Câu 1: Ra đề sai nên không thèm trả nhời (lốp xe đạp nhà em luôn có màu đỏ nhá) Câu 2: Đáp án như này: Ngày xửa ngày xưa, trái đất chưa tồn tại loài người, chỉ có những vị thần. 1 Ngày nọ vị thần tối cao thấy trái đất rộng mênh mông mà lại buồn tẻ liền sai 1 nữ thần tạo ra muôn loài để trái đất khỏi hiu quạnh ! Nữ thần vâng lời bèn lấy đất sét nặng thành hình dạng con người! Nhưng bà thấy không đẹp lắm bà liền lấy tóc của mình gắn lên cho họ! Ở châu á bà lấy tóc trên mái tóc đen đẹp tuyệt trần của mình, bà gắn hết cho toàn bộ châu á, rồi bà lại bây sang châu âu! đến châu âu tóc của bà không còn nữa! bà dùng lông tay mình màu vàng để làm tóc cho người châu âu! Tới châu mỹ thì lông tay lông chân bà không còn nữa bà phải dùng lông mi mình để gắn cho những thổ dân ở đây! Nơi cuối cùng bà đặt chân đến là châu phi. khi tất cả tóc, lông trên tay, chân, mắt đã k còn nữa! Bà đã đưa ra 1 quyết định cuối cùng !!!!! nhổ nốt ...
Chắc chắn là S4 thuận.Nhưng S5 được 0 đồng thì bác sẽ mất 1 phiếu ở trường hợp 1,vì nó đang được 1 đồng. Em đã sửa lại bảng so sánh TH1 và TH2 theo cách của bác,bác thử nhìn lại nhé. Em sợ là theo cách này,bác "toi" ngay ở vòng 1 rồi,vì bác chỉ được đúng 1 phiếu của S4. * Bài toán này,em nghĩ thú vị nhất là cái 1 đồng của thằng S5.
Những câu đố thông minh Ơ, sao TH1 theo cách của em thì em chỉ được 1 phiếu S4 hả Bác? S5 được 1 đ thì nó sẽ ok ngay vì sang TH2 nó 0 đ rồi. S3 cũng tương tự nên TH1 em đc đến 3 phiếu thuận S1, S3, S5. (S4 luôn chống trong cả 2 TH).
Bài toán này của Tây, mà Tây thì toàn lý tính chứ ko cảm tính! Đề bài yêu cầu phải có số tiền lớn nhất dành cho một người với số người lớn nhất thì mới là tài, chứ chém nhau loạn xạ thì chắc chắc ko có trường hợp 2,3,4, vì chỉ cần có 1 chú chết là ta thua trong vòng thi tuyển rồi! Nói chung đừng quan tâm đến chuyện trường hợp 2, vì đưa ra TH1 thì công ty nó tuyển ta rồi, thế thì vứt cái đám cướp đi mà lo sinh sống!
1. Em đoán chắc để khi thắng lết bánh không làm bẩn ..đường. 2. Tóc thẳng chạy chậm bị sư tử thịt hết rồi ạ.
Này thì đố. Đây là câu hỏi PV của bọn MS đây. Các bác tham gia cho vui nhé: 1/ Một thành phố có 100 cặp vợ chồng và họ đều tuân theo quy tắc sau: Nếu người chồng lừa dối vợ mình, người đó sẽ bị xử tử ngay sau khi lộ tẩy. Tất cả phụ nữ trong thành phố đều chỉ tám về người chồng ngoại tình của người khác. Không bà vợ nào nói với người phụ nữ khác rằng chồng cô ta đang ngoại tình. Bởi vậy, mỗi người phụ nữ đều biết về những ông chồng đang ngoại tình (trừ chồng họ). Và dĩ nhiên, người chồng không bao giờ nói cho vợ mình biết anh ta đang ngoại tình. Một ngày kia, thị trưởng thông báo có ít nhất một người chồng ngoại tình trong thành phố. Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra? 2/Một nhà tù giam giữ 100 tù nhân và cai ngục quyết định tổ chức vụ cá cược thú vị. Ông ta sẽ chọn ngẫu nhiên mỗi ngày một tù nhân, đưa vào phòng kín tuyệt đối. Trong phòng có 1 bóng đèn, 1 công tắc đóng/mở đèn và người tù nhân được quyền sử dụng nó. Những người khác không thể biết người này làm gì và đèn đang sáng hay tối trừ khi đến lượt họ. Quá trình cứ thế tiếp diễn và các tù nhân có quyền dừng lại để tuyên bố mỗi người trong số họ đã vào căn phòng ít nhất một lần. Nếu tuyên bố này chính xác, tất cả được tha bổng. Ngược lại, mọi người đều bị xử bắn. Theo bạn, các tù nhân phải làm gì để được tự do? Cứ 2 câu trước đã. cài này em sưu tầm trên net mấy bác search google cũng ra á
Chết cha.. Em bị các bác bắt bài rồi. Em xin tiếp: Có sống mà ko có chết, có mũi có lưỡi mà ko có mồm. Là con gì?
hờ hờ .. bác nhanh quá.. chắc câu này dễ .. Cơ mà em thấy câu đố nhiều câu rất dễ nhưng ko biết trước thì cũng rất khó tìm ra đáp án. Nên em mạo muội pót thêm mấy câu dễ nữa .. :mrgreen: 1. Cây khô mà có năm cành. Xấp nước thì héo :shock: để dành thì tươi là cái gì vậy ta :?: 2. Trên cành cây có 5 con chim. Người thợ săn bắn chết 1 con hỏi trên cành cây có mấy con chim? 3 .Trên bãi cỏ có 5 con chim. Người thợ săn bắn chết 1 con hỏi trên bãi cỏ có mấy con chim ?
Dạ, chuẩn rồi bác ơi. Em xin tiếp câu nữa 1. Một đàn trâu điếc đang rong chơi trên đồng cỏ. Hỏi có bao nhiêu con? 2. Tịt nin nít, trắng phau phau, đen ngảu đen ngàu, lại tịt nin nít. Là cái giề?