Ôi giời ôi, em thì chịu không nghĩ ra được vì các bài viết về Hn xưa của cụ TH thì là ultra hiend rồi. Thấy bác ví von, em lại cứ nghĩ đến mấy bác kiểu tú xương hay tú mỡ (nhưng lại kô có liên quan đến sâu bọ nên đành chịu).
Hè Muộn của Bằng Kiều số nhiu? Thương Nhau Ngày Mưa của Nguyễn Trung Cang số nhiu? Lạc Mất Mùa Xuân của Đàm Vĩnh Hưng số nhiu?
Thội thôi. đụng ổ kiến lửa rùi. em biết mỗi mấy sân bay bự bự à. ko chơi đâu, mắc công bắt uống bia chít. :shock:
Đây nữa ạ http://blog.yume.vn/xem-blog/thu-do-tat ... DAC02.html Hoặc k thì mua sách về ...................... bày http://www.vatgia.com/701/360952/th%E1% ... B%9Bi.html