hi hi.. động chạm tới Bác ThanhVNS, Bác này yêu cây vì nó phục vụ cho Bác í, nhưng nghịch lý cuộc đời: "yêu là xé tan nát" thân
Thực ra thì chúng ta đang làm giảm độ Axit giúp cây ấy chứ! Ngoài ra còn giúp cây phát triển nữa! he he, nãy giờ spam quá! Coi chừng mấy ông mod bi giờ!
văn Ông này khá ha, âm hình hiện rõ hết, chịu khó lượn ghê hé, như bướm ấy lượn Saigon thì Bác nên sắm chiếc xe đạp cho nó mộc, vừa xanh sạch, vừa không tốn xăng, vừa giảm cân, đạp nhón nhón hai bàn chân, túm túm hai đầu gối, lưng thẳng thẳng... khi rảnh em cũng thích lượn phố Saigon lắm, bữa nào rủ Bác nhé thân
....có lý à nha ! các sếp họp mặt ở cafe điện ảnh đi , quá đã . giữa trưa hè nóng , ghé vào quán hàn huyên trao đổi audio , giải khát cho mát ruột ... tâm hồn nhẹ nhõm , thoải mái rồi rời quán ...xuôi theo đường nguyễn đình chiểu khoảng 2 ngã tư thôi , quá gần ...ghé vào tiệm em ...mua hàng ! :lol: :lol:
Xuôi theo Nguyễn Đình Chiểu để mà tốn xăng à! Cái này là Hội Nhiếp Ảnh chứ không phải cái quán Trong Hội Điện Ảnh, cái quán trong Hội Điện Ảnh chỉ dành cho mấy cặp tình nhơn dzô...xxxx (X trong tiếng Anh là hun nhoa,đừng nghĩ X theo tiếng Mỹ nha!)!
:lol: Nói đến cây thì nó đang phục vụ cho lợi ích của toàn Nhân Loại chứ chẳng riêng gì Em. Nó phục vụ cho cả những Sinh vật đang tồn tại và không còn tồn tại trên thế gian này..........Đến ngay không khí mà Bác đang hít thở chả phải nhờ cây thì nhờ cái gì :?: :lol: @ Lão Giết Sơ lại nhiễm cái bệnh con buôn rồi :lol: Thân,
đúng là ngày vui qua mau hic hic...mà cũng chỉ vì có nàng thôn nữ đẹp đứng lấp lé sau cánh cổng mà 208 lại quyết định dời đô :cry: :cry: :cry:
Gốc cây dành cho khoảng "ấy" rồi! Còn cỏ thì dành cho khoảng "kia"! 8) Nói chung thì "đằng ấy" với "đằng kia" thì cũng đều liên quan tời "đằng này"! Nói hồi chẳng hiểu gì lun! :?
CHO EM XÍA VÀO VỚI Ạ! TÚM TÙM TUM TỤM LẠI LÀ CÓ CHỖ MỚI CHƯA ANH "8" ƠI TRƯA RỒI NHA! ĐẾN GIỜ UỐNG THUỐC RỒI ĐÓ! :lol: :lol: :lol:
Lúc nầy TP đang lo vụ xanh ,sạch ,đẹp mà bàn vụ cây , cỏ là hông được !! Vã lại chổ đó trưa đông người lắm !! Túm lại xong chưa ? Trưa ghé à ! Lần đâu đem chai không theo sơ cua .
Có ai đã từng nói..."Hạnh phúc nằm ở trên con đường tìm kiếm, chứ ko ở đích đến cuối cùng".. một lần nữa VNAV-SG lại quyết định thay đổi chổ uống cafe, vì chổ mới ngồi...đau lưng do ko có ghế dựa, và cũng vì nguyên nhân đó câu chuyện hàn huyên cũng trở nên ngắn lại. Một lần nữa tôi lại phải tìm kiếm một chỗ mới..."Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"...cái câu ca ấy cứ văng vẳng bên tai khi tôi rong ruổi dưới cái nắng Sài Gòn trong trẻo đến lạ lùng, chạy qua những con phố quen, những hàng cây che bóng, tôi đang cố tìm cho mình một chiếc ghế nghỉ ngơi, như bao người vẫn đang vội vã, rong ruổi ở cái thành phố đầy nắng này! Tôi quẹo vào một con đường nhỏ, hàng cây bên đường như đang dang tay che chở tôi dưới cái nắng trong trẻo ấy, thấp thoáng xa xa có một cái bảng đề chữ Hi-End "Phải chăng đây là đích đến cuối cùng" trong đầu tôi đang phảng phất ý nghĩ đó. Tiến tới gần thì mới biết đó là quán cafe Jazz, nhìn vào trong, tôi thấy quán như một cô gái có vẻ đẹp mặn mà, quí phái và có phần hơi lạnh lùng, xung quanh nàng có vô số vệ sĩ bao quanh. Tôi tự nhử " Đây ko phải là nơi mình đến!" Trong sự thất vọng đó thì tôi có cảm giác như có một tia mắt ai đang theo dõi mình ở phía sau, tôi quay phắt lại! Ô kìa! một nàng thôn nữ đang lấp ló sau cánh cổng của Hội Nhiếp Ảnh, nàng không có vẻ đẹp mặn mà, nàng không đủ quí phải để tôn vinh người đi cạnh, nhưng nàng lại có sức hút với rất nhiều người...trong đó có tôi....thế là đôi chân này đã tìm được chiếc ghế nghỉ ngơi...rồi đâu đó lại phát lên câu ca... " Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát".... Nhưng không...chiếc ghế chỉ được nàng cho mượn tạm để nghỉ ngơi chút ít mà thôi! Ánh mắt ấy ko hề dành cho tôi! Hóa ra tôi đang yêu đơn phương! Tôi hỏi nàng "Vì sao phụ tình tôi!" nàng trả lời "Vì em.. em.. buồn ngủ" Tôi ngớ người ra, thì ra nàng chỉ lấp ló chút ít rồi sau đó nàng sẽ quay lại chốn nghỉ ngơi của riêng mình để nghĩ trưa, bỏ lại một khoảng trống trong lòng những người thầm thương trộm nhớ. "Thế là một lần nữa tôi lại đi tìm..." Cái câu nói đó như một điệp khúc quen thuộc của một bài tình ca không có đoạn kết, tôi lại rong ruổi... Có ai từng nói "Đơn giản là mầm mống của sự phức tạp" lần này tôi phải tìm ra quán mới có thể đáp ứng thêm 2 tiêu chí nữa của VNAV-SG, đó là "Không có hàng rong, vé số, đánh giày!" và "Có chỗ đậu xe hơi". Thế đấy , VNAV-SG như một gã đàn ông lỡ thì, đang tìm kiếm cho mình một cô nàng hội tụ đủ yếu tố "Công, Dung, Ngôn, Hạnh", nhưng gã ấy chỉ sống với nàng 3h đồng hồ, sau đó lại ra đi như bao gã khác. Để lại một khoảng trống nhớ nhung.... Kính thưa các bác, lần này chúng ta lại thay đổi địa điểm, nhưng sự thay đổi này không thay đổi đột ngột như từ em THẢO sang em CHI, hay từ em CHI sang em ÁNH, chúng ta sẽ tạm chung thủy với em ÁNH trong 24h nữa(Nếu trục trặc ta ngồi bàn tiếp!), bằng việc thay đổi từ 122 Sương Nguyệt Ánh sang 86 Sương Nguyệt Ánh mà thôi! Lý do là cafe Hội Nhiếp Ảnh chỉ mở cửa tới 12h, sau đó nghĩ trưa tới 16h mới bán lại! Xin kính báo các bác cùng rõ! Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 911 208 Sau việc này, chắc em phải nộp đơn xin làm Tổng Thư Ký của VNAV-SG quá! :?
Bác 2008 nghiên cứu thử chỗ này xem sao: 35 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q1. (cạnh Saigon stress center, sau lưng Sofitel). Giá cực hợp lý giữa lòng thành phố: 5k/ly cfđ ngon :lol: (vừa ngồi đó tức thời, nhưng chưa lên bác Lâm HT) Thân/Thich
Dạ để em đi ngó nghiên xem sao! Hôm qua post lộn! 68 Sương NGuyệt Ánh chứ ko phải 86, xin lỗi các bác! :?
đấy đấy, thấy Bác 208 rìviu đi tìm chỗ tản cư mà toàn là em này em nọ, nào là váy...tùm lum, em nghi là khi tới chỗ Sương Nguyệt Ánh thấy có cô nào mặc váy lả lơi nên Bác lộn cổ xem địa chỉ, khi về tới nhà rồi mới hoàng hồn, xong bác lộn lại địa chỉ nên bị sai, đúng không?dù sao thì Bác cũng rất nhiệt tình với Anh Em, châm chước cho dzụ này, lần sau đừng lộn nữa ha :lol: thân
Chắc là vậy! Nhưng có điều là em ngoái lại nhìn nên mới ra số 86, lộn cổ thì ra 98 rồi còn đâu! Phải chi nó 69 thì khỏi sợ lộn! :mrgreen: Mà ngồi quán 68 này vui phết! Kế nhà hàng Bạch Dương chị em ra vào nhộn nhịp ăn trưa, đối diện là 2 tiệm spa toàn mấy em chưng dài tới rún tới massge! Nhìn mát con mắt! :mrgreen: quán cũng nằm cạnh Tiệm Cơm số 1, nên rất tiện để ăn trưa! Giá cả thì cực rẻ, trưa nay 5 người ngồi uống mà chỉ có 25k ! Ông nào nghe xong cũng giật mình tưởng giỡn!
dzậy là mình biết quán này rồi, gần đầu đường SNA giáp CMT8, giá cả cơm Công Đoàn này cũng rẻ, giá cafe giật mình thật, giá này chỉ cần có chỗ ngồi xem mấy ẻm chưng dài đi-dzô-đi-ra, không cần uốn cafe cũng thấy rẻ rồi :? , Bác dò hỏi xem giá ticket của massage ntn? nếu dzựt mình nữa thì chỗ 68 này em nghĩ là trên cả tuyệt vời thân