Có gì đâu mà đau lòng, đội nào cũng có giai đoạn xuống dốc, để láy đà lên dốc cho những năm sau. Lịch sử bóng đá CLB nào có mãi đầu bảng được đâu bác
Cũng mong là vậy. Chứ đừng như Liverpool. Bác ko đau lòng trc nhũng gì đang xảy ra thì e hiểu rồi. :shock:
Giờ (trích Marca), báo Dân Trí gọi Mourinho là chế độ độc tài rồi. http://dantri.com.vn/the-thao/nhung-nan ... 677342.htm Từ Jorge Valdano, Zidane, bác sĩ, thậm chí ... đầu bếp, đều phải ra đi vì Mourinho. Giờ đến Casillas cũng lên băng dự bị ngồi. Và giờ thì Real thi đấu bết bát cả giải La Liga và C1. Liệu báo có nói quá không nhỉ? hay sự thực là vậy?
Việc làm đầu tiên khi Mou chưa tiếp quản Real là cuộc nói chuyện với Raul và Raul ra đi. E cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhủ thầm mỗi triều đại mỗi khác nhau, nên Raul ra đi để Mou xây dựng đế chế mới. Nhưng từ ngày có Mou thì việc đấu đá nội bộ ở Real xãy ra triền miên, còn đối ngoại thì hình ảnh Real trong mắt người hâm mộ xuống cấp trầm trọng. Mới đây trong 1 cuộc thăm dò fan Real của 1 tờ báo thân Real thì >90% muốn Mou ra đi. Với khoãng cách 16đ kém kình địch Barca và 7đ kém Atlético thì ko còn là chuyện chạy đua đến chức vô địch nữa mà là chuyện danh dự của 1 ông lớn. Hãy xem Mou xoay sỡ thế nào đến hết mùa, nếu Mou may mắn ko bị trảm. Còn việc từ chức, chắc Mou cũng có lòng tự trong cỡ mấy bác lãnh đạo bóng đá của 1 nc có nền bóng đá ở vùng trũng của thế giới là cùng.
Em thì vẫn muốn chờ xem Mou xoay xở với cơn khủng hoảng này như thế nào. Nếu vượt qua được, dĩ nhiên tài năng lãnh đạo của ông được khẳng định, ko thì kiếm 1 bến đỗ mới - em rất nghi đó là PSG. Nghĩ đến khả năng này, em đang liên tưởng tới một khả năng khác nữa - hay là Mou muốn làm cho messy lên để chuồn qua PSG đồng thời mang theo CR7 đi?! Hmm... khó mà hình dung cho hết được. Nhưng, nếu Mou ra đi, dù là cuối mùa hay trong những ngày sắp tới thì HLV nào về Bernabeu nhỉ? :?:
Dưới áp lực làm việc khủng khiếp ở Real . Chỉ sau 2 mùa giải người đàn ông có mái tóc hoa râm ngày nào giờ...thay đổi quá nhiều . Chúc cho Mourinho sớm vượt qua được khủng hoảng này Dưới đây là hình Mourunho ra mắt Real & sau 2 mùa giải làm việc
Nhờ có Mou, Real giờ rối như cái chợ vỡ. Tài cầm quân của Mou sẽ được thể hiện như thế nào bây giờ các bác fan Mourinho? Năm nay Perez từ chối yêu cầu mua sao nào của Mou không ạ? Real Madrid đã bao giờ "tệ" đến thế chưa? Real Madrid đã bao giờ "loạn" đến thế chưa?
Rất cảm kích bác BJ - một fan "quyết liệt" của Barca (đại kình địch của Real Madrid), đã thể hiện những ưu tư, lo lắng rất có thể không khác gì những ưu tư, lo lắng của các nhà lãnh đạo Real Madrid vào lúc này. Quả là một fan có tấm lòng "rộng mở".
Trước khi Mou đến, em là fan của cả Real Madrid đấy bác ạ. Gặp MU tại C1 thời điểm này cũng không dễ, một khoảng thời gian khó chịu đối với Mourinho. Không thắng được quỷ đỏ đồng nghĩa với Mou sẽ bị sa thải.
10 Lý Do Nên Giữ Mourinho “Vấn đề Mourinho” đang là nỗi nhức nhối của đội bóng Hoàng gia. Gây hấn với các cầu thủ, bết bát ở Liga, những phát ngôn thiếu kiềm chế đã trở thành đặc sản của Mou sau hai năm rưỡi nắm quyền tại Nhà trắng. Giữ Mourinho lại hay sa thải để trả lại sự thuần khiết cho màu áo trắng? Cây bút của tờ Marca, Santi Siguero đã có bài phân tích: “10 lý do nên giữ Mourinho”. Lý do thứ 10 nghe cũng...có lý 10. Bởi vì các cổ động viên Nou Camp đã từng hát: “Chúng tôi yêu ông, Mou hãy ở lại”. Một lối chế giễu của các cổ động viên Barcelona. Sa thải Mourinho để người Barca được thỏa mãn ? http://beta.bongda.com.vn/news/27/2F8F7 ... u-Mourinho
Xin chia buồn cùng các cổ động viên Real. "Mou đang cố phá Real chăng :evil: ?" Chúng ta sẽ đợi Mou nơi đường hầm của nhà hát những giấc mơ. Dấu chấm cuối dòng dành cho Mou như Mou hằng mong đợi.
Đội hình toàn sao là thế mà đứng thứ 3 ở La Liga, C1 thì bết bát, nội bộ thì nhốn nháo, gây hấn với truyền thông và xây dựng một Real xấu xí từ lối chơi đến hình ảnh trước công chúng, thì người manager của đội bóng (người chịu trách nhiệm chính và cũng là người được Perez trao toàn quyền lãnh đạo cao nhất) cần phải là người chịu trách nhiệm cao nhất Great power comes great responsibility Thế nên, Mou nên bị loại cũng chỉ đơn thuần là vì ... "lý do kỹ thuật" thôi ạ.
Em phục với đánh giá : C1 bết bát của bác BJ quá Cơ sở nào mà bác cho là bết bát nếu biết rằng bảng đấu của Real là bảng tử thần... :cry: Cứ ngỡ là Real bị xuống chơi ở Europa League cơ :lol:
E thấy vấn đề bây giờ đã ko còn ở việc mâu thuẫn hay tranh cải nữa rồi. Chỉ mong sao mọi thứ bình lặng trở lại để còn tiếp tục mùa bóng. Trc mắt là MU, còn Liga thì bình tĩnh lại và tiếp tục cải thiện từng bước. Chỉ cần thể hiện đúng đẳng cấp là OK, cứ làm đi đừng nói gì nữa !!! Mong thế !
Vâng, bảng gì thì bảng chứ Nếu cứ nhìn vào đội hình Real như vậy, ai cũng phải đồng ý rằng bách chiến bách thắng mới đúng ạ. Cái này bác có nghĩ thế không? Đầy những "ông sao", mà sao hạng nặng luôn Vậy mà thua Dortmund, rồi may mắn hòa Dortmund trên sân nhà, hòa và tiếp tục một trận thắng Man City sát nút bằng một quả đá phạt, còn đội còn lại thì em không nói nhé. Em sợ cứ khả năng này, không ăn nổi Man United chứ chưa nói tới việc vào sâu trong giải. Dù các đội bóng Anh thường rất kỵ giơ các đội bóng đến từ TBN.
Ôi em mong cho Mou tiếp tục tại vị ở Real quá cơ. Mong để rồi xem Mou sẽ lái đoàn tàu Real đi xuống đến mức độ nào... Thế mới chứng tỏ tài năng "khủng" chớ... :lol: @ Mou giỏi thì có giỏi nhưng trình độ cũng chỉ có đến vậy thôi. Tài giỏi một tý, may mắn nhiều tý, báo chí thổi phồng lên rất nhiều tý, cá tính tự thổi phồng lên quá nhiều tý... nên cứ ngỡ là Special, hay the One... hóa ra... cũng sẽ chỉ có đến vậy thôi. 8)
Vâng, "ăn" được MU thì phải hỏi qua Persie, Rooney, Evra nhé, chứ họ kô nương chân cho là hơi bị mệt... Đánh giá rất cao nhận định của bác Blackjack về cơ hội của Real ở C1.
Bác hỏi câu đo đỏ ấy hả bác? Em dịch đơn thuần thôi, quyền năng lớn đi kèm với trách nhiệm to lớn. Trong các đời HLV ở Real, có lẽ Mou là người được trao quyền và giao quyền lớn nhất. Giờ nên thể hiện trách nhiệm khi được giao mà đội bóng thi đấu bết bát.
Vậy thì Mou đang làm tốt cái gọi là " Quyền năng lớn " & " Trách nhiệm lớn " đó bác BJ Trảm " nhóm lợi ích " để bình ổn phòng thay đồ , tất cả vì lợi ích & thành công đội bóng . Tất nhiên , khi phẫu thuật bao giờ chả gây đau đớn . Hãy chờ xem Mou có giúp được Real vượt qua nỗi đau đó không ? Khi làm việc này , Mou chắc chắn hiểu được cái giá có khi phải trả bằng chính chiếc ghế của ông đang ngồi ở nhà trắng nhưng Mou vẫn làm , điều đó chứng tỏ....Dù bất cứ ở đâu , Mou phải là No1 Đó là điều làm nên Người Đặc Biệt Man United mùa này rất mạnh nhưng với kinh nghiệm của Mou thì...không gì là không thể . Cứ chờ xem Man United có rút được ống thở của Mou ở nhà trắng không hay chính Mou lại rút ống thở của SIR ở....Nhà Đỏ :lol:
Với bản tính sẵn có & sau hành động trảm Casillas thì em tin Người Đặc Biệt sẽ không chịu thỏa hiệp với bất kỳ thế lực nào tại Bernabeu khi mà ông vẫn còn là người nắm quyền cao nhất trên băng ghế chỉ đạo . Vì đó là...Mourinho
Khả năng đánh giá vấn đề của chú baohun00 này rất kém. Toàn đi "móc bọc" mấy bài báo điện tử vô giá trị rồi a dua a tòng Mou "đang làm tốt" quyền năng lớn, trách nhiệm lớn ah???? Tốt mà như là loạn 12 sứ quân như thế này phỏng ??? Đây chỉ là hành động vùng vẫy như cá mắc cạn thôi. Casillas là ai ? Là huyền thoại, là lịch sử, biểu tượng, niềm tự hào của Madrid. Là thái tử, là hoàng thân quốc thích. Còn Mou chỉ là một thằng ngoại bang làm nhiễu loạn triều đình và những hành động độc tài, càn quấy ở những nơi cũ không có tác dụng tại Madrid mà nó gây phản ứng ngược, cả thành phố đang coi Mou là giặc rợ, phản loạn. Trảm Casillas đâu có dễ. Anh ta chỉ là một cầu thủ, nhưng quyền lực ngầm to lớn vô cùng. Còn Mou thì là kẻ đưa ra những quyết định cuối cùng như kiểu ai đá, ai nghỉ, nhưng cũng chỉ ví như là có tiếng mà không có miếng. Real Madrid là đội bóng của người Tây Ban Nha, đá cho người Tây Ban Nha xem. Vậy thì những cầu thủ Tây Ban Nha phải là rường cột. Không bao giờ có chuyện một băng cướp người Bồ được tự tung tự tác ở đây. Casillas không đơn độc đâu mà bè cánh của anh ta có đến già nửa đội hình đấy :mrgreen: Chưa thèm nói đến sự hậu thuẫn của nhân dân toàn thành phố Madrid, cộng đồng có tiếng nói nhất. Đầy ải Casillas cũng tốt thôi, bọn Ramos, Xabi Alonso, Di Maria, Ozil, Marcelo, Aberloa, Higuain nó cũng đếch thèm đá mà nó phá, thế nào chả xong :lol: Một cái đội bóng nhiễu loạn thế này mà đòi ăn được MU với Van Persie đang có phong độ đỉnh cao ư? Chưa kể Ramos có thể nổi hứng mà làm một quả phản lưới bất cứ lúc nào. Chỉ một nhát vào lưng nữa thôi là Mou...gục :mrgreen: