Nước Anh sạch bóng ở C1 sau vòng đấu này !!!! Chú Rooney chắc cũng bớt quăng bom lung tung. Đầu trận BLV đài VTV quên mình là BLV hay sao ấy, ca mấy bác MU lên tận mây xanh. May MU bị loại chứ đi tiếp chắc còn bị tra tấn dài dài :mrgreen: Chúc mừng Real !!!
Người Đặc Biệt - Mourinho giãi bày dùm Sir Alex " Ferguson không hài lòng với trọng tài ư ? Hệt như cảm giác của tôi khi Pepe bị trục xuất trong trận đấu với Barcelona vậy "
CHÚNG TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG GIÀNH CHIẾN THẮNG Mourinho bình thản tiến vào phòng họp báo và nhìn nhận cục diện trận đấu một cách khách quan. Ông mở đầu: "Đội bóng xuất sắc nhất đã thua trận. Chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá. Tôi tin rằng nếu chơi sòng phẳng 11 người thì chúng tôi sẽ là người thua cuộc." - Người đặc biệt cũng không quên dành những lời khen ngợi cho các học trò: "Modric đã thay đổi trận đấu. Cậu ấy đem đến sự linh hoạt trong lối chơi. Lopez cũng đã có một trận đấu tốt. Cậu ấy là người chơi hay nhất ở trận này" - Mourinho so sánh với thẻ đỏ của Nani và Pepe: "Sự khác nhau giữa thẻ đỏ của Nani và Pepe chính là trong chiếc thẻ đỏ ấy của Pepe có một kẻ ăn vạ trơ trẽn" [R.I] - Từ MARCA
VIDEO CLIP Tình huống bị thẻ đỏ http://www.youtube.com/watch?v=TABC30el ... r_embedded Thực sự tình huống này nếu xem kỹ thì thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Cú đạp thứ nhất thì có thể chỉ là thẻ vàng nhưng soi kỹ thì cầu thủ Man co chân lại và đạp tiếp phát thứ 2 như vậy tình tiết tăng nặng thì thẻ đó chả có gì phải phàn nàn. Các bác đừng ném đá em. em đứng ở giữa 2 đội và thích cả 2 đội
Em thì vẫn cho rằng trọng tài đã nặng tay với Nani ạ , dù là pha bóng có phần nguy hiểm nhưng thẻ vàng thì hợp lý hơn & nó cũng không phá vỡ 1 trận đấu hay . Tất nhiên nếu MU vẫn đá đủ 11 người thì họ có thể bảo toàn tỷ số 1-0 hoặc ghi thêm bàn thắng nhưng Real cũng vẫn có thể gỡ hòa hoặc thắng ngược lại...Bóng đá mà
Mấy năm ngần đây bỏ ra cả núi $ mà vẫn không qua nổi cái bóng của Barca sao không thấy nhục được :lol: Tình huống tối qua thẻ vàng thì hợp lý hơn, trong các trận đỉnh cao thế này chỉ cần 1 thẻ đỏ hay 1 quả pernalty là thay đổi cục diện hoàn toàn rồi.
Em đã bảo từ trước rồi. MU rất xuất sắc ở nước Anh. Nhưng gặp Real thì chỉ có chết. So với đầu mùa, hàng thủ MU chơi tôt hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị khoan thủng vì Real công quá hay. Đêm qua, Mou lại làm cho bao nhiêu fan...Barca thất vọng tràn trề...! :lol: Dù sao cũng chia buồn cùng MU và Ngài Nhai Kẹo. Họ ko đáng phải bị loại ở ngay vòng 1/16. Ăn mừng thôi các bác ơi. :mrgreen:
Đồng ý với bác ạ . Thắng 3 hòa 2 và chỉ thua duy nhất 1 trong 6 lần gặp gần nhất thì bảo sao không thấy nhục bác nhỉ... Khối ông còn thấy nhục hơn khi chỉ mong Mou thua để nhục mặt...nào ngờ toàn...nhục ngược :lol: Cũng đồng ý bác luôn là thẻ vàng cho Nani là hợp lý & trận đấu khi ấy xem mới hấp dẫn .
Ronaldo! Lại là Ronaldo ghi bàn quyết định trận đấu. Ro điệu ơi anh nên mua xe bọc thép va mướn thêm vệ sĩ vì các fan cuồng của Barca đang muốn lấy mạng anh hơn bao giờ hết đấy. :lol: Cả ông Mou đáng ghét kia nữa...liệu hồn!... :lol:
Thật tuyệt vời khi chiến thắng của Real Madrid trước MU rơi đúng vào ngày kỷ niệm 111 năm thành lập CLB ( 6/3/1902 - 6/3/2013 ) Hala Moudrid !!!
Thế bác có biết lý do tại sao khi Nani vào bóng ác ý với Arbeloa xong cũng lăn quay ra nằm như thể chính cậu ấy bị phạm lỗi không ạ :lol: Em không hiểu luôn đó...
mu thua, nhưng đau nhất lại là fan .... bác xa, đố bác Hun biết vì đâu, em không sướng vì real thắng mà sướng vì lắm kẻ ngoài cuộc điên lên vì tức, hihihi
Hình như em nhớ bác Mike có hứa mời em chầu beer cỏ nếu Mourinho vượt qua được Sir Alex ở vòng 1/16 này... Bác Mike xác nhận giúp em cái để em với trọng tài Doantieutu gom chung 2 dĩa bê thui của bác Huyvuacobac vào một chiều mát mẻ ạ :lol: Nếu Sir Alex thể hiện là một là chiến lược đại tài thì Mou cho thấy ông ấy là bậc thầy về chiến thuật cũng như nắm bắt cơ hội
bác Hun biết không, em là em không xem la liga nữa, xem nhiêu đó là đủ rồi. vì đối với em siêu kinh điển mới có ý nghĩa, giống như năm ngoái thắng xong rồi đoạt mới sướng, còn đoạt mà thua thì nó ấm ức trong lòng lắm
Xác nhận bia cỏ: Mourinho thừa nhận Real không xứng đáng giành chiến thắng Thứ Tư, 06/03/2013 08:10 | In bài viết (Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu với kênh truyền hình TVE sau trận thắng gây tranh cãi của Real Madrid trước Manchester United do sai lầm của trọng tài Cakir, HLV Jose Mourinho thú nhận “đội chơi hay hơn đã bị thua” và “chiếc thẻ đỏ có thể chỉ đáng một thẻ vàng”. “Bất luận quyết định của trọng tài, đội bóng hay hơn đã thua. Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng nhưng bóng đá là như vậy”, HLV có biệt danh “Người đặc biệt” đã thẳng thắn bày tỏ trước các phương tiện truyền thông. Mourinho thừa nhận Real không xứng đáng giành chiến thắng Mourinho cho biết ông hạnh phúc vì Madrid lọt vào vòng sau nhưng chờ đợi nhiều hơn từ đội bóng của mình. “Chúng tôi đã không làm nên một trận đấu lớn. Chúng tôi tận dụng tốt trong 15 phút sau khi Nani bị đuổi. Tôi nghĩ Modric đã làm thay đổi trận đấu và tạo ra một thế trận mới ở tuyến giữa”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói tiếp. HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng không ngại ngần thừa nhận trong trận lượt về vừa kết thúc, Manchester đã chơi hay hơn. “Họ đã chơi hay hơn chúng tôi và tạo ra nhiều khó khăn. Ở sân đấu này, với tư duy và văn hóa Anh, tôi biết trước là họ sẽ xuất sắc hơn. Họ mạnh hơn về thể lực và buộc chúng tôi phải chịu đựng đến phút cuối”, Mourinho tái khẳng định với TVE Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không quên ca ngợi “thủ môn Diego Lopez là cầu thủ hay nhất của Real Madrid đêm qua”. Thẻ đỏ có thể chỉ nên là thẻ vàng Được hỏi về việc Nani của Manchester United bị đuổi dẫn đến sự thay đổi của cục diện trận đấu, The Special One thừa nhận “ chiếc thẻ đỏ đó có thể chỉ nên là một chiếc thẻ vàng”, nhưng nhắc nhở cách nay hai năm Pepe cũng từng bị đuổi trước Barcelona khi phạm lỗi với Dani Alves. “ Ferguson cũng bực mình như tôi cách nay hai năm khi Pepe bị đuổi trong trận gặp Barcelona. Nó còn tồi tệ hơn vì chiếc thẻ đỏ là hậu quả của sự đóng kịch, còn lần này thì không phải thế, vì Arbeloa thực sự bị va chạm mạnh. Có thể một chiếc thẻ vàng thì đúng hơn”, Mourinho nói rõ. HLV của đội bóng áo trắng cũng phàn nàn các học trò dù chơi hơn người nhưng ở những phút cuối đã bị Manchester ép sân, khiến Diego Lopez phải ba lần cứu thua. “Khi mà thủ môn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một trận đấu 10 chọi 11 thì chứng tỏ đội bóng đã không kiểm soát tốt thế trận. Dù đối thủ thiếu người và dù ở tuyến giữa có đủ Khedira, Xabi Alonso, Modric và Kaka nhưng chúng tôi vẫn không kiểm soát tốt trận đấu. Nhưng chúng tôi đã biết chống đỡ và đã giành thắng lợi. Trong sự nghiệp của mình, Ferguson có hàng nghìn trận giành thắng lợi ở những phút cuối”, Mourinho nêu rõ. Khang Chi
Real đã thi đấu tốt, họ có quyền đi tiếp vì có những cá nhân xuất sắc quyết định trận đấu. Chúc mừng Real. Bạn nên nhớ là chúng tôi còn 2 giải đấu quan trọng hơn đó là chiến dịch vô địch Giải ngoại hạng lần thứ 20 như số áo của Van Persie và chức vô địch FA, giải đấu lâu đời nhất thế giới mà chúng tôi phải đụng đầu với đương kim vô địch cúp C1 ngay tạ tứ kết. Còn gì thú vị hơn thế, các học trò của tôi sẽ phải nỗ lực hết mình. Sir bỏm bẻm nhai kẹo chia sẻ. (Văn của Mike nhé). Thân