đúng là bản lĩnh của real hơn hẳn bác xa, chỉ trong những lúc khó khăn mới thấy họ bản lĩnh như thế nào, bác xa thì hôm qua tắt điện hoàn toàn
Một pha cài chân khéo léo đã qua mặt được trọng tài, thoát 1 pha penalti và nhờ đó mà có pha sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa! Tất cả đều nằm trong tính toán của Mou!?
cài chân gì kụ, chạy vướng vào thôi mà pha quay chậm cũng cho thấy điểm đó ngoài vòng 16.50, kụ nên đi khám mắt đi, mà nói gì thì nói real đá bóng dôi công , thậm chí áp đảo chứ không như những chú hề bác xa hôm qua
qua trận này mới thấy rõ 3 đội trong vòng này đúng là không cùng đẳng cấp với bác xa đúng như mấy chú fan cuồng thần kinh hoang tưởng nghĩ , chỉ có điều là họ ở đẳng cấp cao hơn , còn bác xa thì ở đẳng cấp thấp hơn hehe
Ku đó giả vờ ngã kiếm phạt đền đấy cụ Điệp à. Hậu vệ real chạy theo tt khiếu nại sao ko cho hắn cái thẻ vàng kìa.
Vâng có lẽ nên đi khám mắt thì hơn :lol: @ mai sẽ có vídeo clip, chắc phải đi khám mắt thật roài... :lol: :lol:
trận này xem hơi buồn ngủ? @phidiep thứ 6 em qua TNH nhế?làm seo mà pm va sms không giả nhời!Anh Trỗi à? :lol:
Đâu có, đọc xong quên giả nhời, anh để ở chỗ khác nên phải về xem đã. Nó là băng Bão Sơn 2, bìa nhũ. Các ca sỹ hát là Tuấn Vũ, Tài Lương, Hương Lan, Chí Tâm, Lê Hà.
cụ Tranluong va baohun00 ngủ hay sao nhể? Fan cụ Mou lặng thế mà không vào góp tí gió cho thành bão! :mrgreen:
Công nhận chiến thuật "đôi công" của Mou "khác lạ thật" trước khi Dortmun mở tỷ số và từ đầu hiệp 2 đến giờ. Đúng là đặc biệt thật! :lol:
Cu Biên Cương nói bậy, dám bảo từ đầu trận tới giờ Real chơi phòng ngự. Đúng là cu thảm họa bình luận bóng đá. Chả biết gì sất.
Khách quan là tiền đạo Dortmund đã bị gài chân, pha đó thổi penalty theo em vẫn được. Còn bàn gỡ của Real thì lỗi Hummels mười mươi rồi. Pha nâng 2-1 hoàn toàn không việt vị, bác mc240 ạ Giờ thì 3-1 rồi, năm nay có vẻ là năm của bóng đá Đức.