Vâng, Kaka có tố chất để trở thành một ngôi sao lớn, một nhân cách lớn. Nhưng thật đáng tiếc khi đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp cầu thủ Kaka lại có một quyết định hết sức sai lầm là rời bỏ Milan để gia nhập giải ngân hà của Real, để rồi dưới bàn tay của Mou cậu ta chìm nghỉm. Đôi lúc Kaka cũng lóe sáng nhưng chả khác chi những cầu thủ tầm trung thi thoảng thi đấu xuất thần trong một vài trận đấu. Nói chung một ngôi sao lớn mà rơi vào một đội bóng hoặc một HLV có triết lý bóng đá không phù hợp với mình thì rất có thể trở thành tầm thường. Kaka có lẽ ở trong trường hợp này chăng? Có điều em không hiểu tại sao cậu ấy không dứt áo ra đi. Theo như báo chí mô tả thì Kaka là tù nhân của mức lương khủng của Real trả cho mình. Kaka không chịu ra đi vì vào thời điểm này không ai chịu mua anh với giá mà Real đưa ra, cộng với một mức lương quá cao mà khó có CLB nào chấp nhận chi trả khi phong độ ngày càng xuống dốc, đồng thời với việc lâu nay cậu ta quá quen với băng ghế dự bị. Nếu quả thật lý do chính là không muốn giảm lương để tìm bến đỗ mới thì có lẽ em lại có một ý nghĩ rằng đó lại là một sai lầm lớn nữa của Kaka. Nếu không có một quyết định quyết đoán, nếu không chấp nhận thiệt thòi về kinh tế để cố ở lại có lẽ Kaka vẫn mãi là cầu thủ dự bị hạng sang của Mesut Ozil và hậu quả là tài năng sẽ ngày càng thui chột.
30 tuổi cũng toan về già rồi. Vài bữa qua LA Galaxy dưỡng già, kiếm thêm vài chục triệu rồi về hưu hưởng lạc. Thời của Kaka đã qua vài năm rồi các bác ạ. Em tiếc cho thời cậu ấy còn làm ông chủ ở AC Milan quá. Hào hoa phong nhã quá! Brazil ít cầu thủ da trắng được như vậy.
Em chả dấu gì cụ em công nhận Mou là một HLV giỏi, nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải thôi, nếu muốn nâng tầm thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi hơn nữa về chuyên môn... chứ không phải tự cho mình là số 1 rồi nên chả cần cố gắng mà chỉ chuyên nhăm nhe tìm cách lăng xê bản thân bằng mấy món võ mồm. Em cũng muốn để Mou nếm trải việc bị sa thải một cách đúng nghĩa cho chừa thói huênh hoang nhưng có lẽ giờ em lại muốn Mou tiếp tục nắm Real để cho chính bản thân Mou và mọi người thấy rõ khả năng, tài cán của Mou đang đạt được là ở tầm nào. Xem Mou có thể làm gì với dàn sao của mình để thành công như những gì Mou vẫn nổ. Một lần nữa em xin khẳng định lại rằng Mou là một HLV giỏi nhưng xuất sắc thì chưa. Pep là một hiện tượng đặc biệt trong một môi trường đặc biệt nên khó để so sánh vì cần phải có thời gian kiểm chứng. Chỉ so với các HLV ở Anh và TBN thì Mou vẫn còn kém xa Wenger và còn phải cố gắng rất rất nhiều và còn lâu lắm mới hy vọng bằng được lão già Alex (em chả ưa lão này nhưng phải công nhận lão thuộc dạng xuất sắc). Chỉ vài năm ở Real nữa thôi, Mou sẽ lộ rõ trình độ thật sự của mình!
Hắn có bảo hắn là số 1 đâu bác. Hắn mà thế em cũng chửi, hehe...Hắn tự nhận là Đặc biệt thôi. Em cũng chẳng ưa thói ngông cuồng của hắn, nhưng tài năng thì cá nhân em nghĩ chẳng thua ai. Nếu nhìn vào cái cách hắn lấy cú ăn 3 cho Inter thì bác đòi hỏi gì hơn nữa. Còn học tập và trau dồi thêm thì ngay cả các ông Alex, Carletto, Sacchi, Del Bosque, Capello, Hiddink...ai cũng phải học, chả ai dừng lại để chịu chết cả. Bác bảo hắn ko bằng ông Wenger, thế bác nghĩ sao về 2 cái CL? Ông Wenger sự nghiệp gần 30 năm trời mà CL chỉ là mơ ước. HLV muốn bước vào hàng ngũ huyền thoại phải có CL nhé bác. Cuối mùa này, Mou có thể thất bại và ra đi (hoặc ra đi sớm hơn), nhưng rồi hắn sẽ lại thành công ở nơi khác. Đơn giản vậy thôi! Ông Alex thì ai cũng công nhận rồi, lại có thêm 2 cái CL (dù toàn ăn may) nên cũng ăn đứt ông Wenger. Còn cậu Pep thì em đồng ý với bác. Và em cũng công nhận hắn cũng có tài hiếm có chứ ko phải đùa. Chỉ thấy là chịu áp lực hơi kém. Nhưng chả sao, chuyện nhỏ. Nếu hắn lấy thêm CL cho CLB khác, ko những em mà mọi người sẽ xếp hắn chiếu trên Mou và nhiều ông khác luôn. p/s: em ko phải là fan của Mou nhé. Em chỉ mê ông Zagallo và ông Capello thôi. :mrgreen:
Top 5 HLV hàng đầu TG hiện nay, theo ý em: 1) Ferguson 2) Capello 3) Mourinho 4) Wenger 5) Guardiola + Klopp
Cụ chưa nghe hắn tự nhận hắn là "The One" hở cụ. Bác haiauden đánh giá rất khách quan, tuy nhiên dẫu sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân của bác ấy. Với lại em thấy so sánh như vầy cũng chưa hợp lý bởi sẽ rất thiệt thòi cho các HLV đội tuyển quốc gia, cho nên ta chỉ có thể nói đây chỉ là top HLV cấp CLB. Một HLV chỉ trở thành huyền thoại khi ông ta đưa cup vàng thế giới vào bộ sưu tập của mình. Mà hình như cả 5 bác trên chưa bác nào đạt được. Em nghĩ chỉ có Anh quốc là có vẻ đề cao thành tích cấp CLB của HLV chứ trên thế giới thì không. Em thấy các HLV đưa cup vàng thế giói hay cup vô địch Châu lục về với đội tuyển thì thường được phong tước, huân chương... và tất nhiên trở thành huyền thoại (cả cầu thủ cũng vậy). Còn nếu nói riêng HLV cấp CLB thì em cũng không đánh giá cao Mou lắm, có lẽ là ngoài top 5, trong top 10 tại châu Âu. Châu khác không tính vì không có tiêu chí để so sánh khách quan được.
Top 3 HLV cấp CLB xuất sắc nhất hiện nay theo em là ( Hiện nay nhé các bác ) : 1/ Mourinho 2/ Pep 3/ Sir Alex Sở dĩ em chỉ chọn 3 là vì giải thưởng cũng chỉ nên chia làm 3 : Vàng , Bạc & Đồng mà thôi . Phần còn lại là same same như nhau Với các HLV dù thành tích quốc nội có ra sao mà chưa một lần chạm vào cúp bạc Champions League thì...miễn bàn . Với thành tích 7-8 năm trắng tay như Giáo Sư mà bác Haiauden đưa ông ấy vào Top nhất là Hiện Nay thì em thấy...hơi bị ưu đãi quá mức bình thường :lol:
Thì The One chứ có phải Number One đâu bác. :lol: Bác xếp hạng Mou ko dựa vào điều gì cụ thể cả. Cứ phải nói đi nói lại là với 1 cái UEFA cup, 2 cái CL và quá trời cúp VDQG chỉ trong 8 năm thì hắn thua ai hiện nay về thành tích hở bác? :mrgreen: Bác nói em mới nhớ tới ngài Râu kẽm, ông mập đó thành tích khủng quá. Cúp TG, Cúp châu Âu, cúp CL có tuốt. Em ko nhớ có HLV châu Âu nào được như thế.
Kể ra so sánh việc Giáo sư chưa có chức vô đich C1 nhưng cũng có bộ sưu tập cup kha khá với thành tích trong gần 20 năm tại vị với một chú HLV mới có mấy năm làm việc đoạt được một thành tích nổi trội 2 cup C1 trong thời gian ngắn cũng khập khiễng kiểu như tại sao FA lại cho Ryan Giggs tham gia tuyển UK dự Olympic. Thành tích đáng kể là 2 chức vô địch C1: - Với CLB như Porto: thực ra năm này là một năm điên rồ khi một loạt ông lớn lần lượt xa sút và bị loại. Vào CK là 2 đội không hề được đánh giá cao là Porto và Monaco. Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định rằng Mou đã may mắn tiếp quản được lứa cầu thủ xuất sắc nhất CLB Porto và Bồ Đào Nha trong vòng vài chục năm trở lại đây. Thành tích này có thể được ví như chức vô địch Euro của Hy Lạp. - Với chức vô địch của Inter: là đáng nói hơn cả tuy nhiên hệ quả của nó là thời điểm Inter vô địch hàng loạt các ông lớn ở Châu âu đều đang gặp khủng hoảng, hoặc xa sút, một loạt CLB mới nổi lên nhưng chưa có đẳng cấp như Inter. Chỉ còn vài CLB giữ được phong độ và ổn định như Real, Barca... thì lại tự loại nhau. Cuối cùng thành tích đáng kể nhất của Inter khi đoạt được cúp C1 năm đó chính là hạ được Barca. Ngoài ra việc vô địch quốc gia cùng các CLB đó cũg cho thấy may mắn liên tiếp đến với Mou: - Porto: ở Bồ trước đây có 3 ông lớn là Porto, Benfica và Sporting nhưng thời điểm Mou dẫn dắt thì Porto đang là duy nhất, mục tiêu lúc đó của họ là cháu Âu chứ không phải quốc nội vì nhàm quá rồi. - Chelsea: trước khi Mou đến Chelsea của Ambra đã không còn là moịt đội bóng khá mà đã vươn lên thành một đội bóng hàng đầu nước Anh, dẫu chưa vô địch nhưng chả ai dám coi thường Chelsea cả và với túi tiền khổng lồ, Chelsea cũng đã ném qua cửa sổ không ít kể từ trước khi Mou đến và đương nhiên để đạt đựic mơ ước đó Chelsea đã đưa Mou về và với một ngân sách không giới hạn với chỉ một điều kiện... Thành tích cho nên với 2 chức vô địch và thành tích quốc tế = 0 là quá ít. => đừng so với Wenger còn thua xa lắm. - Inter: với 2 chức vô địch Italia khi mà Juve xuống hạng, Milan thất thường, 2 đội bóng ghành Rona chỉ còn là cái bóng của chính họ thì có gì dễ dàng hơn thế. Với khả năng chịu chi khi các CLB Italia khác đang thắt lưng buộc bụng thì chả có gì là đáng kể khi vô đich Italia cả. - Real: với chùm sao lung linh mà cả thế giới thèm muốn (Barca chưa chắc đã bằng nếu xét trên yếu tố nổi và giá trị), với tính chơi trội của ông chủ Real thì thành tích vừa qua là quá bết bát. Nên nhớ với Real từ quá khứ đến hiện tại cần phải có 3 yếu tố đạt được mới được gọi là thành công, xếp theo thứ tự ưu tiên: 1.Vô địch La Liga 2.Vô địch C1 3.Thắng khi đối đầu Barca. Vậy là tạm có những đánh giá chủ quan của em về Mou. Em định viết một topic riêng đánh giá và đưa những thông tin tham khảo nhưng do nhiều lý do nên em quyết định không viết nữa. Hôm nay em xin tóm tắt qua loa và không đưa ra dẫn chứng cụ thể. Tuy nhiên cần thì google có cả đấy ợ.
Em cũng xin đính chính chút xíu về cái tiêu chí HIỆN NAY của em để các bác chém nhẹ tay ạ 1/ Thời gian : Trong vòng 10 năm trở lại đây 2/ Thành tích : Chỉ xét về cấp CLB ( Quốc Nội & Các cúp Châu Âu ) 3/ Phạm vi : Khu vực Châu Âu 4/ Tầm ảnh hưởng , dấu ấn để lại trên các CLB dẫn dắt
Em viết bằng iphone phím nhỏ nên hay bị gõ lộn, sai lỗi chính tả hơi nhiều do viết dài. Sửa mãi không hết. Các bác đọc thông cảm cho em nhé!
Theo em thì người ta đánh giá cao Giáo Sư ở khả năng xây dựng lối chơi , xây dựng đội bóng & hình ảnh CLB nhiều hơn là thành tích của ông này ạ Thành tích thì dù cũng có dăm bảy cái cúp quốc nội cũng có thể được coi là oách nhưng để xếp hạng vào hàng các HLV hàng đầu thế giới thì xem ra...muỗi ơi là muỗi . Nhất là chưa từng bước lên bục vinh quang Châu Âu thì làm sao có thể chui vào TOP :lol:
Nói chung bao giờ cu em Mou dẫn dắt Malaga gã nhà giàu mới nổi TBN đoạt La Liga hay dẫn dắt PSG vô địch C1 thì hãng tớp muỗi :mrgreen:
Khi Mou thành công cùng hàng loạt CLB khác nhau , duy nhất vô địch ở cả 3 giải đấu khó khăn nhất ( Anh , Ý , Tây Ban Nha ) , giành 2 cúp Châu Âu liên tiếp cùng Porto , giành cú ăn 3 vĩ đại cùng Inter thì các bác lại bảo nào là may mắn , nào là nhờ tiền... Nếu nói May Mắn thì chắc hẳn chả có ông HLV nào thành công mà không may mắn . Sir Alex có may mắn không khi trận chung kết Champions League 1999 điên rồ ở 3 phút bù giờ cuối cùng , có may mắn không khi trận chung kết Champions League với Chelsea với cú trượt chân của Terry trong mưa . Benitez có may mắn không khi trận chung kết Champions League cũng điên rồ không kém khi bị AC Milan dẫn trước 3-0 và rồi ngay cả Pep có may mắn không khi trọng tài cướp trắng của Chelsea trận bán kết Champions League...??? Nếu là nhờ tiền thì tại sao Porto làng nhàng lại có thể 2 năm liên tiếp vô địch Châu Âu ? Nếu chỉ là nhờ tiền thì tại sao ông Moratti với hàng núi tiền đổ vào Inter cùng biết bao HLV danh tiếng khác lại không thể vô địch Champions League mà chỉ đợi khi Mourinho đến cùng những cầu thủ già & là hàng thải thì mới vô địch Champions League , Nếu là tiền thì hàng núi tiền của các ông chủ Man City cũng không thể giúp Man City ngóc đầu ra Châu Âu suốt 3-4 năm qua trong khi Mourinho chỉ vừa tiếp quản Chelsea là vô địch Premier League 2 năm liên tiếp cùng 2 lần lọt vào đến bán kết Champions League ? Man City , Inter , PSG là những đại diện tiêu biểu có tiền nhưng chưa chắc thành công bởi không đúng Người đúng Việc . May mắn cũng không thể có mãi thế nhưng có lẽ với Mourinho là trường hợp đặc biệt sao khi đi đến đâu cũng may mắn , ở đâu cũng đoạt cúp ? Chỉ tiếc cho sự cố gắng gần cả đời của Giáo Sư nhưng cũng chưa thể có được cái mắn ấy . Mancini có lẽ cũng là hậu bối của Giáo Sư khi có đầy đủ tiền và quyền nhưng không thể bước lên bục danh vọng Châu Âu...và rồi họ gọi ông ấy là...Khôn Nhà , Dại Chợ . Giáo Sư là HLV vĩ đại bởi những gì cống hiến & xây dựng cho Arsenal là không thể đong , đo , đếm bằng thành tích . Thế nhưng với việc 7-8 năm trở lại đây trắng tay & việc chưa từng nâng cao cúp bạc Champions League thì theo em không thể chui vào Top HLV xuất sắc nhất hiện nay được . Nếu có hẳn mấy bố FIFA cũng chẳng dại gì mà không 1 lần xếp ông ấy vào danh sách HLV xuất sắc hàng năm... Gọi Giáo Sư là HLV huyền thoại hay vĩ đại thì được vì nó chẳng có tiêu chí nào cụ thể , thời gian & thành tích cụ thể chứ gọi Giáo Sư là HLV xuất sắc nhất hiện nay như bác Haiauden nói thì em...không thấy đúng & thấy thiệt thòi cho nhiều HLV khác ạ
Vậy có nên nói rằng : Khi nào Pep dẫn dắt Malaga đoạt Liga hay PSG đoạt Champions League thì hẵng tớp muỗi không bác trong khi bên Topic Barca thì các bác lại ra sức nói rằng...Pep chẳng cần thiết phải qua nơi khác để chứng minh tài năng :mrgreen:
Xét theo thành tích thì bác có lý ! Sở dĩ em đưa GS vào top 5 vì tầm ảnh hưởng của ông này đối với đội bóng là rất lớn, chỉ đứng sau Sir Alex. Không đơn thuần là HLV, GS là biểu tượng của CLB trong rất nhiều năm :wink: Thi đấu chẳng nên cơm cháo gì nhưng giá vé của Arsenal đắt nhất ở Anh mà vẫn thu hút được rất nhiều khán giả, phần lớn là nhờ vào vai trò của Wenger.
Xét về thành tích CLB cũng như đội tuyển quốc gia thì em thấy không ai qua nổi Vincente Del Delboque. Em thấy Real thời HLV này dù không nhiều sao bằng thời Mourinho nhưng đạt nhiều thành tích hơn.
Hình như vẫn thích nhầm nhọt sang trồng trọt. Vẫn khoái cho Giggs vào đội tuyển Anh. Pep là một HLV rất giỏi giống như Mou nhưng chưa bao giờ với cá nhân em cho là một HLV xuất sắc cả, cái này phải cần thời gian chứng minh. Có điều Pep đã lập nên kỳ tích và đi vào Huyền thoại bóng đá với cú ăn 6 lịch sử, đoạt tất cả các cup mà đội bóng tham dự trong 1 mùa giải. Thành tích đó có lẽ không biết đến bao giờ mới và ai lặp lại được? Chưa hết trong thời gian ngắn nắm quyền ở Barca Pep đã sưu tập được một gia tài cup đồ sộ mà nhiều HLV khác phải mơ ước và muốn đạt được có khi phải mất cả 1 sự nghiệp HLV. @ có lẽ nếu để Mou ở vị trí số 1 thì Pele hay Maradona... Chỉ Xách dép cho Cristian Vieri về thành tích thay đổi CLB... :mrgreen: . Cho nên nếu tính HLV xuất sắc nhất thế giới về thành tích nhảy nhót thì Mou đúng là vô đối :lol:
... và chơi hấp dẫn hơn hẳn Thời điểm Del Bosque nắm quyền HLV, Real đang là Galacticos 1.0, cũng một đội hình khá khá sao, nhưng tất nhiên thời ấy, các cầu thủ Real chưa "nổi tiếng hay đình đám" như dàn sao bây giờ. Guti, Hierro, Raul, Ro Carlos, v.v. xét một cách nào đó chưa thể so lại với những cái tên như Higuain, Ozil, Kaka, hay đặc biệt là Ronaldo. Nhưng rõ ràng, thời điểm ấy, lối chơi của Real là hào hoa và hấp dẫn hơn. Các thành tích cũng đua nhau mà đến. Không lạ khi thời ấy, Real được gọi là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Bây giờ thì ... chặt chém, thô bạo, gây sự HLV đội bạn, cà khịa báo chí. Thật không thể hiểu nổi còn cái gì của một CLB xuất sắc nhất TK20 nữa
... Và cả nghi ngờ FIFA nữa chứ... Nói chung ông là The One ông đếch tin thèng nào... Hết roài! @ Dùng Sam 2 bắn rơi B52 mới giỏi chứ dùng bom nguyên tử để phá một cái làng thì cũng thường thôi. :lol:
Bởi đơn giản: Bây giờ là thế kỷ 21 mà bác Em yêu thích bóng đá đẹp và cực kỳ hưng phấn với những bàn thắng đẹp. Nhưng, xét cho cùng bóng đá hiện đại ko còn thuần túy là một môn thể thao nữa. Bóng đá bây giờ còn bao gồm một khía cạnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên chính nó, đó là công nghệ kiếm tiền thông qua bóng đá. Bởi thế mới có những đội ngày trước chơi lẹt đẹt nhưng bây giờ được rót vào rất nhiều tiền, bỗng nhiên biến thành 1 thế lực mạnh (Man C, PSG, ...). Và, với tình hình như thế thì muốn có thành tích, một đội dù là có nhiều truyền thống đá đẹp như Real Madrid không thể chỉ đá cho đẹp mắt mà ko tính toán cho cục diện chung. Vậy nên, cá nhân em không ngạc nhiên với cách chơi của Real Madrid bây giờ. Mou là một HLV thích nghi rất tốt với điều kiện bóng đá hiện đại và làm rất tốt. Đừng nói con người Mou xấu xa, tất cả những gì Mou phải làm với chiến thuật lối chơi, với truyền thông, thậm chí với... BHL đội bạn cũng chỉ để có kết quả tốt đẹp cho đội nhà. Hãy nhìn con người Mou ở một góc độ khác, hình ảnh của Mou với những đứa trẻ khi mùa giải kết thúc, cũng bình thường như bao người bố, phải ko ah
Ôi, bác Em nhìn Mou với góc độ HLV bóng đá và những cái ông ấy làm với bóng đá thôi. Bóng đá mỗi thời mỗi khác, chuẩn rồi bác, nhưng thời nào cũng có những thế lực của nó. PSG, Man City là những đội bóng mạnh lên vì tiền, nhưng ngay cả thời Galacticos 1.0, cũng có nhiều đối trọng như MU, Arsenal, Barca, Inter, AC, Juve, Bayern v.v. họ đều đi lên bằng sức mạnh truyền thống của mình. Họ là những người khổng lồ của bóng đá vào thời điểm ấy. Và dẫu gì đi nữa, Bây giờ, kể cả có là trọc phú như Man City, PSG, Malaga, người ta cũng chỉ ra sân với 11 người ạ. Nên em không nghĩ Real phải thay đổi theo hướng như vậy chỉ để thích nghi với hoàn cảnh mới. Man United vẫn đang thành công với hướng đi mà họ vẫn từng đi 1/4 thế kỷ qua đó thôi. Barca vẫn là một thế lực thực sự hùng mạnh trong suốt thời gian qua, ... họ cũng không phải thay đổi theo hướng tiêu cực.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Cái này thì em công nhận với bác, thậm chí Mou còn được khen là người đàn ông của gia đình cơ. Chứ về nhà mà cũng móc mắt chơi bi thì... :lol: