Chúc mừng Mourinho đã oánh bại Barca để giành chiếc Cup đầu tiên của mùa giải Mourinho thật đáng sợ các bác nhỉ :lol: Đúng là...Người Đặc Biệt :mrgreen: Khối ông cay sống mũi... :twisted:
Cúp nhỏ nhoi, lối đá tiêu cực của Mou đang hủy hoại đội bóng có lối chơi đẹp trong quá khứ... Tuy nhiên em vẫn chúc mừng Real vì có Ronaldo.
4 năm ở Tottemham ko có danh hiệu nào, nhưng chỉ mới tới Real Madrid 2 ngày Luka Modric đã có chiếc cúp đầu tiên
Bác Walkman chuyển topic này thành : CLB những người ném đá Real đi cho vui Real thôi nhé còn Mourinho thì...xin đừng vì ông ấy là...Người Đặc Biệt :mrgreen: Tito & Barca dạo này cũng ưa chơi " bẩn " khi hôm trước Tito cũng dính thẻ đỏ , hôm qua Adriano cũng lãnh thẻ đỏ sau pha cố tình chơi xấu CR7 Có vẻ mùa này Tito & Barca tiếp thu được nhiều tinh hoa từ...Người Đặc Biệt .
thời thế đổi thay rồi bác onlytime ui. hôm qua đúng ra không nên có cái thẻ đỏ mà để rô điệu thoát xuống đập cho barca 3-0 thì mới xứng đáng
Khoảng cách giữa Barca và Real chỉ là 5 điểm sau chỉ 2 vòng. Cố lên Real và Rô điệu... các anh sắp vượt qua Barca rồi đó :lol:
Xứng đáng gì cơ bác? Vụ này chắc BTC set up cho Real đoạt siêu cúp nên ông Valdes mới chơi dở hơi từ trận lượt đi :mrgreen: Cơ mà Real thắng không thấy mâu phàn nàn trọng tài nhỉ :lol:
Hết hồn...Em tưởng La Liga chỉ còn 2 vòng nữa là hạ màn Nhìn kỹ lại cái avatar Arsenal của bác em cũng có thể hiểu cảm giác của các pháo thủ sau 2 trận ra quân :lol: Cố lên...
Câu nói năm nào của Mourinho vẫn còn nguyên giá trị "Hãy nhìn vào kiểu đầu mới của tôi đi. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ nào”, nói khi trình làng kiểu đầu "húi cua" năm 2005.
Có lẽ ta cũng đã thống nhất với nhau từ lâu rồi, đừng nhắc và đừng quote bài của nhau, bác có lòng tự trọng chứ nhỉ? :roll:
À , dạ vâng Nếu bác buồn & giận thì em xin lỗi nhé . Còn không thì cứ coi em như không có lòng tự trọng cũng được Arsenal cũng đang cố gắng vượt...Swansea ở giải ngoại hạng sau 2 vòng đấu thì phải :cry: Thương...
Ấy chết...Em lại quên Quote bài của bác rồi...thật vô ý quá... Mou cũng từng có Lời Vàng Ý Ngọc : "Có nhiều nhà cầm quân vĩ đại chưa bao giờ giành được chức vô địch Champions League. Một trong những tấm gương điển hình đó đang ở rất gần chúng ta" xỉa xói Wenger (Arsenal)
Vấn đề là dù 7 năm không có danh hiệu nhưng chưa bao giờ các ông chủ muốn tống tiễn Wenger đơn giản ông kiếm tiền giỏi quá mà CLB vẫn có những thành tích nhất định. Nói chung Wenger với triết lý của mình giúp cho các ông chủ kiếm bộn tiền với một khoản đầu tư khiêm tốn, trong audio người ta gọi là "quá hay trong tầm giá" còn khi vung ra quá nhiều tiền thì dù thành tích có cao nhưng CLB lỗ nặng thì xét cho cùng cũng chỉ là "dở trong tầm tiền".
Chời ơi chổ này để bình lựng bóng đá cho vui vẻ mà em thấy các cụ kèn cựa nhau dữ vậy. Vui vẻ thoải mái đi các cụ ui! Em lúc nào cũng mê Real, mà Mou về Real em càng mê. Cứ Mou đi đội nào em mê đội đó. Em khâm phục tài năng của Mou, cá nhân em thấy về tài năng Mou là số 1. Còn về con người em thấy Mou quá ích kỷ, em ko thích điều này. Mou ko trung thành với bất cứ đội bóng nào, luôn ra đi tìm kiếm thách thức mới và vinh quang mới cho riêng mình. Real thì em thấy mỗi thời có cái hay riêng chứ đâu phải thời nay là tệ. Bác nào nói Mou làm cho Real chơi tiêu cực em thấy ko đúng. Mùa rồi, Real lấy 100 điểm và gần 120 bàn thắng trong giải Liga là đủ thấy Real tấn công khủng khiếp thế nào. (đội bóng em yêu nhất lại là AS Roma, Roma của Totti và Batigol ngày nào, hic...)
Lối chơi bóng đẹp hay xấu thì có khán giả xem mới thấy quan trọng, còn huấn luyện viên và cầu thủ ra sân thì thắng thua mới là quan trong nhất Thắng làm vua, thua làm giặc mà . Em là fan của Mourinho nên cũng mới làm fan của Real được 2 năm nay hehe
Vậy mà nhiều chú dù thua nhưng cứ phải...thua trên thế thắng cơ :lol: Nhưng phải nói là thua kiểu đó cũng...cay thật