Vâng, đúng thế: về ẩm thực gần đấy có - Cafe Tí Nị, cafe Take... - Miến/cháo/phở/xôi/cơm gà ta lá chanh nấu đúng Bắc, Nguyễn Đình Chiểu/Nguyễn Bỉnh Khiêm rất ngon: 14k/phần. - Cơm trưa buffet tự chọn Aupolac Nguyễn Đình Chiểu, ngon, lịch sự, thoáng mát: 25k/người. - Cơm Bắc góc Nguyễn Đình Chiểu-Nguyễn Thị Minh Khai, ngon: khoảng 25-30k/người cơm fần. - Hòn Chồng Quán, có lầu rộng rãi, thoáng mát, số 5 Nguyễn Đình Chiểu Q.1 (tên cũ "EO BIỂN XANH") - "Thư giãn" quán, mát mẻ, lịch sự, khung cảnh đẹp, cổng sau Thảo cầm viên. - Trường Sa Quán, 3 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (chân cầu ĐBP). - Trừu nướng Thuận Tuấn, 3/6 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1 (67-69-71 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q.1). - Lẩu dê Ba Nga, 15 Nguyễn Đình Chiểu, dê nhiều kiểu... - Liên hiệp công nghiệp thịt chóa Thị Nghè, hẻm 2A Nguyễn Thị Minh Khai gần sở thú, đối diện nhà hàng Hoa Viên. - v.v... & v.v... (xin đừng click vào link sau) - http://thitcay.marofin.com/details/38516/details.html - http://thitcay.marofin.com/details/38459/details.html - http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/12/647796/ Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Đa Kao Q.1 (cạnh KS Somerset) có cổng chào, qua khỏi cổng chào các bác không phải xuống xe mà chạy thẳng vào khoảng 200m có sân Tennis và quán Cà-phê, xe dựng ngoài sân, sức chứa khoảng 30 xe ôtô. Dâu quéo cằm!
Nhân ngày khai trương địa điểm mới , Cụ Thích sẽ chiêu đãi toàn bộ các phần ăn, uống còn các phần sau nữa thì tự túc :lol: :lol: Trân trọng Kính mời !!
Quán này được nè! Có sân "quần" cho các cụ "vợt"! Hook bang chủ cứ gật gù tưởng là hài lòng, nhưng hóa ra gió mát quá nên ngủ gật! Duyệt quán này các cụ nhé!
Nếu chỉ ngồi tạm chờ cơn bão đào đường qua khỏi Dung thì em vote quán này. Về lâu về dài nếu ngồi ở đây em thấy nó có cảm giác thế nào ấy. Ngồi ghế và bàn kiểu này em chỉ muốn cầm chai thôi chứ cầm ly cafe thấy nó là lạ...
Thấy nhiều quả cầu gai tung bay trong gió, ngồi đó mà nhâm nhi cafe cùng cầu gai là bịn thật đó.Lai vãng khu vục đó gặp người quen cũng bịn luôn. Kính "viện trưởng": thế giới chưa tìm ra vacxin. Ngồi chờ xem bóng đá spam chút cho vui, bác Thích đừng nóng. Bác ThanhVNS nội công thâm hậu thật.
Hi hi: em lâu có lóng, đùa tý thôi mà bác! Chỗ đấy là trong Doanh trại QĐNDVN, đến vé số cũng không lọt vào, nói chi cầu gai. Mà nếu có ngồi chơi với cầu gai riết rồi miễn dịch luôn, ngại gì... thử một lần xem sao? Lai vãng khu vực đó người quen gặp cũng bịn luôn: vì chả hiểu sao lại tìm ra được! Kính.
Ngồi chờ xem bán kết EU, em clone dĩa này cho đỡ phí thời giờ: (10 bản, 4x) The Dark Side Of The Moon Pink Floyd milestone album released: March 1973. EMI records Ltd 1973-1994 Tracklist Speak To Me 1.16 Breathe 2.44 On the Run 3.32 Time / Breathe (reprise) 7.06 The Great Gig In the Sky 4.44 Money 6.32 Us And Them 7.40 Any Colour You Like 3.25 Brain Damage 3.50 Eclipse 2.04 http://www.pink-floyd-lyrics.com/html/d ... yrics.html The band's most successful release, The Dark Side of the Moon spent 741 consecutive weeks (14 years) on the USA-based Billboard 200 album chart, the longest duration of any album in history. Additionally, the album holds the record of spending the highest amount of time on the Billboard charts, staying there for more than 1,500 weeks (almost 29 years). It is one of three albums tied for the claim of second highest selling album globally of all time, selling forty million or more units. In addition to its commercial success, The Dark Side of the Moon is often considered to be the group's defining work, and is still frequently ranked by music critics as one of the greatest and most influential albums of all time. http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Side_of_the_Moon (Tham khảo) Darkside of the moon là album đỉnh cao của Pink Floyd - trên toàn thế giới nó được xếp hạng 5*- nghĩa là vào dạng những siêu phẩm vượt không gian thời gian, tuyệt tác của mọi thời đại. Album nói về một sinh mạng từ lúc bắt đầu sinh ra cho tới khi kết thúc, sự kết thúc này gần như không liên quan đến cái chết sinh học, mà là một cái chết ảo tương tự như sự bốc hơi của nhân vật Pink trong The Wall - tự dưng không liên quan gì đến con người đó nữa, anh ta 'bốc hơi' rất đột ngột. Dưới tác động của sức ép từ nhiều phía trong xã hội công nghiệp hiện đại, con người dần đánh mất mối liên hệ với thực tại và với chính mình, hoá điên và chôn vùi cuộc sống của mình trong bệnh viện tâm thần. http://5nam.ttvnol.com/f_273/193765.ttvn Hẹn mai gặp lại nhé các bác! Em mang bản clone theo. Chúc thưởng thức 1 trận cầu đẹp.
Ngày mai bác khỏi ghé! Vì chúng ta tiếp tục dời địa điểm! :lol: Ngày mai offline ở 21 Bùi thị xuân Q1. Quán này của chị Thanh tâm mở ra phục vụ anh em! Nên cứ yên tâm, mọi khoản chị Thanh tâm lo tất! :lol:
Dạ chị Thanh tâm tự hiến mình lo khoản... Z luôn rồi ạ! Có tránh cũng không được! :mrgreen: Vâng! Lại đổi..! Câu nói được nhiều người hâm...đục! :?
Đường Bùi Thị Xuân cái khoản " Z " chất lượng cao lắm đó cụ, liệu chị Thanh Tâm có chịu không đấy :?:
Báo cáo các cụ là chúng ta...lại đổi địa điểm! Vì 21 BTX không có WC, với lại có mí em cứ lượn lờ, nên các cụ nào khai báo đi BTX cũng bị vợ lườm lườm! :? Sau khi điều nghiên thì thấy quán trong khuôn viên "Hội Văn Nghệ TPHCM" khá là lý tưởng, nên em mời các cụ sang đó off tạm, tiện thể chúng ta có thể theo dõi tiến độ thi công của con rùa "Cải thiện môi trường nước TP" đương bò ngang cafe Dung thì bị lật ngửa! Chừng nào nó lật lại được thì anh em ta lại lục đục kéo về "Ngũ Tam Dung"! Cafe Hội văn nghệ TP 81 Trần quốc thảo Q3 cafe 12k, trà chanh 15k nước ngọt các loại > 10k. Khuôn viên rộng,thoáng mát, có ghế dựa, có chổ để xe hơi, có WC, phục vụ tốt, ít hàng rong, có nhạc liu riu..v...v... Vì giá nước hơi cao nên tiền nước sẽ do quốc vương Campuchia tài trợ. Mỗi người trước khi ra về cứ bỏ khoảng 15k vào khay để sẵn, người cuối cùng sẽ thanh toán. Còn dư sẽ xung công quĩ. Đặt biệt nghiêm cấm các cá nhân tự ý trả hết tiền nước dưới mọi hình thức! :mrgreen: Kính báo cùng toàn thể các cụ VNAV-SG.
Mình đã nhận bộ driver loa AR2 anh Lamdoi tặng quỹ VNAV Charity, trưa này ra cafe bàn giao 208 luôn nhé.