Giờ này cái bản mặt thằng Ronaldo như thế này nè, ở đó mà khệnh khạng nữa :lol: Chắc nó cũng đang tính bài chuồn khỏi Madrid rồi :mrgreen:
Ronaldo : " Này , Messi chung kết Champions League năm nay , chúng ta..." :twisted: Messi : " Ngồi xem ở nhà em hay nhà bác nhỉ ? " :mrgreen: Hala Decima
Em nghĩ bác ấy không ghét Real mà ghét Mou và 1 vài fan của Mou cụ ạ @ Hy vọng thì không bao giờ hết dù chỉ là 1/100000000, nhưng nhìn vào thực tế và bản lĩnh cũng như những lần đối đầu vừa qua thì theo quan điểm cá nhân em thì Real không còn tý hy vọng nào cả. Chưa biết chừng hiệu số còn tăng lên ấy chứ. Em chưa từng ghét Real, giờ cũng thế!
Không biết bác này có kịp bình phục chấn thương đùi để ra sân không các bác nhỉ, thiếu bác ronaldo này thì tình thế real M khó có thể lội ngược dòng đấy..
Giải trí tí nào các Madridnista... Real 3-0 Dortmund : Real Ngoạn Mục Vào Chung Kết Ramos : 7' Oezil : 46' C.Ronaldo : 90+7' Trận đấu khởi đầu đầy hứa hẹn khi 2 đội tràn lên tấn công ngay từ đầu trong bầu không khí... trắng toát của Bernabeu. Mỗi CĐV khi vào sân đã thấy sẵn một tấm bìa màu trắng dưới ghế ngồi. Mỗi khi họ nhất loạt đưa lên, Bernabeu nhìn cứ như... Bắc cực nếu từ trên nhìn xuống. Real mặc áo trắng trong khi Dortmund mặc áo vàng truyền thống. Mới phút thứ 2, Marco Reus đã thoát xuống rất trống trải bên cánh trái, anh chuyền vào trong, nơi có một chiếc áo vàng đã đón lỏng trước khung thành. Bóng như dọn cỗ, nhưng cầu thủ áo vàng ấy không sút. À thì ra đấy là trọng tài, mặc cùng máu áo với Dortmund. HLV Jurgen Klopp đến phàn nàn với trọng tài bàn tại sao trọng tài mặc quần áo y chang cầu thủ vậy. Câu trả lời là đâu phải trọng tài mặc áo giống Dortmund mà vì Dortmund mặc áo quá giống trọng tài. Vì trọng tài chỉ có một trang phục nên nếu Dortmund thích thì hiệp 2 có thể chuyển sang màu áo khác cho khỏi lộn. Klopp bực dọc về chỗ ngồi, Mourinho cười hề hề và xua quân tràn lên. Một đường chuyền dài, Marcel Schmelzer giơ chân đón bóng, đúng tầm chạy của Alvaro Arbeloa. Thẻ đỏ trực tiếp cho Schmelzer. Quá khắt khe, dường như Arbeloa được tập luyện để áp ngực vào giày của đối phương nên anh làm động tác rất thành thục. Howard Webb nói với Schmelzer khi anh này rời sân: "Hồi đó tao tha thằng De Jong vẫn còn áy náy. Bây giờ cứ chân chạm ngực tao đuổi tất". Từ quả phạt chếch sang cánh trái của Oezil, Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. 1-0 cho Real. Thiếu người Dortmund vẫn tấn công. Hiệp 1 họ tung ra 16 cú sút, 2 chạm cột dọc, 2 chạm xà ngang, 1 lần bóng chạm cả xà ngang lẫn cột đọc, 2 lần trúng trọng tài, 2 lần bị Diego Lopez cản được, còn lại đi ra ngoài. Hiệp 2 bắt đầu. Vừa phát bóng Oezil sút ngay. Bóng bay thẳng vào khung thành. 2-0. Lúc ấy thủ thành Roman Weidenfeller mới bắt đầu từ toalet chạy ra, lớ ngớ không biết gì. Klopp lại đến phàn nàn vì sao trọng tài lại cho trận đấu bắt đầu khi đội ông chưa đủ người. Trọng tài bàn lại trả lời: "Thế không xem Liga à? Ở Tây Ban Nha nó thế". Tỷ số là 2-0, nghĩa là chỉ cần 1 bàn nữa thì Real sẽ đi tiếp. Klopp đành phải ưu tiên phòng ngự. Ông rút Robert Lewandowski ra khỏi sân và tung Felipe Santana vào sân để chuyển sang đá 3 trung vệ. Trên đường Lewandowski ra khỏi sân, Pepe đến hỏi tiền đạo Ba Lan: "Thế hôm nay chán ghi bàn rồi à". Lewandowski vật luôn anh này xuống sân. Bố anh là VĐV judo mà. Trọng tài rút thẻ đỏ cho Lewandowski và không cho phép Dortmund thay người. Klopp lại phàn nàn. Trọng tài nói: "Nó chưa rời khỏi sân thì vẫn tính là cầu thủ trên sân. Thay vào hóa ra là chưa rút thẻ đỏ à. Đấy là luật". Klopp không còn cách nào khác, đành rút Reus ra để đưa được Santana vào. Lúc này Dortmund chỉ còn 9 người, nhưng phòng ngự vẫn hết sức kín kẽ. Mourinho tung Kaka, Higuain, Morata vào sân một lượt để chơi với sơ đồ 2-5-3 đầy sức chiến đấu. Nhưng trận đấu cứ trôi dần về cuối. Đến tận phút bù giờ thứ 6 vẫn chưa hết giờ, khán giả Bernabeu lục đục ra về. Klopp lại đến hỏi trọng tài sao chưa hết giờ, trọng tài bàn lại nói: "Nãy giờ ông qua phàn nàn hoài tôi chưa kịp bấm đồng hồ gì cả. Thôi hết pha này tôi báo vào trong để Webb thổi hết giờ nhé". Phút bù giờ thứ 7, Weidenfeller chuyền lên cho Hummels. Anh này chỉ phá bóng lên là hết giờ. Higuain lao đến và hét lên: "Nhớ anh không", Hummels luống cuống thế nào lại mất bóng, Higuain thoát xuống và chuyền bóng cho Ronaldo ghi bàn. Sân Bernabeu nổ tung, Ronaldo cởi phăng chiếc áo, lộ bức thông điệp trong chiếc áo thun "Irina, yêu em dài lâu, anh không ngoại tình, nó vu hãm anh đấy". Chú ý: Mọi thứ diễn ra đúng y hệt các bước như đã viết trên đầu bài. Chỉ có điều hơi thay đổi thứ tự. Tức là Tôi bật tivi trước, tôi theo dõi trận đấu như đã kể và tôi giật mình thức dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ trưa.
Em cũng mong Cris Ron làm được điều kỳ diệu trước khi anh về lại chốn xưa, nơi anh dành mọi vinh quang...
Các bác fan của mou và cr nên thực tế một tí, không có chuyện ngược dòng đâu trừ khi UEFA bố trí, CR7 có đến từ sao hỏa cũng chấp nhận thôi. Thực tế thì Real vào đc đến đây là may mắn rồi, thực lực thế nào thì qua trận tuần trc chúng ta đã thấy.
UEFA sẽ giúp Real vào chung kết? Ngay từ lễ bốc thăm bán kết Champions League, rất nhiều người đã đặt vấn đề UEFA "xếp đặt" để trận chung kết tại London là "Kinh điển" giữa Real Madrid và Barca. Sau vòng bán kết lượt đi, diễn biến đi ngược với mọi dự đoán và chờ đợi. Barca thất thủ 0-4 khi làm khách tại xứ Bavaria. Real cũng thua tan tác 1-4 trước Dortmund. Real, Champions League Chứng kiến cách mà Bayern và Dortmund thể hiện, phần đông đều nhận định hai đội bóng Bundesliga đã "lật kèo" UEFA, khi trình diễn sự vượt trội về mọi mặt trước các đối thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, cơ hội vẫn dành cho hai đội bóng Tây Ban Nha. Có những yếu tố để làm minh chứng cho vấn đề này, dù Dortmund và Bayern sẽ tiếp tục đá hay như từng thể hiện ở lượt đi. Trên trang chủ UEFA, sau các trận lượt đi xuất hiện bài viết "Down but not out" (Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là Thua nhưng không bị loại). Nội dung bài viết nói về những cuộc ngược dòng đình đám trong lịch sử Champions League. Khi đọc bài viết này, không ít người đặt câu hỏi vì sao UEFA có thể làm như vậy. Đó không đơn thuần là sự khích lệ cho các đội La Liga thêm tinh thần để chiến đấu. Ở đây, những người khó tính vẫn có thể hiểu theo khía cạnh, UEFA viết "Thua nhưng không bị loại" gần như một cách để khẳng định, rằng Real và Barca sẽ lật ngược được thế cờ (chỉ thiếu dấu "!"). Từ bài viết của UEFA, nhiều người liên tưởng đến việc Real có thể sẽ vượt qua Dortmund để đoạt chiếc vé đi London. Trong hai đội La Liga, cơ hội dành cho Real thực tế nhỉnh hơn Barca. Có một sự thật khác: Real đang rất được trọng tài ưu ái kể từ khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp Champions League. Thậm chí, có thể gọi đó là sự ưu ái mang tính hệ thống dành cho đội bóng thủ đô Madrid. Ở vòng knock-out, chiến thắng của Real trước M.U mang đậm dấu ấn trọng tài. Cho đến khi Nani chưa bị truất quyền thi đấu, Real không đủ sức để chơi ngang ngửa với đại diện Premier League. Trong trận lượt đi vòng tứ kết, Real cũng được hưởng lợi từ trọng tài. Nếu đội ngũ trọng tài bắt chính xác, sẽ có 1-2 quả phạt 11m dành cho Galatasaray. Nhờ trọng tài giúp sức mà đó là trận duy nhất mùa này Real không thủng lưới ở Champions League. Với những gì đã diễn ra, người hâm mộ đăng đặt vấn đề, liệu trọng tài (mà phía sau là UEFA) có đưa ra những quyết định có lợi cho Real? http://thethao.vietnamnet.vn/fms/champi ... -ket-.html
Em thì tin Howard Webb, người rất hâm mộ MU, sẽ là người quyết định trận đấu này. Vì sao? Đơn giản là ông đã thích MU thì hâm mộ luôn cầu thủ Cris. Mà MU lại đang muốn lôi kéo đứa con xa này về với họ để chinh phục C1 năm tới, vậy nên em ủng hộ Webb.
real năm nay vào chắc vì uefa đã sắp xếp rồi , giống như trường hợp của bác xa cũng được xắp xếp cho dù kém cỏi hơn chelsea mấy năm trước đó
Bác nói làm em nhớ đến trận ngược dòng kinh hoàng của Barca trước Chelsea năm nào... Khi ấy lượt đi Chelsea thắng 3-1 để rồi lượt về trên sân nhà Camp Nou...Barca đã hủy diệt Chelsea với tỷ số khó tin 5-1 ( Chung cuộc Barca 6-4 Chelsea )
Đã có đội hình chính thức rồi ạ Diego Lopez , Essien , Ramos , Varane , Coentrao , Modric , Alonso , Di Maria , Ozil , Cristiano Ronaldo , Higuain. Đội hình này giàu sức tấn công quá . Hy vọng Mou sẽ cho các học trò chơi một trận...để đời Rats thích cặp trung vệ Ramos - Varane
Dortmund mới là đội bóng có cơ hội rõ ràng hơn Real. BLV: "Chưa thấy điều gì đặc biệt từ đội bóng được dẫn dắt bởi người đặc biệt"
Thiên thần Kaka và Benzema được đưa vào sân. Còn 34p nữa để Real ghi 3 bàn và không thủng thêm bàn nào
20p nữa, mọi việc có vẻ đang rất thuận lợi cho Dortmund. Real đã tăng cường 3 cầu thủ tấn công, nhưng thế trận tấn công vẫn chưa có gì sáng sủa cho dù Dortmund hoàn toàn không chơi "xe bus 2 tầng" BLV vừa trao danh hiệu Người đặc biệt cho HLV Dortmund, cha này liều thật đấy
real đá những phút cuối quá hay và ngẩng cao đầu cho dù thất bại, như vậy là hay rồi, mong rằng bác xa ngày mai cũng cố gắng mà học tập nhé