Vậy Coi như xong! Ngủ ngon nha các kụ! Với em C1 về nhì thì cũng coi như vứt đi. Pháo từng về nhì và có lẽ chả ai nhớ tới làm gì!
Ngoài chuyện 4 bàn, 5 bàn thì tinh thần và lối đá của Real vẫn khác đấy chứ bác nhỉ, vẫn nhiều cơ hội nhưng kết thúc hơi kém, không đến nỗi đá lung tung, buông xuôi như BC. Real chuyền hỏng nhiều quá...
Dortmund đang là đội bóng bất bại tại C1 mùa này, tại vòng bảng Real cũng trối chết tại Bernabeu, chứ chẳng hay ho gì. E nghĩ Mou giờ về suy tính sao đừng thua tiếp, để còn đường kiếm cơm chổ khác, chứ tính nhiều chi cho mệt. :mrgreen:
Qua 3 lần gặp nhau ở mùa này, Real 2 thua, 1 hòa ( 1 lấn thua 3-1, 1 lần thua 4-1). E nghĩ trận tới Real cũng chẳng khá hơn. Mà Real thua e cũng chẳng vui nhưng Mou phải ra đường, trả lại hình ảnh Real cho người hâm mộ, quậy real như nồi cháo heo như vậy là đủ rồi.
Bác mc240 nói thế nghĩa là Barca hết cơ hội, còn Real thì còn cơ hội. Chỉ vì Barca đang bị nợ 4 quả còn Real nợ có ... 3 quả thôi? Cũng có lý, tỷ số nợ 4 quả là bất khả thi để gỡ. Barca mà bị thủng 1 bàn thì phải ghi đến 6 bàn mới đi tiếp được. Quá gian nan. Nhưng Real thì cũng không khá khẩm hơn là mấy đâu bác. tương tự Barca, nếu Real bị thủng lưới 1 lần, thì tối thiểu phải ghi được 5 bàn nữa mới đi tiếp. Cũng quá khó phải không bác? Nhất là nếu xét trên thế trận của hai đội TBN đối đầu với 2 đội bóng từ nước Đức hai đêm vừa rồi Mou tính gì ạ? không lẽ trận vừa rồi Mou không tính? Bài học nhãn tiền từ 2 trận vòng loại không khiến Mou phải nghĩ ư? Lời cảnh báo từ trận thua của Barca lại chẳng đọng trong đầu Mou? vậy sao vẫn cứ thua (thậm chí, xét về thế trận, Mou và Real đáng thua nhiều hơn nhiều. Các bàn thắng của Lewandowski đều rất đẹp và hợp lệ hoàn toàn) Em tin chắc chắn rằng Bayern xứng đáng là đội bóng nâng cao cúp Vô địch C1 năm nay.
Đang nói chuyện RM-DM các bác cứ lôi BC vào làm gì, trận BC đá BM BC đá tệ thì ai chả biết Hôm qua RM đá cũng chả hơn BC đá với BM là mấy, nghèo nàn chả có nét gì cả (từ ngày Mou về RM, RM đá vẫn vậy). Bàn thắng của CR7 thì có phần may mắn, nếu Lopez không tỉnh táo thì có lẽ Real đã thua đến 6-1 rồi.
Rất tiếc cho Real. Pepe chấn thương và đá tiền vệ lâu ngày quá nên đã trở thành tử huyệt của Real ngày hôm qua. Mình anh này đã có lỗi trong 3 bàn thua. Thật tình em mong chờ 1 trận El Classico ở CK để 2 fan club chém gió cho đã. Tình hình này, chắc phải chờ lâu dài rồi.
Cụ nói vậy không ổn. Ngoài pha ghi bàn từ tình huống sai lầm tệ hại, hậu vệ Dortmun biếu không cho Real 1 bàn và pha đá phạt của Rô điệu thì Real cũng chả có được mấy cơ hội làm bàn có nét cả. Và xét cho cùng có vẻ như Dortmun quá hiểu và biết rằng mình có thừa khả năng xử lý thầy trò Mou nên họ đã rất mừng khi bốc thăm trúng phải Real, có lẽ đối với họ trong 3 đối thủ Barca, Bayern và Real thì Real là con mồi dễ xơi nhất!
Trái ngược với Victor Kassai với đêm tai tiếng tại Allianz Arena, trọng tài Bjorn Kuipers đã điều hành rất tốt trận đấu giữa Dortmund và Real Madrid tại Westfalenstadion với những tình huống xử lý cực kỳ chính xác. Thầy trò Juergen Klopp đã đánh bại “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” một cách hoàn toàn thuyết phục bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa mà thậm chí yếu tố may mắn còn nghiêng về phía…đội khách. Khác với trận bán kết tại Allianz Arena giữa Bayern Munich và Barcelona, trận bán kết giữa Dortmund và Real Madrid đã diễn ra một cách trọn vẹn nhất có thể khi không xảy ra những quyết định sai lầm đáng tiếc của tổ trọng tài. Có hai tình huống dẫn tới bàn thắng của Dortmund mà các cầu thủ Real Madrid đã phản đối kịch liệt là bàn thắng thứ 2 và bàn thắng ấn định tỉ số từ chấm phạt đền của Lewandowski. Trong tình huống nhân đôi cách biệt của Lewandowski ở phút 50, các cầu thủ Real Madrid cho rằng tiền đạo của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị trước khi sút tung lưới Diego Lopez. Tuy nhiên sự thực thì Lewandowski chưa hề việt vị và trọng tài Bjorn Kuipers đã xử lý chính xác dù cho tình huống này rất nhạy cảm. Còn trong tình huống Marco Reus ngã trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền mà Lewandowski đã thực hiện thành công, cả Andujar Oliver lẫn Ildefonso Urizar Azpitarte, hai chuyên gia phân tích tình huống của Marca và AS đều thừa nhận Xabi Alonso đã có những tác động khiến Reus bị ngã và trọng tài thổi phạt là hợp lý. Ngoài ra, trong hiệp 1 trận đấu, trọng tài Bjorn Kuipers còn một tình huống xử lý rất chính xác cũng liên quan tới những pha tranh chấp trong vòng cấm địa. Ở phút 42 của trận đấu, Marco Reus có một pha đi bóng rất dũng mãnh trước khi bị ngã khi tranh chấp cùng trung vệ Raphaen Varane. Các cầu thủ Dortmund đòi hỏi một quả phạt đền nhưng trọng tài đã từ chối vì cho rằng tác động của trung vệ trẻ người Pháp chưa đủ để Reus ngã ra như vậy. Theo chuyên gia phân tích tình huống Ildefonso Urizar Azpitarte thì trong tình huống này trọng tài Bjorn Kuipers đã đưa ra một quyết định rất chính xác. Ngoài ra Azpitarte còn kết luận trọng tài người Hà Lan đã điều khiển trận đấu một cách hoàn hảo, chính xác, công bằng và kiểm soát tốt mọi tình huống.
Mourinho là 1 huấn luyện viên hèn nhát nhất quả đất, dẫn dắt 1 club hay nhất thế kỷ mà cứ như dẫn dắt Porto, không dám tấn công mà chơi kiểu rình rập, thật là nhục nhã khi để thua DM với tỷ số 4:1. Không thể hiểu nổi Mou phải dẫn club nào nữa để tất công đây hay là phải cấp cho lão ấy vài tỷ USD để mua cầu thủ nào nữa? Hèn nhát và nổ. Đại ca của Mou
Bác chém chuẩn đấy, trình Mou cũng chỉ có thế thôi, same same Tito, lại còn gửi Clip cho PSG bày đặt hướng dẫn cách trị BC, gặp đội ngang cơ là dình dập, cắn trộm. Thua nhục thế này chắc tính đường nghỉ hưu thôi.
Bình luận: Real "chết" theo cách còn thảm hơn Barca! Bạn lấy chấm 11 mét làm tâm, vẽ một đường tròn có bán kính 3 mét. Toàn bộ 4 pha ghi bàn của Robert Lewandowski đều đến ngay trong cái vòng tròn bé nhỏ ấy. Real để cho cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương nhận bóng và ghi bàn ở khu vực đông người phòng ngự nhất. So với cái chết của Barca, cái chết của Real kỳ thực thảm hơn rất nhiều. Real đã bị Dortmund dùng chính sở trường của mình để đánh bại Ilkay Guendogan nói giá như giữ trắng lưới nữa thì tuyệt, nhưng thôi 4-1... cũng được. Đấy không hề là một phát ngôn mang tích chọc quê. Bởi Dortmund hoàn toàn có thể ghi bàn thêm và hoàn toàn có thể không thua bàn ấy. Tại sao lại nói Real thảm hơn Barca? Vì họ đã nhìn thấy Barca bị thảm sát tại Munich, buộc lòng phải thận trọng gấp bội. Mới ngoài vòng bảng Real đã thua Dortmund, Mourinho sẽ buộc phải mổ băng kỹ càng, nghiên cứu địch thủ tới chân tơ kẽ tóc, ai ngờ đâu lần này họ còn thua thảm hơn. Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông. Vậy mà trong mùa bóng này, Real đã bị xô xuống dòng sông vàng mang tên Dortmund những 3 lần. Tại sao nói Real thảm hơn? Vì họ đã bị đối phương giết chết bởi thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: tốc độ. Barca chết vì bị Bayern bắt bài, bị Bayern lấy sở trường của mình (đánh đầu, tình huống cố định) đánh vào sở đoản. Còn Real thì bị chính sở trường của mình hạ sát. Có khác gì Lucky Luke bị chết bởi súng, Quan Vân Trường bị chết bởi Thanh Long Yển Nguyệt đao còn Trương Phi bị xà mâu đâm lủng bụng. 4 bàn đến bởi cùng một cái tên: Lewandowski. Thà là bị tuyến 2 bất ngờ xông lên tập kích, thà là bị hậu vệ lên tham gia tấn công đánh đầu, thà là Pepe lúng túng đá đá vô lưới nhà thì đã đỡ thảm hơn. Đằng này họ biết Lewandowski là chân sút số 1 của đối thủ, họ biết anh nguy hiểm đến thế nào. Ấy vậy mà họ để cho anh 3 lần nhận bóng trong cái vòng tròn bán kính 3 mét như đã nêu trên và đánh bại Diego Lopez. Chả khác gì tên trộm Arsene Lupin huyền thoại, trước khi đến trộm còn lịch sự viết thư và thông báo trước mình sẽ lấy cái gì vậy. Mourinho bảo hàng thủ đã dâng 3 bàn cho Lewandowski là đúng. Pepe là một trung vệ giỏi, Varane là một trung vệ giỏi, nhưng bộ đôi Pepe và Varane thì đúng là thảm họa. Real quá "đen" trong khoản này. Khi Varane và Ramos bắt đầu tìm được tiếng nói chung thì họ lại bị chia cắt bởi thủ quân của Real phải bịt cánh phải. Có cảm giác Pepe và Varane khổ sở vì... hiểu lầm là người kia đã kèm Lewandowski rồi. Chứ với những kẻ đã buộc Radamel Falcao phải im lặng, phải chinh chiến triền miên với Leo Messi, đã "rút phích" của Didier Drogba thì Lewandowski có phải là một gã hung thần đến mức không thể hóa giải không? Pepe và Varane không hề bị đối phương bỡn cợt, qua người hay tì đè, họ chỉ đơn giản là không đứng ở những chỗ cần đứng và không bịt ở chỗ cần bịt. Cả trận Pepe chỉ xoạc bóng 3 lần, Varane chả xoạc lấy 1 lần. Vì sao vậy? Họ đâu có cơ hội được tranh chấp. Ngoài tình huống Lewandowski hoàn thành cú hattrick, những lần còn lại anh đâu có bị ngăn trở gì. Thảm là thảm ở chỗ đó. Real "chỉ" thua có 1-4, nhưng cái chết của Real đau đớn hơn, bất ngờ hơn và bi thảm hơn rất nhiều. Nó cũng cho thấy sự xuống tay về cầm quân của Mourinho. Cả trận "người đặc biệt" không có nổi một điều chỉnh tích cực. Mà điều chỉnh gì khi sở trường của mình bị vùi dập thảm họa. Mình nhanh địch nhanh hơn, mình mạnh địch mạnh hơn, mình chính xác thì địch chính xác hơn gấp bội. 3 mùa dừng chân ở bán kết, hùng tâm tráng chí của Mourinho còn đâu nữa. Real thuê Mourinho về để hoàn thành cú decima, nhưng 3 năm bị 3 đối thủ khác nhau loại. Ngay cả khi bị Chelsea sa thải, Mourinho cũng không thảm như thế! Vâng, quá thảm, thảm ơi lả thảm! (Trích nguồn: http://bongdaplus.com.vn/)
Real sở hữu những cầu thủ hàng đầu của thế giới, ai cũng biết. Ngoại trừ những sai lầm của hàng thủ thì căn nguyên của trận thua đêm qua là do Mou không truyền được cho cả đội một sức chiến đấu cần thiết. Còn Dortmund thì cả đội hừng hực, luôn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối phương. Ít nhất Jurgen Klopp đã làm rất tốt khâu này, mà nói cho cùng để được như thế cũng cần sự toàn tâm toàn ý của mỗi cầu thủ nữa. Trong bối cảnh lục đục thế này thì cũng chẳng trách Mou hay bất cứ cầu thủ Real Madrid nào được.
Giải nhiệt cuộc sống, thư giãn tý đê: http://m.ione.vnexpress.net/tin-tuc/the ... ac-cua-chu http://m.ione.vnexpress.net/tin-tuc/the ... age_3.html http://m.ione.vnexpress.net/tin-tuc/the ... age_4.html http://m.ione.vnexpress.net/tin-tuc/the ... age_5.html
Đồng ý với bác Xem các cầu thủ Real đá đêm qua như...hết hơi . Thiếu hẳn sức sống , sự quyết liệt và khát khao chiến thắng . Nếu Lopez không xuất sắc thì có lẽ tỷ số phải là 6-1 hoặc 7-1 Cũng phải thôi vì...Mourinho có trên băng ghế chỉ đạo đâu... :mrgreen: Theo em thì không nên đổ thừa cho nội bộ lục đục để biện minh cho thất bại trên . Ngoài việc Dortmund chơi quá hay thì không thể lấy đó để bào chữa cho 1 đội bóng như Real bởi....Real Moudrid chứ có phải Barca đâu... :lol:
Real Madrid sẽ là CLB đầu tiên mà Mou ra đi nhưng không để lại một sự luyến nhớ hay trở thành một dấu ấn quan trọng nào trong lịch sử đội bóng này, ngoài sự nhơ nhớp dơ bẩn bôi bác lên cái thanh cao cốt cách mà truyền thống CLB và cách hâm mộ của Madridnista đã tạo nên suốt hàng trăm năm. Mất chất !
Mourinho và những kỷ lục ở Real Madrid 1/ Kỷ lục điểm số và bàn thắng ở La Liga - Mùa giải 2011/12, Mou đưa Real vô địch La Liga với 100 điểm, 121 bàn thắng và hiệu suất +89. Đây đều là những kỷ lục của La Liga . 2/ Chiến thắng 5-1 trước Levante đã giúp đã giúp Real của Mourinho cán mốc 300 bàn chỉ trong 106 trận đấu, một kỷ lục mới của “Người đặc biệt” tại Bernabeu . Chỉ có 3 HLV của Real trong quá khứ có thành tích tốt hơn "Người đặc biệt", đó là Miguel Munoz (809 bàn trong 424 trận), Beenhakker (304 bàn trong 139 trận) và Del Bosque (301 bàn trong 153 trận). 3/ Real Madrid của Mourinho chạm mốc 100 trận ở Liga đạt tỷ lệ chiến thắng cao nhất . Cùng với “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, “người đặc biệt” đã giành tới 76 chiến thắng tại La Liga, chỉ bị cầm chân 13 trận và để thua vỏn vẹn 11 trận. Trước Jose Mourinho, người thành công nhất cùng Real Madrid tại La Liga là Miguel Muñoz khi chạm mốc 100 trận với 72 chiến thắng, 13 trận hòa và 15 thất bại . Rõ ràng Mourinho không hề có đối thủ tại Real Madrid nếu so sánh về con số thống kê . ...... Tạm thế đã... Hala Decima
Những kỷ lục vô thưởng vô phạt được thiết lập tại Real trong 3 năm khi được nắm trong tay một đội hình quá mạnh nhưng những gì mà người Madrid kỳ vọng không đến, và tham vọng cá nhân của Mou cũng không được toại nguyện. Không một ai đủ kiên nhẫn để đọc những dòng chữ vô hồn đó dù cho được bôi xanh bôi đỏ. Những giá trị vớt vát đó chỉ có ý nghĩa to lớn với đám fan lang thang của Mou, cũng sắp sửa cuốn gói lên đường để bám theo bước chân thất bại của Mou về Anh. Còn với những Madridnista thực thụ, những người có quyền đánh giá lịch sử của chính mình, họ thất vọng về Mou. Decima ? Decima ? Decima ? Tiếng kêu thảng thốt khiến cho Mou choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã ám ảnh suốt nhiều năm như những lời ai oán của các Madridnista đòi món nợ chiếc cup C1 lần thứ 10. Rồi một ngày, Mou sẽ thoát khỏi cơn ác mộng đó vì có người sẽ trả nợ hộ Mou. Nhưng Decima sẽ không bao gắn liền với vinh quang của gã độc đoán người Bồ...
" Linh hồn bị bỏ rơi " Iker Casillas vừa lên giây cót tinh thần Real cho lượt về với Dortmund vào tuần sau : " Trận đấu đó thậm chí còn quan trọng hơn cả trận derby ở La Liga ở vòng đấu tới . Chúng tôi sẽ phải chết trên sân bởi cơ hội đến Wembley đang bị đe dọa " Hala Decima
Theo anh thì chú Hun và các chú khác nên bỏ tiền ra mà đúc cho Mou một cái cup C1 "fake" để tự sướng với nhau, tưởng tượng là giành được Decima rồi ấy :lol:
Bây giờ tôi không muốn nói gì cả. Tôi sẽ nói vào thứ 3 ( ngày diễn ra trận bán kết lượt về Champions League với Dortmund) Hala Decima