Chỗ 68 Sương Nguyệt được không bác 208, công nhận đường này càphê giá phải chăng thiệt, hôm ở số 128 nghe giá tiền em cũng giật mình trả tiền nhanh chóng chạy ra xe vọt mất sợ chủ quán kéo lại vì tính lộn tiền :mrgreen:
Thật ra thì xưa nay ta uống cafe Dung với giá quá cao, nên sang quán khác thì thấy rẻ thôi! Chứ mặt bằng chung thì khoảng 4-5k cho ghế nhựa, chỗ nào có ghế dựa êm êm thì 7-8k! So giá cafe Rùm 12k với cafe Dung cũng 12k thì cũng biết cafe Dung lời tới chừng nào!
ấy ấy, Bác coi chừng ông chủ Rùm ổng đổi giá là mệt tụi em đấy, dzậy mà nghe đồn đâu ổng cũng mua được hôngđa acọt rồi đấy, và riêng ông HST góp được cái bánh xe đó (nguyên văn nhé) thân
Gần BV (gần BV115) em cafe cóc có 4K/li thôi, có bác BradPitt ghé một hai lần . Quán cafe Dung như vậy là là bác 208 phải tìm gấp quán khác rồi, tiếc là quán Rùm hơi xa . Chúc bác 208 tìm được chổ off line cho ae nhờ
Hôm qua anh em đã ngồi bàn tính chuyện dời đô! Hiện nay có 2 quán nằm trong tầm ngắm. 1 là quán cafe trong khuôn viên Tao Đàn, khúc đường Trương Định. 2 là quán cafe trong khuôn viên Dinh Độc Lập phía đường Huyền Trân Công Chúa! 2 quán này đều có cây xanh, môi trường trong lành mát mẻ, ít hàng rong, không nhạc! Tao đàn thì ko có chỗ đậu xe hơi, Dinh Độc lập Thì có. Giá trong Tao Đàn mềm hơn bên Dinh Độc Lập! Nhưng Tao Đàn thì hay tổ chức hội chợ nên, mấy ngày đó thì ko uống được, bên Dinh thì chỉ nghĩ những ngày có phái đoàn quan trọng(Tiếp TT Mỹ chẳng hạn! :mrgreen: ). Mời các bác bóng bàn thêm, nếu ổn thỏa thì chính thức dời đô vào ngày thứ Hai luôn!
Cafe trong Dinh em thấy khá ổn, đạt khá nhiều tiêu chí của VNAV-SG! Bác nào đã uống rồi thì cho nhận xét nhé!
Nếu ngoài sân, phải trả tiền nước trước; ngồi trong nhà, trả tiền sau. Quán này có món tàu hủ rất ngon.
Cafe Dinh Thống Nhất. Mát mẻ, ngon, thoải mái và tĩnh lặng nhưng giá hơi chát thôi Bác ạ :lol: :lol: Thân,
Anh em hội HD mới họp mặt ở đây xong, giá nước: cafe : 10k+2k(Gửi xe) , nước ngọt 5k+2k thức ăn khoảng 20k món ! Khung cảnh lịch sự, thoáng mát, không hàng rong,không nhạc, có chổ để xe hơi, có ghế dựa! Một nơi để khá lý tưởng để thư giãn và họp mặt! Thể theo ý kiến một số bác là "Ai uống gì thì trả tiền món đó! Ai hôm đó trúng số thì trả hết cũng không sao :mrgreen: " Theo em cũng cũng hợp lý! Nếu ok thì ngày mai ta chính thức dời đô sang ấy các bác nhỉ???
Quán cafe Dinh đã bị loại! Lý do là nó sẽ gây nghiện....nhậu! Vì nó giống cái quán nhậu và thực sự là có thể nhậu :mrgreen: ! Các cụ vẫn ko thích lắm! Nên có lẽ em sẽ sắp xếp cho các cụ sang bên công viên Tao Đàn đối diện! Và cũng hôm nay tiêu chí chọn quán lại có thêm 1 tiêu chi mới " Không màn hình LCD or Tivi" Lý do là vì sợ các cụ mãi lo xem FashionTV mà quên tập trung chát chít! Khiến cho hàm lượng kỹ thuật trong chat chit sẽ bị thay đổi do mãi bình loạn người mẫu! :lol: Trưa mai call em để biết địa điểm mới nhé!
Cụ 208 đổi chổ loạn thế này, vài hôm nữa Em DUNG tươm tất lại về với Ẻm thôi. Ta về ta tắm ao ta . . .
Hồi trưa các cụ cũng bảo thế! :lol: Thật ra thì dạo này thị trường náo loạn, em cho các cụ đi ngắm phố xá SG để quên đi mấy cái tỉ giá, trứng ấp, trứng nở ấy mà!
Các bác nghiên cứu thử chỗ này xem sao: - Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q1 (cạnh KS Somerset HCMC). - Thoáng mát, rộng rãi, lịch sự, giá phải chăng. - Chỗ để xe miễn phí, tự do, kể cả xe hơi, có lính gác (rất oai). - Cạnh sân Tennis, không lo hàng rong, vé số... - Có hội trường cho thuê, tiện tổ chức hội họp, contest. - Có phòng máy lạnh để lai rai nếu cần. - Có phục vụ thức ăn, hoặc cơm phần gọi đến. - Có trà bắc phục vụ các bác. - Đối diện câu Lạc Bộ Ngọc Anh massage & Spa - KS cạnh bên, nếu cần... :twisted: ...
kế bên số 8 NBK có quán miến gà rất ngon, tuy nhiên cá nhân em đang cân nhắc những liên lụy có thể có, vì nó sát bên số 6. hic.