Zidane, Figo, Raul, R. Carlos, Ro béo... của thới trước ko bằng Khedira, Ozil, Higuain, Bezema, Ronaldo, Alonso...hả bác. :lol: :lol: Em thấy trừ Ro điệu ra thì dàn sao bây giờ ko thể so được với ngày trước chút nào.
Giả sử năm tới Mou dẫn Bacelona hoặc ngược lại Pep dẫn RM thì không biết nấy bác đang tranh cãi kịch liệt ở đâu sẽ nói gì
Em nghĩ không gì là không thể đâu bác Doantieutu ạ Trong quá khứ , lịch sử của cả Barca & Real cũng chứng kiến nhiều vụ đào tẩu vĩ đại từ Barca qua Real hoặc ngược lại của cả cầu thủ & HLV từng được xem là huyền thoại . Việc Pep dẫn dắt Real hoặc Mou dẫn dắt Barca 1 ngày nào đó hoàn toàn có thể xảy ra...nhưng... Nếu họ cùng ngồi trên ghế nóng trong cùng 1 thời điểm để chống lại nhau thì đúng là...Động trời :lol:
Tờ Marca vừa cho đăng đoạn hội thoại giữa chủ tịch Perez & CR7 khi CR nói " buồn " và có ý định rời Bernabeu Bố già Perez quả đúng là cáo già... Cris Ronaldo : “ Thưa chủ tịch, tôi cần phải nói với Ngài một điều. Tôi không thấy thoải mái ở đây và tôi muốn ra đi”. Perez : “ Nếu anh muốn ra đi, hãy mang đủ tiền về đây để tôi mua Messi”. Cris Ronaldo : “Nếu vấn đề là tiền, ngày mai tôi sẽ đến đây với 100 triệu euro”. Perez : “ Không phải là 100 triệu. Điều khoản của anh là 1.000 triệu”.
Mọi người đều cho rằng Mourinho là kẻ may mắn khi cầm đội bóng toàn siêu sao như Real , họ nói rằng với đội hình như vậy thì không thành công mới là chuyện lạ , thậm chí bất kể một HLV hạng xoàng nào cũng có thể thành công với đội hình đầy rẫy siêu sao như vậy... Thế nhưng...Càng là những đội bóng lớn , nhiều ngôi sao thì áp lực làm việc càng lớn càng đòi hỏi HLV phải có tay nghề cũng như uy danh để có thể điều khiển dàn sao ấy sáng đúng lúc , đúng chỗ . Với Real thì ngoài chuyện chiến thắng & thành công thì áp lực lớn mà Mou phải gánh chịu chính là thắng đẹp , hoành tráng với hình ảnh của đội bóng được được xem là hay nhất thế kỷ 20 . Với 2 chiếc cúp trong vòng 2 năm nếu ở các đội bóng nhỏ khác có lẽ Mou sẽ lại được tôn sùng như vị thánh thế nhưng ở Real...Mou vẫn có thể bị sút bay khỏi Bernabeu bởi đơn giản chừng đó chưa thỏa mãn được tham vọng của Perez , chưa thỏa mãn được hình ảnh của CLB . Nếu Mourinho không có tài hẳn Mou sẽ chẳng thể trị nổi những thế lực ngầm trong phòng thay đồ Bernabeu , không có uy danh thì không thể đàn áp được những cái TÔI vô cùng lớn của các ông sao trên sân cỏ . Hãy xem việc HLV Villas Boas bị sút bay khỏi Stamford chỉ vì không trị nổi dàn sao của Chelsea để thấy được uy danh của Mou khi đẩy chúa nhẫn Raul khỏi Bernabeu , chặt đứt cánh tay phải của Perez là Valdano , dằn mặt thánh Iker , đội phó Ramos , đày ải Kaka trên băng ghế dự bị mà vẫn được Perez tin tưởng , vẫn tại vị đến mùa giải thứ 3 thì đủ biết...không phải tự nhiên họ gọi ông là...Người Đặc Biệt . Real là đội bóng thứ 2 sau Chelsea mà Mou có thời gian làm việc lâu nhất kể từ khi chia tay Porto . Chưa ai biết cuộc chia tay của Mou & Real sẽ diễn ra lúc nào nhưng có một điều chắc chắn rằng chừng nào Mou còn ngồi trên chiếc ghế HLV thì chừng đó dàn sao Bernabeu còn phải...kính sợ ông bởi đội bóng dù nhiều sao đến mấy nhưng cũng chỉ có duy nhất một ngôi sao được phép tỏa sáng...Đó là Mourinho Mourinho mới đây cũng thổ lộ lý do vì sao ông thay đổi đội bóng liên tục : “Trong con người tôi có DNA xê dịch của một nhà hàng hải người Bồ Đào Nha. Tôi thích trải nghiệm những điều mới mẻ ở những môi trường khác nhau. Tôi không biết trong tương lai tôi có một cuộc phiêu lưu mới hay không. Điều đó chỉ xảy ra nếu tôi nhận được một đề nghị làm tôi có cảm hứng tối đa. Dự án mới phải hấp dẫn tôi bằng một thách thức mới”.
Dù gặp rất nhiều khó khăn trên sân Valladolid, nhưng cuối cùng Real vẫn có chiến thắng mang về. Ozil ghi 2 bàn quá đẹp!
Nếu Ozil chơi với phong độ cao thì có cảm giác thấp thoáng hình ảnh Zidane thủa nào bởi những đường bóng đậm chất kỹ thuật tuy nhiên...xét về sự tinh tế , chau chuốt & chất nghệ sỹ thì vẫn còn thua xa bậc đàn anh . Trông Ozil vẫn có gì đó hùng hục chứ không thanh thoát , nhàn nhã như Zidane . Hay tại Ozil...không hói :lol:
Ozil chuyền thì đẹp nhưng kết thúc thì tệ lắm cụ ah, đặc biệt tệ chân phải. Vụ này cụ hỏi cụ Bảy sẽ biết
Bức này có Photoshop tí nào không bác? Làm thế nào mà Mou làm thế này được nhỉ. Tài thật. Em cho rằng con người Mou đa trí, đa mưu. Sau khi bị mất việc ở Chelsea, Mou không phải nghỉ ngơi gì đâu, chẳng qua không tìm được CLB nào lớn hơn. Ngại mất tiếng bỏ sông chui vào ngòi. Cũng may sao Mou lại lựa được Inter làm chốn dừng chân mới. Kế đến là Real Madrid. Không hiểu với quan điểm ấy, sau Real, Mou có thể đi đâu? Đến ... Man City chăng? CLB nhiều tiền của, lại thoáng và trả lương cao
Em nghĩ Mou đang nhường quyền lựa chọn trước cho Pep nếu là Premier League bác BJ ạ Nếu Pep chọn Man City thì nhiều khả năng Mou sẽ tái ngộ Chelsea Nếu Pep chọn Man United thì có khả năng Mou sẽ chọn Man City Rất khó để Pep về Chelsea vì bản thân Pep cũng sợ bị Abramovich tống cổ chỉ sau vài thất bại nhỏ . Khả năng Mou tiếp quản Man United xem ra cũng rất thấp... Nhưng thôi , đó là chuyện tính cua trong lỗ và anh em ta cũng chỉ suy đoán mà thôi . Hiện tại Mou vẫn đang có nhiều việc phải làm ở Real để giúp Perez chinh phục Champions League lịch sử .
Theo bác thì năm nay Mourinho có lấy được Champions League không bác? Hình như bỏ hẳn La Liga để nhắm bắn C1 phải không bác?
Có thể, nhưng muốn lấy được C1 thì cũng nên hỏi qua một câu cái đội mà 4 trận 12 điểm tuyệt đối đứng đầu bảng, sau đó 2 trận cuối tung U19 đá chơi bác nhé. Thân
Em ko nói quá tí nào bác walkman ạ. MU bây giờ ko phải là MU của năm 99 hay 08. Nhìn cả đội hình chỉ có anh Van Persie là coi được, còn lại toàn là hàng ấm ớ với lão tướng thôi. Bác nhìn hàng thủ của MU thì biết. Hàng thủ này mà gặp 2 đội TBN kia thì ko banh xác mới lạ. :lol:
Theo em năm nay MU rất đáng gờm ạ bởi hàng công khủng khiếp quá , Van Persie thì quá ăn ý với Roon khiến em nhớ lại bộ đôi tiền đạo chocolate năm nào...cứ anh này chuyền là anh kia ghi bàn & ngược lại . Hàng thủ MU sẽ vững hơn khi tới đây Vidic sẽ trở lại . MU của Mr Nhai Kẹo bây giờ chơi cũng thực dụng , nhiều sức mạnh hơn cái thời bị Barca bắt nạt 2 trận chung kết Champions League nên chắc chắn nếu năm nay có đụng phải MU thì cả Real & Barca cũng không dễ nuốt trôi . Ngoài ra kinh nghiệm của SIR cũng là thứ vũ khí đáng nể dù ngay cả khi MU gặp khó khăn .
Nhận xét của bác quả thật là cực kỳ khách quan. Cá nhân em rất muốn MU bốc thăm trúng những đội "được cho" là mạnh nhất trong các đội nhì ở bảng khác như AC hay Real. Nếu có chơi thì em chơi luôn XRCD chứ kô chơi định dạng khác cho hai lượt trận đi và về ạ. MU yếu lắm nên kèo này là ngoong... Again, đánh giá cao bác baohun00.
Tính cả hai lượt, ai mạnh hơn thì vào bác ạ, chứ kô cứ hòa dẫn nhau đến Penalty thì huề cả làng ah? Em muốn đụng ngay Barca cơ, nhưng tiếc là đội đó phấn đấu được đầu bảng. Tiếc quá...
Sir thì chỉ kinh nghiệm trong cái ao PL thôi bác ơi !!! Mấy mươi năm ra biển có lấn nào giành Cup thắng thuyết phục đâu. Vậy nên thiên hạ mới có từ rùa tai đỏ đó.