Kính các bác, Em vừa sở hữu một chiếc Sony TC 530. Sau khi tham khảo qua nhiều bài viết trong "thiết bị nguồn Analog" em không thấy đề cập đến máy này. Đặc biệt là bài "đầu băng cối..." của bác GaVN cũng không thấy nói đến. Các bác có kinh nghiệm sử dụng qua xin cho em một số review: - Đẳng cấp của Seri này. - Chất âm - Hướng dẫn sử dụng - Chỗ mua linh kiện sửa chữa (hoặc chỗ sửa chữa ở TP.HCM). - Chỗ bán băng cối giá hữu nghị. (ở TP.HCM) Vì chưa sử dụng qua nên không dám táy máy gì cả, rất mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn các bác nhiều nhé, King Kong
Bác Jim ơi, cái này em lặng lội đi xin ở vùng sâu vùng xa đấy. Em không mua bác ạh. Giá nó bao nhiêu thi em hoàn toàn mù tịt. Bác DanangTubes! Nếu có thông tin gì thì bác share cho em với. Em chưa có ý định bán nó đâu ạ. Chưa được nghe thử lần nào vì chưa có dây nguồn bác ơi. hơn nữa cũng chưa biết nó còn có vấn đề gì không (đầu từ, bánh cao su...). E chưa dám chọc ngoáy gì cả. Cảm ơn Bác nhé, KK
Ít người quan tâm quá! Kính các bác, Dạo này ít người quan tâm đến đầu băng cối quá nhỉ. Các chủ đề về băng cối toàn rơi xuống dưới hết. Toàn là đầu đĩa than! ầm ầm, ầm ầm... Các bác cho em vài lời đi. Cảm ơn, KK
Đồ cổ Sony Tape Corder TC- 530 Kính các bác, Em lại mạn phép đưc chủ đề này ra trưng cầu ý kiến tiếp. KK
Đẳng cấp đâu không biết,nhưng nó vẫn ăn đứt mấy cái Turntable tiền ngàn đó bác,nếu bác nghe băng xịn của nó
Hi bác theloitran2001, Cảm ơn bác động viên, sáng mai em sẽ đưa em nó đi bắt mạch. Mua thuốc than, và chút ít son phấn. Mang về đưa hai mảnh cho em nó xoay. Kết quả ra sao em sẽ chia sẻ với các bác ở đây nhé. Thân chào, KK
Tại sao nó lại ăn đứt mấy nhà anh turnt tiền ngàn thế bác? Em có cái TC630 mà còn chả muốn nghe vì tiếng của nó chán chết.. Bác động viên em thêm chút nữa đi.. . Thanks bác.
Tại sao nó lại ăn đứt mấy nhà anh turnt tiền ngàn thế bác? Em có cái TC630 mà còn chả muốn nghe vì tiếng của nó chán chết.. Bác động viên em thêm chút nữa đi.. . Thanks bác.
Bác nghe Em nó bằng loại Băng gì?nếu bác nghe bằng Băng tiêu chuẩn thôi đã là tốt lắm rồi chưa kể có một số người còn lưu giữ được các chủng loại băng cao cấp với chất lượng tuyệt đối thì,không gì có thể nói được.Tất nhiên vụ này kinh nghiệm Em vẫn còn quá ít để nói nhiều về chúng,Nhưng hơn Turntable một bực là Câu nói của Bác Unison quả là rất đúng trong trường hợp này. Tiếng hệ thống chặt chẽ.dày dặn,mộc và đặc biệt ở tiếng Bass và Mid bass cực tốt so với các nguồn âm khác.Loa Em nghe kém nhất ở Mid bass thì nếu nghe bằng Reel to Reel cảm giác như mình mới thay loa khác Hình dưới là Akai-M10 Em mượn tạm của người bạn để nghe thử mấy cuốn băng Em mới mua.Và Băng Tape Reel này Em mới mua nên muốn nghe thử kiểm tra chất lượng
TC 530 Các bác, Khi Post bài này lên thì em cũng tham khảo qua một số tài liệu, trang web... nên hiểu lời của bác theloitran2001 chỉ là một lời động viên. Của này chẳng đáng bao nhiêu xiền. Nó có hay hơn hay dở hơn thì em không dám tranh cãi. Nhưng cũng vì vậy mà hôm nay em đã cho em nó đi phòng khám rồi. Thầy thuốc bảo không thể khám tổng quát gấp được (vì bác ấy bận việc quá). "Cho em nó nằm lại đây một tuần mươi ngày gì đó đi" - bác ấy bảo. Em xuống giọng: " bác tranh thủ nhanh nhanh giúp, em vả hàng lắm rồi bác ạ" "Thôi được, tớ sẽ cho dừng 'em' của cha Hồng lại, ưu tiên em này lên trước. ... Một tuần!" - Dạ cảm ơn nhiều ạ! Em chào bác. ...! Có khi một gà ba thóc ... thậm chí hơn. KK
Khoảng cách này phụ thuộc một phần vào hệ thống nữa.Nên nếu bác nghe trên hệ thống hơi kém thì mình nghĩ là khoảng cách bác thấy được có thể nó không như bác tưởng,và có thể sẽ rơi vào hoạt cảnh một con Gà mất ba tạ Thóc là có thể
Hi bác tran2001, Cái chính la được thưởng thức đồ của mình bác ạ. Hệ thống của mình tuy không nhiều tiền nhưng cũng do chính tay mình móc tiền túi mà mua. Do đó, nó sẽ là hay (nhất) trong tầm khả năng của mình bác ạ. Trong khi chờ em TC-530 bình phục trở về, em sẽ cố gắng tầm vài cái băng để em ấy về có mà dùng. À mà bác ơi, chiều nay nếu không có gì thay đổi thì em sẽ mang em cối xay về đấy. Cảm ơn bác đã chia sẽ, em sẽ báo cáo tình hình sau nhé! KK
"Tại sao nó lại ăn đứt mấy nhà anh turnt tiền ngàn thế bác? Em có cái TC630 mà còn chả muốn nghe vì tiếng của nó chán chết.. Bác động viên em thêm chút nữa đi.. . Thanks bác. " TO: Tai_Trau: Nếu bác không nghe 630 nữa thì để tôi nghe cho vậy.
Bác Ahoang, Mình cũng tính hỏi như bác nhưng chưa dám mở lời. May mà hôm nay bác phát biểu. Bác Tai_Trau không sử dụng thì nhường lại cho AE đi bác! KK
@ bác ahoang và bác king kong: Các bác khuân được em tặng luôn. Khi nào có điều kiện qua ninh thuận nhớ ghé nhà em, lấy nó làm kỷ niệm. Nếu để bày thì rất đẹp, do hình thức còn nguyên. Cái này nặng lắm các bác đừng bắt em khiêng đi gửi. .
Cảm ơn bác Tai_Trau Bác Tai_Trau, Cảm ơn thịnh tịnh của bác, bác PM cho em số ĐT, em sẽ liên lạc và ghé bác sớm. Kính, KK
TC 630 Bác Tai_Trau, Em mở miệng sau, bác Lab đã a lô trước rồi. Thôi, không ngại nữa bác ạ. Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều nhé. @Jmlab, Chúc mừng bác nhé, có gì vui thì chia sẽ cho em với. Thân chào, KK
Kính cáo bác có quan tâm, Tin cuối cùng về con TC 530 trong chủ đề này: Em mới qua phòng mạch của bác sĩ chữa bệnh Sony TC 530: Motor bị rơ, các bánh cao su bị lão hóa. "thôi, đừng sửa nữa bác ơi, cho em mang về chưng cho đỡ ghiền" . Và thế là tan biến một giấc mơ. Đành dành dụm mua một em khác gấu gấu hơn một tí. Cảm ơn các bác đã quan tâm cùng góp ý với em trong topic này. Thân chào, KK
Ơ kìa bác, Motor rơ và bánh cao su lão hóa thì hình như vẫn khắc phục được, hoặc bác thử hỏi các bác trên này có con 530 nào rã xác thì làm 1 mẻ chassis về ráp vô tư. Còn vụ kia, máy ảnh e đnag cho mượn. Em chưa chụp đc bác thông cảm nhé.