Chưa một ai, chưa một CLB nào dám tự nhận mình vô đối... vì ngoài khả năng thắng hay bại một trận đấu còn phụ thuộc vào phong độ của từng cá nhân và phong độ của tập thể, vào rất nhiều thứ khác nữa như: thời tiết, trọng tài... và có một cái rất quan trọng, cực kỳ quan trọng nữa là may mắn. Nhưng có một điều ngầm hiểu tại vòng tứ kết C1, đội mà tất cả các CLB muốn tránh mặt nhất chắc chắn không nói ai cũng biết, chỉ có HLV hay chú dở người nào mới muốn điều ngược lại... Thế là đủ hiểu rồi :lol:
Em chụp được ảnh chính từ cái video nói bàn thắng đó hợp lệ và thấy rằng nó... liệt vị lòi, có bác nào biết cách up ảnh từ ipad lên 4rum không nhể? :roll: . Làm ơn chỉ dùm em để em phang lên tiện bề... Cãi tiếp... :lol:
C1: Em thì mong Barca có cơ hội gặp Chel càng sớm càng tốt, để MU sướng vì đã có đối thủ giúp loại Barca ra. Sau đó Chel sẽ bị loại bởi 1 đội của Đức, hoặc Bồ Đào Nha. Real thì em mong gặp 1 đội bóng Đức, bị tiễn trước, xong Schalker hay Bayern lại bị loại bởi 1 đội vô danh nào đó. Rồi MU thì năm nay lại...
Rất thông cảm với những cặp mắt....lòi....& đây là tình huống nhạy cảm dù pha chiếu chậm đã nói lên tất cả
Đúng là cực kỳ thông cảm với cặp mắt chưa chắc lòi nhưng tâm lòi. Nhìn pha bóng thấy cầu thủ rõ ràng chưa chuyền bóng, Calejon đang băng xuống và hậu vệ thì đang lao lên... Vậy tiếp theo thì sao nhể? Nói chung... lắm :lol:
Bàn chân chưa việt vị, nhưng thân người thì việt vị rồi bác ạ. Những trường hợp siêu nhạy cảm như thế này thì cũng nên thông cảm với trọng tài, họ có được xem băng hình để phán xét đâu.
Chấp gì bác ui, 10 trọng tài thì cả 11 thổi phạt việt vị pha bóng này bác BJ ạ. Nói chung cũng... chỉ đến thế thôi... :lol:
Kể cả thân người cũng vẫn còn trên cầu thủ cuối cùng của Dortmund bác BJ ạ nhưng đúng như bác nói , qua siêu nhạy cảm vì pha bật nhả quá nhanh , Callejon cũng lao xuống với tốc độ quá nhanh nên không thế nói đây là lỗi của trọng tài được . Tất nhiên Mou cũng có lý khi lảm nhảm về bàn thắng này Hôm qua Dortmund đá quá hay , đơn giản & hiệu quả hơn cả Mourinho . Bàn thắng thứ 2 của Dortmund cho thấy chỉ với 3 cú chạm bóng cũng tạo nên 1 bàn thắng đẹp mắt . Nhạy cảm thì bảo nhạy cảm chứ xem pha chiếu chậm lại rồi phán không hợp lệ thì quả thực...lòi cả tâm & nhãn :lol: Chỉ được cái chém gió là...thành thần
Không bác ạ. Ý em đây là một pha bóng nhạy cảm, rất nhạy cảm. Nhưng Callejon chắc chắn việt vị rồi, Em không biết bác kẻ đường trên đây hay ai kẻ, nhưng một bên đà băng xuống, một bên đã băng lên làm bẫy việt vị, thì chắc chắn Callejon đã việt vị.
Ơ, em cứ tưởng MU không biết sợ ai chứ? Gặp Barca đá cho te tua luôn đi Nhớ năm nào cụ Alex ngồi nhìn Barca đá, 2 tay cụ run như cầy sấy. Chắc là giận đời lắm, và chắc là khao khát báo thù lắm :lol: Barca mà gặp lại cụ, cứ gọi là...cẩn thận gãy giò...
Theo lý thuyết xác suất thì phải sau 99 cuộc đối đầu nữa Chelsea mới lại có cơ hội loại Barca, bác Mike cứ yên tâm tư vấn HLV Ferguson bày binh nhé Nghiêm túc thì em thấy năm nay bóng đá Anh cửa hẹp, bóng đá Đức có thể chưa lên ngôi ngay trong năm nay, nhưng trong vài ba năm tới sẽ thế chỗ Anh thường xuyên góp đại diện ở những vòng đấu cuối. Riêng Real, Barca, 60 năm vẫn chạy tốt nên không bàn tới :mrgreen:
Barca năm ngoái tính ra thua mỗi RM ở Liga, rồi Chelsea ở C1. Năm nay thì thua RM ở siêu cup nhà vua, cup đầu tiên của mùa bóng. Cơ mà gặp Celtic, Spartak,... thì toàn thắng ... Barca rất mạnh chứ bác !
Bóng chưa chuyền đi, hậu vệ đang lao lên, tiền đạo đang lao xuống. Mù cũng Phải thấy mờ mờ chứ nhể... :lol: @ xưa hồi đi học bọn em hay bẩu với nhau "mắt mày bị sang vành à" là thế đấy! :mrgreen:
Bác BJ tham khảo lại giúp em Luật Việt Vị nhé Em chán lắm ạ , chả khác nào...thế nào là bàn thắng hợp lệ
Bác BJ thấy không khi bóng rời khỏi chân chuyền chắc cũng đủ thời gian để hậu vệ lao thêm tầm 1-2m và cũng từng ấy quãng đường chú tiền đạo lao xuống. Vậy còn thắc mắc cái nỗi gì...? Hay khi bong rời chân truyền đi thù 2 thằng đó vẫn đứng yên à? :roll:
Các bác tranh cãi làm giề! Bọn quan chức làm bóng đá đang ngồi rung râu cười kìa. Mấy cái công nghệ cao áp vào môn phút bôn này bọn nó làm được ngay, khỏi nhức đầu tranh cãi! Ấy thế nhưng nó không làm, thế mới...chuối! Cứ phải tranh cãi chửi nhau, để phóng viên có thêm việc, HLV có cái để quát lúc họp báo. Bóng đá như thế mới có..."tính người" chứ :lol:
Khi bóng rời khỏi chân chuyền nếu cầu thủ tấn công đứng dưới cầu thủ phòng ngự cuối cùng của đối phương là việt vị. Ở tình huống nhạy cảm này khi bóng rời khỏi chân chuyền thì 99,99% lúc này cầu thủ tấn công của Real đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Dortmund. Còn 0,01% là hên xui :lol:
Vâng, em còn gà lắm Bác lấy đầu gối hai cầu thủ ấy ra so với cái đường đo đỏ trong hình, bác tự khác nhìn được thân mình Callejon đã đứng dưới hậu vệ Dortmund chưa, bác nhé Em cũng xem bóng đá được một thời gian rồi, bác lại cứ phải ... coi thường em thế thì bác mới vui à? Tình huống như thế, có ảnh còn phải cãi nhau chán, chưa kể trọng tài thì họ chỉ nhìn tình huống và ra quyết định Bác là trọng tài, bác có phất cờ báo việt vị pha bóng ấy không?
Mou là một HLV giỏi điều đó không phải bàn cãi, nhưng ngoại trừ vấn đề tự lăng xê và được truyền thông lăng xê ra thì Mou giỏi đến mức độ nào, giỏi ở khía cạnh nào? Em sẽ viết một loạt bài phân tích và đánh giá các thành công ấy xét trên cả 2 yếu tố chủ quan và khách quan để hầu các bác yêu bóng đá và yêu Real như em đã từng yêu. Đánh giá và nhận xét của em là ý kiến cá nhân nhưng sẽ dựa theo nhưng sự kiện và con số thống kê cụ thể. @ em sẽ lập 1 topic riêng, hy vọng một ngày nào đó em sẽ được xem một Real như em đã từng yêu mến.
Cụ quá chủ quan khi phát biểu chỗ highlight ở trên. Vì yêu Barca quá chăng? Thực tế thì ko phải vậy. hí hí.... :lol: