Chả biết xả ở đâu, e mang lên đây tìm người đồng cảnh ah... E bị nó làm một vố đau điếng, năm nay đói kém, chông chờ vào khoản chênh lệch dự án cuối năm, cả cty có hai thằng làm, yên tâm tin tưởng để nó giao dịch tài khoản với khách hàng, hnay gặn hỏi vì hết năm rồi chưa thấy tiền về...ôi thôi khách hàng nói thanh toán cả tháng nay rồi.Quay qua hỏi nó, nó nói bí quá lấy trước trả nợ, mà cái nợ của nó to như cái vồ, làm căng nó còn thách mình báo lãnh đạo...Ôi thôi, bạn è đồng nghiệp thân sơ cũng gần như ae, giờ này biết kêu ai hả trời.Mà tiền chênh lệch dự án báo lãnh đạo thì quá bằng tự tay cắt nhzái mình...Bao nhiêu dự định kế hoạch cho cuối năm tiêu hết. Buồn chả nghe đc nhạc các bác ạh, e xả lung tung các bác ghé ngang có ai cùng cảnh e mời ly rựou ạh...uống một mình đắng quá.
Bác nâng lên gấp đôi, qua nhà, nói chuyện sao cho vợ nó nghe thấy, vợ nó lại nghi là nó giấu tiền nuôi vợ bé, lải nhải cho nó nghe cả đời.
A lỡ....xin lổi e rồi,e cứ nhắc chuyện cũ hoài....hôm nào a qua đính chính với gấu e, đuọc chưa!?! :twisted:
Đau cái nó nói ko phải ko trả, mà kẹt quá mượn trước, khi nào có thì trả...làm căng thì nó cùn.Ba năm trước nó cũng làm e một vụ, sau này có trả e bỏ qua, nhưng lần đó tiền nhỏ, lần nay e thấy bất khuất quá các bác ah.hiz
Khổ cái e làm căng thì cái chuyện vợ nó lải nhải có khi e cũng dính, mắc cáp cái là thân quá rồi chuyện gì cũng biết rồi.
Cảm ơn bác hung chia sẻ, thật tình nghĩ tiếc lắm, nhưng vẫn hi vọng nó trả sớm, e ko thể làm căng nên ức càng thêm ức ở chỗ đó ah.
Chia buồn cùng bác 1 ly, quan trọng tìm được điểm yếu của nó cơ, chứ mấy thằng chúa chổm thì khó đòi lém. Như bác kể thì nó nắm được điểm yếu của bác rùi
Vâg a ơi, e với nó cùng làm với nhau 5 năm nay rồi, vỡ lở ra e cũng chết.Giờ giống như đi báo công an đòi nợ cờ bạc ấy.
Cảm ơn bác vào chia se e bớt ức, mải ức chuyện này e quên mất chuyện khác.Tiền cty làm chung tuy bị hớt mất nhưng chưa phải tiền thịt, e quên mất giờ mới nhớ là còn đứng ra mượn cho nó 30 tr tháng trước, nghĩ tiền về nó dư sức thanh toán nên dễ dãi... trong bốn cái xxx e mắc vào cái thứ hai nữa rồi.Tết này e mua mấy cân lạc húng lìu, vài lít quốc lủi đóng của nghe Chế Linh mất.
Lãnh đạo cty bác cũng kém nhỉ.... cty có mỗi 2 thằng làm, thời buối khó khăn thế này mà chả quản lý nợ gì cả. Đến nước này bác thử nói ngọt đc k, k thì lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi thì ta làm thìa... Cty có mỗi 2 thằng mà còn xơi cơm của nhau lúc đói thế thì cũng khó hợp tác và làm việc lắm.
e mời bác, bác cất giúp e hai cái da vàng tái bản với cặp sơn ca ah, sang tuần e ới bác.Có lẽ nghe loại này bây giờ mới dzô nè. da e chuẩn bị ngả màu rồi...
Vâg, cty e làm nhiều mảng, bên thiết bị y tế chỉ hai ae phụ trách.ko liên quan đến công nợ cty ah, tiền làm thiết bị bọn e gửi giá.
Ôi thôi... thế thì cũng khó, thôi coi như là lần này nó chén nhiều hơn bác, lần sau bác cố chén nhiều hơn nó. Nhưng giữa bác và nó phải thẳng thắn, minh bạch thì mới hợp tác đc
Vâg, cảm ơn bác chia sẻ, tử vi đầh năm chấm tháng 9 e bị thua thiệt tranh chấp.Qua rồi ai nhè giờ mới dính bác ah.E với nó làm với nhau 5 năm rồi, giờ nghĩ lại mọi chuyện mới thấy nó hiểm.Người đưa nó vào cty cách đây 7 năm mới năm kia bị nó tố ngầm với lãnh đạo đến mất việc, mà người ta đưa nó vào cty khi vừa ra trường còn lang thang thất nghiệp bác ah.Mãi sau tìm hiểu e mới biết nó tố, nhưng tiền nong làm chung và cùng dính líu nên khó dứt với nó quá, giờ mới lãnh quả.
Ôi thôi, cái giống này thì bác cần tỉnh táo không nó cắn đấy cái loại ăn cháo đái bát thế này trước sau cũng quả báo, k có hậu đâu
Mọi tin nhắn giữa e và nó về cv cũng còn tí cẩn thận và để tính tiền chia chác may e vẫn lưu lại từ rất lâu, cũng còn cái để lôi nó chết cùng. gần tết rồi dính cái đen đủi buồn ghê ah
Ấy bác đừng nhắc .... ở diễn đàn này vì BQT cấm bác ah - không nên manh động Oh, da bác chuyển qua 24Kara ?? Chúc mừng bác có xiền ăn Tết nhớn. , đùa tí cho bớt nỗi sầu - thêm 1 bài học quý của TRẦN GIAN (không phải trần ngay bác nhe) sẽ còn nhiều bài học phía trước lắm bác ah, mình phải tự an ủi mình thôi chứ chẳng ai thấu hiểu bằng mình cả.