Dạ vâng , yếu nên mới du kích và thọc có 3 nhát bác BJ ạ Dạ vâng , em rất mê cái cách giữ bóng & không cho đối phương chơi bóng của Barca...70% thời lượng nhưng có đúng 1 cú sút ( Milan ) và số cú sút ngang bằng nhau ( Real )....và kết cục thì... Bị thịt luộc Barca mấy năm nay được mặc nhiên xem như đội bóng hay nhất thế giới nhưng đêm qua sau trận đấu thì tay trợ lý Roura phải thốt lên rằng.... Real là đội bóng vĩ đại Em chắc bác mong...Tito lắm
Cầm bóng mà làm gì nếu không ghi được bàn thắng? Bởi đơn giản, khi trận đấu kết thúc đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn thì dành chiến thắng. Còn cái tỷ lệ kiểm soát bóng kia chỉ để làm "trang trí" thôi. Cầm bóng nhiều mà cầu thủ bị cho điểm thấp tè - vậy người ta chẳng phải dựa vào tỷ lệ cầm bóng để tính điểm đâu nhỉ?! Cũng lạ nếu nói như Milan tuần trước hay Real Madrid đêm qua chơi xấu. Cứ nhìn cách CR7 đi bóng qua Pique để buộc trung vệ này phạm lỗi, hay Di Maria làm cho một trung vệ "đá tảng" như Puyol phải sụp xuống, hay El Shaarawy tâng bóng như đá cầu trong vòng cấm địa cho Muntary băng vào vô-lê mới thấy 1 Barca ê chề thế nào. Tấn công, ghi bàn thế mà không đẹp thì cầm bóng loay hoay giữa sân là đẹp??? Có nhiều cầu thủ kỹ thuật thì đương nhiên tốt. Nhưng quan trọng vẫn là chiến thuật hợp lý. Cứ hùng hục đá, không cần biết đối phương chơi thế nào thì giỏi mấy cũng đến lúc ôm hận. Mou rất tài ba với lối đá và chiến thuật như trận hôm qua. E rất muốn xem sắp tới Mou với Sir Alex sẽ đọ tài như thế nào. Còn Rou-ra, em nói thật là không có trình - theo cách ta hay nói là "hãm tài".
Roura là ai thì ai cũng biết. Giờ chắc các cụ lần trước hô hố lên rằng Barca không cần HLV cũng đá tốt có cái để dán miệng mình vào rồi chứ Thay người theo kiểu tung thêm tiền đạo vào sân như Roura thì ai mà không làm được? Như thời Pep, trong 1 trận đấu, Pep thay đổi 4 chiến thuật tiếp cận trận đấu để chơi chết Mou, vậy mới gọi là strategist được chứ. Vậy mà vẫn bảo Pep .. ăn may đấy.
Pep đã sang Munchen, Tito đi dưỡng bệnh, có ai ở nhà lo chiến thuật đâu mà hợp lý với không hả bác? Chẳng lẽ không có ai cầm cờ đành đưa Roura vào thôi.
Pep trước giờ là HLV giỏi thậm chí rất giỏi bác BJ ạ nhưng để đạt tầm cỡ....Người Đặc Biệt thì chưa Sau bao chỉ trích cũng như sóng gió phía sau hậu trường Real thì đêm qua ngay tại Nou Camp...Mourinho đã làm tất cả phải im lặng khi hủy diệt Barca trong trận đấu mà người ta gọi là....Sách Giáo Khoa Mourinho Nói như bác Walkman cũng không quá lời : " Sau 2 cú ngoặt bóng thì Puyol phải quỳ lạy Di Maria " hay " Pha dốc bóng thần tốc của CR7 khiến Pique phải phạm lỗi "....tất cả cho thấy phẩm chất đặc trưng cùa chiến thuật Mourinho .
Bác chăm đọc báo nhỉ. Được ngày Barca thua trận nổ to quá Real cũng thua loạt trận ở La Liga thì chẳng thấy sách giáo khoa gì. Mou cũng chẳng thấy giở sách giở vở gì ra trong các trận đấu ấy. Bác nhở? Nói cho nó ngắn gọn dù chưa thể chính xác đến 100%. Mourinho vẫn mang đặc trưng từng làm cho mình nổi tiếng từ thời Chelsea, phòng ngự chặt, vùng lên làm 1 bàn rồi lại co tiếp. Có thể thời ở Chelsea, các cầu thủ cánh thời ấy chưa đạt được tầm Ronaldo, nên Chelsea ăn ít hơn chăng. Ngay cả giờ đây ở Real, Mou cũng vẫn nguyên một bài như thế. Tung những đường chuyền dài từ sân nhà cho các tiền đạo tốc độ như Ronaldo chạy nước rút. Vậy khác gì bóng đá Anh, nơi mà các cầu thủ chỉ biết chạy và sút? Real chấp nhận bỏ lối chơi tấn công hào hoa để đổi lấy ... điền kinh à?
Bình tĩnh đi các bác. Bóng đá thì cứ phải tỉ lệ kiểm soát bóng cao, cầm bóng thật nhiều, chuyền thật nhiều, thì mới gọi là bóng đẹp, say đắm lòng người? Nhiều người nói là đẹp nhưng nhiều người nói là buồn ngủ đấy :roll: Bóng đá Anh chẳng biết có giống điền kinh hay không nhưng số lượng người xem cao nhất TG, phí bản quyền cao nhất TG đấy các bác ! Có thể số lượng người đấy không biết bóng đá đẹp là gì chăng? :roll: Lối đá của RM ngày hôm qua giống như 2 giọt nước với lối đá của Milan. Nói gì thì nói, em chả hy vọng Milan sẽ thắng được Barca, hòa hay thua 1 trái là em vui rồi
Vâng , bác Haiauden nói đúng ạ Đẹp ai cũng thích , ai chẳng mê nhưng đẹp mà làm gì khi không hiệu quả hoặc cái đẹp đó là cái đẹp vay mượn không phải của mình . Vậy thì khi không ai yêu cầu Barca phải nhả bớt bóng lại để các đối thủ có bóng đá thì các đội bóng khác cũng có quyền...chơi theo cách của họ . Cả Milan & Real đêm qua chỉ có thời lượng giữ bóng không quá 40% nhưng hãy xem Milan làm được gì từ những lần có bóng ít ỏi đó , hãy xem Real tận dụng được gì từ những pha lên bóng đó . Giữ bóng ít hơn , tấn công ít hơn nhưng hiệu quả thì gấp 3 lần... Khi Barca tổ chức quá nửa đội hình tràn qua phần sân đối phương bằng cách kiểm soát bóng cũng như chuyền bóng thì tại sao lại không cho đối thủ tập trung quá nửa đội hình của họ bên phần sân nhà để phòng ngự :shock: Việc anh tổ chức số đông tấn công là quyền của các anh còn việc chúng tôi tổ chức số đông để phòng ngự là việc của chúng tôi vì xét cho cùng mục đích chính của cả 2 bên đều là...Ghi bàn & ngăn chặn ghi bàn... Bác BJ nhỉ...
Nổ chưa to bằng Barca thắng mấy trận vớ vỉn ở La Liga đâu bác BJ ạ Kiểu như... " Barca đang tạo ra cơn sốt...nhàm chán " :lol: Vào xem đông lắm , cổ vũ cũng...hăng lắm Barca đã bớt nhàm chưa bác BJ ? :wink:
Thắng thua là chuyện bình thường, trận hay trận dở cũng là chuyện thường... các bác nổ như VN vô địch world cup vậy... Real thằng Barca trận cũng đỡ nhàm mà bác
Nom vẫn ngon lắm bác Walkman ạ , hình như với tinh thần thép thì mấy trò này với CR7 không ăn thua http://beta.bongda.com.vn/news/53/2FB42 ... co-dem-qua
Em hôm nay có tí men tưng tưng vào, thế mà thấy các bác chém nhau em sợ vãi hồn... Kết quả đã thế rồi mà các bác còn tranh cãi chi với những thành phần hỉnh như não chưa phát triển... Khổ ghê! Barca nếu thắng dù là 1-0, em sẽ tâm phục khẩu phục mà rằng "Barca vô đối". Bây giờ Barca thua (cúp Nhà Vua thôi nhé) , những lý lẽ bao biện khác chỉ là đồ bỏ,...Em nghĩ các bác nên dành thời gian cổ vũ cho Real vượt qua ông nhai kẹo mà dành cái C1. Chứ cái cúp nhà vua này nó quá bèo và năm ngoái Real đã lấy... Cãi nhau làm chi khi thực tế rành rành đó rồi. Real lấy C1 mới quan trọng. Chứ chỉ có cúp nv thì thua Barca là cái chắc, ấy là theo ní nuận của mấy anh cuồng Bar. Chứ với fan cả 2 bên ở tbn, thua ai thì thua, ko được thua Kình Địch nha...Mùa nay ai thua ai đã rõ. Cãi mỏi tay! Em cũng xin gửi lời chia buồn sớm tới các fan Barca. Trong vòng 2 tuần các bác đã ko còn gì để chém. Bác nào đặt cửa đi tiếp của đội nhà cứ pm em nha. Chúc các bác ngủ ngon!
pép hay tô hay rô gì gặp môu thì bây giờ cũng chào thua hết, hết bài rồi. bây giờ cứ mỗi trận siêu kinh điển thì em thấy lo cho bác xa thôi.
Vâng bác. Trong khi có những fan Barca thích đá đôi công đẹp mắt còn mơ tưởng đến 1 thắng lợi nhờ tỷ lệ cầm bóng thì một lực lượng hùng hậu fan Barca đêm qua kéo đến Nou Camp chỉ để chĩa đèn lazer vào các cầu thủ Đội bóng Hoàng Gia.
Real vượt qua ông già gân, em mời bác, bác baohun và bác walkman 5 dĩa bê thui luôn nha bác ơi. Dĩ nhiên tiền beer bác tính. :lol:
Khoe tí cho vui... P/S : Sau khi có cú đúp vào lưới Barca ngay tại Nou Camp thì CR7 đã giúp Barca thăng hạng để trở thành con mồi ưa thích nhất của CR7 ngang bằng với Sevilla ( Trước đó Barca chỉ xếp thứ 3 ) : 1/ Barca & Sevilla : 12 bàn 2/ Getafe : 11 bàn 3/ Malaga : 10 bàn 4/ Aston Villa : 9 bàn Cũng theo thống kê thì ở trận El Clasico vừa rồi thì trung vệ trẻ Varane chạm mặt với Messi 7 lần thì cả 7 lần Varane đều đoạt được bóng . Thật khó tin là dù chỉ 19 tuổi mới chỉ có duy nhất 2 lần xuất hiện trong El Clasico nhưng lại có đến 2 bàn thắng...và chỉ là 1 trung vệ Màn trình diễn xuất sắc đến khó tin của Varane đã khiến cựu hậu vệ của Chelsea là Frank Leboeuf phải thốt lên... " Varane có tất cả mọi thứ , xét về khả năng phòng ngự cậu ấy là một con quái vật..."
Và đây là pha phản công kinh điển của Mourinho & theo như bác Walkman miêu tả thì chỉ với 2 cú ngoặt bóng thì hòn đá tảng Puyol phải...quỳ lạy Di Maria Cú phất bóng dài hơn 50m của Khedira cho Di Maria bứt tốc , 2 động tác ngoặt bóng loại bỏ hoàn toàn trung vệ kỳ cựu Puyol , Pinto đã xuất sắc đẩy được cú sút của Di Maria nhưng đó là tất cả những gì thủ thành này có thể làm được trước khi bất lực nhìn CR7 đá bồi để hoàn tất cú đúp...
Các bác thấy trận ngày mai thế nào? Theo em có lẽ Mou sẽ cất bớt trụ cột để dành cho trận vs MU tuần tới
Em nghĩ Real sẽ cất giữ một số trụ cột , thậm chí tung đội hình dự bị vào chiến với Barca...cho vui Sẽ là vô lý nếu căng sức bởi trận chiến với MU mấy ngày sau đó mới thực sự là El Clasico
Good news, Thánh Iker đã trở lại luyện tập. Ko biết anh có kịp tham dự trận tuần tới ko? Chưa bao giờ bóng đá và âm nhạc lại đến gần nhau như thế Mourinho orchestrates famous victory as Barca face the music
...nhưng kết cục hơi buồn bác Walkman ạ P/S : Theo tờ AS, nhiều khả năng HLV Jose Mourinho sẽ để Cris Ronaldo đá dự bị ở trận gặp Barcelona vào ngày mai (2/3). AS cho rằng, Jose Mourinho sẽ để Cris Ronaldo đá dự bị bởi sau đó 4 ngày Real Madrid có trận đấu rất quan trọng với M.U ở Old Trafford thuộc Champions League. Thực tế, trận El Clasico vào ngày mai không còn ý nghĩa với Real Madrid. Bởi Kền kền trắng hiện kém Barca đến 16 điểm và không còn cơ hội vô địch La Liga 2012/13. Tính toán của Jose Mourinho nhằm tránh chấn thương ngoài mong muốn cho Cris Ronaldo trước trận gặp M.U ở lượt về vòng 1/8 Champions League (6/3). Cũng theo AS, Cris Ronaldo có vẻ không hài lòng vì quyết định của Mourinho nhưng đành phải chấp nhận điều này.
Em còn mong Mou chơi nguyên đội hình dự bị để tiếp đón Barca. Thế là vừa giữ được quân cho CL vừa làm cho bọn Barca tức điên lên mới sướng... :lol: