Trò này nó dùng mánh gì bác nhẩy e nghĩ mãi chưa ra cơ chế nó đoán được suy nghĩ của mềng. http://baomai.blogspot.com/2012/03/davi ... magic.html
6 cây đầu và 5 cây sau hoàn toàn khác nhau, key ở đây là mọi người chỉ chú ý đến cây mình chọn không chú ý đến các cây bài khác nên mắc lừa.
Một họa sỹ khá nổi tiếng đã hứa tặng bộ sưu tập tranh gồm 3 bức mới hoàn thành của ông cho bất kỳ ai đoán đúng chủ đề của nó. Bộ ba bức tranh gồm: 1. Quân đội Đức của Hitle bị quân Nga đánh tan 2. Một chiếc bánh mì bị cháy đen 3. Người phụ nữ mang bầu Vậy chủ đề của cả 3 bức tranh là gì ???
Thì đã nêu ra rồi còn hỏi làm gì nhỉ? Lần lượt tác giả đã nêu Còn cụ đố mẹo thì em trả lời chủ đề của bức tranh là xã hội Đức sau khi bị Liên Xô chiếm, phụ nữ Đức phải đi bán cái đó để có bánh mì ăn :lol:
Những câu đố thông minh Lâu quá ko thử tài suy luận của các vnaver. Em có câu đố khá thú vị mọi người xem nhé: =========================== Có 5 tên cướp biển trên một hòn đảo có 100 đồng tiền vàng để chia nhau. Chúng bàn nhau chia số tiền trên như sau: tên cầm đầu sẽ đưa ra quy tắc chia rồi những tên còn lại sẽ biểu quyết. Nếu như ít nhất một nửa số tên đồng ý thì chúng sẽ chia tiền theo đề nghị đó, ngược lại thì chúng sẽ giết tên cầm đầu và tất cả bắt đầu lại từ đầu. Tên có uy tín nhất trong số những tên còn lại đưa ra nguyên tắc mới, và chúng lại biểu quyết, sau đó chúng chia vàng hoặc giết tên cầm đầu mới được bầu lên. Quy trình này cứ tiếp tục cho đến khi một kế hoạch nào đó được thông qua. Giả sử bạn là tên cướp thủ lĩnh (người đưa ra phương án chia đầu tiên) thì bạn sẽ đề nghị cách chia như thế nào? Nên nhớ rằng tất cả bọn cướp đều cực kỳ tham lam và có lối suy nghĩ logic rất tốt, và đều muốn sống. Bài phỏng vấn tuyển dụng của công ty Fog Creek Software - New York. =========================== Mọi người tham gia động não cho vui. Ai biết rồi thì kín tiếng tí nhé.
Nếu là em thì em sẽ lấy 30 đồng và chia lại cho 2 tên mạnh nhất hứa sẽ ko "thọt" em, mỗi chú 35 đồng! Nếu 4 chú đều khỏe thì bọn nó sẽ tự giết nhau và cuối cùng cũng sẽ còn 2 thằng, mà 2 thằng đấy nhiều tiền hơn em thì em nghĩ nó sẽ không thọt em! Nói chung cũng hên xui lắm!
Em mới phát hiện ra trên VNAV có một nick cũng khá "nổi" vào mỗi dịp cuối năm mà các bác nhà mình không bác nào "dám" ghi tên nick và số điện thoại vô danh bạ di động cả. Đố các bác nick gì p/s: em đã chứng kiến 1 bác sau khi hồn nhiên ghi vô điện thoại đã mất mấy ngày để giải văn trình roài
Những câu đố thông minh Thủ lĩnh mà lại nhận ít nhứt đám à. :mrgreen: Chưa đúng ạ. Nên nhớ bọn cướp rất tham (cả bác cũng thế) và suy nghĩ logic cực tốt.
Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa ai giải được câu đố à hichc. Em suy nghĩ vẫn chưa ra được giải pháp tốt nhất cứ lẩn quẩn mãi (
Re: Những câu đố thông minh Tốt nhất là chia đều theo đúng nguyên tắc win-win. mỗi chú 20 $ vậy là chú nào cũng đồng ý.
Re: Những câu đố thông minh Em thử nhé : Giả sử em là thủ lĩnh Có các trường hợp chia như sau : 1.Chia đều ( mỗi tên 20 đồng) : khả năng chết vẫn cao vì chúng tham. Nếu chia đều,4 tên còn lại sẽ biểu quyết cho em chết,rồi chúng chia nhau mỗi tên 25 đồng có phải hơn không.Vả lại,nếu cứ thế thì chúng sẽ giết dần nhau tới khi còn 2 thằng,và đó gần như sẽ là mức chia cao nhất có thể,trừ khi chúng giết nốt lẫn nhau để chiếm đoạt toàn bộ. Nhưng mà không ai muốn chết cả,nên sẽ không thể chia theo phương án này. 2. Nếu muốn có 1 ít tiền và 1chút khả năng sống : chỉ có em và 2 thằng nữa được chia tiền. 2 thằng đó sẽ được chia bằng nhau.Phần của em càng ít bao nhiêu thì khả năng sống của em càng cao bấy nhiêu,cho tới lúc lợi nhuận của em bằng zero.Khi đó chính là trường hợp 3 dưới đây. 3. Chia cho 2 thằng to khỏe gỏi võ nhất mỗi thằng 50 đồng. Phân tích cho nó hiểu,nếu cứ giết dần nhau thì đến cuối cùng cũng sẽ chỉ còn 2 thằng nào đó chia nhau,và khi đó mức chia cũng chỉ đến vậy. Nếu chúng mày đồng ý,thì với cách chia này của tao,chúng mày vẫn có ngay 50 đồng mà không ai phải chết cả. Câu chuyện cho ta thấy rằng,khi " tín nhiệm xã hội" còn thấp,thì đừng có tham. Muốn sống,thì đừng bao giờ nghĩ đến tiền. Và nếu muốn có tiền,là phải chấp nhận hy sinh. Tiền càng nhiều,khả năng hy sinh càng cao Không bít em suy luận có đúng không.
Em không nghĩ cụ HD lại bị lừa dễ thế. Tất cả các lá bài dưới không trùng lá bài trên, cụ chọn lá nào chẳng không có, chẳng đúng :lol: .
Re: Những câu đố thông minh Tuy chưa hợp lý nhưng cách giải của Bác Muội rất hay. Thanks. típ: Bọn cướp là bọn "sinh vật suy nghĩ logic tuyệt đối"
Re: Những câu đố thông minh Em góp vui 1 chút nhé, cách của em là: - Tém những thằng yếu nhất đi trước vì những thằng yếu nhất sẽ không cần phải chia, rồi tiếp tục cho đến khi còn 2 thằng cuối cùng rồi chia nhau... hơi ác 1 chút nhưng em nghĩ cướp nó vậy.