Cụ quá chủ quan khi phát biểu chỗ highlight ở trên. Vì yêu Barca quá chăng? Thực tế thì ko phải vậy. hí hí.... :lol:[/quote] Sorry cụ, mới update đến tối qua. Sửa lại 1 chút là gặp Celtic, đội rất mạnh của Scotland, thì có thắng có thua Cụ muốn chủ quan thì qua hội Barca Noucamp nghe pháo nổ khi thắng hoặc chưa đá và chì chiết khi thua nhé :lol:
Ơ thế các fan club khác có thế không hở cụ haiauden ơi, em thấy phang-cờ lúp nào chả có bài đấy, một giuộc cả mà . Chả thấy ông fan đội nào thua mà không lý do này nọ, thắng mà không nổ tưng bừng cả :mrgreen: rứa...
Dạ vâng, tâm lý của nhiều anh em thế. Nhưng em thấy mức độ chì chiết đối thủ "dám" thắng mình của các bạn Barca fan là vô địch, cụ ạ Arsenal fan, em thấy dễ thương hơn, giống Milan nhà em :mrgreen:
Em cũng là fan Barca mà, em nghĩ thua do thiếu may mắn thì cũng akay thật nhưng cũng phải chấp nhận thôi, cuộc chơi mà . Có điều bác bỏ quá cho, anti-fan Barca cũng lắm chú Chim Lợn lém :lol: , tất nhiên không phải là tất cả. @ nói không phải khen đâu nhưng em thực sự tin rằng đến một lúc nào đó người Italia sẽ trở lại đấu trường châu Âu mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn. AC, Inter và Juventus của em nữa... châu Âu hãy chờ đấy
Khách quan mà nói em đánh giá cao nhất FAN MU trong các fan club. Để ý mà xem các bác sẽ thấy nhiều cây bút sắc sảo...
Nói thật cụ Mike đừng giận, trên VNAV em không nói vì đa phần là có nền tảng văn hóa nhất định. Chứ ngoài xã hội thì fan MU là một trong những fan club được cho là "bẩn bựa" nhất đó cụ à.
Vấn đề là tiền thôi cụ! Juventus của cụ được tập đoàn FIAT đang ăn nên làm ra chống lưng nên rủng rỉnh. Milan nhà em thì đuối roài, chờ các anh Quatar hay Nga đẹp trai mòn mỏi. Thời buổi này, không tiền rất khó nói chuyện
Với Barca thì khi thắng luôn là thắng đẹp , hoành tráng nhưng khi thua thì...tất cả đều là thua trên thế thắng , thua do thiếu may mắn , kẻ dám thắng họ cũng chỉ được xem là may mắn hoặc đá " bẩn " , xe bus mà thôi... Nói chung khi Barca thua thì...nhiều yếu tố chủ quan lắm . Từ Celtic , Inter , Chelsea , Real hay bất cứ đội bóng nào ở Liga khi thắng được Barca không trầy da tróc vẩy với họ thì cũng...bầm dập vì bị đay nghiến . Khó mà nhận được những lời chúc mừng từ họ bởi sau 4 năm thành công với Pep thì họ vẫn ảo tưởng...họ là vô đối . Khi chiến thắng ta có thể ăn mừng hoặc tung hô , đốt pháo nổ banh trời thế nhưng khi thua thì tốt nhất là....ngậm cái miệng lại . Em thích câu nói của HLV Shakhtar Donetsk trước trận đánh với Chelsea ở Stamford Bridge : " Không có đội bóng nào là không thể đánh bại , dù đó là Chelsea ở Stamford "
Chỉ có những thằng điên và bị bệnh tưởng thì mới nghĩ rằng mình vô đối và chỉ có những kẻ... mới thích chụp mũ người khác. Còn xét về tình cảm thì đúng là trong tim mỗi fan ruột của mỗi CLB thì quả thật CLB mà họ yêu thích là "vô đối" sao phải nghĩ nhỉ? :lol:
Vui vẻ thôi các bác ơi, xem bóng đá xong còn uống bia chém gió được với nhau chứ các bác làm gì mà yêu...tây thế , bênh tây đến mức quên cả bình luận chuyên môn :?
Like Em thấy các cụ quá đanh đá nhiều khi giống mấy con mụ bán cá ở chợ quá. Xem bóng đá là để giải trí thôi relax đi các cụ.
Em đọc mà cũng choáng luôn Chả liên quan gì đến bảng đấu của Chelsea nhưng vẫn cứ khoái so sánh mấy cái vòng bảng vớ vỉn . Nó chỉ là những trận đánh chứ không phải là cuộc chiến . Cuộc chiến Champions League còn dài & bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại 1 cách bất ngờ thế nên việc coi thường Dortmund khiến em cảm thấy họ có điều gì đó bất ổn về tâm lý chiến Thắng nhiều trận đánh chưa chắc sẽ chiến thắng cuộc chiến đó bởi phải biết...đâu là trận đánh quyết định của cuộc chiến . Celtic hôm qua được ví như Chelsea của của Scotland nên em tin thất bại của Barca chỉ làm tăng thêm sự tự tin đối với các đội bóng nhỏ khác khi phải đối đầu với Barca mà thôi... Ngã đau sẽ nhớ dai...
Vâng cụ dạy phải lắm, có lẽ còn hơn mấy con mụ bán cá ấy chứ. Thôi em chả muốn mặc váy đâu. Ai thích cứ mặc :lol:
Refresh tí. Dành cho những ai yêu bóng đá vì cái đẹp của bóng đá. Ibrahimovic - Siêu cầu thủ, mình anh đã ghi tất cả 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh đêm qua đem về chiến thắng 4 - 2 cho đội nhà. Bàn thắng cuối cùng đúng là thăng hoa của bóng đá
Tuyển Anh thì xưa nay báo lá cải xứ sương mù tâng bốc lên mây xanh nên thiên hạ lầm tưởng là ghê gớm lắm. Thật ra chỉ là hạng hai. :mrgreen: Bàn thắng của Ibrahimmovic đẹp quá. Sao ông Mou ko mua cậu này về hỉ?!
Đội tuyển Anh toàn là thợ hoặc công nhân không có nghệ sỹ nên khi gặp đội bóng có tổ chức và đẳng cấp thì... bế tắc lém...
Kính mời các bác Fan của đội bóng Hoàng Gia chiều nay 14h30 tới dự khán trận đấu giữa tuyển VNAV FC và FC Impressive Traveltrong khuân khổ giải đấu tranh Thăng Long Cup tại sân vận động C500 Học Viện An Ninh, km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội viewtopic.php?f=10&t=79337&start=25 Sơ đồ đến sân C500, các bác cứ chạy từ Ngã Tư Sở hướng xuống Hà Đông khoảng hơn 3km là tới Học Viện An Ninh, sân bóng năm sau Học Viện, hoặc tham khảo sơ đồ sau @ơ, tay Phidiep đội nào cũng là Fan nhể, thế đăng ký Fan nốt của VNAV FC luôn đê
Đêm nay sẽ diễn ra trận thư hùng giữa gã nhà giàu Man City (nguy cơ cao bị tống cổ khỏi CL mùa này ngay từ vòng bảng) và đội bóng Hoàng Gia - Real Madrid. Trận đấu đánh dấu 1 chuyến trở lại nước Anh của Mourinho và cũng hứa hẹn nhiều pha gay cấn..., và những bàn thắng đẹp, dĩ nhiên Welcome back to Manchester, CR7!
Với tài năng của Mou và dàn cầu thủ chất lượng. Em tin Real sẽ có điểm khi làm khách ManC. Và khi đó số phận của ManC ra sao ai cũng biết.
Hòa 1 - 1, Real Madrid cùng với Dortmund đã chính thức vào vòng sau. Mancini có thể sẽ nối gót Di Matteo...