Thế này thì nghe nhạc thế éo nào được :evil: Xem chuyển luôn bộ âm thanh ở nhà tặng nó luôn để nó tốn xiền mua phần mềm là tự nó nhúng zé nước sôi em ơi :lol: Lúc đấy chắc phải nôn thêm hìu ra để xin em rước đồ nghe lại nhà :mrgreen:
Xin chia buồn cùng bác chủ. Em có lời khuyên nho nhỏ tí ạ, vỏ quýt dày (bác) dính phải móng tay nhọn (anh bạn bác), cơ mà móng tay nhọn cỡ nào cũng không qua nổi cái bấm móng tay. Em thì em luôn tin cái là "gieo nhân nào gặp quả ấy". Khi mà sự tin tưởng của bác đặt vào người bạn của bác đã không còn chút nào nữa thì người bạn này không còn tí giá trị lòng tự trọng nào cả, bác nên từ bỏ bạn này đi kẻo "chó dại cắn cùn". Bây giờ bác cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chớ manh động làm sự việc xấu đi. Rồi sau khi đã lấy được lại những thứ đáng ra là của mình, bác ắc sần cái chữ kí của em, tránh dính lần thứ 3 và thậm tệ là giống người đã đưa bạn bác vào cty Chúc bác tìm được được phương án giải quyết, cuối tuần vui vẻ, xui xẻo tiêu tan hết trong năm nay, năm mới may mắn P/s: bên trên có chiên gia tư zấn Long phễu hẹn ra cụ Lý là chuẩn lém ạ :mrgreen:
- Tiền chính chủ, số lượng lớn, giấy tờ đầy đủ,ký tươi dấu đóng đỏ lòm, con nợ đa phần là các bản quan, lên kế hoạch đòi tiền ăn tết từ hồi tháng giêng => Chưa biết bao giờ đòi được ( mặc dù đã....cảm ơn trước). - Tiền không chính chủ, con nợ chúa chổm, nói ra lộ, nguy cơ gậy đập vào lưng => Bỏ đi cho nó.....nhân văn (hồi sau sẽ rõ...) - Thôi thì lúc sướng chạy Audi, lúc khó xài Omachi em ơi. Happy new year
Chia buồn cùng thèng em. Anh trong năm nay cũng bị gặp phải loại chó cắn trộm đau hết cả mông nên hiểu và thông cảm với em. Anh ko bị như em nhưng nó tố lên trên mà dấu mặt, cũng may là sau khi thanh tra nó chẳng làm gì được mình nhưng bọn lãnh đạo nó nhìn mình bằng con mắt khác mất rồi. Lại một năm vứt đi nữa.
Cẩn thận bác ơi, trên nay nhiều người trẻ lắm. Những thằng bạn như thế tốt nhất bác phải cho nó một trận cho hết tính chó đó đi. E chỉ gặp bác pheu một lần nhưng thấy bác đó tư vấn cho bác hợp lý đấy. Mình thì có thể ko nghĩ ra phương án nhưng các bác đó thì sẵn phương án lắm mà ko ảnh hưởng tới ai.
Em cũng có ông bạn trước chơi chứng khoán giàu có lắm giờ thì ko biết ntn nhưng cũng vẫn hoành tráng lắm mỗi tội nhờ em sửa nhà xong chẳng thấy thanh toán cho em đồng nào. Em đi làm xa ko về gặp được gọi điện ko nghe máy ,cho vợ em sang nhà hắn nói chuyện với vợ hắn tử tế thế mà ..vợ hắn bảo : cái này phải chờ em về hai anh ý ngồi với nhau giải quyết chứ em ko biết chị thông cảm. Em thì đi suốt nên ko có nhà nên định bụng hẹn 30 tết em sang thanh toán."Lành làm gáo vỡ làm môi" . Bác còn được hẹn trả đằng này chả nói được câu nào gọi là hợp tác cả toàn trốn tránh ... :Hic Em cũng mời bác 1 ly để cùng cảm nhận trái đắng.
Cách xử lý theo kiểu đo đỏ sợ hơi khó vì về lý thì chả ai nợ ai, còn về tình thì Thôi bỏ đi bác ạ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn :mrgreen:
E xin gởi bác vài câu này.Mong Bác sớm vượt qua được mọi việc không hay. - ĐÃ BIẾT LÀ VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO…. - BỤI THỜI GIAN LÀM MỜ ĐI TẤT CẢ CHỈ CÓ TÌNH NGƯỜI Ở MÃI TRONG TA . - NGOẢNH NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG ĐƯỢC,MẤT,BẠI,THÀNH BỔNG CHỐC HOÁ HƯ KHÔNG . - DÙNG ĐỨC NHÂN GIỮ NHÀ BỀN VỮNG LẤY TRUNG HIẾU XỬ THẾ LÂU DÀI .
có bác nào đó nói thời buổi này tin người quá có khi mất cả vợ, e với bác mới mất tiền có khi vẫn chưa đen tận mạng.
Cảm ơn bác chia sẻ, đến giờ e vẫn cay lắm khi nghĩ đến số tiền, nhưng mà nhìn cái cách nó né e ở chỗ làm mới thấy tội.Trước đây rượu chè, ca phê thuốc lá, chén chú chén anh, tự nhiên giờ đi làm e thấy ngại ghê luôn.
Mất xèng coi như chưa mất gì, mất lòng tin mới là mất tất cả bác machi ơi. Giá đợt vừa rồi bác tham gia đi Hà Giang cùng bọn em nhỉ. Gắng vui lên, cuộc đời này còn đáng sống lắm bác ah
Đúng rồi. Đời em xem như cũng trải qua nhiều lần mất tiền để hiểu được lòng người. Cứ xem như chi phí để mua lấy cái chứng nhận xem ai tốt xấu với mình, để không mất thời gian giao lưu nữa. Còn hơn vẫn quan hệ mà không biết ngày nào mình sẽ bị chết vì họ thì đau hơn. Nghĩ thế cho đỡ tức bác ạ.
Cái này từ chuyên ngành gọi là dựt tiền. Mà cũng là của thiên thì coi như bác trả địa thôi :lol: cái này bị hoài
Cũng ko thể xem là của thiên của địa đc bác ới, mưu sinh kiếm sống mà bác, nghề nào ăn nghề đó, cũng là kiếm tiền cả thôi ah.Bọn e bán sản phẩm, kiếm đồng tiền lãi chứ đâu phải nhăt đc của rơi đâu bác.