Mấy ông buôn trắng, phá rừng thành đại gia bây giờ mở công ty, tập đoàn... chắc bác Hun cũng ngưỡng mộ lắm :mrgreen:
Em thấy báo nói Falcao đang rậm rịch về Real. Hậu vệ Bale tận 60tr cũng không là vấn đề "Nhà giàu" sướng nhỉ? . Thích là mua.
Bác nên tham khảo thêm các comments của bác Phidiep về Mourinho, ghét thì nói thẳng là ghét nhưng phải rõ ràng, chính xác về đánh giá tài năng. Bác nói HLV được FIFA bầu chọn là HLV xuất sắc nhất TG năm 2010, nằm trong top 3 TG năm 2011 ... thế này, người hiểu biết đọc thì người ta cười cho đấy bác ạ.
Vâng, em công nhận là Mou rất giỏi, em chưa bao giờ phủ nhận điều đó cả. Có chăng em chỉ nghĩ Mou không quá giỏi như những gì báo chí tung hô và bản thân Mou tự ngộ nhận thôi ạ. Khi Mou về Chelsea giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng em rất nể Mou và rất thích (gần như là fan) Mou, nhưng dần già với bản tính cao ngạo, coi thường người khác và quá tự đề cao mình... có những lời nói và hành động không đúng mực, thiếu trách nhiẹm với bản thân, CLB và thế giới bóng đá... em không những không còn yêu thích Mou nữa mà còn trở thành ghét. @ trong số những HLV đương đại Mou chắc chắn có mặt trong top ten...
Bác nghĩ em với bác và các bác trong này ngồi đây chém gió mà đánh giá được tài năng của các HLV các CLB à? Cười hở mười cái răng bác ơi, còn tài năng chơi kiểu unfair như thế thì :twisted: Em biết bác tài giỏi, uyên bác và hiểu biết... và bác cứ cười thoải mái bác ạ và bác làm ơn chỉ cho em HLV mâu di nhô tài giỏi ở chỗ nào với :roll:
Em không uyên bác như bác nghĩ và em cũng chẳng cười cợt gì bác. Về tài năng của Mourinho thì rất nhiều người xem các đội bóng do Mourinho dẫn dắt từ thời nắm đội Porto vô địch C3 đến giờ đều có thể đánh giá được, không cần phải liệt kê thành tích dài dòng. FIFA có tổng kết ngắn gọn và khách quan về Mourinho như này: http://www.fifa.com/ballondor/archive/e ... index.html Nói thêm về giải thưởng FIFA dành cho HLV xuất sắc nhất trong năm, giải này chỉ có bắt đầu từ năm 2010, do các chuyên gia bóng đá trên toàn thế giới bầu chọn gửi về cho FIFA. Năm 2010 thì Mourinho chiến thắng, Guardiola hạng 2 và Del Bosque hạng 3. Năm 2011, Guardiola chiến thắng, Mourinho hạng 2, Sir Alex hạng 3. Bác đánh giá HLV hạng nhất 2010, hạng nhì 2011 như trên, em e có phần hơi quá :wink: ... Tất nhiên, em đồng ý với bác tính cách của Mourinho không phải là hay ho gì đối với nhiều người nhưng chắc chắn Mourinho không phải là người bất tài !
Bất tài thì sao Mou ngồi đó được hả bác? Cái đó ai cũng biết Nhưng cũng chẳng đến mức đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng v.v đâu ạ mà đã hùng hổ tự xưng này nọ. Đó là em nói đến chuyên môn nhé, chứ nói đến tính cách thì báo chí, truyền hình và các bác nói mãi rồi.
Mou, Pep, Wenger, Capello, Gã Râu Kẽm, Lippi... xin lỗi các bác nói quá, chả ai được dựng tượng cả. Trong khi nhìn sang nước anh xa xôi lạnh lẽo kia, có một người đàn ông đáng kính, 71 tuổi mà vẫn ăn mừng bàn thắng thứ 5 phút thứ...95 trước một đội bóng nhỏ, mắt lệ nhòa ôm chầm người trợ lý U60. Chỉ có thể là 1 người, huyền thoại sống, thế thôi.
Thế hóa ra chú Roon cũng chả bằng chú mà bị bác chê đá tối rầm. Vì dù sao chú đá tối đó rầm còn được dựng tượng chứ cu Roon thì chưa. Dù nhận lương cao thứ "bét" (nhất nhì ba... Bét mà) thế giới nhưng chắc nho vẫn còn xanh quá nên chưa đủ tuổi để được dựng tượng chăng?! Hay cu ấy đá còn tối hơn cả chú bị gọi là tối kia? :lol: @ giỏi như Ro điệu nhưng cứ lang thang kiếm ăn chắc cũng khó có cơ được dưng tượng ở đâu đó lắm!
Có lẽ nên lập topic riêng về fan và antifan MOU cho mấy bác sang bên đó chém nhau Topic gì mà toàn thấy cãi vã là chính, mà fan bên nào thì về bên đó mà chém, nhảy sang nhau làm giề
Thật ra thì đã là fan bóng đá thì Topic nào nói đến bóng đá thì fan cũng muốn trao đổi, tranh luận cho vui. Miễn sao đừng đi quá đà thôi, cá nhân e thì thấy đội nào đá hay, đẹp và fairplay là e hâm mộ thôi. Loanh quanh trên diễn đàn e thấy chỉ một số bác thường hay post bài ở các topic bóng đá, mỗi người đều có quan điểm khác nhau, tuy nhiên có 1 số bác có những quan điểm khá cực đoan. Cứ tưởng đội bóng & Hlv mình ngưỡng mộ là nhất nên mỗi khi comment là bị ném đá . Nếu ko có những comment kiểu khiêu khích thì đỡ phải cãi nhau, đã kích nhau. E chỉ nói theo quan điểm của e các bác chém nhẹ nhẹ giùm. :mrgreen:
Không phải, em không viết tiếp vì không muốn đẩy sự tranh luận đi xa thêm nữa thôi chứ em viết đâu phải để ai xem?!
Hết hiệp 1, tỷ số tạm thời là 2-2. Real bị đuổi Adan, Ro điệu dính 1 thẻ vàng còn phía Sociedad cũng có 3 thẻ vàng rồi. Không biết hiệp 2 sẽ ra sao đây. Real thường chơi hiệp 2 hay lắm.
Trận đấu hôm qua cho thấy việc loại Iker Casillas lên băng ghế dự bị là không hề liên quan đến phong độ cũng như "lý do kỹ thuật" chút nào. Adan bắt rất lập bập và ra vào bất hợp lý. Cũng may Ronaldo kịp tỏa sáng ghi 2 bàn để giữ lại 3 điểm cho Real trong những ngày đầu năm mới.
Ronaldo đã có hành động rất fair-play khi cầm băng đội trưởng đến trả lại cho Casillas nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã từ chối nhận lại Casillas đang...dỗi
Mou có bao giờ tự xưng là Ông Bách Chiến hay Ngài Bách Thắng bao giờ đâu bác :shock: Người Đặc Biệt thì có gì là sai bởi con người của Mou thì...làm gì có người thứ 2 như ông ấy ? Ngài Duy Nhất thì...càng đúng vì chỉ có duy nhất ông ấy vô địch ở cả 3 giải đấu khắc nghiệt nhất là Anh , Ý & Tây Ban Nha Sau Chúa là Ông ấy ư ??? Thế mới...Đặc Biệt chứ bác :lol: