Trưa qua em đi ngang cafe Dung thấy đang đào đường, bụi mịt mù nên không dám vào. Chắc anh em mình phải tìm chỗ khác offline tạm một thời gian. Có bác nào phát hiện chỗ hay hay thì thông báo cho mọi người nha. Thân
Em thì kết quán cafe đối điện "Lò... Lâm Thanh" ở chợ Nhật Tảo ạ bởi vì ở đó có cafe ngon (rẻ nữa!), chỗ ngồi "ngon", đối diện thì lâu lâu cũng có vài cục ngon ngon (rẻ thì em không chắc!), nhiều cái ngon khác nữa nhưng nghĩ đến giá xăng thì...hi!hi!hu!hu!
Bác nào ở gần cafe Dung thì xem tình hình bụi bặm thử sao chứ mình thấy thay đổi một thói quen rất khó, nó không đơn thuần là một chỗ cafe mà là một mà là một không gian và kỷ niệm nữa, con đường TQThảo cũng êm ái nhẹ nhàng nói thật là cả ngày công việc, rồi cũng điện điện, tử tử ... mà ngồi ở Nhật Tảo nữa thì ngáng tận cổ: tấp nập, ồn ào, buôn bán đó là chưa nói đến chuyện nhỡ ông LT mà xuất kho món đồ độc thì a e còn nhào tới dành dựt rồi lại gây mất đoàn kết :lol: thân
Tình hình là vẫn phải tính trước một chỗ khác, vì cái công trường nó sắp chắn ngang cafe Dung rồi! Coi như đi tản cư nhể! :lol:
Hehehe khi nào có địa chỉ mới cho em xin ..... em ghé bơm xe với ạ xem có khác gì , mềm mỏng , căng tròn hay dịu ngọt gì không nha các bác!!! :lol: :lol: :lol:
Trưa nay anh em có bàn về một địa chỉ dự phòng ở số 20 Lê Văn Hưu,Q.1(đối diện LS Quán Mỹ) chỗ ngồi,ăn uống, để xe, giá cả tương đương cà phê Dung.Trước đây bác hamcq và bác aries hay ngồi nghỉ trưa, thỉnh thoảng có thêm bác Truyền(hai-lua) và tôi.Vị trí nơi này cũng tạm gọi là thuận tiện giao thông và có bóng mát. Các bác xem được không?
YES !!!! em duyệt ngay, chỗ này em với Aries trước cũng thi thoảng có ngồi, với lại nó cũng gần cty em nữa. Buổi trưa em chỉ có 1 tiếng em chạy qua ngon, còn ra cafe Dung thì từ lúc qua bên này em chịu cũng vì lý do trên. Nhớ các bác quá !!!
Dạ Em ủng hộ ngay vì bên cạnh chỗ Em làm việc :lol: , Cafê đá giá 6 ngàn/ly, Cafê sữa đá 8 ngàn/ly. Nhưng ngặt cái buổi trưa hơi đông một tí. :lol: Nhưng chỗ này nằm đối diện với Sài Gòn Square cũ hiện nay là Kumho. Mấy bác bán hàng ở đây hiền lắm :lol: Thân,
Bác Aries ơi! Không có bác thì chấp nhận khó khăn ban đầu thôi( trước lạ, sau quen mà)Nhưng ngồi ở đó có khi cứ nhắc đến bác làm bác không yên tâm công tác đấy.:wink:
Dạ: 20 Lê Văn Hưu, Q.1 -> theo em thấy là hơi bị ... được! Theo Thanhnien OL: tối nay “Bò” húc ngã “gấu” mà, lo gì ...
170 Hai Bà Trưng tới chỗ này cũng gần hơn tới TQT. hẹn tái ngộ các bác tại quán cafe TẢN CƯ NHÉ. THÂN
Thế đã định ngày khăn gói quả mướp để tản cư chưa các bác! Chắc phải nhờ bác Dzê coi ngày lành tháng tốt để tản cư nhể! Chứ ko khéo, mới tản cư xong thì cái công trường nó cũng tản cư theo thì có mà hít bụi dài dài! :lol: