>1,7m=1/4 tổng các chú <1,65m=18 chú >1,65=18 chú 18+18=36=3/4 tổng chú >1,7m=12 chú 36+12=48 chú tất cả! :lol: :lol: Chắc tiệc offline SG họp mặt . nên có 4 bàn :mrgreen:
Đố nào: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?
Để em giúp bác giải bài cũ nhé :wink: Tổng cộng 31 quá. Bà 1: 16 quả. Bà 2: 8 quả Bà 3: 4 quả Bà 4: 2 quả Bà 5: 1 quả
Đố các bác 1 câu đố cổ điển này: Muốn nhẹ đeo đá đeo chì. Muốn đi nhanh chóng thì đi giật lùi. Đây là 2 câu lục bát nhưng lại là 2 câu đố khác nhau. Đố các bác biết 2 câu đó nói về 2 cái gì?
Cái này là cái chi??? :lol: Tay cầm XXX <-- cái đó đó Ti hướng về ta Đưa chân lên trời Đều đều trái phải Chân đầu thu lại Chân giữa lòi ra Chân cho xuống đất Hết, mời các bác Câu đố với sự giúp đỡ của cao thủ Regular
Em tự sướng vậy, thực sự cái này dễ nhớ rất có ích cho newbie trong việc đi dây DIY. Đáp án: Tay cầm BIẾN TRỞ Ti (núm vặn) hướng về ta Đưa (hết)) chân lên trời Đều đều trái phải Chân đầu thu lại (tín hiệu in) Chân giữa lòi ra (tín hiệu out) Chân cho xuống đất (mass đất) Chúc các bác ngủ ngon.
Có vài câu đố nhỏ phục vụ các bác 1.Chọc một, hai lần rồi lại ba Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra Giận thay đồ rởm không trơn lỗ Rút ra, chán nản mệt thấy bà 2.Trời nóng nên em phải ở trần Dài dài một gậy cắm vào thân Tay kia sờ núm, thân em ngoáy Quân tử sướng từ đầu đến chân
Em có cái này ạ. Muốn nghe Audio hay thì cần thực hiện theo các bước sau: 1-Làm nó to lên - cần phải vặn volume 2-Làm nó cứng thêm - cần phải thêm chân đinh 3-Làm nó sâu hơn - cần kéo dài lỗ thông hơi 4-Làm nó nhanh hơn - cần phải có amply khoẻ 5-Làm nó mềm đi - cần phải thay gân loa, chạy rà lâu lâu Tất cả những thứ đó làm ta sướng tê người :lol:
Đố các cụ tý: Ngày nảy ngày nay 1 nàng nọ rất xinh đẹp,bố đại gia đến tuổi cập kê muốn kén chồng nhưng lại phải là chồng thông minh.Cô đặt ra yêu cầu cho các chàng rể là phải tìm ra được đúng phòng cô dâu trong 2 căn phòng và nàng đang chờ ở bên trong.Trước mỗi phòng có 1 người "canh gác",1 người chỉ nói dối và 1 người chỉ nói thật và không biết người nào đứng trước cửa phòng nào Yêu cầu chỉ hỏi duy nhất 1 câu hỏi mà tìm được đúng phòng của nàng.
"Nàng ko ở trong phòng này phải không?" Nếu nói yes thì qua phòng kia. Nếu nói no thì đi dô chơi cái rồi dìa :mrgreen:
Em sẽ hỏi: "Cô dâu ở phòng nào? Nói điêu là tao... giết" :twisted: , xong đi vô phòng cô dâu thôi ạ :mrgreen:
Em đố các bác: có 2 chàng trai cưỡi ngựa giỏi nhất vùng ngày nào cũng thi ai cưỡi ngựa nhanh hơn mà ko phân được thắng bại. Một ngày nọ 2 chàng trai mới nghĩ ra luật thi "về đích chậm hơn thì thắng". 2 chàng chằng thèm lên ngựa và suốt cả buổi sáng ko con ngựa nào chịu nhúc nhích được bước nào. Khó phân thắng bại quá! Có bà lão đi ngang qua ghé vào nói nhỏ với 2 chàng 1 câu bỗng 2 chàng lên ngựa phi như bay về đích. Đố các bác bà lão nói với 2 chàng câu gì :mrgreen:
Em có câu này đố các Bác cắt nghĩa là gì ạ Gợi ý: Đây là hiện tượng liên quan đến 1 loài vật 4 chân, rất thân thiết với loài người! Bát chi chỉ địa Nhị vĩ chỉ thiên Thủ tiền thủ hậu
Thế gặp thằng nói dúng nó đang ở phòng cô dâu thì sao bác??? Nó bảo YES bác qua phòng kia thì chơi với.... :lol: