Có anh chàng dừng xe ở trước cửa 1 NN nọ, vẻ như đang chờ ai đó. Chợt có một bà bầu đi ngang qua, anh ta liền hỏi: "Chị làm ơn coi hộ mấy giờ?". Chị kia đáp nhanh: "Mười tám tháng". Anh chàng vội cảm ơn rùi lẩm bẩm " Mình đến sớm 20phút rồi, lấy phòng lên nằm đợi vậy". Bạn cho bít lúc đó đồng hồ trên tay anh kia chỉ mấy giờ?
Em có 3 câu đố các Bác giải giúp em Câu 1:Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? Câu 2: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ? Câu 3:Hãy chứng minh 4 : 3 = 2
Em đố các bác tìm điểm giống nhau của 3 bức tranh sau: Bức tranh thứ 1 : Chàng cao bồi bị bắn chết Bức tranh thứ 2 : Ổ bánh mì bị khét và bức tranh thứ 3 : 1 em bé vừa chào đời khóc oe oe.
Có câu đố này rồi bác ơi , các bác ấy đã trả lời rồi em trả lời lại thôi đó là Rút Chậm hoặc Không Kịp Rút
1/ Quả gì ở nhiệt độ bình thường thì lỏng, ở nhiệt độ cao thì hóa rắn ? 2/ Con số nào ko phải là 8 nhưng chia đôi lại bằng 4 ? 3/Con số nào bớt đi 1 thì bằng 5 4/Nhà Tí luộc gà ! Con gì được nếm trước Tí ! ( mà bằng lưỡi hẳn hoi )
Em lon ton chạy trước 1. Em nghĩ là quả trứng. 2. Em xjn sự trợ gjúp từ khán gjả.. 3. Bớt 1 còn 5 đó là số 15 hoặc 51 4. Con dao ạ :mrgreen:
Bác hùng tiếp chjêu 1. Ko tay ko chân ko mắt ko mũi lủi thủi mà đi. Là con gì? 2. Đố tục... Giải thanh chấm chấm, mút mút. Đút vào lỗ trôn. Hai sợi lông l..n, sợi dài sợi ngắn. Nguời ta lám gì thế các bác?
Câu 2 đúng. Câu 1 ko đúng ý em. Hì.. Em tiếp.. Có 1 đôi trai gái đi chơi trong công viên. Chàng trai đố. Anh đố em dịch đc câu này: Song song nhất cẩu áo em si.. Nghĩa là gì các bác nhỉ?
Câu 1 của bác ở trên là con giun Câu 2 em không tâm phục ở từ viết tắt. "l..n" Vậy giữa dấu chấm là gì? Nếu đúng ......thì.....Không phục! Câu đố thứ 2 chàng trai muốn "xực" cô gái :mrgreen: Hôn một cái nhé....ý em làm sao? ??? :lol:
chuẩn rồi bác ạ. Câu 1 em cũng chả nghĩ ra con giun :lol: . Đáp án con ốc ạ :mrgreen còn câu đố tục . thì nó tục nên em mới ko viết ra chớ. Cơ mà cụ ko phục gì ạ ? thơ lục bát nó phải dư thế mà :shock: Tiếp .. đố tục . :mrgreen: 1. Mu mu như mu L..n chị , lủng lẳng như củ Bu..i anh. Ban ngày đi trốn quanh. Ban đêm lại chui vào L..n chị. Hề hề .. mời các bác
Thì tôi cũng đùa chứ làm gì mà nghiêm túc đâu. So sánh như thế chỉ càng làm cho con rùa được tôn quý hơn thôi :mrgreen:
hì hì .. Cơ mà tại bác ko nó rõ ra chứ em có biết cái đệ tam tứ quý là cái gì đâu ạ :lol: à .. Tùng cúc trúc mai _ Lâm ly quy phượng .. ok Rùa , ba ba là đáp án đúng ạ :mrgreen: em xin tiếp : 1. Hai bên tựa bức tường nâu Hàng trăm lính ngụy Sài Gòn vào chơi Thằng nào không mũ thì thôi Thằng nào có mũ lôi ra đánh liền :mrgreen: Là cái giề ..