Ông kịch sỹ Adriano định kiếm chác nhưng chắc hôm nay trọng tài mới nhỏ thuốc V- rô tô...tuyệt vời thế Khi CR7 & Khedira vào sân em thấy Mr Rôu Ra nhăn nhăn trán là nghi rồi...chắc ổng nghĩ : " Quái , sao hắn bảo chấp mình ku CR7 & vài trụ cột nữa vậy mà giờ hắn lại tung vào... Ăn gian quá !!! " :shock: @Doantieutu : Bác chuẩn bị thùng beer để làm trọng tài giúp em & Huyvuacobac xử 2 dĩa bê thui nhé
Cái cầu thủ chải chuốt đá phạt vào đúng góc chữ A làm cho Valdes mồm chữ Ô chôn chân chính là cầu thủ coi Sir Alex là người cha thứ 2 đấy nhé bác baohun00. Hẹn anh ở "mái nhà xưa" và có thể là "mái nhà mai" mùa giải tới. Thân
Vâng , anh ấy nhất định sẽ ghi bàn ở nhà hát những giấc mơ để chấm dứt giấc mơ Champions League của Quỷ Đỏ Anh ấy cũng hứa là sẽ... Không ăn mừng vì vị cha già đáng kính đó dù biết có thể ông ấy rất buồn... Mà ông ấy cũng bắt đầu buồn từ khi có mặt ở Nou Camp chứng kiến học trò cưng xé nát hàng thủ của Barca , thấy ông ấy tháo kính...dụi mắt liên tục :lol:
Trời ơi, có chuyện trọng tài thổi hết trận mà vẫn có người ko chịu nghĩ hả mấy bác? :shock: Chắc là thua quá mà điên rồi...Trong vòng mấy ngày ăn 5 cái tát thì ko điên mới lạ... :lol: Lão Mou xấu tính này giỏi quá hỉ các bác. Mùa này em tưởng đâu là thảm họa của Real, hóa ra lại là của kình địch. Thôi, tiqui taqua sắp mang vào viện bảo tàng rồi... @baohun: các bác uống loại nào để em chuẩn bị ạ, nói tới bê thui thèm quá, ực ực... :mrgreen:
@Baohun00: Vâng, lau kính, dụi mắt, mồm nhai bỏm bẻm miệng cười tươi như hoa và thêm phần ôm chầm người trợ lý Hà Lan U60 khi Rooney ghi bàn thắng quá đẹp ở phút 92 chính là hình ảnh tiêu biểu của Sir Alex trong kỷ nguyên rực rỡ của Ngài ở MU đấy. Về phần Ronaldo, hôm đó sẽ được chăm sóc đặc biệt bởi con bài bí ẩn hôm nay kô ra sân, Rio. Người đã từng là chủ quán bar, đã có những lần ăn chơi tới bến với cầu thủ Ronaldo chính là cầu thủ biết từng động tác, chân tơ kẽ tóc nên em rất mong Ronaldo gặp Rio để trở nên vô hại, như hiệp hai trận lượt đi đấy bác. Hẹn gặp Real ở Nhà Hát của Dreams. Thân
Bác walkman chưa ngủ à? Tối nay bác nhậu món gì mà phán linh như miễu thế bác? Vừa đưa cái clip là cậu Benzema ghi bàn liền. :mrgreen:
Tình hình là thế này, lúc trọng tài trận Real Madrid vs Barca thổi còi hết hiệp 1 e liền bật qua kênh BongdaTV, thế là kịp xem Kagawa ghi bàn... Phút 74 e lại có đảo qua chút vẫn 1 - 0, hơi lo. Ai dè, khi trận bên này đá xong em lại chuyển qua thì đã 4 - 0
Đâu có nhậu gì đâu bác. E phải bỏ ngang buổi tennis để kịp về xem Elclassico. Của đáng tội... Cơ mà bàn vô lê chổng ngược của em đẹp hơn nhiều bác nhẩy?
Benzama của bác Walkman ghi bàn trong trận đấu rất khó khăn & ở một đẳng cấp rất cao còn Benzama của Mou ghi bàn...như đá tập @Doantieutu : Bác chờ phone của bác Huyvuacobac nhé....Chuông reo la nhậu :lol:
Lối chơi tiqui taca của barca hôm qua tôi thấy nó làm sao ấy, vào thời điểm barca gỡ hòa các cầu thủ barca cầm bóng mà cứ ban chuyền tốc độ như rùa ở sân nhà không giám tấn công, hay các cầu thủ barca nghĩ xxx gì mà tấn công để mắc mưa bọn mày à , tao bị sập bẫy 2 trận trước rồi, thôi đá ở sân phía bên mình thôi để thời gian cầm bóng được nhiều hơn bon real :mrgreen: . Nhưng cuối cùng vẫn bị thửng lưới lần thứ hai :twisted: . Ơ hay cai ông trọng tài này hôm nay làm sao thế? đồng hồ bon tao còn 20' nữa mới hết giờ cơ mà sao ông thổi hết giờ vậy?
Vâng , kẻ từng ăn nằm với cả 2 đội bóng đã có nhời rồi bác Mike nhé... Beckham cũng tin rằng được chơi tại Old Trafford, Ronaldo sẽ có thêm động lực để chơi hay hơn nữa : "Khi Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford, cậu ấy sẽ được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Đó sẽ là đêm đặc biệt của Ronaldo. Cậu ấy sẽ có thêm nhiều động lực để tiếp tục tỏa sáng. NHM yêu Ronaldo và đây thực sự là ngày trở lại đầy cảm xúc của cậu ấy"
Có vẻ như Barca đã không còn giữ được bình tĩnh cũng như hình ảnh đẹp của mình sau 3 thất bại liên tiếp trước Milan và Real...Tinh thần cũng như ý chí của Barca & các Cules đang bị tổn thương nghiêm trọng... Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định điều tra & xem xét để phạt nặng hành vi sử dụng " ngón tay thối " của Hậu vệ Alba về phía các CĐV Real sau khi Messi ghi bàn gỡ hòa cho Real . Thủ môn Victor Valdes cũng đang đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu nhiều trận do " hỗn " với trọng tài Perez khi ông này kiên quyết từ chối " màn kịch vụng về " của kịch sỹ Adriano... La Liga đang đi vào giai đoạn nước rút nên trong bối cảnh Tito chưa biết khi nào mới có thể trở lại băng ghế chỉ đạo thì việc thiếu vắng Valdes & Alba ( nếu bị cấm thi đấu 4-5 trận ) sẽ khiến Barca chồng chất khó khăn . Dù vẫn đang bỏ xa cả Atletico & Real trên bảng xếp hạng Liga nhưng nếu Barca chủ quan đánh rơi 3-4 trận thắng nữa thì....
Cho đến lúc này gần như có thể khẳng định trận El Clasico tối qua là trận El Clasico cuối cùng của mùa giải này . Chỉ có những điều kỳ diệu mới có thể khiến họ gập lại nhau ở Champions League . Như vậy là đã có tổng cộng 6 trận El Clasico đã diễn ra và Mourinho đang chiếm thế thượng phong cũng như áp đảo hoàn toàn trước Barca : Thắng 3 , Hòa 2 và chỉ thua duy nhất 1 trận tại Nou Camp ( Lượt đi siêu cúp ) Mourinho đã cho thấy sự tiến hóa không ngừng của ông ở Siêu Kinh Điển . Từ sau thất bại ê chề 5-0 khi lần đầu tiên giáp mặt với Barca trên cương vị HLV Real , Real của Mourinho từ một hình ảnh xấu xí , bạo lực đã trở nên mạnh mẽ hơn , ngày càng thích nghi với tiki taka để rồi giờ đây...nỗi ám ảnh , sợ sệt đã thuộc về Barca Không chỉ có vậy , chính bản thân Mourinho là HLV duy nhất khiến Barca phải nhiều lần muối mặt cũng như gây ra nhiều nỗi đau cho Barca từ hồi ông ấy còn dẫn dắt Chelsea , Inter...Đó cũng chính là lý do tại sao người Catalan lại căm ghét Mourinho đến vậy...