Tác giả bài viết không biết có tự rút bài học cho chính mình không nhỉ. Hay bản thân thì chém zó như đúng rồi nhưng lại phán như thầy đời... Đúng kiểu "Cả nàng em lói ngọng... mỗi mình em lói thỏi nhứt nàng"... :lol: :lol: :lol: @ ước gì có thể phỏng vấn cu "tác giả" để xem cu ấy có phải là anti-fan và có cuồng hay không?
Trận bán kết lượt đi cúp Nhà Vua đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 kèm theo lợi thế bàn thắng sân khách cho Barca. Nhưng trong trận chiến ở Bernabeu, Real Madrid cho thấy họ xứng đáng là đội bóng được những lời ngợi khen. 1/ Ngôi sao Varane 4 cú tắc bóng cùng 1 bàn thắng của trung vệ mới 19t này đã làm lu mờ tất cả các ngôi sao khác của cả Real & Barca . Không quá bất ngờ khi Varane được chấm điểm cao nhất 4,5 điểm ( thang điểm 5 ) 2/ Real đã thắng ở khía cạnh tinh thần : Nhà báo Tomas Roncero của tờ AS đã miêu tả Barca đến Bernabeu mang tư tưởng của một cuộc diễu binh và điều này khiến họ đã thua Real ở khía cạnh động lực. Nhìn đội hình chắp vá của Mourinho thi đấu, ai cũng có thể nhận ra tinh thần đoàn kết, sự tương hỗ cho nhau của mỗi một cầu thủ Real. Nói một cách khác, Real đã chơi với một sức mạnh tinh thần cực lớn. Nhờ đó, họ không bị lép vế mà ngược lại, đã có rất nhiều lần dồn Barca vào thế phải chống đỡ. Bị dẫn bàn, Real vùng lên, dồn ép đối phương để rồi tìm được bàn thắng gỡ hòa 3/ Barca thất bại trước nửa đội hình Madrid : Trưởng ban biên tập tờ AS Tomas Roncero bình luận rằng “Barca không thất bại trước cả đội Madrid, mà chỉ là nửa đội Madrid. Chỉ với một nửa số cầu thủ chính thức ra sân, Madrid đã nhiều lần dồn Barca đến chân tường”.
CR7 vừa thiết lập một kỷ lục là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sút tung lưới cả 20 đội bóng La Liga...bao gồm cả Real Madrid mà cậu ấy đang khoác áo :shock: :cry:
Chúc mừng sinh nhật tuổi 28 của CR7 Hình như chính Ronaldo là cầu thủ đầu tiên đem lại phong trào gọi tắt tên khi anh là người khởi xướng cái tên CR7 cho riêng mình . Sau này...ai cũng cũng gọi tất cả các cầu thủ khác bằng cách viết tắt chữ cái + số áo
Thanks SIR...đã chỉ dạy để có một CR7 bùng nổ & xuất sắc như ngày hôm nay . Để đáp lại công sức của SIR , CR7 sẽ...ghi bàn vào lưới MU ngay tại nhà hát của những giấc mơ để giúp SIR có kỷ niệm đẹp...trước khi về hưu & tìm đến thú vui đua ngựa cùng học trò cưng Owen :lol: Ronaldo bày tỏ cảm xúc của mình trước ngày trở về mái nhà xưa trong khuôn khổ 1/8 Champions League : “ Man United là đội bóng giỏi nhất nước Anh và có HLV tài năng Alex Ferguson. Nhưng chúng tôi cũng có Mourinho, và vì ông ấy là HLV của tôi nên tôi mong Mourinho sẽ thắng . Hai người giống như Ferrari và Porsche vậy. Đều rất giỏi, có kinh nghiệm và khát khao chiến thắng ”
- Mới đây, HLV Jose Mourinho khẳng định : " Cả thế giới muốn xem cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Manchester United ở vòng knock-out Champions League "
Dự đoán: Đặt 1 vé vào vòng sau cho Real! Nếu loại được Real thì phải là một đội bóng khác chứ không phải MU... em nghĩ vậy!
Đánh giá rất cao những nhận xét của bác phidiep, dù nó chả giống tí nào với "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ", người đã dí các fan của Bayern xuống đáy của tuyệt vọng năm 1999... : http://thethaovanhoa.vn/bong-da-anh/huy ... 303819.htm
Thôi, một đĩa xịn nhạc tây đê. Qua 2 vòng nếu Real đi tiếp em thắng, nếu MU đi tiếp bác thắng, đơn giản thế thui
Bác thích ca sỹ nào ra đề đi em sẽ chụp hình nếu có, còn bác cũng chụp cái đĩa mồi của bác lên nhé... Thân
Đêm nay chờ xem Đội bóng Hoàng Gia tiếp đón MU trên sân Bernabeu. Dù đội nào đi tiếp, e cũng tiếc cho đội ở lại vì e khoái cả hai
Đáng tiếc là may mắn không thể đến nhiều lần nhất là ở các trận đấu lớn, thêm nữa khả năng Real sẽ không để MU có cơ hội may mắn thêm một lần nữa... vì nếu phút 89 tỷ số đã là 2 hoặc 3-0! :roll: :lol:
Khoảng thời gian đầu mỗi hiệp đấu, như thường lệ, vẫn là khoảng thời gian các cầu thủ Real thi đấu hưng phấn hơn đối thủ. MU đang phải lo chống đỡ.
Một cú bật cao có điểm dừng của Ronaldo kèm với sự kèm cặp không quyết liệt của Evra. Ronaldo bật cao được những 73cm cơ mà "yêu lại từ đầu" của Khắc Việt.
Tùy sếp, em gửi sếp 1CD của Micheal Buble nhá, nếu em thắng sếp gửi em Norah Jones cũng đc :mrgreen: MU của sếp đúng là chỉ hạnh họe ở PL thôi, ra ngoài nước Anh là mất điện :mrgreen:
Khoan. Đá trên Bergiebeu, nền tảng kỹ thuật lại không được giầu có bằng Real thì MU lép vế hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng tỉ số lại là 1-1. Về Old Traford còn lâu mới hành được MU nữa. Và lượt về mới là trận đấu để đánh giá toàn diện thực lực của 2 đội.
Phil Jones và Welbeck đã có 1 trận đấu rất hay, làm "tắt điện" nhiều cầu thủ của họ (Real), nhưng kô vì vậy mà có thể nói là Wayne và Robin kô có đóng góp. Chính họ đã âm thầm làm việc vì tập thể đội bóng. Tôi hài lòng với phong độ trận đấu hôm nay. Sir hóm hỉnh vừa nhai kẹo vừa trả lời các nhà báo với phong cách quen thuộc (Mike).