Tôi cũng xin góp 1 câu đố mà trước đây tôi rất tâm đắc Em bé thông minh "Có một gian hàng bán kẹo đưa ra chiêu khuyến mãi bán kẹo cho mấy em bé đó là nếu có 3 tờ giấy bọc kẹo thì đổi được 1 viên kẹo . Hỏi nếu em bé kia có 24 tờ giấy bọc kẹo thì đổi được nhiều nhất bao nhiêu viên kẹo để ăn?"
Các suy nghĩ của Bác gần đúng rồi đó. Nhưng vẫn có thể có cách khác để ăn nhiều kẹo hơn. Cố tìm cách kiếm thêm kẹo nữa đi bác.
Đáp án của em là : Số lượng kẹo đổi được nhiều nhất là 11 kẹo dư lại 2 vỏ : Lần 1 : 24 vỏ = 8 kẹo Lần 2 : 8 kẹo = 8 vỏ = 2 kẹo ( dư 2 vỏ ) Lần 3 : 2 kẹo = 2 vỏ + 2 vỏ dư = 4 vỏ đổi được 1 kẹo ( dư 1 vỏ ) Tổng cộng em bé đổi được 11 chiếc kẹo và dư ra 2 vỏ ( Dư 1 vỏ + 1 vỏ của chiếc kẹo lần 3 = 2 vỏ ) Xin hết
Em bé đem 24 tờ giấy gói đổi lấy 8 viên xong, lấy 6 tờ đổi thêm 2 viên, dư 2 hết 2 viên, có 2 tờ + 2 tờ dư = 4 tờ lấy 3 tờ đổi thêm 1 viên, dư 1 tờ ăn hết, có 1 tờ + 1 tờ dư = 2 tờ mượn bác nntien 1 tờ + 2 tờ = 3, đổi lấy 1 kẹo, ăn xong trả tờ bọc cho nntien. :lol:
Bác Thichduthu trả lời đúng rồi ạ. Bác còn giải thích cặn kẽ nữa chứ. Tôi xin đố 2 câu nữa ghép lại thành 1 vần thơ lục bát: Muốn nhẹ đeo đá đeo chì Muốn đi nhanh chóng thì đi giật lùi. Đố các bác hai câu đó có nghĩa là gì.
em xin góp câu: "Sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu rồi mới sinh bà, sinh Ông" Mời các bác giải nghĩa giùm
Đó là lẽ tự nhiên. Đôi khi không hẳn như vậy. Nhất là đối với các bác hay Oằn tà là vằn Sinh con mãi mà không sinh cha.
Đúng ra là thế này: Sinh Con rồi mới xưng Cha. Sinh Cháu rồi mới xưng Bà, xưng Ông Nhưng dân gian có nhiều dị bản nên một trong số đó là câu như trên của bác NAS!
Vì nếu không sinh con thì chả ai làm Cha được hết...Cha của thiên hạ à ??? Còn mà không sinh cháu thì lấy đâu ra Ông với Bà ??? Em nghĩ câu thơ này khi đọc có vẻ là nghĩa bóng nhưng thực ra lại là nghĩa đen.Ắt phải sinh con trước thì mới thành được Cha , và ắt phải có Cháu thì mới lên chức Bà chức Ông. Đọc câu thơ nghe có vẻ ngược đời nhưng hoàn toàn có lý
Đố các bác con gì nhé? Con gì tám cẳng hai càng, Có mỗi một mắt bò ngang cả ngày??? Bác nào đoán được em xin mời các bác thưởng thức chai rượu có chữ ký của Sir Alex hôm nọ MU thua oan em vẫn còn chưa uống Thân
Đố vui: trong các hình phạt xử trảm thời xa xưa (long, hổ, cẩu... đầu trảm) thì hình phạt nào chỉ áp dụng cho nam phạm nhân và đáng khiếp sợ nhất? :roll:
Em đố các bác, suy nghĩ trong vòng 5 giây là ra, quá 5 giây thì sẽ không giải ra vì quá dễkhông có bậy à nha) - Cái gì thuộc về bạn. Là của bạn. Nhưng người khác dùng nó nhiều hơn bạn dùng? Dịch sang tiếng Anh: It belongs to you, it's yours. But others do it more than you do. What is this?