Cái đó thì còn phải chờ gặp lại đã chứ. Barca vừa phơi áo trước Real nhưng ngay trước đó cũng không ít lần Real tan nát mà... Nói chung cứ phải thử mới biết cụ ợ!
Đồng ý với bác là sông có khúc người có lúc. Phải đập qua đập lại mới vui chứ độc cô cầu bại thì chán chết
Vâng, kể cả khi Brazil vừa vô địch thế giới với thành tích bất bại thì ngay sau đó họ có thể thua chỏng vó tức thời. Vì thế mới có câu "chẳng có ai có thể nắm tay từ sáng đến tối cả"! Nói chung đã tham gia 1 cuộc chơi thì phải chấp nhận có thắng và có thua, thua một trận đánh không đáng sợ bằng thua cả cuộc chiến, thua cả cuộc chiến không đáng sợ bằng thua chính bản thân mình. Cho nên thua rồi biết gượng dậy để tiếp tục thành công, đó mới đáng khâm phục! Real, Barca, AC Milan... đều là những CLB đáng ngưỡng mộ ở điều này cho nên họ đã đang và sẽ tiếp tục thành công và đó là lý do tại sao có nhiều cổ động viên yêu mến Họ. Dù người này hay người khác có thể thích hay không thích!
Như vậy là đã có kết quả bốc thăm tứ kết Champions League : 1/ Real & Galatasaray 2/ Bayern & Juventus 3/ PSG & Barca 4/ Malaga & Dortmund Cặp đấu Bayern & Juventus là xương xẩu nhất...Còn lại thì khá dễ thở cho cả Real , Barca & Dortmund...tuy nhiên không loại trừ sẽ có bất ngờ xảy ra bởi lọt vào đến đây rồi thì không ai có thể...chủ quan .
Mou có thể kê cao gối để ngủ mơ màng tới bán kết rồi. Mou hôm qua điện cho e lói anh đang sốt vó đây. "Sợ nhất gặp dortmun hoặc bayern vòng này" :lol:
Khinh địch nhỉ :mrgreen: Có còn là Galatasaray phiên bản trơn đâu, Galatasaray Special Edition cơ mà :lol:
Bác nói đúng . Vào đến vòng này rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu...phạm sai lầm dù là nhỏ nhất . Đây cũng là dịp để Mourinho hội ngộ 2 học trò cưng của mình là Drogba ( Chelsea ) & Sneijder ( Inter ) . Họ đểu là những cái tên có thể trừng phạt bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất... :twisted: Xương nhất vẫn là Juventus của bác Doanhnhan khi đụng ngay phải...Hùm xám
2 bác yên tâm. Voi rừng giờ gãy ngà rồi "voi gãy ngà thì húc được ai :mrgreen: ". Chân truyền Snai giờ đúng nghĩa Slow rồi ự. Thông tin mới nhận Roman mời Mou và Perez đi nghỉ các bác ợ. Mou nẫng cái C1 mùa này từ tay Bát xê sau đó quay lại chel là vừa xinh
Viễn cảnh này đẹp như mơ bác ạ Tuy nhiên với túi tiền không đáy của Abramovich & tình yêu của Mou dành cho Chelsea thì...hoàn toàn có thể xảy ra . Em có linh cảm năm nay Mou sẽ có chiếc cúp Champions League thứ 3 với Real , nếu không phải năm nay thì...cũng chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi :lol:
Vưỡn cảnh năm nay là bát xê ẵm La liga còn REAL-Mourinho ăm xê 1 thế là chuẩn. Cuối mùa, Mou: chào các bác em vượt eo biển man chê em về London. :mrgreen:
Nếu điều đó xảy ra ( Mourinho đoạt Champions League & về lại London )...em tình nguyện mời bác Ong vui vẻ 1 chầu beer hơi HN khi em có cơ hội ra thăm thủ đô ạ :lol: Người Đàn Ông này đã chịu quá nhiều áp lực kể từ ngày lĩnh ấn ở Nhà Trắng với nhiệm vụ " hạ bệ " Barca cũng như đem lại chiếc cúp bạc thứ 10 cho Nhà Trắng...Đây chính là mùa giải cuối cùng , cơ hội cuối cùng để Người Đặc Biệt...ngẩng cao đầu rời khỏi Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 3 năm . Không gì đẹp hơn & cũng sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho ông ấy nếu Real mùa này...nâng cao chiếc cúp bạc sau 2 năm liên tiếp phải dừng bước ở bán kết . Có thông tin vỉa hè còn cho rằng Mourinho cũng " đồng bóng " đến mức độ kể từ khi mùa giải 2012-2013 bắt đầu thì mỗi lần phải di chuyển bằng máy bay đến sân khách thì Người Đặc Biệt luôn ngồi vào chiếc ghế số 10D ( Tượng trưng cho chiếc cúp thứ 10 Decima của Real Madrid ) :shock:
Như vậy là ngay từ lượt tứ kết này thì đã được phân nhánh chứ không bốc thăm bán kết nữa Theo như kết quả bốc thăm tứ kết thì : Trận 1: Malaga (TBN) - Borussia Dortmund (Đức) Trận 2: Real Madrid (TBN) - Galatasaray (TNK) Trận 3: Paris Saint-Germain (Pháp) - FC Barcelona (TBN) Trận 4: Bayern Munich (Đức) - Juventus (Italia) Nhánh đấu bán kết : Trận 5: Thắng trận 1 - Thắng trận 2 Trận 6: Thắng trận 3 - Thắng trận 4 Nếu không có gì bất ngờ thì Real sẽ gặp Dortmund ở trận bán kết 1 , còn Barca sẽ gặp Bayern hoặc Juventus ở trận bán kết 2 . Vậy là khả năng El Clasico nếu có thì đó sẽ là trận chung kết.... Tuyệt vời... :mrgreen: P/S : Cũng lại có thông tin cho hay rằng 4 đội thắng ở tứ kết sẽ tiếp tục bốc thăm vào ngày 12/4 để đá bán kết . Thật là không biết thế nào...Có bác nào có thông tin chính xác về vụ này không ạ ?
Là sao bác ? Thực ra em cũng không để ý lắm cái vụ phân nhánh cũng như bốc thăm này ạ Lúc thì thấy nói tứ kết là phân nhánh khi lại nghe nói đến bán kết mới phân nhánh...Nói chung... bó tay :lol:
Cái này người ta gọi là đá bóng, chiến thuật, khát khao chiến thắng đến ... cháy bỏng đấy, thật khôi hài. không hiểu tại sao sau những chuyện như thế này, Pepe vẫn còn được tiếp tục chơi bóng.
Có lẽ dù muốn hay không các CĐV chân chính của Real đều phải công nhận rằng Pepe là một cầu thủ làm nên nỗi hổ thẹn cho bóng đá thế giới nói chung và CLB Real nói riêng. Hắn là 1 "con thú" đúng nghĩa! Tôn thờ 1 thứ bóng đá triệt hạ và tiêu diệt đúng nghĩa đen!
Đêm qua Đội bóng Hoàng gia đã "đè bẹp" đội khách Galatasaray 3 - 0 tại Bernabeu. CR7, Benzema và Higuain đều ghi bàn
.....và Iker Casilas tiếp tục ngồi ngoài chơi... Em ủng hộ Mou. Trong 1 đội bóng chỉ có 1 người lãnh đạo, giống như Hữu Thắng từng làm với Sông Lam.