Em thấy bác phát biểu hơi liều và hơi thiếu... "Thận trọng"... :roll: Bác cứ liệt kê ra xem và nên đọc kỹ bài ngừoi ta viết đã nhé. Kém miếng là gì bác có hiểu không ợ? :wink có lẽ một cơ số bác cần cập nhật thường xuyên thông tin hơn nữa... :mrgreen: @ thôi lấy đại một ý kiến của một bác trên mạng nghe cũng lọt nhĩ: "Có nhiều ý kiến chỉ trích fifa, chỉ trích các nhà báo đầy uy tín, các đội trưởng tuyển Quốc gia (cá biết còn có người cho rằng những người này còn không biết gì về ba cầu thủ được bầu !!!???) nhưng hỡi ôi ngay tại VN tất cả các trang báo thể thao đều tổ chức khảo sát, đa phần Cr7 không được nổi nửa số phiếu của M10. Đó là sự thật! Ai cũng có quyền hâm mộ, có quyền có niềm tin vào người mình yêu, hãy cứ yêu Cr7 và cổ vu cho anh ấy nhưng đừng phỉ báng kết quả của người khác. Hãy đừng là "fan cuồng"!" :lol:
Diễn đàn công cộng các bác nên học cách chấp nhận ý kiến trái chiều (nhất lại là bóng đá... thế nó mới vui :mrgreen và thảo luận một cách "có văn hóa" chứ câu trc câu sau là "thiếu hiểu biết"... "thiếu suy nghĩ".... thì không khác gì mấy thằng con nít. Quan điểm nên nhất quán - tấn công quan điểm - không tấn công con người
Em đang chỉ cái câu bôi đỏ ở trên của bác thôi. Bởi bác có vẻ như luôn muốn nói cho sướng mồm - các cầu thủ của Argentina là những ai bác cũng coi bằng vung. Còn nếu vẫn cho là bác đúng thì bác phân tích thử đi, chí ít cũng như post trước của bác Baohun00 ấy. Đằng này bác tuôn luôn một tràng và sẵn sàng đưa ra những từ ngữ "đâm buông" thách thức... Còn về chuyện tranh luận Messi với CR7 thì ngay từ đầu e ko tham gia.
Đây là đội hình ra sân của Argentina trong trận hạ gục Brazil: Romero - Zabaleta, Garay, Mascherano, Fernandez, Rodriguez - Sosa, Gago, Di Maria - Higuaín, Messi. Thường Argentina chỉ chơi với 2 tiền đạo và chẳng thể nào Messi, Tevez, Higuain và Aguero có thể cùng ra sân một lúc. Cũng như đội tuyển nào có 2 thủ môn giỏi thỉ đừng bao giờ nói rằng thủ môn này bắt tốt hơn nhiwf có đồng đội là một thủ môn khác chơi tốt hơn. Tất nhiên so sánh như vậy là hơi khập khiễng vì các tiền đạo có thể thay đổi để kết hợp với nhau, nhưng đều phải thấy rằng có quá nhiều người giỏi chơi cùng một vị trí thì giá trị sẽ không lớn lắm.
Em thấy các bác vì Messi mà phỉ báng CR7 , vì Pep & Tito mà phỉ báng Mourinho là nhiều đấy chứ... Nào là $hit , nào là mứt là kẹo , nào là đầu trộm đuôi cướp đủ kiểu...chứ mọi người đâu có vì CR7 hay Mourinho mà phỉ báng Messi , Pep hay Tito đâu :shock: " thiếu hiểu biết " hay " thiếu suy nghĩ " nó nằm ở chỗ đó ạ Kết quả bầu chọn là không thể thay đổi . Cái mọi người nói chỉ là vấn đề của FIFA trong tiêu chí xét duyệt mà thôi . Bất công lắm chứ...tội ác lắm chứ... :lol:
Các bác Chừng nào phương án so sánh còn chưa được đưa ra tiêu chí cụ thể, thì các bác có ý kiến bằng bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là cảm tính Vậy, chúng ta bàn đến việc xuất sắc hơn ở La Liga hay xuất sắc hơn ở tuyển QG cũng chỉ là cảm tính mà thôi ạ. Ai cũng nhìn thấy trong năm 2012, Ronaldo có La Liga. Nhưng ai cũng nhìn thấy một Messi thi đấu bùng nổ liên tục, ghi bàn như PS3, thành công của Barca và tuyển Argentina gắn liền với tên tuổi Messi. Trong khi những gì là hào quang của Ronaldo đã qua từ cuối mùa vừa rồi, nghĩa là cả nửa năm rồi. Cũng như giờ đây, Ronaldo cũng không giúp Real và tuyển Bồ Đào Nha chơi khởi sắc, thì việc anh này không có được danh hiệu cá nhân ấy là điều rất dễ hiểu. Nếu có nói cho đúng và khách quan, nên nói là Ronaldo cực kỳ xuất sắc, nhưng Messi còn xuất sắc hơn.
@walkman: em không nói sướng mồm đâu bác ợ, bác có lẽ ít theo dõi tuyển Argentina nên nói vậy thôi. Cầu thủ Argentina rất nhiều người giỏi nhưng không phải ai cũng được lên tuyển và muốn được lên tuyển bác ợ và chưa kể có rất nhiều cầu thủ giỏi ở CLB nhưng lên tuyển thì đá chả ra cái đếch gì hết. Còn so với Bồ thì ngược lại bác nhé. @ đây là danh sách các siêu sao Argentina trước đây hoặc không được lên tuyển, hoặc không muốn lên tuyển hay đơn giản là vô dụng khi lên tuyển: Redondo, Palermo, Schelotto, Crespo... Và gần đây là Tevez, Aguero cũng vậy. Kẻ trước thì thường xuyên bị gạt ra còn Aguero có lẽ chỉ hay khi đá cho đội tuyển trẻ! @ hun à: hình như mình chưa bao giờ chửi, phỉ báng Mou và Rô điệu cũng như không công nhận khả năng của cả 2 chú này. Nên nói như Hun là không được đâu, chỉ có Hun là chê Messi không giỏi, Pep là ăn may thôi. Đọc lại bài của Hun và mình thì Hun sẽ thấy đấy Hun ạ. Ai thiếu hiểu biết ở đây thì đọc hết và kỹ lại thì sẽ thấy nhé! Không muốn nói chuyện với Hun đâu nhưng Hun vơ vào nên đành đáp lời Hun thôi Hun ợ!
@Blackjack: Vâng, các cầu thủ trên đề xuất sắc, nhưng kô thể nói là Rooney chỉ đá bằng sức? Kô có sức xem, bác chả nứt xương ống mác còn gì? Chả đi tìm thầy lang? Đó cũng chứng tỏ bóng đá sức là "kỹ thuật". Messi nhỏ con, Ronaldo mảnh khảnh mà bảo thiếu sức chính là những người đánh giá họ thiếu "sức nghĩ" bác ạ. Kô có sức, Ronaldo béo vòng bụng 150cm giờ chỉ có thể đi hộp đêm và kô đá được bóng nữa bác ạ. Vậy nên, thay vì khen, ta đừng chê cầu thủ đang lĩnh lương tuần cao nhất thế giới là chỉ biết dùng sức. Vâng, được "sức" như vậy em cũng muốn "sức" lắm ạ. Thân
Cụ Mike nhầm nhọt rồi, Rô điệu cực kỳ to cao đấy nhá. Roon chẳng hơn được mấy đỗi đâu nhá! Messi thì nhỏ con và bé thật!
Nhầm chuồng rồi bác ơi Còn bác nghĩ Rooney có giá, tài năng v.v, mời bác đọc link này. http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 10906.html Em đang nghĩ một cầu thủ đang ở độ tuổi chín như Rooney mà Alex đang loay hoay lắp ghép cũng như có nguy cơ bị lên mục rao vặt thì nguy thật nhiều mà cơ thì chẳng có. Giờ hỏi Alex xem Van Persie với Rooney quan trọng hơn với MU, em nghĩ Alex sẽ trả lời thật nhanh mà chẳng phải suy nghĩ nhiều. Nếu bác muốn tiếp tục, em và bác chuyện tiếp trong mục MU nhá
Vâng, cho Messi sang đá ở Norwich City, Queens Park Rangers xem, kô biết có phiếu nào kô... Messi quá siêu, nhưng anh được hưởng lợi cực kỳ từ những vệ tinh xung quanh bác ạ...
Ôi, nói như bác thì em chịu ạ Rooney to cao của bác là 1m76. Còn Ro điệu mảnh khảnh cao có 1m86 thôi ạ. Em vừa hỏi anh Gúc đấy.
Em nghĩ bác nhầm cơ ạ Barca thành công gì trong năm 2012 ạ ? Argentina thành công gì trong năm 2012 ạ ? Thành công thì phải là kết quả cụ thể chứ bác . Barca có duy nhất chiếc cúp Nhà Vua & với đội hình siêu sao + siêu nhân Messi thì không thể nói chiếc cúp nhà vua ấy là thành công được . Càng không thể so sánh với chiếc cúp La Liga & siêu cúp Tây Ban Nha mà Real có được nhất là CR7 đã trực tiếp giúp Real đánh bại một Barca hoàn hảo để soán ngôi La Liga & trực tiếp ghi bàn đánh bại Barca để giành siêu cúp . Thành công của Bồ Đào Nha năm 2012 gắn liền với cái tên CR7 chính là việc lọt vào đến bán kết Euro 2012 . Với đội hình Bồ Đào Nha chỉ có mình CR7 & Nani là sáng giá nhất nhưng họ vẫn vượt qua nhiều đội bóng khác để lọt vào 1 trong 4 đội mạnh nhất và chỉ dừng bước ở loạt đá 11m may rủi . Đó là những thành công thực tế nhất , kết quả là thước đo...chứ không phải chỉ nói thành công suông được đâu bác... Messi ngoài việc có phong độ cao & ghi nhiều bàn thắng thì không thể nói là...có thành công tập thể được .
Sáng mai, Real tiếp đón Celta Vigo trong khuôn khổ Cup Nhà Vua. Bác hun thức đêm cổ vũ nhé Hà Nội lạnh lắm, muốn thức khuya coi cũng ngại.
@ tiêu chí nào thì fifa cũng không thể chấm thay được mấy trăm người là HLV, đội trưởng các đội tuyển QG, các nhà báo thể thao nổi tiếng của tất cả các LĐBĐ thành viên. Kể cả ở các quốc gia bóng đá kém phát triển thì Ít nhất họ cũng có trình độ chuyên môn và hiểu biết về bóng đá hơn tất cả thành phần chém zó trên này! @ mike: vậy Roon của bác mà đá ở đó có khi giờ có cơ được gọi vào tuyển Jamaica...
Rảnh e post mấy bàn thắng của CR7 & Benzema trong 1 trận "El clasico" CR7 và cú shoot tung nóc lưới Valdes từ rất xa. Và kiến tạo tinh tế cho Benzema, không thể ko ghi bàn.
Em đánh giá Ronaldo là một trong những cầu thủ tấn công đa năng và xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Ngoài vị trí tiền đạo ở 2 cánh, Rô điệu cũng có thể chơi rất tốt ở ngay sau trung phong cắm cũng như chơi dạt biên như những tiền vệ cánh thực thụ. Nếu ở một thời điểm khác, rất có thể người ta sẽ không nói câu "một trong những" mà là hay nhất luôn...
Đồng ý với bác. Khả năng đa dạng của anh chẳng ai xa lạ mà chính HLV huyền thoại của MU phát hiện ra và anh đã được như ngày hôm nay.
Vì cái đẹp mà phải phỉ báng người khác hả bác ? Liệu phỉ báng người khác thì làm mình đẹp hơn mấy phần
Không biết có phải "cảm hứng" từ mấy clip bàn thắng đêm qua của em không mà trận đấu vs Celta Vigo vài giờ sau đó CR7 cũng làm 1 bàn từ gần đường biên bên trái. Cách ghi bàn của CR7 thật ngoạn mục và hào hoa
Một bàn thắng rất ngẫu hứng và đẹp, kết hợp với pha bắt bóng không tốt của thủ thành Celta Nhưng phải nói trọng tài La Liga thoáng quá, bóng cũ vẫn đang lăn trên sân trong khi bóng mới đã trong tầm sút của Ronaldo