Mou chỉ là nhất thời Real là mãi mãi. Đây là tôpic của Real chứ có phải là fan club của Mou zi nho đâu. Đúng là downy... :lol: Chả trách cú bắt Giggs đá cho đội tuyển England... Trình độ có hạn nhưng lại cứ phán như thánh... :lol:
Mou bước vào tuổi 50 . Trông ông ấy rất phong độ Tuổi 50 chưa có HLV nào thành công như Mou Tự nhiên nhớ đến việc Mou " mắng iu " 1 tay phóng viên.... " Ở lĩnh vực của tôi thì tôi là đỉnh cao còn ở lĩnh vực của anh thì anh chỉ là...rác rưởi "
Máy đá bóng CR7 có cú hattrick dành tặng sinh nhật tuổi 50 của thày Mou Thắng nhẹ nhàng Getafe 4-0...Real có vẻ như đang vào phom...
Real Madrid vs Barcelona (03h00 ngày 31/1): Chỉ còn vài ngày nữa là đến El Clasico Cúp Nhà Vua . Real của Mou đang gặp bất lợi về nhân sự khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột : Casillas , Ramos , Pepe , Di Maria . CR7 bắt đầu làm nóng... “Chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà, đó là cơ hội tốt để chúng tôi tạo được lợi thế. Trận cầu thực sự quan trọng và chắc chắn sẽ khó khăn. Chúng tôi phải chiến đấu với đối thủ khó chơi nhất trên thế giới và đó có lẽ sẽ là đêm tuyệt vời” “Chúng tôi đang thiếu vắng những cầu thủ trụ cột nhưng đó không phải là lý do. Chúng tôi cần phải có một trận cầu tốt bởi Barca là đội bóng đáng kinh ngạc”
Thực lòng trước đây em không thích (cái bản mặt vênh váo) của CR7. Nhưng sau những gì cậu này thể hiện trong giai đoạn khó khăn của Real, mới thấy đáng nể. Ro7 xứng đáng là đầu tàu cho Real cả về tài năng và tinh thần. Lại háo hức vì sắp được xem loạt trận siêu kinh điển rồi!!
Trong bối cảnh thủ quân Casillas phải nằm viện vài tháng , thủ môn trẻ Adan vẫn chưa tạo được niềm tin thì Real đã bổ sung sự thay thế mới là...Diego Lopez . Đây cũng chính là thủ môn từng nhiều năm phải núp bóng Casillas ở Bernabeu trước khi phiêu bạt qua Villarreal rồi Sevilla... "Thật vui khi được trở lại CLB cũ. Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như hồi tôi ra đi." El Clasico này liệu có thể là màn ra mắt của Lopez "Tôi không hề có kế hoạch chiếm lấy vị trí của Casillas. Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn vào thứ Tư tới và đang tập trung hết sức vào đó. Hiện giờ, CLB đã có hai thủ môn và đội bóng phải tìm ra phương án thích hợp nhất để giải quyết tình hình."
Rất có thể Real sẽ thiếu vắng cả CR7 vì chấn thương mắt cá chân... Nếu quả thực CR7 không thể ra sân ở lượt đi El Clasico thì có lẽ đây là El Clasico...nhạt nhất ( vắng cả Iker , Ramos , Pepe , Di Maria , Coentrao ) Nửa đội hình chính rồi.... :cry:
Võ đấy bác ạ. Em có thấy Ronaldo chấn thương gì đâu. http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 20544.html Bác đọc đi ạ. Tin đáng mừng với các cổ động viên Real Madrid.
Vâng , em cũng mong là võ của Real thôi nhưng vì em vừa xem bản tin thể thao thấy vậy đâm cũng lo lo. Vắng ai thì vắng chứ vắng Mou thì Tito buồn , vắng CR7 thì Messi buồn bác nhỉ Cơ mà ở trận thắng trước CR7 cũng nhăn nhó lắm khi xảy ra va chạm bác ạ...
Một Barca hùng mạnh nhất đã không thể tiêu diệt được một Real què quặt nhất bởi một khác biệt rất nhỏ là...Raphael Varane
Hòa được trận với Barca từ một tình huống cố định... đẳng cấp Real hùng mạnh chỉ có vậy thôi sao? :mrgreen:
Trang Goal chấm điểm cao nhất cho Varane đêm qua . Báo chí khắp thế giới tung hô cũng như giật tít về màn trình diễn xuất sắc của trung vệ chỉ mới 19t này : 4 cú tắc bóng chính xác cùng 1 bàn thắng " Barca không thắng được Varane", nhật báo El Pais giật tít . Tờ Marca đưa hình Varane ra trang nhất và gọi anh là "vị cứu tinh" . Tờ L'Equipe viết: "Một mình Varane đã khiêu chiến với các ngôi sao tấn công của Barca"... http://www.youtube.com/watch?v=g80MoNKG ... ata_player Xem lại pha tắc bóng trên mới thấy bước chạy của Varane không thua kém gì CR7 , cú tắc bóng chính xác đến từng Milimet , dũng mãnh đậm chất Ăng Lê...Bảo sao Sir Alex từ lâu vẫn đang nhòm ngó thèm thuồng sở hữu Varane để thay thế Rio xấu xí . Nghe bảo các cầu thủ Barca đêm qua rất khó ngủ , cả Xavi & Iniesta đều tiếc hùi hụi & trách các đồng đội khi phung phí quá nhiều cơ hội . Chú lùn Messi thì nóng máy đề pa ra tận đường hầm để khiêu khích Arbeloa dù Arbeloa đang đi về cùng vợ con , chắc M10 còn hậm hực sau pha vuốt má iu iu mà Arbeloa & Alonso dành tặng M10 trong trận đấu . Những tưởng Barca hùng mạnh đêm qua với đầy đủ binh tôm , tướng cá , khí thế ngút trời sẽ ăn tươi nuốt chừng Real tại sào huyệt bởi Real bước vào cuộc chiến này với đội hình què quặt đến thảm hại ( Vắng cả đội trưởng & đội phó ) Thế nhưng họ đâu ngờ bầu trời Bernabeu dù vắng những ngôi sao tinh tú nhưng vẫn còn đó một ngôi sao sáng nhất...Mourinho cùng chiếc khiên của vị thần Achilles mang tên Varane Em tạm thế đã...
Em thấy các bác chém nhau kinh quá, cảm giác không phải là fan chân chính Fan chân chính thì không mảng chửi đối thủ
Khi em nói Real cư xử tồi tệ và cách đá bóng thể hiện sự thô thiển, thì các bác fan Mou nói rằng như vậy có .. cá tính mạnh mẽ.
Anti-Fan : Một Phần Tất Yếu Của Cuộc Sống (BongDa.com.vn) - Chắc chắn đa số những người đã từng xem, từng đọc những tin tức liên quan đến bóng đá đều biết anti-fan là gì. Đời sống con người là sự tổng hòa của rất nhiều những mối quan hệ, những tầng lớp xã hội khác nhau, khác nhau về cả độ tuổi, giới tính, hoàn cảnh xuất thân nên quan điểm sống, nhân sinh quan không phải ai cũng giống ai. Do đó anti-fan chính là một phần tất yếu của cuộc sống, một phần tồn tại không thể tách rời mà môn thể thao vua sở hữu! Anti-fan cuồng và những anh hùng bàn phím Chính là những con người có hiểu biết không bao nhiêu nhưng rất thích thể hiện mình bằng những comment vô thưởng vô phạt. Thế giới ảo, nơi mà con người ta có thể nói gần như mọi thứ mà không lo bị chỉ mặt điểm tên, không phải lo trách nhiệm hay hậu quả. Hãy thử nhìn xem, có mẩu tin nào, diễn đàn nào nói về Man United, Real, Barca, Chelsea, Livepool, Arsenal hay Bayern Munich mà không gặp các anti-fan. Ở đó người ta dễ dàng nhận ra những comment rất kém cỏi dạng như “Ông A đó làm gì có tài năng, chỉ là ăn sẵn vì đội hình toàn cầu thủ giỏi”, “Quả bóng vàng dành cho A là xứng đáng, còn B sẽ chỉ là trò hề của thiên hạ”, “Mua làm gì, đá thì dở mà cứ đòi lương cao”, “Phải đổi tên thành CLB pháo xịt và rùa tai đỏ thôi”,”Chè xanh mãi mãi chỉ là chè xanh thôi”… Và đương nhiên sở hữu những comment này thường là những nick name rất khó nuốt như “M.U rùa”, “Pháo xịt No1”, “Fan chân chính”, “Chè xanh Stamford Bridge”, “Liver-phun”, “Man xì tin” hay “Pep vô đối”, “Mou nhí nhố”, “Giáo sư Ăn-dơ”… Những anti-fan này chỉ biết comment theo cái cách đơn thuần là chửi đổng, chửi đểu cho sướng cái miệng, còn đọng lại sau đó là gì họ không quan tâm. Và đương nhiên nếu một bạn đọc nào đó vì những comment, những trả lời trích dẫn ngông cuồng này mà đá xoáy lại thì anti-fan cuồng càng vui. Thế nên trên những diễn đàn thảo luận nói chung, và diễn đàn Fan Club của các CLB nói riêng có khái niệm “troll”, “anh hùng bàn phím”. “Troll” hay “anh hùng bàn phím” là cách nói ngắn gọn và đầy đủ nhất về những anti-fan cuồng. Những kẻ chỉ biết bấm phím và click chuột một cách vô ý thức, vô trách nhiệm với chính những gì mình nói và viết ra. Thật sự mà nói đối với cá nhân tôi những anti-fan này không có chút gì để phải bận tâm, giống như hoa dại mọc bên đường mà thôi! Anti-fan chân chính, điểm sáng cuộc chơi Hãy đừng cười vội vì cụm từ “Anti-fan chân chính” của tôi vì thật sự là có những anti-fan chân chính, những con người làm cho cuộc chơi trở nên thú vị. Anti-fan chân chính là những fan có am hiểu về bóng đá, họ am hiểu cả những đội bóng mà mình không thích và comment của họ đáng đọc và suy ngẫm ở nhiều khía cạnh. Dù không nói nhưng tôi thừa nhận đã không ít lần nhờ vào những comment có phần tiêu cực của những anti-fan này, mà nhìn nhận được khá nhiều ưu – khuyết điểm của CLB mình yêu mến. Có nhiều anti-fan có cái nhìn rất hay, đa chiều về một trận đấu, một bàn thắng hay tình huống gây tranh cãi ở những trận đấu lớn. Họ có thể hơi quá khi nói về mặt hay, sau đó lại nâng quan điểm khi đề cập mặt yếu của CLB họ không thích. Song khách quan mà nói họ không hẳn đã sai, nhiều khi vì quá yêu thích một CLB, một cầu thủ, một HLV nào đó tôi và bạn chỉ nhìn thấy mặt tích cực của họ, tảng lơ mặt tiêu cực vốn có. Nhưng nhờ anti-fan chân chính mà mỗi topic, diễn đàn trở nên nhộn nhịp, nhiều màu sắc hơn hẳn! Bóng đá là một cuộc chơi và nó có đầy đủ cảm xúc, có đầy đủ thành phần như chính một xã hội thu nhỏ. Chỉ mong rằng những anti-fan đọc được bài viết này tự nhận thức được mình thuộc vào nhóm nào. Nhờ đó sẽ có thêm những comment giá trị, những chia sẻ đáng đọc và đáng suy ngẫm hơn.