Del Bosque á :shock: Nếu Real mà có được ông này thì...quá đỉnh rồi . Không biết Del Bosque có lặp lại được thành tích ở Real như lần trước không nhưng với bảng thành tích ở Real trước đây & Tây Ban Nha hiện tại thì rõ ràng chữ ký của Del Bosque là niềm mơ ước của bất cứ CLB nào tuy nhiên có vẻ như Del Bosque cũng hết hứng thú với cường độ làm việc căng thẳng hàng tuần ở cấp CLB , thêm vào đó là việc phải túm tóc được hàng loạt những ông sao của Perez ( Đây là khó khăn mà không phải HLV nào cũng có thể tồn tại cũng như thành công ở Bernabeu ) Bảng thành tích của Del Bosque đây ạ : 1/ Real Madrid ( 4 mùa giải ) : 2 Champions League ( 2000 & 2002 ) , 2 La Liga ( 2001 & 2003 ) , Siêu cúp Tây Ban Nha ( 2001 ) , Siêu cúp Châu Âu ( 2002 ) , Cúp liên lục địa ( 2002 ) 2/ Tây Ban Nha ( 2008 - Nay ): Vô địch World Cup 2010 , Vô địch Euro 2012 Quá hoành tráng đúng không bác Mike ? Bất lợi duy nhất của Del Bosque có lẽ là vẻ bề ngoài không được hào hoa , phong nhã so với truyền thống của Real dù lối chơi mà Del Bosque áp đặt lên đội bóng là rất...cuốn hút :lol: P/S : Chúc mừng bác Mike cũng như các CĐV Manchester United với chức vô địch Premier League thứ 20 nhé . Em mong lắm ngày Mourinho trở lại Chelsea để đối đầu với SIR hoặc thay thế SIR lãnh đạo đội bóng có lượng CĐV đông nhất thế giới & cầu thủ lương tuần... :mrgreen: SIR Alex quả thực là HLV vĩ đại khi trong lịch sử 135 năm thành lập CLB Manchester United với 20 chiếc cúp Premier League thì SIR 13 chiếc là của riêng ông trong 27 năm làm việc .
Đấy là theo em đánh giá, nếu có thể mang về thành công cho Real ở vị trí thuyền trưởng tiếp theo chỉ có thể là Del Bosque, nhưng mà ông này sẽ không bỏ được tuyển TBN đâu, hay nói cách khác là sự quay lại của Del là điều không thể. Và tiện đây em cũng đánh giá, trong thành công của TBN thì công lớn nhất phải kể đến là Guardiola. Bác có nghĩ rằng nếu Mourinho không vướng vào cuộc chiến với Iker Casillas & Ramos hồi đầu mùa giải thì Real sẽ không phải ngậm ngùi nhìn Barca vượt mặt quá xa ở La Liga mùa này không ạ ? Em cũng nghĩ như bác. Và có lẽ vì thế mà cổ động viên của Real nhận ra rằng, kẻ phá hoại Real lại chính là Casilas và đang dần tẩy chay Casilas, nghĩ mình là đội trưởng, là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, vô địch WC, ER nên không thể thay thế, thì muốn làm gì thì làm. Chính Ramos và Casilas đã chọc mũi dao vào lưng Muo.
Hình như bác Điệp quên mất chức vô địch CL của Inter . Vâng, khi ông đến với Inter thì Series A nói riêng và bóng đã Ý nói chung đang chìm trong bể bùn, thế nhưng ông đã mang Inter ngoi ra khỏi bể bùn đó và bước lên đỉnh vinh quang của châu Âu, đó cũng là một thời thế tạo nên con người kiệt xuất nữa đó bác. Thời điểm này Bayen, Baca hay Real có vô địch CL thì cũng không phải là xuất sắc như Inter mùa đó, vì đội hình của những đội này vào thời điểm này quá mạnh.
Bác lại nhầm, bác đọc kỹ đi nhé. Inter và Porto thành công ở châu Âu đúng vào lúc cả châu Âu đang đi xuống nhá. Bóng đá Italia chìm trong bể bùn nhưng không có Inter bác ợ, chìm sâu nhất là Juve và chính vì lẽ đó mà Inter dễ dàng vô địch Ý.
Đẹp hay xấu phải thử mới biết bác ợ, còn không thì chỉ là chém zó thôi. Em cũng chưa thấy ai nói rằng Ancelloti là HLV có trường phái bóng đá tệ cả nhưng Mou thì không ít người có nhận xét đó.
Năm 2004 thì em đồng ý là lúc đó có một số đội không đạt phong độ cao. Còn năm 2010 thì các đội tham dự CL vẫn mạnh đấy chứ bác. MU vô địch 2008, đá chung kết 2009, Baca vô địch 2009, đá bán kết 2010 [và bị Inter loại], vô địch 2011... vẫn 1 quỹ đạo đấy chứ,
"I see a Real-Barça final and I'll support Real". Đấy là chia sẻ của Ronaldo (Ro béo) trong cuộc trò chuyện gần đây với tờ Marca trong chuyến đi promotional cho World Cup 2014, anh là đại sứ . Hồi trước đá PS1 thích nhất Ro béo
Porto thì đúng. Nhưng mùa Inter lấy CL thì Barca có suy yếu ko bác. Barca đầy đủ binh hùng tướng mạnh sang sân Inter bị thua 1-3 và rốt cuộc bị Inter loại bác ko nhớ sao! :mrgreen:
Yếu thấy rõ luôn bác ạ Bị nện cho 3-1 trên sân Inter & lượt về dù chơi hơn người từ cuối hiệp 1 nhưng cũng có loại được Inter đâu bác mặc dù cả Inter & Barca đều nằm chung bảng ( Barca xếp thứ nhất )... Barca Yếu mới vậy chứ . Rồi cả Bayern cũng yếu nữa :mrgreen:
Tình hình là Lopez bị chấn thương nhẹ sau trận đấu với Betis cuối tuần trước và đã không tập cùng đội hai buổi rồi. Iker on stand-by.
Sao bác lại cho rằng Pep có công lớn nhất trong thành công của tuyển Tây Ban Nha ạ ? Xây dựng xung quanh các cầu thủ Barca ? Lối chơi tiqui taka ? Cá nhân em thì thấy Pep cũng có đóng góp nhất định trong thành công của tuyển Tây Ban Nha thôi chứ để nói là công lớn nhất thuộc về Pep thì em nghĩ là...hơi quá lời ạ Luis Aragones ở đâu & Del Bosque ở đâu ? Đó mới chính là những nhân tố chính mang lại 2 chức vô địch Châu Âu ( 2008 & 2012 ) + vô địch World Cup 2010
Thắng 1 trận đâu nói lên điều gì. Vấn đề ở đây là khi đa phần các đội bóng lớn yếu đi thì đúng lúc đó Mou đến một đội đang mạnh do vậy các đội bóng đủ sức cạnh tranh với Inter ít đi trông thấy nên con đường đến với cup C1 nhẹ nhàng đi trông thấy. So với cái thời mà Đức có Bayern, Bayer, Dortmun; Italia có Juve, Inter, AC, Lazio, Roma, Fiorentina; Anh có MU, Arsenal, Liverpool; Hà Lan có Ajax, Feyenoord, PSV... Lúc đó rõ ràng cup C1 khó nhằn hơn nhiều, bản thân các giải quốc gia cũng rất cạnh tranh và hấp dẫn chứ không quá dễ đoán và èo uột như bây giờ!
Vâng , nếu nói Inter vô địch Chanpions League mùa giải 2009-2010 vì khi ấy bóng đá thế giới yếu đi cũng như dặt dẹo thì có lẽ cái cú ăn 6 thế kỷ của Barca mùa giải 2008-2009 cũng...same same :lol: Thôi , em đi chuẩn bị mì gói & vài lon beer cổ vũ cho Bayern ạ .
Bác baohun quăng em lon bia em uống ké với, nhà em hết bia rồi... :lol: Chờ xem đá banh lâu quá, các bác còn thức ko, điểm danh đi nào.....
Mời bác lon Tiger nhé... Dzô....Bayern dzô.... :lol: Messi ra sân ngay từ đầu , chú này nhỏ người nhưng hình như luôn dị ứng với chấn thương
Chắc năm nay real vô địch C1 rồi 90% đấy, có ai theo em không? Nãy em post nhầm bài này bên Barca không biết có bị ném đá không?
Em đang rất mong Real sẽ vào chơi trận chung kết với Bayern để cho Các fan của Mou có hy vọng đòi lại "món nợ" năm ngoái, đừng cho vay thêm nhá! Cố lên Rên-la và Mou! Bayern đang chờ!