Thôi...Để em giả nhời cho nó nhanh Rất đơn giản : KIẾN VÀNG Vì sao ư : Hàng chữ có từ " Ý Kiến "...vậy đích thị cái hình dưới là...Con Kiến Màu vàng roài :mrgreen:
Các bác có nhiều câu hay quá.. em ngồi mà : Đầu tê đít cũng tê phần giữa em ê ẩm .. híc .. Đố các bác biết là cái giề ?? :mrgreen:
Đuổi hình chán rồi ta lại quay về đuổi chữ. Có một chàng Hoàng tử vì quyết đấu tranh cho lẽ phải và giành lấy tình yêu của mình nên đã bị mụ phù thủy độc ác biến chàng thành ngựa. Chàng Hoàng tử đang rất buồn thì chợt có một vị thần mách bảo : Nhà ngươi hãy đến một ngôi đền linh thiêng cách nhà mụ phù thủy 10 km, lấy 5 báu vật đem về nhà mụ phù thủy. ở ngôi đền linh thiêng đó có 20 báu vật. Mỗi lần ngươi chỉ được chở tối đa 10 báu vật và cứ đi được một đoạn dài 1 km thì một báu vật bị biến mất. Nếu ngươi làm được điều đó thì sẽ tiêu diệt được mụ phù thủy. Lúc đó ngươi trở lại thành người và được cưới công chúa làm vợ. Chàng Hoàng tử loay hoay chưa biết làm thế nào vì sợ các báu vật biến mất hết. Ai biết cách chỉ giùm hoàng tử đi.
Câu này dễ. Lấy 10 cái, đi nửa đường bỏ đó, quay lại lấy tiếp 10 cái, đi đến nửa đường hốt luôn cái mớ hồi nãy bỏ lại, về đến nhà còn đúng 5 cái. Với điều kiện là .... không có ai đi ngang sớt mất :lol:
Dạ , không thuyết phục...nhưng em vẫn mời bác cơm trưa cuối tuần tại đình Cắm Rút vì...ý tưởng hay ạ :lol: Mong gặp bác !
Em nghĩ bác đúng , vì em cũng nghĩ giống bác . Em có câu này : Có 5 chàng sv VN , người thứ 1 biết tiếng Anh - Pháp , người thứ 2 biết tiếng Pháp - Nga , người thứ 3 biết tiếng Nga - Đức , người thứ 4 biết tiếng Đức - Nhật , người thứ 5 biết tiếng Nhật - I Rắc :mrgreen: 5 chàng dô 1 nhà hàng ở Mĩ , anh bồi bàn đưa cho 5 chàng 1 Menu ghi bằng tiếng Anh , người thứ 1 đọc rùi dịch cho người thứ 2 biết trong thực đơn có gì , người thứ 2 dịch cho người thứ 3 ... cứ thế đến người thứ 5 thì không ai biết tiếng I Rắc cả . Đố các bác 4 người kia phải làm sao để cho anh chàng thứ 5 biết trong thực đơn có gì :twisted:
haha :lol: , bác giỏi quá , bác có câu nào hay ho đố tụi em với , em ra đề dễ quá toàn bị loại từ vòng gửi xe hông àh :mrgreen:
Mấy Bác vnav nhà mình toàn thông minh xuất chúng, câu nào cũng đáp được ro ro à. Em tiếp: ========================= Sau giờ tan học có 9 học sinh ở lại trừong đá bóng. Một trong số học sinh này đá quả bóng làm vỡ cửa kính 1 lớp. Để cho tiện, ta gọi tên các em này là A,B,C, D, E, G, H, K, L. Trưởng ban bảo vệ nhà trường hỏi, các câu trả lời của các em này như sau: A: " E đánh vỡ kính " B: " nói thế không đúng " C: " Em đã đánh vỡ " D: " Ngừoi làm vỡ hoặc là K hoặc là C " E: " B nói dối " G: " C đã làm điều đó " H: " Không phải C " K: " Cả C và cả em không liên quan đến cửa kính " L: " K nói đúng và E không đánh vỡ cửa kính ". Một học sinh khác đứng xem đá bóng, biết rõ rằng trong 9 câu trả lời trên chỉ có 3 câu là đúng. Vậy đề nghị các bạn giúp xác định người làm vỡ cửa kính.
Ko có câu nào làm khó được các Bác nhà mình nhỉ Câu đố đầu tuần ============== Có 5 tên cướp vào cướp ngân hàng được 1.000.000 đôla, Sau đó cả bọn đề ra cách chia. Cách làm như thế này, trước tiên rút thăm coi ai đề ra trước. Người T1 nêu cách chia nếu số tán thành >= số phản đối thì thực hiện theo cách chia đó, ngược lại sẽ bị bắn chết. và người thứ 2 tiếp tục như trên, cho tới người thứ 5. Biết người nếu cách chia không được bỏ phiếu. và những tên cướp này rất độc ác và tham lam, nhưng chúng coi trọng tính mạng hơn tiền bạc. nếu bạn là người t1 thì ban đề cách chia ntn để vừa được sống vừa được nhiều tiền nhất.
Em có câu này, bác nào trả lời trúng em mời đi nhậu. :mrgreen: Nhà nọ có 4 đứa con trai. Đứa đầu tên là Cưởng. Đứa thứ hai tên là Sáo. Đứa thứ ba tên là Nhồng. Hỏi đứa cuối cùng tên là gì? Giải thích? :lol: :lol: