Đội bóng Hoàng Gia - Real Madrid

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by walkman, 27/8/12.

  1. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Trận đêm qua hay nhưng hơi ít bàn thắng :D Sir Alex thật cao tay khi bố trí một đội hình nhu thế. Chờ xem trận lượt về tại Old Traffort Mou sẽ xoay sở thế nào :D
     
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    “ Trận đấu sắp tới ở Manchester sẽ là một trận rất thú vị . Chúng tôi sẽ đến đó và chiến thắng , và chúng tôi sẽ là đội đi tiếp vào vòng sau.
    ( Xabi Alonso ) :D
     
  3. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Một bài viết hay, đúng mực và chính xác về Mou:

    Mourinho, Real Madrid: “Nghìn năm công tội”​


    Cập bến sân Bernabeu hồi mùa hè 2010 trong bao kỳ vọng của người hâm mộ và ban lãnh đạo Real Madrid. Đến nay là mùa giải thứ ba ông dẫn dắt đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX. Và dù muốn hay không, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem ông đã làm được những gì cho đội bóng thủ đô sau chừng ấy thời gian.

    Sau khi cùng Inter Milan giành “cú ăn ba” lịch sử, Jose Mourinho đã tới dẫn dắt Real Madrid vào hồi tháng 5/2010. Sau hơn hai năm tại vị ở sân Bernabeu, “Người đặc biệt” đã giúp Los Blancos giành chức vô địch Copa del Rey, 1 La Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Thực sự thì có thể nói đó là những thành quả không đến nỗi tồi mà Mou đã mang lại cho Real. Hãy nhớ rằng trước khi ông chưa đến Bernabeu thì đội bóng này vẫn ngụp lặn trong nỗi thất vọng tràn trề. Bao năm phải núp dưới cái bóng quá lớn của Barcelona tưởng chừng như chẳng bao giờ “ngoi” lên được. Thế nhưng đúng như lời mà Mourinho nói, rằng ông đến Tây Ban Nha là để thử thách và đánh bại Barca. Kể từ sau thất bại nhục nhã “năm sao” ở trận đấu đầu tiên đến nay Real Madrid đã là một đối thủ vô cùng khó chịu đối với gã khổng lồ xứ Catalan. Các cầu thủ áo trắng đã không còn tỏ ra sợ hãi và ngày càng tự tin mỗi lần đối đầu với Barca. Những kết quả thi đấu gần đây đã là minh chứng hùng hồn cho điều đó… Đó chính là những “công” mà Mou đã đóng góp cho Real Madrid.

    Bên cạnh những gì đã làm được cho đội bóng thủ đô thì với bản tính có phần “gia trưởng” và hiếu thắng của mình, Mourinho cũng đã gây ra một số “tội”. Mà một trong những “tội” đầu tiên đó chính là việc không nhiều thì ít Mou đã làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của Real Madrid trong quá khứ. Đặc biệt là mỗi lần đối đầu với Barcelona. Không phủ nhận thời gian gần đây, trước mỗi lần đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalan, Mourinho đã không còn chỉ đạo cho học trò chơi theo kiểu phòng ngự chặt chém tiêu cực nữa. Nhưng cũng không thể nói Real Madrid đã chơi đôi công sòng phẳng với Barca được. Với những người hâm mộ đội bóng Hoàng gia thì đó là một điều khó chấp nhận. Bởi chính lối chơi tấn công rực lửa mới là lối chơi làm nên tên tuổi và thương hiệu của Madrid ngày nay và đó mới là điều mà những người Madrid hướng đến cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ là những chiếc cúp và những danh hiệu.

    Một “tội” khác của Mou với Real nữa đó là việc ông đã bỏ rơi những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Castilla. Trong đội hình Real Madrid hiện nay ngoài Casillas, chỉ có Arbeloa và Callejon trưởng thành từ lò đào tạo Madrid, nhưng cả hai chỉ được “đoái hoài” khi đã thành công ở một CLB khác. Gần đây, Mourinho đã “chiếu cố” đến Nacho, nhưng ai cũng hiểu đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ khi cả hai hậu vệ trái Marcelo và Coentrao dính chấn thương.

    Mourinho biện minh cho quan điểm của mình khi cho rằng kể từ năm 1999, các đời HLV đều thất bại với việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và việc “Real Madrid B” chỉ quen đá sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc sẽ là rào cản lớn khiến họ không thể thích ứng ở đội 1.

    Tương lai của Real sẽ ra sao nếu khi đó các ông chủ không chịu móc hầu bao? Câu hỏi này không ai khác trước tiên Mou là người chịu trách nhiệm trả lời.

    Có thể hiện tại Mourinho đang được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ chủ tịch Florentino Perez và mua bán cầu thủ theo ý thích, nhưng đó không phải là cách duy trì đội bóng lâu dài. Nếu một người huấn luyện viên thực sự hết lòng lo lắng cho vận mệnh của câu lạc bộ mà họ dẫn dắt trong tương lai thì không thể cứ chăm chăm nhìn những thành công trước mắt mà bỏ quên mất sự định hướng phát triển lâu dài cho đội bóng, mà một trong những công việc cần làm đó chính là tích cực tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Về phương diện này, nếu nhìn sang Barcalona thì Real Madrid hoàn toàn thua kém. Và chừng nào Mourinho không thay đổi trong cách dụng người của mình, thì chừng đó các cầu thủ trẻ ở lò đào tạo Castilla đừng nghĩ đến cơ hội được thể hiện mình và người Madrid cũng đừng nghĩ đến việc vượt mặt người Catalan. “Tội” đó không ai khác, Mourinho mới là người phải chịu trách nhiệm.
    (Bóng đá)
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Lại thông tin của cái báo lá cải cty Yêu thể thao. Không hiểu sao cứ thấy bài trên cái oép đểu này em đã thấy nó bốc mùi anti-Barca và anti-Messi rồi. Nói chung cắt ghép một đoạn video chẳng nói lên điều gì hết. Lúc các CĐV nhí xông vào ôm thì Messi hay Ronaldo đang ở sân nhà hay sân khách? Diễn biến trận đấu trước đó ra sao? Chú nhóc xông ra đó là ngườu hâm mộ nhưng là của đội nhà hay đội khách... Nếu không biết rõ các điều còn mơ hồ ở trên mà đã vội kết luận thì đúng là... Hị hị... :roll:
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Lớn và khôn quá nên Giggs phải đá cho tuyển Anh cơ mà... :lol:
    @ thông minh đột xuất... MU... liên tục... :lol: :lol: :lol:
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    MỘT CON NGƯỜI KHÁC CỦA MOURINHO


    Những vấn đề xung quanh cuộc sống và sự nghiệp huấn luyện của Jose Mourinho luôn khiến người ta phải quan tâm. Gần đây tác giả Patrick Barclay – khi đó là trưởng bộ phận bình luận bóng đá của tờ The Times – đã chấp bút cuốn tự truyện “Mourinho.

    Chân dung một nhà vô địch” với các câu chuyện từ thời thơ ấu của Mourinho cho đến khi ông dẫn dắt Chelsea, Inter và Real Madrid. Bóng đá Toàn cầu xin giới thiệu đến quý độc giả những thông tin độc đáo nhất từ cuốn sách này.

    Một HLV lịch sự

    Trước trận bán kết lượt đi Champions League 2010/11 giữa Real Madrid và Barcelona, một lời mời đặc biệt đã được gửi đến trọng tài Mark Halsey.

    Nhưng Halsey không thể đến dự. Ông đã hứa với người vợ Michelle rằng cả gia đình sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ở Devon – nơi Halsey tham gia một chương trình từ thiện để gây quỹ cho các bệnh nhân bị ung thư.

    Halsey, từng chơi bóng bán chuyên nghiệp trong 12 năm, khởi nghiệp trọng tài ở Premier League năm 1999. Bốn năm sau, ông lần đầu gặp mặt Mourinho trong một trận đấu của Porto ở Champions League, khi đó Graham Poll bắt chính và Halsey làm trọng tài thứ 4.

    Ngay từ lúc đó, hai người đã có mối quan hệ thân thiện và sau khi Mourinho đến Anh thì họ chính thức trở thành bạn bè. Tuy nhiên Halsey không vì thế mà ưu ái Chelsea mỗi khi ông bắt chính các trận đấu của đội chủ sân Stamford Bridge.

    “Có một lần Mourinho chạy vào trong sân sau trận đấu với Newcastle và hỏi tại sao tôi không cho Chelsea hưởng một quả penalty. Lần khác, trong giờ nghỉ giữa trận Fulham – Chelsea, Mourinho cũng phàn nàn với tôi rằng lẽ ra tôi nên thổi phạt Fulham trong một tình huống bóng chạm tay” – Halsey nhớ lại.

    Dù vậy, Mourinho luôn luôn sử dụng những lời lẽ lịch sự: “Tôi biết, khi Mourinho xuất hiện trên truyền hình, mọi người thường nghĩ ông ấy là một người rất kiêu ngạo, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng so với những gì tôi biết.

    Ông ta không bao giờ tỏ ra giận dữ với tôi, và thường nhắc đến tôi như một cầu thủ thứ 23 trên sân bóng”. Halsey cũng bác bỏ những cáo buộc rằng Mourinho thường chất vấn và đổ lỗi cho các trọng tài sau khi thất bại:

    “Trong trận Community Shield tháng 8/2007, tôi đã rút thẻ vàng với 3 cầu thủ Chelsea là Tal Ben Haim, Carvalho và Obi Mikel nhưng chỉ cảnh cáo duy nhất Rooney bên phía M.U. Cuối cùng, M.U thua trận đó trên chấm phạt đền và Mourinho chỉ chạy ra nói với tôi sau trận đấu rằng tôi là trọng tài số 1”.

    Một con người nhân ái

    Năm 2008, nhà Halsey gặp biến cố lớn đầu tiên khi bà Michelle mắc bệnh ung thư xương. Khi Mourinho biết tin này, chiến lược gia người BĐN nhanh chóng thu xếp cho cả gia đình Halsey đến nghỉ dưỡng ở một khu resort 5 sao tại Vilamoura, Algarve (khu nghỉ mát nổi tiếng của BĐN – chú thích của người dịch).

    “Điều đó thật tuyệt vời. Bạn biết không, khu resort đó có giá tới 600 euro/đêm. Tất nhiên, nếu Mourinho còn dẫn dắt Chelsea, tôi sẽ không bao giờ đáp ứng lời mời đó, nhưng lúc đó ông ấy đã rời nước Anh. Mourinho đã là nguồn cảm hứng lớn cho cả tôi lẫn gia đình tôi trong việc chống lại bệnh tật”.

    Đến tháng 7/2009, khi Halsey bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, Mourinho lại nhanh chóng gửi lời hỏi thăm. “Tôi không biết làm thế nào mà ông ấy lại biết rằng tôi bị ung thư, nhưng Mourinho đã gọi điện cho tôi.

    Ngay cả khi đang bận rộn và không thể gọi điện, Mourinho vẫn gửi tin nhắn hoặc email. Tôi còn nhớ có một lần khi đang điều trị ung thư, tóc của tôi rụng hết và tôi gửi một kiểu ảnh cho Mourinho qua tin nhắn. Ông ấy trả lời rằng ít ra tôi cũng dễ nhìn hơn Ray Wilkins (cựu trợ lý HLV ở Chelsea, nổi tiếng với cái đầu trọc – ND) !”.

    Ngày 17/5/2010, Halsey tổ chức một bữa tối từ thiện nhằm ủng hộ cho Christie, một bệnh viện chuyên khoa ung thư ở Manchester. Mourinho không thể góp mặt vì ông còn bận chuẩn bị cho trận chung kết Champions League giữa Inter Milan và Bayern Munich sẽ diễn ra không lâu sau đó.

    Nhưng trong sự ngạc nhiên của hàng trăm quan khách và Halsey, Mourinho đã gửi đến một đĩa DVD kèm theo lời chúc: “Kể từ khi nghe tin ông gặp phải vấn đề về sức khỏe, tôi luôn nói với ông rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

    Tôi biết cuộc chiến đấu chống lại bệnh ung thư là không dễ dàng. Tôi biết ông đã rất vất vả. Nhưng tôi cũng biết là ông sẽ chiến thắng và ông sẽ trở lại với bóng đá. Bởi vì đối với tôi, ông là trọng tài số 1”. Halsey đã khóc.

    Năm ngày sau, Inter đá trận chung kết với Bayern tại Santiago Bernabeu và nhà Halsey cũng nằm trong danh sách khách mời. Mourinho đã mua vé xem trận đấu cho toàn bộ gia đình và còn đề nghị trả cả tiền vé máy bay cũng như khách sạn.

    Tuy nhiên Halsey chỉ nhận vé vào cửa và tự trả các khoản chi phí khác vì “chúng tôi cũng đang có một kỳ nghỉ ở TBN và chỉ cần thuê một khách sạn nhỏ ở Madrid trong vài ngày”. Sau khi đến Madrid, gia đình Halsey đi taxi đến bên ngoài khách sạn nơi Inter đang ở.

    Đó không phải là lần đầu tiên họ đến thăm Inter: tháng 2/2009, khi Mourinho dẫn Inter đến làm khách ở Old Trafford trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League với M.U, gia đình Halsey từng đến Manchester để dùng bữa trưa cùng Mourinho.

    Tuy nhiên bà Michelle vẫn lo lắng khi nhìn thấy một rừng cảnh sát và vệ sĩ trước cửa khách sạn Mirasierra. “Chúng ta không thể vào trong đâu”, Michelle nói với Mark, chỉ để nhận lại câu trả lời “Chúng ta sẽ vào”.

    Halsey nhớ lại: “Tôi dắt con gái Lucy đi vào và hàng rào bảo vệ tách ra. Mourinho đã ở đứng trên ban công cùng các cầu thủ. Ông ấy chạy xuống chào mừng tôi và đó là một khoảnh khắc thật xúc động.

    Một số cầu thủ nói được tiếng Anh cũng nói chuyện cùng tôi và họ bảo Jose vẫn luôn khen ngợi tôi. Sau đó tất cả mọi người, cả cầu thủ và quan chức bắt tay tôi. Thật tuyệt vời. Tôi sẽ yêu quý Mourinho cho tới chết, tôi thật sự nghĩ như thế”.
     

    Attached Files:

  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tuần này sẽ diễn ra 2 trận Siêu Kinh Điển : Lượt về Cúp Nhà Vua & Lượt về La Liga :D

    Tha hồ mãn nhãn...Ngay cả khi Real đã hết cơ hội giành Liga thì cuộc đối đầu giữa 2 thế lực lớn nhất Tây Ban Nha cũng như thế giới hiện tại sẽ luôn hấp dẫn với các kịch bản khó đoán trước .

    Real sẽ có sự phục vụ trở lại của vài trụ cột từng vắng mặt ở lượt đi Cúp Nhà Vua nên chắc chắn sẽ...chơi máu lửa hơn .
     
  10. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    2 dĩa bê thui chơi hôn :lol:
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chơi luôn...Mỗi trận 1 dĩa nhé... :lol:
     
  12. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Chỉ có mồi thì làm sao mà say. 2 bác cá thêm thùng bia cho nó máu. Nhớ kêu em làm trọng tài cho nhé.:))
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Đêm nay Real sẽ hành quân đến chảo lửa Nou Camp để đá trận lượt về bàn kết cúp nhà vua với Barca . Lượt đi hai đội hòa nhau 1-1...Barca có quá nhiều lợi thế , nhất là được thi đấu trên sân nhà nhưng không vì thế mà Real run sợ . Năm ngoái Mourinho có kỷ niệm ngọt ngào tại đây khi thắng Barca với tỷ số 2-1 ( Liga ) . Lượt đi Liga năm nay Real cũng có được tỷ số rất đẹp là 2-2 . Hy vọng Real sẽ lặp lại được 1 trong 2 kết quả trên để góp mặt trong trận chung kết . Khi cơ hội tại La Liga gần như đã không còn thì Cúp Nhà Vua chính là ưu tiên số 1 của Mou ở đấu trường quốc nội :D
     
  14. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Cho dĩa cá kèo đi :lol:
     
  15. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Chỉ có mồi thì làm sao mà say. 2 bác cá thêm thùng bia cho nó máu. Nhớ kêu em làm trọng tài cho nhé.:))[/quote]
    Kaka e gọi bác nhớ ra nhóa :lol:
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Lần cuối cùng Real gặp Barca tại bán kết cúp nhà vua là năm 1993 . Khi ấy Real cũng hòa Barca 1-1 trên sân Bernabeu nhưng sau đó Real đánh bại Barca 2-1 ngay trên sân Nou Camp .

    Liệu lịch sử có lặp lại ???

    @Doantieutu : Luôn mặc định là 1 thùng beer kèm mồi rồi bác ạ :lol:
     
  17. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Ra kèo đê chứ, đá đồng lựa ah :lol:
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thì đá đồng lựa là có lợi cho Barca rồi nhưng đừng bắt em lấy Barca nhé...
     
  19. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Bác chọn đi, e là còn lại. Thế nhé :)
     
  20. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Đêm nay mấy kinh Bongdatv, thethaotv có truyền trực tiếp ko các bác? Hay lại chỉ K+? :evil:
     
  21. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chơi là chơi cả 2 trận : Cúp nhà vua & La Liga đó nha

    Nhờ bác Doantieutu làm trọng tài nha Tí kưng .

    Done !!!
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Có 2 kênh phát sóng trực tiếp nhé bác Walkman : SCTV15 & K+1 :D
     
  23. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Vậy ổn rồi. Cám ơn cụ :D
     
  24. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Vậy là có khả năng huề ah :lol:
     
  25. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Huề thì...Trọng Tài ( Doantieutu ) THUA

    Sao chưa thấy bác Doantieutu vào xác nhận kèo nhỉ . Riêng em luôn có niềm tin rằng Real sẽ lại quật ngã Barca ở cúp nhà vua này bởi trong khi Mourinho luôn có những chiêu " chiến thuật " rất tinh quái thì phía bên kia chiến tuyến Roura vẫn tỏ ra non kém ở những trận đánh lớn mang tính chất sống còn ( Đấu cúp )

    Trận thua 0-2 trước Milan là ví dụ cho thấy Roura khá bế tắc trong các phương án thay đổi chiến thuật
     

Share This Page

Loading...