Hả... :shock: 4-1 rồi á... :shock: Tỉnh cả ngủ... :lol: Mou trận này không có trên băng ghế chỉ đạo hả các bác ?
Thế này gọi là...cười người hôm trc hôm sau người cười bác nhỉ, các chú anti Barca nhớ ngày hôm nay nhé. Nhục.
Trọng tài bắt rắn quá Nguyên một dàn tiền vệ khùng như thế mà cầm bóng ko được trước cái sự "lù lù" của đội bóng Đức. Mọi chuyện đang đi quá xa?
Vỡ trận roài.... Hy vọng Bayern gặp Real tại trận chung kết để thanh toán nợ nần của em chắc khó thành hiện thực rồi!
Pha đẩy sau lưng của Alonso này còn không lộ như pha phạm lỗi của tiền đạo Bayern với hậu vệ Alba trong vòng cấm của Barca đêm qua.
Ấy chết ai lại nói thế mất hòa khí! Em vẫn tin vào tài năng của Mou! Không có lý nào mà Mou lại sợ Chú Cờ-núp à!? Thua vòng bảng rồi giờ thể nào Mou cũng sẽ có bài để trị chú Cờ-núp này.
khác nhau chứ kụ , chí ít thì réal cũng đá bóng và ghi được bàn , còn bác xa thì bị dắt mũi và ra về trắng tay
Không đùa, em nói thật. Kể ra Real vào gặp Bayern thù trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Đúng như cụ nói, nếu Real gỡ được 1 bàn nữa cơ hội ở trận lượt về là khá cao!
Thua bác, 4-1 với 4-0 thì khác chó gì nhau. Cố mà gỡ 1 bàn còn hơn ngồi đó mà AQ theo cái kiểu... :roll:
Nhóc này đúng là trẻ trâu. Dù gì người ta cũng có ghi một bàn. Đứa trắng tay trở về mới nhục đấy nhóc. :lol:
Thua đậm là thua đậm, có 1 bàn gỡ thì gọi là an ủi vớt vát tý danh dự thôi chứ đã thua đậm như thế thì khác đếch gì nhau.
Các bác làm em tỉnh cả ngủ Chỉ có thể nói là... TUYỆT VỜI DORTMUND !!! Trận này không có Mou chỉ đạo nên mới...loạn Tuy nhiên 4-1 cũng chưa hẳn là thảm họa...và...khác nhiều so với 4-0 chứ lị :mrgreen:
Khác quá đi chứ sao không nhỉ ? Ông Barca phải ghi 5 bàn lượt về mới vào chung kết Ông Real chỉ cần ghi 3 bàn lượt về là vào chung kết Thế thôi...
khác quá đi chứ, 3 bàn là khổ cho mou vì phải về nhà suy tính trận tới, còn ti tô và râu ra thì về nghỉ ngơi đi du lịch cho khỏe chuẩn bị cho mùa sau , sướng quá luôn
kụ điệp bình tĩnh lại chưa, thôi chúc cụ ngủ ngon , tôi đi ngủ đây , tóm lại là xong rồi hay vẫn phải gặp nhau hả cụ để em còn chuẩn bị , hehe trêu cụ tí thôi, thực tình chỉ muốn ví dụ để cụ thấy nó khác như thế lào , nếu lỡ động chạm thì chân thành xin lỗi cụ nhưng rõ ràng em biết cụ đã thấy sự khác biệt rồi nhé, chúc cụ ngủ ngon. còn về trận đấu thì chả có gì bàn cãi bóng đá đức đã lên ngôi, real đá kém thì phải thua thôi . về vụ đẳng cấp thì rõ ràng bayern- đót mun- real - và bát xa hiện nay đang chót ạ