Hoan nghênh các bác nếu dời về đây, vì gần chỗ em làm. Em chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa thôi, cũng giống như bác HST em cũng nhớ các bác lắm nhưng...
Tình hình là các cụ VNAV nhà sau đợt biến động "Gạo" đã tập cho mình tính nhấp nhỏm khi nghe có gì thay đổi dù không chính thức! Trưa nay cũng có một số bác nhấp nhỏm đã chạy ra địa điểm mới! Em xin thông báo lại là "Chưa có phát lệnh tản cư chính thức". Hiện tại vẫn sinh hoạt tại cafe Dung! Chờ ngày lành tháng tốt mới dời địa điểm. Em nhớ là em đâu có quyền phát lệnh đâu, mà các bác chạy ra chỗ mới rồi mắng vốn em quá chời! :wink:
hà hà... để em xem cho ngày lành tháng tốt nhé, sau khi bấm quẻ xong thì em thấy ngày lành là ngày mà công trường nó dọn đi sạch sẽ, lúc đó đường lành lặn, thông thoáng không bụi bặm còn tháng tốt thì đang bấm quẻ tiếp đê ... em lên quẻ rồi, tháng có chứa ngày lành đó :lol: thân
Lúc 11h30 trưa nay Em ghé quán Cafe 16 Lê Văn Hưu mà chẳng thấy ai cả Nhưng mà thấy sát cái công trường đang xây dựng có cái cần cẩu cứ quơ quơ trên đầu . . . Em hãi quá !!! :shock: đi xe mà cứ nhòm lên trời lỡ . . có chuyện gì thì rú ga dzọt cho kịp. Em chạy chút nữa tới chỗ ngã ba Lê Duẩn - Lê Văn Hưu thì thấy mấy Cô gái đi từ LSQ Mỹ ra nhảy tưng tưng như con trâu điên la hét om sòm cả góc phố làm Em hoảng quá tấp ngay vào lề đường nghỉ một chút bình tĩnh lại mới biết là họ mới vừa lọt qua vòng phỏng vấn. :lol: Hú họa, Em sợ tới khu vực này lần thứ 2 quá các Bác ơi. Cứ ở chỗ Em Dung cho nó lành. :mrgreen:
Xin thông báo! Giặc công trường đã tiến tới chân cafe Dung! Nên hội VNAV-SG chính thức tản cư qua 20 Lê Văn Hưu Q1( Đối diện đại sứ quán Mỹ)! Khi đi tản cư lưu ý ko mang theo chất dễ cháy nổ ! Kính báo! Mọi chi tiết xin SMS tới số 0903 911 208
Thông báo đổi chỗ offline (updated 14h00 16/06/2008) Trưa nay, thành viên VNAV (bác Sanh Trang, Hamcq, HST, Hai Lúa, ThanhVNS, Longdts, Nhathungphoto, Tranman, 208, Nhocmemay) đã họp mặt offline tại quán cafe số 20, Lê Văn Hưu. Tuy nhiên do quá khá đông và không đủ chỗ ngồi nên các thành viên đã tiếp tục dời đến địa điểm mới: số 9 đường Mạc Đỉnh Chi, đối diện karaoke Nnice, và NVH Bến Thành, quán lề đường, rộng rãi, thoáng mát (nhưng trời mưa thì hơi căng ), giá cả bình dân Mọi người đã nhất trí chọn địa điểm này cho những lần offline sắp tới.
Có ai đã từng nói..."Hạnh phúc nằm ở trên con đường tìm kiếm, chứ ko ở đích đến cuối cùng".. một lần nữa VNAV-SG lại quyết định thay đổi chổ uống cafe, vì chổ mới ngồi...đau lưng do ko có ghế dựa, và cũng vì nguyên nhân đó câu chuyện hàn huyên cũng trở nên ngắn lại. Một lần nữa tôi lại phải tìm kiếm một chỗ mới..."Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"...cái câu ca ấy cứ văng vẳng bên tai khi tôi rong ruổi dưới cái nắng Sài Gòn trong trẻo đến lạ lùng, chạy qua những con phố quen, những hàng cây che bóng, tôi đang cố tìm cho mình một chiếc ghế nghỉ ngơi, như bao người vẫn đang vội vã, rong ruổi ở cái thành phố đầy nắng này! Tôi quẹo vào một con đường nhỏ, hàng cây bên đường như đang dang tay che chở tôi dưới cái nắng trong trẻo ấy, thấp thoáng xa xa có một cái bảng đề chữ Hi-End "Phải chăng đây là đích đến cuối cùng" trong đầu tôi đang phảng phất ý nghĩ đó. Tiến tới gần thì mới biết đó là quán cafe Jazz, nhìn vào trong, tôi thấy quán như một cô gái có vẻ đẹp mặn mà, quí phái và có phần hơi lạnh lùng, xung quanh nàng có vô số vệ sĩ bao quanh. Tôi tự nhử " Đây ko phải là nơi mình đến!" Trong sự thất vọng đó thì tôi có cảm giác như có một tia mắt ai đang theo dõi mình ở phía sau, tôi quay phắt lại! Ô kìa! một nàng thôn nữ đang lấp ló sau cánh cổng của Hội Nhiếp Ảnh, nàng không có vẻ đẹp mặn mà, nàng không đủ quí phải để tôn vinh người đi cạnh, nhưng nàng lại có sức hút với rất nhiều người...trong đó có tôi....thế là đôi chân này đã tìm được chiếc ghế nghỉ ngơi...rồi đâu đó lại phát lên câu ca... " Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát".... Kính thưa các bác! Một lần nữa chúng ta lại di chuyển địa điểm offline quen thuộc, để đến một quán mới! Đó là quán : Cafe Hội Nhiếp Ảnh số 122 Sương Nguyệt Ánh Q1.Xin kính báo các bác được rõ! Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 911 208
Giá ở đây gần bằng cafe Hiend. Nhạc mở nhỏ tới mức ngồi hàng bàn thứ 2 chả nghe thấy gì! Không biết họ trang bị autograph để làm gì nữa. Em ghe 2 lần, lần nào cũng vậy. sau này em không ghé đó nữa.
Hội nhiếp ảnh đối diện xéo với quán nhạc Jazz Bác ạ. Còn không thì ở đó vẫn còn vài quán nữa mà lo cái chi :lol: Thân,
Ở dãy Bên FPT đến cuối Tôn Thất Tùng đều có ghế dựa hết Chú ạ, hồi trước Cháu uống mòn ghế ở đó rồi, giá cũng bình dân Chú ạ. Thân,
Bác Regular lộn rồi, chỗ càphê Jazz mà bác nói rất đặc biệt ở chỗ, bác ngồi ở đó 3 tiếng thì cũng chỉ nghe đúng một cái đĩa hết rồi tua lại, nghe hoài nghiền luôn :mrgreen:
Vâng. Chỗ jazz cafe đó thì đừng nên ghé. Thà không có nhạc thì hơn. . cứ vỉa hè cho nó mộc các bác ạ. Vì mấy ông audiophile offline toàn nói chuyện không hà, đâu có nghe nhạc. hehe
Tiêu chí chọn quán của VNAV-SG là: -Quán ko mở nhạc -Có ghế dựa -Giá phải chăng -Khu vực Q1-Q3 -rộng rãi mát mẻ Xét các tiêu chí trên thì quán cafe trong khuôn viên Hội Nhiếp Ảnh hội đủ các yếu tố trên!
Xời! Tưởng gí chứ bờ kè nhiều quán lắm! Đặt biệt là khu Temple Floating ,quán nhiều như nấm, em nhiều như...muỗi! Chỉ sợ các bác ko chịu đi xa thôi! :mrgreen: