thực ra nhiều bác ghét RM vì ghét mou dám lật đổ Barca,em thấy tay này bố láo thật, nhưng em lại khoái mới lạ chứ, mà không phải chỉ mình em khoái đâu nhé.
Vâng , em cũng thấy Mou rất ngông cuồng khi dám thách thức & quyết tâm lật đổ Barca nhưng phải công nhận hắn...nói được làm được nên cái ngông cuồng ấy chứng tỏ...Hắn không nói đùa bao giờ Pep mệt mỏi chỉ sau 2 mùa giải đối đầu với Mou....thế nên mới thấy sức chịu đựng của Mou là...Đặc Biệt . Mỗi lần nhìn bản mặt vênh váo của hắn khi chiến thắng hay thậm chí là cay cú khi thất bại thì đều có cái gì đó...Đặc Biệt :mrgreen: Có vẻ năm nay là năm hắn quyết tâm bảo vệ La Liga & vô địch Champions League .
Mou bao giờ chả thừa quyết tâm hả bác, mỗi tội thua toàn do lý do khách quan, quả là ông trời phụ lòng người tốt
Sức chịu đựng của Mou đặc biệt thật nên cứ đôi ba năm là lại phải thay CLB, không biết Mou không chịu nổi CLB đó hay CLB đó không chịu nổi Mou nhỉ? :lol: Một cái cách không chịu nổi thật đặc biệt.
Cuối tuần rồi Real Madrid đã thắng trận đầu tiên của mùa giải Laliga 2012 - 2013 trước Granada. C. Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng nhưng anh đang... buồn :shock: Chẳng ai biết vì sao anh buồn. Media vẽ ra rất nhiều lý do và bắt đầu "bơm thổi" vì đây là cơ hội tạo tin hot. Em thì nghĩ CR.9 đang có nỗi buồn... hỗn hợp :mrgreen:
Bụt hỏi vì sao Ronaldo buồn : - Yêu cầu được bảo vệ và ủng hộ nhiều hơn từ phía CLB - Phát hiện ra các đồng đội không thừa nhận hết các cống hiến của mình - Thích chiếc băng đội trưởng - Thích sân Bernabeu đồng loạt tung hô - Tin mình có đủ thành tích để tăng lương - Đang có chuyện buồn riêng tư
Hôm nay e mới thấy thớt này !!!!!!!!!! E cũng rất ngưỡng mộ Real, biết bao ký ức về đội bóng này nhưng ... Mỗi đội bóng có lúc thăng lúc trầm, với e bây giờ là lúc trầm của RM, mong sao tình trạng này sớm chấm dứt.
Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui Real mà bán Ronaldo thì em chuyển đội đá PS sang đội khác
Vâng CR7 đi thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cơm cháo nhà mình Nhưng phải công nhận chú CR7 này có sức hút rất lớn từ giới truyền thông . Ngoài tài năng trên sân cỏ thì chú này còn là thỏi nam châm hút tiền rất lớn cho các ông chủ thông qua việc bán hình ảnh cũng như thương hiệu Chính lẽ đó mà em nghĩ không dễ gì Perez sẽ để mất thương hiệu CR7 ngay trong mùa giải này . Hơn nữa với tình hình kinh tế đang suy thoái thì không phải CLB nào cũng đủ sức gánh khoản phí chuyển nhượng khổng lồ & mức lương ngất ngưởng của CR7 . Em tin mọi việc sẽ được Perez & Mou giàn xếp ổn thỏa " nỗi buồn vô cớ " của CR7 . Bản thân CR7 cũng đã đăng tải trên Twitter của mình rắng " Tôi buồn không phải vì tiền " . Dù không thể khẳng định đó là lý do chính đáng nhưng em có cảm giác tin tưởng chú CR7 này không hẳn vì tiền mà " buồn vu vơ " Em vẫn nghĩ chú CR7 này buồn phần nhiều vì không được xem trọng trong phòng thay đồ của Real bởi lâu nay nội bộ phòng thay đồ Real luôn có sự xung khắc về nhóm quyền lực đen giữa các cầu thủ Tây Ban Nha do Thánh Iker cầm đầu với nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha do CR7 cầm đầu . Mou đã từng dẹp loạn khi mới về Real bằng cách tống cổ chúa nhẫn Raul & Guti ra cửa hậu , đôi lần đe dọa tước băng thủ quân của Iker , công khai chỉ trích Iker & Ramos nên kỳ này sẽ là kỳ dẹp loạn thứ 2 của Mou nhưng chắc chắn sẽ trong cảnh yên bình...Ai ở đâu thì ở nguyên vị trí đó ( Có chăng chỉ là dằn mặt thôi ) bởi cả Perez & Mou đều đang muốn ổn định tinh binh để hướng đến mục tiêu tối thượng mùa giải này là...Bảo vệ La Liga & vô địch Champions League Perez chắc chắn sẽ biết cách giải quyết " nỗi buồn khó tả " này của CR7 bởi ông thừa hiểu trảm CR7 cũng là trảm Mou...Còn trảm Iker , Ramos cũng đồng nghĩa là trảm hình ảnh đẹp của CLB suốt hơn thập kỷ qua và cũng là công thần của ông . Ai cũng biết cả Mou & CR7 đều không đến với bóng đá vì lòng trung thành . Ở 2 con người này chỉ là danh vọng , tiền bạc cùng những thách thức mới . Một khi Real vô địch Champions League thì dù Perez có van nài thì cũng khó lòng giữ được Mou & CR7 ở lại Real... Nên chăng...đợi đến lúc Mou & CR7 giúp Real khênh về phòng truyền thống Bernabeu cái cúp bạc danh giá rồi muốn...trảm cũng chưa muộn :mrgreen:
Theo lời roberto carlos thì cristiana ronaldo buồn vì ko cạnh tranh đc với A. Inesta :mrgreen: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 23616.html
Cũng 1 phần đấy bác ạ nhưng có lẽ không phải là cạnh tranh mà là...bất công Bởi nếu xét trên thành tích lẫn phong độ thì Iniesta làm sao có vé so với Iker Casillas bởi Iker cũng là thành viên chơi xuất sắc trong màu áo tuyển quốc gia , lại thành công hơn Iniesta trong màu áo CLB . Thế nên việc tuột mất giải thưởng vào tay Iniesta chứ không phải M10 cũng khiến CR7 hơi ngứa mắt . Tuy nhiên như em đã nói là cũng nên 1 lần vinh danh cho cả Iniesta & Xavi bởi không chỉ mùa giải này mà còn nhiều mùa giải trước họ đã thầm lặng cong lưng cõng M10 . CR7 từng nói trước khi trao giải " Tôi không quá vui khi giành được giải thưởng này và cũng sẽ không bất ngờ nếu không giành được nó " . Điều này cho thấy CR7 chỉ nghĩ giải thưởng này sẽ thuộc về cậu ấy hoặc M10 chứ không nghĩ kịch bản sẽ là...Iniesta . Vì vậy mới có những hình ảnh CR7 " hóa đá " khi BTC trao giải cho Iniesta .
Đó là cái giá phải trả của mặt trái đồng tiền. Tiền rất quan trọng nhưng đôi khi nó lại là con dao có 2 cái lưỡi...
Vâng , có nguồn tin rằng CR7 đã khóc rất lâu trong phòng thay đồ sau trận thắng Granada Có vẻ như " nỗi buồn khó tả " của CR7 là nỗi buồn tổng hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau bị dồn nén trong suốt thời gian phục vụ Real nhưng với bản tính của cậu ấy luôn muốn mình phải là No1 thì phần nhiều nguyên nhân chính có thể xuất phát từ việc không được tôn trọng cũng như có tiếng nói tại Real . Ngay cả các đồng đội của CR7 cũng thường xuyên...quay lưng , không ủng hộ CR7 . " Nỗi buồn khó tả " của CR7 chỉ có cậu ấy biết , Perez biết , Mou biết nên chắc chắn nó sẽ không bao giờ được công khai thành thử mọi người tha hồ mà...suy luận Có khi phải chờ đến khi CR7 giải nghệ & viết tự truyện may ra người ta mới biết thực hư...Nỗi buồn khó tả này
Buồn quá đi chứ, em nghĩ cậu ta "buồn" vì suốt cả trận bị 'buồn" nên khi bị phỏng vấn cậy ta trả lời đại đi... không nhẽ nói tôi "buồn cái kia" quá à :lol:
Thôi xong, em lại sắp thành anti fan nửa xanh Manchester rồi :lol: http://hn.24h.com.vn/bong-da/cr7-tra-gi ... 81653.html http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 23862.html
E thấy ai buồn kệ người ta, các bác tốn công viết nhiều thế làm giề... :mrgreen: Mới đây có 1 diễn viên Hollywood nói bác Mou là vô văn hóa .... http://www.bongda.com.vn/Hau-truong-san ... o_duc.aspx Thay lời muốn nói :mrgreen: