Kính các Bác tiếp: ============================ Có một anh chàng tự nhận mình là cháu của Tiểu Lý Phi Đao, quăng phi đao là bách phát bách trúng, nên đi đâu ảnh cũng lận 5 cây phi đao trong người... Quốc gia mà anh này đang sống có đại họa Tinh Tinh, tức là con King Kong á. Ông vua nước này mới mời các cao thủ võ lâm đến để xử con Tinh Tinh. Ai đi cũng không về... Anh này mới ra giá là được làm phó vương, được đổi 1 cái tên đẹp đẹp, và được cưới công chúa thì ảnh sẽ xử con tinh tinh. Đương nhiên là ông vua đồng ý. Anh Tiểu Lý Phi xxx đi vào rừng chỗ con tinh tinh. Đi kiếm cả ngày mà hông thấy, đang tính ngồi nghỉ thì cái đùng... con tinh tinh nhảy ra trước mặt. Nhanh tay anh Phi xxx phóng 1 dao, con Tinh tinh hụp đầu xuống, lưỡi dao bay mất. Hết hồn Phi xxx phóng tiếp lưỡi thứ 2, con Tinh tinh lại nhảy lên, lưỡi dao bay mất. Phi xxx nhủ thầm: "Thôi mình phóng 2 cây 1 lượt đi... trúng cây nào hên cây đó!" Vụt vụt, 2 lưỡi dao sáng loáng bay ra, vươn cái tay trái con tinh tinh chụp 1 cây, vươn cái tay phải con tinh tinh chụp 1 cây nữa. Còn đúng 1 cây, ảnh nhắm mắt quăng đại... ai ngờ cái mũi đao bay thẳng xuống đất. Quá sợ hãi... mặt xanh như tàu lá, anh Tiểu Lý Phi xxx quỳ mọp xuống... Vua phong cho anh chàng làm phó vương, nhường cho ngôi báu và gả công chúa. Hết! Vậy đố nha: 1. Con tinh tinh chết hay chưa? 2. Nếu chưa chết, vậy nó đi đâu? 3. Nếu nó chết rồi, tại sao nó chết? 4. xxx trong tên của anh phóng đao là gì??? 5. Tại sao ông vua phong cho ảnh phó vương mà lại nhường ngôi báu??? ===============
Con em chuẩn bị vào lớp 1 có bài toán này em giải được câu 1 và câu 3 và có thể giảng cho cháu hiểu nhưng câu 2 ko thể giảng cho hiểu, kiểu này em phải đi học lại lớp 1 thôi các bác à :lol: Bác nào có khả năng sư phạm giảng cho em theo kiểu 4 đến 6 tuổi với: Đề bài: Cành hoa ở hình dưới nở được 16 bông hoa. Em thử trả lời câu hỏi sau: 1. Nếu mỗi ngày rụng 2 bông hoa thì bao nhiêu ngày cành hoa rụng hết (câu này em bảo cháu tính bằng que tính hoặc đếm tay OK) 3. Nếu một ngày rụng đi 1 bông nhưng nở 2 bông, hỏi sau 5 ngày cành hoa có bao nhiêu bông? (cái này dùng que tính cháu hiểu) Khó nhất câu này: Nếu mỗi ngày rụng đi 2 bông nhưng nở 1 bông, hỏi sau bao nhiêu ngày cành hoa rụgn hết ( cái này em giảng cho cháu nhưng kiểu này chắc chếc quá) - Các bác giúp em với ( câu hỏi là hình 1 ô 1 ngày có 2 bông rụng và 1 bông nở) Ko biết rồi con em có vào được lớp 1 ko, chắc em đi học cùng cháu quá :lol:
Bác giải được 2 câu là quá siêu rồi. E đọc mà lùng bùng gì mà nở, rụng, tàn, lụi.... :shock: Mai e đi học lớp lá. to Bác dohaithanh: em đây, giờ e thấy câu của em nó hơi nhảm nhảm nên e .... ko giải nữa. :mrgreen: . Bác vào SG nhanh nhanh để e còn mời nâu đá.
Em giải theo Audiophile kiếm cái cành và 1 đống hoa nhựa cho nhanh, nhưng con em nó hỏi : Cành hoa đang đẹp thế mà bố cứ rút ra cắm vào lung tung cả, con ứ chơi đâu :lol: . Cái câu này ko thể giải theo kiểu cộgn trù được vì các cháu chưa vào lớp 1 nên chưa được giảng theo kiểu này. Em tính định đăng ký học lại lớp mầm thì mới đủ căn bản :lol:
[quote="Lui Bee"[/quote] Tuyển đâu bác, không phải mình trường tuyển đâu bác, trường tiểu học nào có tiếng một tí cũng phong trào như thế. Em đến là chết mất thôi :lol: Đem con đến nhà cô học thêm cố gắng ăn mặc hoành tráng 1 tí, ăn mặc theo kiểu bị Tẩu hiend là cô phán ngay " Thôi đủ rồi đến nhà cô, thấy khác nhé" mà ko học thì ko được thi, mặc dù biết là có thi cũng chưa chắc đạt nếu ko làm hết bài tập cô giao, con em bây giờ cứ nói đến cô giáo là thỏ thẻ " Bố ơi cô bảo hôm nay nghỉ mà" hic :cry: Lớp 1 thế này chắc xong lớp 1 em đăng ký cho cháu thì " Đường lên đỉnh olimpia" rồi đại học luôn. Nhiều bài toán mà em còn nhớ ngày xưa khi học chuyên lớp 4 (toán của Nga mới có) ( Nguyên lý Diricle theo em nhớ mang máng thì 7 con thỏ nhốt đều vào 6 cái chuồng thì ít nhất 1 chuồng có 2 con thỏ hoặc là một số bài logic theo kiểu em A đội mũ đỏ, em B ko phải mũ vàng, em C ... loạn cả lên :mrgreen: )
Vậy giờ thì mục đố vui này của vnav ta ko cần tìm câu đố ở đâu xa làm chi cho mệt. Cứ bê sách giáo khoa lớp 1,2,3,4 ra giải thui.
Dragous - Nick em đấy, gần sát âm, đồng nghĩa :lol: Chơi ăn gian tý, 10 từ chứ 1000 từ cũng đc, copy paste mà :lol:
chính xác là làm trong ngoặc trước sau đó làm bình thường, từ trái sang phải 6:2(1+2)=6:2*3=3*3=9 nếu phép toán như thế này 62(1+2))=1
Bởi vậy trong toán học dùng dấu : là dấu chia là ko rõ ràng, phải viết phân số. Nếu viết dấu ngoặc thì e có thể hiểu là trường hợp 2 cũng chẳng sai
bài này hoàn toàn bình thường chả có j sai cả. nhưng người lớn thì thấy phức tạp vì chúng ta quên. nguyên tắc là nhân/chia trước, công trừ sau, thứ tự từ trái sang phải. nếu có trong ngoặc thì tính trong ngoặc trước, từ trong ra ngoài sau đó tính bình thường theo qui tắc trên. còn dấu : hay "/" thì cũng không khác gì.
Dạ. Vậy e chịu thua Tại ko nhớ có vụ trái sang phải. Cứ tưởng là làm trong ngoặc xong rồi nhân với cái gần nó nhứt thui. Nếu viết ra phân số thì e nhớ có vụ nghịch đảo...