Chịu bác Thế em ra mấy câu này xem: 1. Cái gì mà mình mua về để người khác dùng, người khác mua về thì mình dùng? 2. Cái gì mua về dùng mà không được sờ? 3. Cái gì sờ vào rồi là phải mang về mặc dù không mua, không bán? 4. Cái gì được dùng mà không mua, không bán cũng không... sờ? 5. Cái gì mua về dùng, sờ chán rồi lại bán đi?
Thế em ra mấy câu này xem: 1. Cái gì mà mình mua về để người khác dùng, người khác mua về thì mình dùng?=>số đt. 2. Cái gì mua về dùng mà không được sờ?=>điện 3. Cái gì sờ vào rồi là phải mang về mặc dù không mua, không bán?=> chắc cái ampli vô địch wa :lol: 4. Cái gì được dùng mà không mua, không bán cũng không... sờ?=>nickname 5. Cái gì mua về dùng, sờ chán rồi lại bán đi?=> chắc cái ampli wa
Hai con ngan giông hệt nhau bơi trong hồ nước, trong đó có 1 con đực và 1 con cái. căn cứ vào đâu để biết được con nào là con cái ạ?
Với điều kiện "kiểm tra không phá hủy" thì Con nào vừa bơi vừa soi bóng là con cái. Với điều kiện "kiểm tra thông thường" thì Con nào thịt dai là con đực
:lol: Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có 1 con lưng hơi trầy lông, đầu hơi bù xù. Đó mới đích thực là con ngan cái. :lol:
em có câu thơ nhờ các bác đôi hộ vế sau nhà cao cửau rộng con rể ở tiền rút ngân hàng cháu ngoại tiêu XIN CÁC BÁC CHO VẾ SAU
Nhúng nước sôi, vặt lông, mổ bụng một trong 2 con ra thì biết ạ, con còn lại thỉ để tuần sau nhậu tiếp. Em đùa thôi
Nhờ các bác bóp trán tính hộ em vụ này với : Bốn thằng đi uống cà phê, uống xong gọi thanh toán, chủ quán kêu 25 ngàn. Ba thằng dưa góp mỗi thằng 10 ngàn, vậy là 30 ngàn. Chủ quán thối lại 5 ngàn tiền lẻ, thằng thứ tư cầm lấy nói :"tao lấy 2 ngàn tiền gửi xe", và đưa lại cho 3 thằng kia mỗi thằng 1 ngàn. Vậy mỗi thằng dưa góp chỉ phải trả 9 ngàn : 9 x 3 = 27 ngàn Cộng với 2 ngàn của thằng thứ 4 là : 27 + 2 = 29 ngàn Vậy 1 ngàn biến đi đâu ?
Bậy nè. Ông lấy tiền gửi xe lấy 2.000 rồi. Tổng chi phí cho cuộc ăn chơi là: 25.000 cafe + 2.000 gửi xe = 27.000 = 9.000 x 3 thằng. :mrgreen: @Câu này đố rồi. :mrgreen:
Trời...??? đây là câu đố....? không hiểu Có 1 ông lão nghèo luc lâm chung để lại cho 3 đức con là 17 đồng với di chuc như sau: 1 Con cả được chia 1/2 tài sản 2 Con kế được chia 1/3 tài sản 3 Con út được chia 1/6 tài sản Các bác giúp chia cho họ thật công bằng và chẵn tiền cho 3 đứa con giúp ông lão
Em có câu đố này vừa hay, vừa buồn cười vừa dễ đoán, mời các Bác: Cái gì đây: - Tên thì xấu, giấu không cho ai xem, nghĩ đến thì thèm, cho ăn thì tức??? Mời các Bác :lol: :lol: :lol:
Theo em nghĩ , bác thoa có thể đã lộn khi ghi người thứ 3(con ut được 1/6 tài sản) thay vì là 1/9 tài sản . Nếu 1/9 tài sản của con út thì em nghĩ như sau : Em mượn 1 đồng cho đủ 18 đồng . Sau đó chia cho con cả : 9 đồng (1/2) , con kế 6 đồng (1/3) và con út 2 đồng (1/9) . Tổng cộng 17 đồng , trả lại 1 đồng mượn của em .
Câu đố gay thật , theo em nếu chỉ nhìn những con số thì dễ bị bác Tề thiên này dùng 72 phép thần thông làm hoa mắt . Theo bác nói , người 9 ngàn thì tiền thối chỉ có 2 người được (mỗi người 1 ngàn) , nhưng đây đến 3 người được 1 ngàn . Vậy 1 ngàn kia có mất đâu ạ ? Không biết em có nghĩ đúng ? (nhưng đâu có sao , được thư giản là good rồi )