Ở các đội bóng khác, việc để bất kỳ cầu thủ nào lên trên băng ghế dự bị cũng là điều rất bình thường. Riêng ở RM, việc này được xem là một scandal vì một số cầu thủ trụ cột như Hierro, Raul trước đây hay Ramos, Casillas có ảnh hưởng rất lớn :wink: Là một HLV, Mourinho chẳng có gì sai trong chuyện để Casillas trên ghế dự bị! Tuy nhiên, để xem chuyện gì sẽ xảy ra, nói gì bây giờ cũng là quá sớm! http://bongdaplus.vn/La-Liga/Noi-soi-Ke ... /76420.bbd
Các bác xem đâu có bán thuốc tân dược, mua cho Mourinho vài viên thuốc trị bệnh đau đầu. Tiện mua luôn cho Perez vài viên luôn ạ
Chẳng riêng gì ở Real tại nơi đâu cũng thế. Chỉ là ở Tây Ban Nha bóng đá mang tính chính trị nên vấn đề này nó lại càng trở nên căng hơn thôi . Ở Barca thử động vào Messi xem có yên không nào. Còn các đội bóng khác hiện nay như Juventus, AC Milan...vv đang rơi vào tình trạng suy yếu và mất vị thế trầm trọng nên họ không quan trọng chuyện công thần, mà thực sự là cũng chưa sản sinh ra thêm chú nào xứng đáng được coi là biểu tượng của CLB thôi chứ như ngày xưa thử động vào Del Pierro, Maldini thử xem có chuyện gì xẩy ra không. Nói HLV là người có tiếng nói nhất và phải tuân theo chỉ là lý thuyết thôi, một cầu thủ xuất sắc, được CLB đào tạo ra, cống hiến tận tuỵ và là niềm tự hào của mình chẳng lẽ lại không có tiếng nói bằng một thằng cha vơ chú vất nào đó ? Nó bảo gì là phải nghe theo, như một cục thịt thừa ???? Mou chẳng có gì sai khi để Cassillas dự bị nhưng phải có trách nhiệm đem chú Adan gì đó đi khâu...ass vì đã để bị thông 3 phát khiến Real thất bại nhục nhã, và dĩ nhiên là cũng phải đưa cái mặt ra để hứng đá còn Casillas chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Nói về Casillas, cho đến giờ này anh ta vẫn thể hiện một phong thái rất điềm đạm, bình thản. Những phát ngôn vẫn rất chừng mực và không hề có một hành động nào mang tính chất phá hoại đội bóng. Nhưng anh ta làm những điều trong quyền hạn của mình, ví dụ như không bầu cho Ronaldo và Mou, làm cho chúng nó tức sôi máu chẳng hạn :mrgreen: Điều đó thể hiện Casillas là một người đàn ông vô cùng cương nghị, chính trực, không khuất phục trước cường quyền và không thoả hiệp, chấp nhận thành con rối cho bọn xấu giật dây. Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi mà Mou sắp sửa "chim cút" rồi. :twisted:
Mâu là người đặc biệt đến mức biến một RM hào hoa thành một đội bóng không bản sắc, nội bộ thì bất ổn, không biết dậy dỗ, coaching, quản lý cầu thủ.... đặc biệt quá mức :lol: Chiến thuật thì không fair play mà đc các fan nhìn nhận là "khát khao chiến thắng" --> khát... my át
Trước khi các bác đánh giá hoặc nhận định về một ai đó thì em cũng mong các bác nên nhìn nhận một cách khách quan , tránh đặt cảm xúc YÊU hoặc GHÉT . Có như vậy mới thật công bằng , còn nếu không thì Yêu cứ khen mà Ghét cứ chê...Cớ sao lại nói người khác là mù quáng Liệu ta có lý trí hay đủ trí khôn hơn họ không ? Điều này thuộc về văn hóa ứng xử qua mạng , ít nhiều cũng phản ánh tư chất con người . Trở lại chủ đề thôi nào... Mourinho làm mất hình ảnh đẹp đẽ , hào hoa của Real ===>>> ĐÚNG . Bởi lẽ chủ nghĩa Mourinho là chủ nghĩa thực dụng , chủ nghĩa chỉ biết đến Chiến Thắng bằng cách : Nhanh nhất , Mạnh nhất , Chính Xác nhất . Ông Perez thừa hiểu điều này nên mới trải thảm đỏ rước Mou về với mục đích ngăn chặn sự thống trị của Barca . Quả thực Perez biết hy sinh , đánh đổi hình ảnh đẹp của Real để ngăn bước Barca bằng quân bài Mourinho bởi ít nhiều cho đến lúc này Perez đã thành công ? Tại sao ư ??? Trước khi Mourinho đến Bernabeu vào năm 2010 thì Real vẫn hào hoa đấy , vẫn đẹp đấy...nhưng...xem họ có gì trong vòng 7 năm trước ( tính từ 2003 - 2010 ) : - Lép vế hoàn toàn trước Barca ở La Liga : Chỉ đoạt được 2 cúp La Liga & 2 Siêu Cúp trong khi đó cũng thời gian này Barca giành được 4 La Liga , 4 Siêu cúp & 1 cúp nhà vua . Tức là gấp đôi trên mọi mặt trận so với Real . - Trải qua 5 đời HLV trong 7 năm nhưng Real vẫn không thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Barca - Trải qua 6-7 năm không thể vượt qua vòng 1/16 Champions League Mou đến và đem về 3 chiếc cúp ( 1 La Liga , 1 Cúp nhà vua , 1 siêu cúp ) chỉ trong vòng hơn 2 năm . Nếu lấy thành tích này đem so với bảng thành tích 7 năm của 5 HLV ở trên thì có thể thấy rõ...Perez thành công trong việc kìm hãm Barca ở Liga . Còn ở đấu trường Champions League thì chỉ có Mou mới giúp Real thoát khỏi vận đen không vượt qua nổi vòng 1/16 khi 2 năm liên tiếp đưa Real vào đến bán kết . Dẫu rằng mục tiêu của Real là vô địch Champions League nhưng...Perez vẫn đang rất kiên nhẫn với Mou ở đấu trường này bời Perez thừa hiểu khả năng đấu cúp của Mou . Nếu Mou xứng đáng bị xa thải vì hủy hoại hình ảnh đẹp truyền thống của Real thì ông Perez cũng xứng đáng....rời ghế nhà trắng bởi Mou chính là chiếc ghế cho Perez ngồi . nếu ghế mất thì...Perez cũng chỉ ngồi bệt mà thôi . Phá bỏ hình ảnh đẹp nhưng không hiệu quả để tìm đến danh hiệu , chiến thắng bằng thực dụng là điều mà rất nhiều CLB lớn cũng như cả đội tuyển quốc gia đang phải cải cách để kịp với...thương mại hóa bóng đá hiện đại bởi có CLB nào có thể vừa đẹp vừa nhiều danh hiệu như Barca , có đội tuyển nào vừa đẹp vừa no nê như Tây Ban Nha ??? Nếu có thể phản bác , xin hãy phản bác bằng những bài viết về những thông tin của bóng đá . Còn mà cứ thấy " gió " ở đâu thì chui vào ngửi ngửi xong khạc nhổ thì....Thật Đáng Thương
Vâng....rất đáng thương cho những lời như vậy Liên quan quá cơ Em thì vẫn cứ chờ kết kỳ chuyển nhượng mùa đông & kết quả Real - MU Canh bạc của Mourinho...
Thuyền trưởng của Real vừa được tổ chức kỷ lục Guiness công nhận về thành tích bất bại trên nhà. "Người đặc biệt" chưa hề để thua trận nào trên sân nhà trong 8 năm và 362 ngày với bốn CLB khác nhau : "Mourinho (quốc tịch Bồ Đào Nha) đã lập kỷ lục về thời gian bất bại dài nhất của một HLV trên sân nhà. Trong 8 năm và 362 ngày, kể từ ngày 22-2-2002 đến ngày 19-2-2011, ông đã không để thua trận nào trên sân nhà khi dẫn dắt Porto (Bồ Đào Nhà), Chelsea (Anh), Inter Milan (Itali) và Real Madrid (Tây Ban Nha)". Vào cả sách Guiness cơ à...
Các bác hạ hỏa, hạ hỏa. Cũng là tranh luận, nhưng tranh luận cần dựa trên khía cạnh mang tính xây dựng. Cứ cãi nhau lắm thì mục tiêu chính sẽ loãng, chỉ đạt mục đích chính là hạ thấp nhau mà thôi "Phe Barca", các bác có thể gọi những người yêu Barca theo khái niệm ấy, cũng từng bị các bác chê là bọn cule Vietnam này kia, nên giờ mới ra nỗi cứ mở miệng ra là cãi nhau, thậm chí chửi nhau. Ai cũng yêu đội bóng mình hâm mộ cả nên các bác giữ hòa khí. Hết năm rồi. Các cụ có câu "Giận bằng chết đến Tết cũng ... bỏ qua". Chúc các bác fan Real Madrid, fan Mourinho Năm mới nhiều Sức khỏe, nhiều Thành công.
Quá chính xác, em vẫn mong Casillas về với Barca, nơi có các đồng đội của anh ở tuyển TBN và những mối quan hệ rất tốt. Barca cũng cần một thủ thành như anh. Valdes nhiều khi không thực sự chắc chắn.
Em nghĩ là...không tưởng ạ CR7 có thể chuyển qua Barca nhưng Casillas thì không ạ Messi có thể chuyển qua Real nhưng Xavi thì không ạ Dòng máu trắng Madrid mãi không thể có màu Catalan & dòng máu Catalan cũng sẽ chẳng bao giờ chịu hòa tan vào màu trắng . Lịch sử , ly khai đòi độc lập , mâu thuẫn trên mọi phương diện đã biến con người Catalan & người Madrid là không thể....hòa tan . Lịch sử 2 đội bóng cũng đã chứng minh điều đó & phần nhiều Catalan luôn bị người Madrid cướp....siêu sao ngoại .
Em nghĩ Casillas mà qua Barca chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn với fans RM. Nhiều khi qua Milan lại là giải pháp tốt cho anh ấy :wink: Nói chung Milan welcome cả Casillas, Villa cũng như Alves
Em nghĩ cũng có thể như vậy và khả năng rất lớn là như vậy. Casillas sẽ không đi đâu cả, bởi Mourinho sẽ là người ra đi chứ không phải anh. Mou mà đi rồi, Casillas sẽ không còn lý do gì ra đi nữa
Em đang mong cái "môi trường đỉnh cao ấy" làm nên chuyện ở C1 năm nay. Phải nói năm nay MU mạnh lên khi có thêm Van Persie, nhưng những trận đấu 4-3 gặp New Castle vừa rồi cho thấy MU có quá nhiều yếu điểm. Real có đang hỗn loạn thật, nhưng họ vẫn là một đội bóng tiềm tàng sức mạnh đấy bác ạ Xanh chín lắm. Chờ xem Alex với Mou, ai già giơ hơn. Ai ... đỏ hơn?
Để đá thắng thì e ko biết chứ để đá ko thua thì các đội bóng của Mou giỏi vụ này lắm. Real gặp Mu, chưa biết ai thắng nhưng e vẫn tin Real sẽ đi tiếp dù trên ghế chỉ đạo là Mou hay ai khác. Vì nếu là Mou thì đá theo cách của Mou, còn nếu ko phải Mou thì nhiều trụ cột sẽ đá sống chết với 200% khả năng, giống Chels mùa trc vậy. Một điều nữa là rõ ràng lực lượng của Real mạnh hơn Mu. Mu chỉ hơn dc ở sự ổn định thôi. Nếu ở hoàn cảnh và điều kiện bình thường thì khả năng đi tiếp của Real là rất cao. Thôi thì cứ đợi xem sao, bóng đá luôn hấp dẫn vì bất ngờ mà. Cá nhân e đánh giá 55% cho Real, còn lại của Mu ... dù trên ghế chỉ đạo là ai.:lol:
Hàng thủ MU lởm quá, gặp Newcastle còn có cửa lội ngược dòng chứ gặp Real có mà ngỏm luôn. Em là fan của cả 2 đội nên đều tiếc nếu đội nào phải ở lại.
Với một đội bóng chơi chặt chẽ như Real nếu MU không khắc phục được nhược điểm lơi lỏng ở hàng thủ thì ...MU khó mà có cơ hội ngược dòng nếu để Real ghi bàn trước . Sir cũng đang lo chả kém gì Mou vì ông ta hiểu quá rõ về Mou cũng như cách chơi của Mou
Em nghĩ các bác đánh giá MU cao quá. Theo em MU chỉ có 15% cơ hội, real là 85%. Từ xưa đến nay Real luôn là đối thủ MU rất khó ăn, nếu kô muốn nói là chưa đá đã cóng. Chưa kể, riêng Ronaldo thôi đã mua được nửa đội hình MU là ít, chưa kể Higuin, Ozil, Kaka...toàn sao thượng thừa giá trị đắt tiền như thế làm sao MU đá được. Thêm nữa, trên ghế huấn luyện là HLV thượng thừa trẻ tuổi hơn Sir mà tài chẳng thua ai, Mou, HLV đặc biệt. Em nghĩ MU nên tập trung vào EPL thay vì phí sức đá với đội bóng khủng Real để rồi mất cả chì lẫn chài. Em ủng hộ Real, đội bóng hào hoa...
Em không hùa theo ai cả cụ ợ, nhưng gieo gió thì ắt gặp bão âu cũng là lý lẽ ở đời. Chả biết hơn ai nhưng nghe cái giọng thì như bố đời. Em không khoái có khi em chửi liền chứ em không chơi cái kiểu "nhà nho nửa mùa" thối lắm cụ ợ . Mong cụ hiểu cho! @ mấy câu quote đó còn lịch sự chán so với mấy câu mà không thể phọt ra ở mồm cơ, ấy thế mà có thằng vẫn phọt ra đằng mồm được cơ chứ. Không rảnh để quote lại nhưng viết ra thì phải nhớ chứ. :roll:
Dù năm nay kết cục có thế nào em vẫn luôn tin rằng Mou sẽ ra đi, còn ra đi theo kiểu gì thì "hồi sau sẽ rõ". Real Madrid là một đội bóng lớn, có truyền thống, có danh tiếng và lực lượng cổ động viên khổng lồ trên toàn thế giới. Do đó em luôn tin Real đã, đang và sẽ luôn là một thế lực bền vững ở TBN và cả Châu Âu. SẼ là vinh dự cho bất cứ một HLV hay cầu thủ nào từng được làm việc tại Real. Chỉ có cầu thủ hay HLV khi rời bỏ Real có thể sẽ lụi tàn và đi vào quên lãng chứ Real thì em tin là sẽ còn ngự trị trên đỉnh cao bóng đá trong dăm bảy thập kỷ nữa là ít.