Đội bóng Hoàng Gia - Real Madrid

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by walkman, 27/8/12.

  1. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Đáng tiếc là lại nhầm nhọt sang trồng trọt, đúng là xưa rồi Diễm ơi... mơ giữa ban ngày :lol:

    Fan Barca ======================== Fan Real??? có lẽ không phải ai cũng giống cu ấy đâu nhỉ. Sorry các fan Real chân chính nhé
    - Mùa này: Real đang kém Barca 16 điểm === mùa trước Real vô địch đấy
    - Năm nay: Leo Messi đang phá vỡ các kỷ lục ghi bàn === mùa trước Real vô địch đấy
    - Năm nay: Leo Messi đang thăng hoa cùng đội tuyển Argantina đấy === mùa trước Ro điệu giúp Bồ ngửi cúp Bạc đấy.
    - Năm nay: Barca đang trên đường lập nên các thành tích mới === mùa trước Real vô địch đấy
    - Năm nay: Barca đang có cơ hội lập lại thành tích ăn 6 === mùa trước Real vô địch đấy

    :lol: :lol: :lol:
     
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mourinho thêm 1 lần nữa khẳng định quyền năng của mình ở Madrid trong cuộc phỏng vấn ở Dubai :D

    “ Trong bóng đá có những sự thay đổi rất lớn , nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi , đó là việc đội bóng luôn nằm dưới bàn tay của các HLV ”

    Nếu Mou ra đi , chẳng sao cả vì cả thế giới bóng đá đều biết tài năng của ông ấy nhưng nếu ông ấy tiếp tục ở lại nhà trắng thì...Phòng thay đồ phải do Mou làm chủ .

    Đó cũng là điều bình thường với các HLV khác . Cầu thủ thì có nhiều nhưng HLV thì chỉ có 1 .
     

    Attached Files:

  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Các HLV thì có rất nhiều nhưng đội bóng thì chỉ có 1, các đội bóng tồn tại hàng vài chục đến cả 100 năm roài, mấy cu HLV giỏi 20-30 năm, chú nào đại thọ chắc hành nghề cỡ 40 chục năm là khủng con bà cố roài... chỉ là quả chanh thoai, vắt hết thì bỏ vỏ... có điều cái vỏ chanh nào tốt thì được giữ lại phòng trưng bày lấy thành tích, chứ thường thì vào sọt rác thoai... :lol:
    @ có một điều mà cu Mou ngớ ngẩn này luôn nhầm nhọt... đội bóng không nằm dưới tay HLV mà nằm dưới tay của ông chủ CLB, mấy chú HLV thích thì cho bưng nước pha trà, không thích cho ra vỉa hè ngồi hóng mát. Bất quá cũng chỉ là thằng làm thuê thôi... sao nổ to thế... :lol:
     
  4. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Oh, bác nói thế phũ thật, nhưng mà đúng không phải chỉnh tí nào.

    Bản chất CLB nằm trong tay ông chủ CLB và các cổ động viên. nghe thì nghịch lý nhưng đúng thế.

    Mà Mou nên nhịn miệng lại và làm việc đi. Có biết bao nhiêu việc cần làm để cải tổ Real hơn là việc cứ đi nổ lung tung như thế.
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em thấy Mou nói gì thì kệ Mou , các Fan Barca cứ phải...sốt ruột làm gì ạ :D

    Em thấy có vài CĐV xấu hổ với màu áo của mình hay sao ấy nên dạo này hay...nương nhờ màu áo khác :lol:
     
  6. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Em thấy topic trước bác không nhận là CĐV Real cũng không là fan Mou ... chừng nào bác chưa nói ra. :lol:

    Nhưng chí ít, bác cũng là CĐV trung thành của "Màu xanh cảm xúc" này nọ, mà sao bác cũng ... sốt ruột với mấy bài post của fan Barca làm gì ạ?

    CĐV Barca vẫn luôn tự hào với màu áo Barca lắm đấy chứ bác. Đội bóng chơi hay và chơi đẹp như vậy kia mà, có lý gì không tự hào đâu?
     
  7. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác BJ cứ đùa dai :D

    Em chả bao giờ sốt ruột với bất cứ đội bóng nào , HLV nào và cầu thủ nào hết ạ :D

    Đâu có như các bác cứ suốt ngày để ý , nhòm ngó rồi chửi rủa người ta là thằng này , thằng nọ...rồi đòi bịt miệng người ta , nghe như cháy nhà ý :lol:

    Barca đang chơi rất hay ở cả La Liga & Champions League rồi trong khi Mou & Real đang bết bát có theo kịp đâu mà...cứ phải sợ :oops:

    Em là mà Mou em tung luôn cờ trắng cho Barca...nổ rần trời luôn ạ :mrgreen:
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác BJ cũng nhầm luôn nhé :D

    Em chẳng trung thành với Màu Xanh Cảm Xúc đâu . Nếu Chelsea mà mất Abramovich , Chelsea mà bết bát trong vòng 7 năm liên tục như Arsenal thì em cũng quên béng cho nó nhanh để chuyển qua ủng hộ cho CLB khác

    Giống trước khi thích Chelsea thì em lại thích MU & Real bác ạ .

    Thể thao giải trí mà bác dùng từ trung thành...em nghe giống nô lệ lắm . Em chẳng lệ thuộc vào giải trí bao giờ cả .
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Mù cũng phải thấy mờ mờ. Có lẽ không dưới 1 lần em đã viết rằng ngoài Arsenal em còn thích Barca, Juventus và cả Bayern Munich nữa... Nói chung bất cứ đội nào chơi hay, chơi đẹp là em ủng hộ... Ủng hộ nhiều, lâu ngày thì thành fan.

    Đúng là chả có sự trung thành nào cả, lúc này ta có ghể thích đội này và lúc khác có thể lại khác. Khi đội bóng đó chơi theo cái cách mà ta mong muốn, có những HLV và cầu thủ mà ta tôn trọng và yêu thích... ta thành fan. Khi Real với những Hierro, Redondo, Raul, Zidane, Mijatovic và Davor Suker... Em là fan của Real và chả thích Barca tý nào và giờ thì ngược lại. Bởi vì em yêu lối đá tấn công đẹp mắt, yêu cái hào hoa phong nhã, lối chơi đẹp (cả 2 nghĩa: nghĩa đen là đá đẹp mắt và nghĩa bóng là chơi fair play), thông minh và quả cảm... Do vậy, cứ đội nào chơi đẹp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tích cực... em ủng hộ. Đội nào chơi tiêu cực, chơi bẩn, chơi xấu... em anti còn lại thì tùy. Thành tích là một vấn đề quan trọng nhưng không phải tất cả. Nếu vẫn chơi như hiện giờ dù không thành công em vẫn ủng hộ Pháo thủ.

    Tất nhiên mỗi người có sở thích riêng, có kẻ yêu cái xấu, thích bặm trợn hay chơi bẩn đó là quyền riêng của mỗi người không cần phải nói nhiều. Nhưng ủng hộ cái gì thì tùy tâm nhưng đừng vì ủng hộ cái mình thích dù nó xấu xa méo mó mà chê cái vuông tròn là dở... Nghe nó Mờ U lắm... :lol:
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Danh Hiệu Cho Mourinho : Ngài Chống Thế Lực Đen

    Trong 4 mùa bóng cầm quân tại Real Madrid, Vicente del Bosque trải qua một thời kỳ thành công với 2 danh hiệu Champions League (2000 và 2002), 2 danh hiệu La Liga (2001 và 2003), 1 siêu cúp Tây Ban Nha (2001), 1 siêu cúp châu Âu (2002), 1 cúp Liên lục địa (2002).Tuy nhiên, chỉ vì HLV này đưa đội trưởng Fernando Hierro lên ghế dự bị ở cuối mùa bóng 2003, dù cho Real Madrid đã chắc chắn vô địch Liga, Del Bosque phải rời Real Madrid ngay sau đó. Điều đó nói lên gì?


    1. Ở Real Madrid, HLV không phải là số 1. Đội trưởng của “Kền kền trắng” có tiếng nói quan trọng hơn cả HLV. Từ đội trưởng Fernando Hierro đến Raul Gonzalez, bây giờ là Iker Casillas đều có 1 tiếng nói rất lớn tại Real Madrid. Bởi họ không chỉ là đội trưởng mà còn là huyền thoại ở Bernabeu.

    2. Một HLV hàng đầu thế giới, mang lại thành công cho Real Madrid là đều bắt buộc. Bởi đội bóng Hoàng gia luôn có những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng họ phải biết vuốt mặt nể mũi. Tức là đừng làm chuyện như Del Bosque lỡ đụng đến Fernando Hierro để mang họa.

    3. Real Madrid luôn tồn tại những thế lực đen trong phòng thay đồ. Người cầm đầu là đội trưởng. Nên dù HLV là người tài giỏi đến mấy thì phải được sự đồng lòng của đội trưởng, mới có cơ hội thể hiện hết tài năng. Còn không thì cuốn gói ra đi.

    Mùa bóng trước, người ta tung hô Jose Mourinho và các học trò lên tận mây xanh. Khi Mourinho giúp Real Madrid giành Liga. Bây giờ, Mourinho đang gặp tình cảnh tương tự như Del Bosque. Tuy nhiên không hẳn là như vậy, bởi những điều sau đây:

    1. Jose Mourinho là một người cá tính hơn Del Bosque. Ông luôn tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho câu lạc bộ của mình. Từ thành tích đến danh tiếng, chỉ cần có Mourinho tức là có thành công.

    2. Trên thế giới, ngoài Mourinho sẽ không có HLV nào dám chấp nhận sự mạo hiểm để đối chọi với Barcelona xuất sắc nhất lịch sử. Florentino Pérez thừa hiểu điều này mới bằng mọi giá đưa Mourinho về Real Madrid.

    3. Mourinho đưa Iker Casillas lên băng ghế dự bị là có lý do thích đáng của mình. Iker Casillas có tầm ảnh hưởng lớn ở Real Madrid. Tuy nhiên, một HLV thực thụ thì phải có tiếng nói của mình ở câu lạc bộ. Mourinho là “Người đặc biệt” – ông không thể chấp nhận Iker Casillas lộng hành.

    4. Thanh trừ thế lực đen, nắm quyền toàn bộ là việc làm của một chiến lược gia hàng đầu. Nếu như Del Bosque chỉ đơn thuần là cất Fernando Hierro lên ghế dự bị vì Real Madrid đã vô địch. Mourinho thì không như vậy. Ông đang cố gắng làm trong sạch nội bộ cho Real Madrid. Đó là việc làm thiết thực nhất đối với Real Madrid lúc này.

    5. Danh hiệu và thành tích thì đội bóng nào không muốn. Nhưng trước tiên muốn có được thành công thì Mourinho phải có tiếng nói lớn nhất. Là người duy nhất đưa ra chỉ đạo các cầu thủ chứ không phải Iker Casillas. Đấy là sự đặc biệt và cá tính của Mourinho khiến cho tất cả phải nể.

    Có thể với việc này, Mourinho nhiều khả năng ra đi. Nhưng Mourinho đã có thêm một danh hiệu vĩ đại trong sự nghiệp cầm quân của mình, đó là danh hiệu “Ngài chống thế lực đen”

    Khi những gì Mourinho đang cố gắng làm là để xóa đi thế lực đen tồn tại lâu nay ở Real Madrid. Ông đang tiên phong và mạo hiểm chấp nhận rủi ro bị sa thải để trở thành người đầu tiên dám chống lại thế lực đen ở Real Madrid.

    Đó mới là danh hiệu đáng để cho những chiến lược gia hàng đầu thế giới mong ước có được. Thành công hay không thì thế giới này hiểu rằng, vì đó Mourinho – chỉ có ông mới dám đương đầu chống lại những gì trở ngại nhất, Iker Casillas ư? Cũng phải lên ghế dự bị…
     

    Attached Files:

  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Một thằng dở nhảy từ nóc nhà cao tầng xuống đất và củ ngỏm, mọi người có thể chửi nó là thằng xxx nhưng trước khi ra đi nó có thể chửi mọi người rằng: "tao là thằng dũng cảm, đố có thằng nào dám làm giống như tao đấy". Thực hiện được và thành công Mou đáng để mọi người nể phục kể cả những anti nhưng nếu thất bại hoặc bị sa thải thì chả cần phân tích gì nhiều cứ ngẫm việc đó cũng chả khác việc nhảy lầu như thằng xxx ở trên sẽ thấy! :lol:
     
  12. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Bác ấy quote báo thôi mà bác, có phải ý kiến của bác ấy đâu ạ :p :p
     
  13. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Del Bosque thành công với Madrid hơn cả Mou, nên nếu nói ai đặc biệt hay tài giỏi, cần nhắc đến Del Bosque chứ không phải Mou ở Real

    Làm gì có chuyện như thế?

    Tại sao Casillas lại lộng hành? (nếu phải chăng sự thực là thế). Không phục hay sao mà lộng hành? Còn nếu phục rồi thì sao phải lộng hành?

    Nghe thì tưởng thế thôi ạ. Câu đang cố gắng làm trong sạch nội bộ cho Real nghe thật cao cả. Nhưng bác nghĩ lại mà xem, Mou đang xây dựng hình ảnh Real bét be như thế, thì câu nói kia chẳng xa xỉ lắm ư?

    Bây giờ, cái khái niệm HLV là cũ rồi ạ. Người ta thường thay bằng Mgr của một đội bóng. không làm cho các cầu thủ phục được thì nên lượn đi hơn là ngồi chém gió.

    Lại một "thương hiệu" mới hả bác? Cái này ai đặt ra hay lại mấy quả fan cuồng của Mou tự phong rồi đăng lên báo?

    Bơm to thổi phồng, nổ như pop corn thế nên bây giờ tự làm khó cho mình thôi ạ. Kết bè kết phái cho lắm vào.
     
  14. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em đang nhận xét Mou và đánh giá hậu quả của việc làm của Mou chứ em chả quan tâm đến ý kiến của cu nhà báo hay đ/c X nào cả. :mrgreen:
    @ em mong Mou vượt qua kỳ sát hạch của BLĐ Real để có thể làm việc thêm vài mùa nữa. Xem Real của Mou có kiếm được thêm danh hiệu Liga nào nữa không hay "dễ dàng" giành được vị trí thứ 2, hoặc với "tài năng đặc biệt" của "người đặc biệt" có khi vị trí thứ 3 sẽ chắc chắn nằm trong "tầm tay" của Mou, một vị trí rất "đặc biệt" đối với một CLB danh tiếng và có bề dày truyền thống như Real.

    => túm váy, nếu Mou thực hiện việc khẳng định "uy quyền" của mình tại Real và thành công (ít nhất là không bị sa thải) nếu không bị sa thải mà lại hạ bệ được Barca thêm 1 lần nữa thôi thì em là người đầu tiên ngả cả nón "tâm phục khẩu phục" tài năng "đặc biệt" của Mou. Còn không thì... chả qua là... Có chút võ... thêm tý vẽ... mà "rắn" hóa thành "rồng" mà thôi... :mrgreen:

    @ Mou mạo hiểm để khiêm tốn đút túi có hơn chục triệu đô la Mẽo/năm thôi. Nhiều người có lẽ cũng muốn mạo hiểm như "anh ấy" :lol: . Và đến bây giờ em mới biết là đội trưởng các đội bóng nếu có uy tín và được đồng đội nể trọng thì sẽ dễ trở thành "bẩn mọi" là đối tượng để HLV "gột rửa" và "làm trong sạch"...?! Theo em được biết Casillas là một trong những đội trưởng của Real và đội tuyển được hầu hết các đồng đội ở CLB và đội tuyển yêu mến và tôn trọng... Ngoài ra đối với người hâm mộ đội tuyển TBN và Real anh là một trong những mẫu cầu thủ mẫu mực nhất cả trong lẫn ngoài sân cỏ... Hóa ra đối với cá nhân Mou đây lại là một đối thủ làm "bẩn" "môi trường trong sạch" theo tiêu chí của "người đặc biệt"...? :shock:
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Mou vốn nổi tiếng giành thành công chóng vánh, nhưng chưa bao giờ chứng minh được năng lực duy trì thành công lâu dài. Mới có năm thứ 3 mà đã thế này, thêm vài năm nữa không biết rồi sẽ thế nào.

    Với tiềm lực kinh tế của Real, Mou muốn cầu thủ nào mà không có, muốn Modric, là ngay lập tức Tottenham ... ôm hận. Giờ lại đến lượt Gareth Bale (dù đang đòi tới 60tr :shock: ). Phải nói, Mou cần cối có cối, cần tăng có tăng. Vậy mà với dàn hảo thủ hạng nặng như vậy, Real đang đứng thứ 3 tại La Liga. Một vị trí thật đáng tự hào và ngưỡng mộ với một Real kiêu hùng :lol: :lol:
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em không nói xuông, em rất mong có một ngày nào đó Real trở lại là một Real đẹp, hào hoa và lãng mạn... như thời mà em luôn háo hức được dõi theo từng bước chạy, từng đường chuyền bóng của Redondo, từng pha làm bàn đầy ngẫu hứng của Raul, hay những bàn thắng đầy nhạy cảm của Davor Suker, Fernando Morientes hay P.Mijatovic... Nhưng pha cản phá chính xác, đúng luật nhưng đầy quả cảm và kỹ thuật của F.Hierro hay Manuel Sanchis... Mong lắm
     
  17. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Được như thế, em cũng yêu Real như ngày xưa. :p

    Thời Ro Carlos đẩy bóng dài để đua tốc độ hay Zidane với các pha bóng qua người ma thuật, em hồi hộp xem từng đường bóng của họ, pha ghi bàn nào cũng thật đẹp.

    Ro béo một thời còn nói "chơi bóng quanh những đồng đội như thế, một kẻ khô khan như tôi cũng có thể làm thơ" khi gia nhập Real.

    Mong lắm lắm ...
     
  18. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Xem Real đá như bây giờ... Em hiểu vì sao 82% CĐV của Real muốn tống cổ "ngài dũng cảm" hay "Mr chống thế lực đen" ra đường... :roll:
     
  19. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    [​IMG]

    Happy New Year to all Real Madrid's fans and anti-fans!
     
  20. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    **********^^^^^^^ ***** CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI ĐƯỢC MỌI ĐIỀU MAY MẮN *****^^^^^^*************

    E lại nhớ thời kỳ mà lối đá của Real dc ví như thêu hoa dệt gấm với rất nhiều nghệ sỹ sân cỏ. :(
     
  21. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nhiều người nói Mourinho đang kéo bè kết cánh các cầu thủ người Bồ , ưu đãi họ để chống lại các cầu thủ Madrid nhưng thử nhìn xem những người Bồ ở Bernabeu là ai và Mou đối xử với họ ra sao :

    1/ Ronaldo : Trước khi Mou đến thì Ronaldo đã ở Bernabeu rồi . Với phong độ ấn tượng của siêu sao này khi ghi hàng tá bàn thắng mùa giải trước giúp Real vượt mặt Barca để giành La Liga với kỷ lục 100 điểm cùng kỷ lục bàn thắng thì rõ ràng Ronaldo xứng đáng được tôn trọng ở Bernabeu

    2/ Pepe : Đây cũng là cầu thủ có mặt ở Bernabeu trước khi Mourinho đến và anh cũng là lá chắn thép ở hàng phòng ngự Real . Dù có những pha vào bóng ác ý nhưng nhìn chung chất thép của Pepe cũng góp phần không nhỏ vào chiến công của Real mùa trước nên Pepe luôn được tin dùng cũng là lẽ đương nhiên .

    3/ Coentrao : Đây chính là cầu thủ mà Mourinho lôi kéo về Bernabeu từ Bồ Đào Nha nhưng không thể cạnh tranh nổi vị trí chính thức với các cầu thủ khác vì vậy...ghế dự bị là là tất yếu .

    4/ Carvalho : Cậu học trò rất cưng của Mourinho được đưa về từ Chelsea nhưng gây thất vọng ghê gớm . Không những thế còn nổi loạn ở phòng thay đồ và đã bị Mourinho ném xuống tập luyện cùng đội trẻ Real .

    Xét về chuyên môn tuyển chọn thì rõ ràng Mourinho đã thất bại với 2 hợp đồng mang tên Coentrao & Carvalho . Xét về chuyên môn quản lý đội bóng thì rõ ràng Mourinho rất công tâm . Dù là học trò cưng hay hợp đồng do Mourinho đưa về nhưng nếu không đạt phong độ tốt và " nổi loạn " thì cũng đều bị...trừng trị . Ngay cả CR7 cũng đã từng bị Mourinho dằn mặt nên không thể nói việc Mourinho cho Casillas & Ramoss dự bị là để tạo dựng thanh thế , bênh vực người Bồ .

    Với Mourinho...Không có gì là không thể....đụng đến :D

    Với một đội hình gồm nhiều ngôi sao như Real thì đòi hỏi HLV phải cứng để có thể làm chủ phòng thay đồ . Các cầu thủ phải tuân theo chỉ thị của HLV chứ không phải cầu thủ chỉ đạo HLV bởi HLV sẽ là người chịu trách nhiệm chính về thành công hay thất bại của đội bóng .

    Khi thành công thì họ tung hô các cầu thủ còn khi thất bại thì các ông chủ...trảm HLV chứ có trảm cầu thủ đâu ?
     
  22. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    không trảm cầu thủ nhưng chơi dở ra lên mục "Rao vặt" ngay lập tức thì khác gì trảm hả bác?

    Đúng là Ronaldo và Pepe không phải do Mou đứng ra mua về, em đồng ý với bác. Em cũng đồng ý với bác việc Carvalho và Coentrao chơi kém là lên mài quần liền, nhưng không phủ nhận được việc các cầu thủ Bồ trong đội hình Real được Mou ưu ái, được quyền tự tung tự tác hơn.

    Không phải ngẫu nhiên người ta nói nội bộ Real chia bè kéo cánh đâu ạ.

    Mà Manager giỏi thì cũng phải manage được vấn đề nội bộ đội bóng chứ.
     
  23. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Bác cứ lôi chuyên môn của cu mâu ra làm giề... chuyển môn của cu này là thông ngôn, phiên dịch, nên đá bóng chỉ biết đổ cát làm mặt sân xấu đi và chỉ đạo các cầu thủ chơi xấu thôi, lên mặt báo thì huyênh hoang tinh tướng gây chú ý chả có vẹo gì khác :D
     
  24. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Phần đo đỏ em vừa listed kia được các fan của Mou gọi là khát vọng chiến thắng cháy bỏng ạ. Sôi sục từng giấc ngủ, từng bữa ăn của Mou đấy bác ạ.

    Không thấy Alex Ferguson, Arsene Wenger với Tito, Pep thuê xe đổ cát vào sân, các bác nhỉ?

    Cũng không thấy Arsene chỉ đạo các học trò chủ động chơi chặt chém sau khi có chiến thắng 2-1 trước Barca mấy mùa trước nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

    Hay họ không có "khát vọng chiến thắng đến ... cháy bỏng"?
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Khát vọng làm giàu ai chả có tuy nhiên có kẻ thì cày ngày cày đêm, có kẻ suy nghĩ đến bạc tóc, có kẻ đôn đáo ngược xuôi, có kẻ thì chán nản buông xuôi... nhưng có kẻ khôn hơn cả là lấy của người khác làm của mình thì... giàu nhanh lắm... Cũng là khát vọng làm giàu cả thôi mà... :lol:
     

Share This Page

Loading...