Bài toán này chắc nhiều người đã biết, em lôi lên đọc cho vui :mrgreen: "Có ba người vào khách sạn thuê phòng. Họ thuê chung một phòng với giá 30 đồng. Như vậy, mỗi người chỉ phải trả góp 10 đồng. Tên bồi cầm 30 đồng khách đóng đến nộp cho ông chủ khách sạn. Nhưng ông chủ chỉ lấy 25 đồng và bảo tên bồi đem trả lại cho khách 5 đồng. Cầm lấy 5 đồng, tên bồi nghĩ hoài vẫn không biết làm sao chia đều cho ba người, cuối cùng, nó giấu đi 2 đồng, và với 3 đồng còn lại nó trả đều cho mỗi người khách một đồng... Như vậy là mỗi người khách chỉ đóng có 9 đồng. Chín đồng nhân với 3 người khách thành 27 đồng. 27 đồng cộng với 2 đồng tên bồi giấu đi là 29 đồng cả thảy. Vậy còn 1 đồng nữa biến đi đâu?"
Em cũng nghĩ mất một lúc ko mất đi đâu cả vì cộng như vậy là ko đúng, 27 đồng của 3 người khách đã bao gồm 2 đồng tên bồi đã cầm :lol: Em chưa đọc xong bài này, đọc xong thấy rất có lợi cho ngành thuế, thu rồi vẫn thiếu, làm kiểu này kế toán thuế yếu một tí có mà
Tại bác tính ngược, chớ tính xuôi thì thấy nó rất bình thường: 3 người 27 đồng > tên bồi ăn chận 2 đồng còn 25 đồng > chủ ks thu, xong Cái hay là người nghĩ ra cách hiểu ngược lại.
Thực ra không phải mỗi người bỏ ra 10 đồng như ban đầu mà chỉ là 9 đồng thôi ạ . Ban đầu rõ ràng họ bỏ 10 đồng nhưng đã thu về 1 đồng : 10 đồng - 1 đồng = 9 đồng 9 đồng x 3 người = 27 đồng Trả hết 25 đồng + ông phục vụ cướp 2 đồng là vừa xinh lung linh... Càng suy nghĩ nhiều... càng rối :lol: Bài toán rất thú vị !
Vâng, mặc dù đã biết lời giải nhưng lâu lâu đọc lại em lại.. rối và thấy bài toán quá hợp lý :mrgreen:
Em nghĩ câu này cũng nhiều người biết nhưng post lên cho vui nhà vui cửa: Có 1 người đàn ông sống trong căn nhà ở tầng thứ 100 của cao ốc. Hàng ngày đi làm ông nhấn thang máy từ tầng 100 xuống tầng trệt để đi làm. Nhưng mỗi khi đi làm về, ông chỉ nhấn thang đến tầng 90 rồi từ đó đi thang bộ lên tầng 100 của mình. Hỏi vỉ sao ạ?
em đố các bác câu này: (câu đố này đc đăng trên báo tiền phong vào khoảng tháng 5/1986, ). có 1 cặp uyên ương đi vào công viên Lê-Nin, sau một lang thang co gái nhìn chàng trai nới: - mồng 1 tháng giêng anh ơi. chàng Trai nhìn quanh một lát rồi đáp: - 31 tháng 12 thôi em ạ. đố biết hai đưa nó nói gì
Thằng bạn em giải không ra. Nó hỏi em tại sao. Em nói xong nó rượt em trối chết. :lol: :lol: @Nó cao 1.5m ah.
Dạ xin giải thích cho rõ là tại vì ông này ổng... LÙN quá. Ổng ko nhấn tới số 100 được ạ. Nên đi xuống thì bình thường (nhấn nút G), nhưng khi đi lên, do số 100 ở cao quá nên ông này ...bó tay. Hihi