Chúc mừng năm mới cả gia đình! Sáng nay vào mạng đầu năm thì em thấy có một hình ảnh vui vui muốn cùng chia sẻ với mọi người để có được nụ cười sảng khoái đầu năm mới. Hy vọng nhân vật chính của câu chuyện này không cảm thấy bực mình vì em cũng như bác đều là con nghiện Vnav mà! :wink: Xin đố cả nhà có điểm gì chung trong 3 "bức tranh" dưới đây ạ? :roll: Và......
Bức tranh cuối Có thể gọi đây là kỷ lục đầu năm chăng! 8) Chúc mọi người một ngày mới và một năm mới nhiều niềm vui!
Bác CHIM là người nhiệt tình, Bay qua cánh đồng, qua rừng sâu, qua các thành phố, quận huyện, qua tất cả các Shop, qua sông, biển, qua tất cả các CLB, hiếm có người như Bác ấy. Bay rất khỏe và nhiệt tình. Có rất nhiều người nhận được lời chúc tốt đẹp từ Bác ấy nhưng Có bao nhiêu lời chúc và cảm ơn Bác ấy nhận được nhỉ? Cảm ơn những người như Bác CHIM. Chắc Bác ấy dừng lại ở đây nghỉ chân chút lại...bay tiếp.
Kiểu này ,sang năm 2009, các shop không "đít cau" kèm "quà tặng khuyến mãi" cho bác chim là không xong rồi kể cả cho bưng bê về nghe, nghe chán mang trả lại đổi cái khác.
He, he, cám ơn các bác đã phát hiện ra điều này Chẳng qua là những nơi em đã bay qua và đã thả nhiều khói trong năm 2008 nên em muốn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất ngày đầu năm mới 2009 cho các shop đã bị em thăm viếng và cướp đồ thui. Năm nay em cũng lên kế hoạch thăm viếng các shop nì thêm nhiều lần nữa để cướp đồ đây. Các shop mà không khuyến mại em nhiệt tình là em bay lơ lun. :wink: Chúc mừng năm mới Chúc các bác vui Thân