Tay này là huấn luyện viên giỏi thôi chứ đặc biệt gì, thua 2 trận nữa là hết cách dùng văn hóa đổi thừa, chỉ còn mỗi cách come back quê thôi !
Ấy chết cụ ơi, đặc biệt chứ lỵ, mọi việc xoay quanh Mr.Mou đều đặc biệt. Cách chiến thắng cũng đặc biệt, cách thua cũng rất chi là đặc biệt, mà thậm chí cách đổ lỗi cũng cực kỳ đặc biệt... :lol:
Mou không phải là HLV đặc biệt mà là...Người Đặc Biệt bác ạ Đêm nay lại được thấy Người Đặc Biệt trên băng ghế chỉ đạo rồi
Mình hỗng coi đễ còn giử sức coi trận siêu kinh điễn ngày mai giửa MU và Galatasaray. Tuy nhiên mình mong Real thắng đễ mấy ông nhà giàu Man xanh phãi vung thêm tiền mua cầu thũ và cho hết kiễu ăn xỗi. Mình mong Ronaldo (cầu thũ mình thích khi còn ỡ MU) đá cho mấy ông Man Xanh cho bỏ ghét. Chúc Real thi đấu thành công, hiệu quã.
Nhiều khi e thấy bác tự huyễn hoặc MU lên quá ấy chứ ( hay bác tưởng MU thần thánh thật ). Thành tích châu lục của MU cũng thường thường bậc trung thôi chứ có gì to tác đâu. E chỉ là fan trung lập thôi, rõ ràng MC vô địch PL năm ngoái là xứng đáng, họ từng bị MU bỏ xa 10 điểm nhưng vẫn VĐ. Dù họ có vung tiềng thì đó cũng là sự cố gắng của họ, thể hiện sự đam mê của ông chủ, chứ ko phải chỉ biết hút máu đội bóng. Với e thì cho dù sao cũng phải thừa nhận sự tiến bộ của MC, năm ngoái họ đá rất cống hiến và đẹp mắt. Cũng mong đêm nay sẽ là trận cầu mãn nhãn người hâm mộ. Kính.
Vâng với em trận nào của MU cũng là " siêu kinh điển" bác thích hay kô là quyền của bác. 3 cúp C1 với hàng tá cúp trong nước, chưa kể C2, siêu cúp... MU, đội bóng "thường thường bậc trung". Em mong Real đập cho bác Man xanh kia vài quả để biết thế nào là "Châu Lục".
Nếu xếp hạng về cup C1 thì Man đỏ còn lâu mới được xếp vào hàng huyền thoại cụ Mike ơi, nhỉnh hơn ông Nottingham Forrest tý thôi :lol: ! @ em thì ngược lại em không thích cả 2 đội này nhưng em tin Man xanh sẽ cho kền kền biết thế nào là sức mạnh đồng tiền... Dù... em ghét kẻ dùng tiền mua chiến thắng... :lol:
Hehe... Đêm nay nhiều "fan" Real Madrid tụ họp ở đây quá. Tình hình này phải có thêm Fan Club của Man City nữa các bác nhỉ
Đau tim quá... Có lẽ CR7 bớt buồn khi Ramos bị đày lên băng ghế dự bị ? Người Đặc Biệt có pha ăn mừng quá cảm xúc khi CR7 ấn định tỷ số 3-2 cho Real . Có cảm giác như Mou ghi bàn :mrgreen: Trận đấu quá hay...
Em ngủ quên, may mà dậy xem được 20p cuối, quá hay và hấp dẫn. Mou ko khéo lại sắp về thay Mancini cũng nên :mrgreen:
Một trận đấu quá hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối. Chúc mừng Real Madrid dành chiến thắng xứng đáng trước Man C
Ui giời ơi, hóa ra mỗi năm MU đá tới 50-60 trận siêu kinh điển cơ đấy. :lol: Siêu kinh điển kiểu này sao giống các em siêu mẫu hay nước mía siêu sạch quá! - Trận thắng này cho thấy Mou đã tạm thời dẹp được loạn bè phái cầu thủ. Ro điệu ăn mừng cũng khéo, anh chàng nằm dài ra để khỏi ôm ấp hun hít mấy anh đồng đội khác bè. :mrgreen:
Em giống pác Mike, em là Fan ruột của MU và đội tuyển England Theo cảm tính em nghĩ MU năm nay vô địch CL MU & England mãi mãi 1 niềm tin
Yêu hay ghét 1 đội bóng cũng là điều thường tình. Tuy nhiên ko phải bao giờ cũng phán xét theo cảm tính. Nếu đối thủ đá hay thì nên thừa nhận còn hơn suốt ngày đố kỵ. :lol:
Đừng Chống Lại Người Bồ (BongDa.com.vn) - Mọi thứ đang không hề suôn sẻ với Real Madrid trong mùa giải mới. Thay vì bộ mặt một “hung thần chinh phạt” mà người ta chờ đợi, đội bóng nhiều sao nhất hành tinh lại vướng vào vòng kìm hãm của những rắc rối hậu trường. Nhưng, dù có tranh cãi thế nào, có một lực lượng không nên và không thể bị xâm hạm tại Bernabeu vào lúc này, đó là những người Bồ Đào Nha. http://beta.bongda.com.vn/news/27/2F56A ... i-nguoi-Bo Rất tâm đắc với đánh giá của người viết : Mourinho xứng đáng được tôn trọng và tuân theo bởi các học trò, chính các cầu thủ chứ không phải huấn luyện viên cần biết hi sinh cái tôi của mình vì mục đích chung của đội bóng. Tại sao ư? vì ngôi sao thì có nhiều, nhưng huấn luyện viên xuất chúng như Mou thì khó tìm ra lắm. Nếu mất Mourinho, Real sẽ như rắn mất đầu, còn nếu mất Ronaldo, con rắn sẽ mất đi cặp răng nanh đáng sợ của nó. Việc những người Bồ “đặc biệt” đang thao túng Bernabeu dĩ nhiên không nằm trong sự mong chờ của các ngôi sao bản địa. Tây Ban Nha là nền bóng đá số một thế giới hiện nay, vậy nhưng hai người quan trọng nhất của đội bóng hoàng gia lại đến từ đất nước láng giềng bé nhỏ, họ hô phong hoán vũ và che lấp hết dấu ấn, công lao của những thành viên khác trước truyền thông. Song nếu các cầu thủ hay cổ động viên cho rằng Real sẽ mạnh hơn, hay đơn giản là có kết quả tốt hơn khi không còn “thế lực” ấy, thì rất có thể họ đã nhầm. Nhờ có Mou, những con người của Mou và chiến thuật của Mou, Real cán mốc 100 điểm La Liga với 121 bàn thắng, và một phần ba trong số đó là do Ronaldo thực hiện, những con số là minh chứng mạnh mẽ cho sự hiệu quả mà những người Bồ Đào Nha tạo ra ở Real sau một thời gian dài đội bóng lận đận núp bóng Barca.
Khổ thân Real quá, từ khi Mou về chưa kiếm được cái Cup C1 nào ấy thế nhưng thiếu Mou chắc Real "rớt hạng" quá. Mou về Real chậm quá chứ về sớm từ đầu thế kỷ chắc Real phải có 90 cái cup C1 chứ chẳng phải chỉ có 9 cái như bây giờ đâu. Mou chưa cùng Real đoạn cup C1 chẳng qua là "thiếu may mắn tý thôi"... :lol:
Cuộc Thanh Trừng Của MOU Trong trận thắng Man City, Jose Mourinho đã thể hiện dấu ấn đậm nét, từ việc linh hoạt thay đổi chiến thuật đến cách thể hiện quyền lực. Một loạt cầu thủ đánh mất phong độ phải lên ghế dự bị. Trong đó, việc Sergio Ramos bị loại khỏi cuộc chơi là sự kiện rất đáng chú ý, nó thể hiện rằng Mou đang quyết tâm thiết lập lại kỷ luật ở Santiago Bernabeu. Trong hai thất bại trên sân của Getafe và Sevilla, HLV Mourinho đều có những lời chỉ trích các cầu thủ do phong độ không thực sự thuyết phục. Mou không hề nói thẳng cá nhân nào, mà ông chỉ đề cập một cách chung chung. Tuy vậy, với những gì diễn ra trên sân cỏ, và nhất là khi Real Madrid bước vào trận tiếp đối thủ Man City, người hâm mộ dễ dàng nhìn ra được “tội đồ” mà Mou nói đến. Không ai khác, người đã phải đón nhận những chỉ trích của Mou là Sergio Ramos. Theo Mou, Ramos gián tiếp mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Getafe, khởi đầu cho trận thua ngược của CLB Hoàng gia. Trong trận thua Sevilla, Di Maria là người không theo sát Trochowski, để cầu thủ này dễ dàng ập vào đánh bại Casillas. Tuy vậy, Ramos mới là người mắc lỗi vị trí, tạo khoảng trống cho đối phương. Khi Mou lên tiếng chỉ trích đội bóng vì thất bại, Ramos là một trong những người công khai phản ứng lại. Vài tuần trước, người ta nhìn thấy Ramos và Casillas đã công khai phản đối Mou trên sân tập Valdebebas (diễn ra trước khi bước vào trận lượt về với Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha). Trong nhiệm kỳ của Mou tại Bernabeu, Ramos là đội phó. Thế nên, cựu hậu vệ của Sevilla muốn có ảnh hưởng lớn hơn nữa, trong bối cảnh Mou phần nào ưu ái một số cầu thủ mà ông trực tiếp mua về. Những câu chuyện nội bộ của Real bị đưa lên mặt báo thời gian gần đây cũng được cho là liên quan đến Ramos. Bởi vì, với chức danh đội phó, Ramos biết rất nhiều câu chuyện nội bộ đội bóng. Không một HLV nào muốn cầu thủ của mình mang vấn đề của mình ra trước dư luận. Thế nên, Mou đã quyết định trừng phạt Ramos bằng cách đẩy anh lên ghế dự bị. Đấy là một quyết định mạo hiểm, khi trận gặp Man City có tính chất rất quan trọng, và được dự báo đầy khó khăn, trong lúc Varane đã lâu không được thi đấu. Bằng cách loại Ramos khỏi cuộc chơi, Mou gửi một thông điệp đầy tính đe dọa đến các cầu thủ của mình về tinh thần tập thể và tính kỷ luật. Ở Bernabeu, chỉ có một cái tôi được thể hiện, và đó là Mou. Không ai khác có quyền lên tiếng, và nhiệm vụ của mọi người là chiến đấu để giành chiến thắng. Tất nhiên, cho tới giờ Chủ tịch Florentino Perez vẫn đang ủng hộ Mou, kể cả khi đội bóng vừa mới trải qua những trận thua đáng xấu hổ. Ramos bị trừng phạt, trong khi Oezil và Modric cũng phải ngồi dự bị. Ở khu trung tuyến, Mou quyết định trao cơ hội cho Essien, bất chấp tân binh này còn chưa thực sự hòa nhập cùng môi trường mới. Hiệu quả từ đòn tâm lý và kỷ luật là rất tích cực. Oezil và Modric chơi rất năng nổ khi được vào sân. Benzema cũng hoạt động trên phạm vi cực rộng, và là tác giả bàn thắng gỡ hòa 2-2. Trong thời gian cuối trận đấu là tinh thần chiến đấu ấn tượng mà chưa bao giờ Real thể hiện được kể từ đầu mùa giải. Những gì Mou làm với Ramos không phải lần đầu tiên ông trừng phạt một cầu thủ của mình. Đội trưởng Casillas và siêu sao Ronaldo đã từng chịu cảnh tương tự. Sau sự cố Mou “móc mắt” Tito Vilanova, và gây ra tranh cãi lớn giữa Barca với Real, Casillas đã chủ động gọi điện cho những cầu thủ đối phương để làm hòa. Sau đó, Casillas phải ngồi dự bị. Tháng 4/2011, Ronaldo có những phát biểu mà Mou không hài lòng sau trận El Clasico (hòa 1-1 tại Bernabeu). CR7 bị loại khỏi trận tiếp Zaragoza, và Real thua 2-3. Trận thua ấy cũng chấm dứt hy vọng mong manh về cuộc đua tranh chức vô địch La Liga. Từ chỗ gặp nhiều khó khăn, cuộc thanh trừng nội bộ của Mou đã mang nụ cười trở lại với Real. Thắng lợi trước Man City có thể xem là một sự khởi đầu mới, khi Real đã thực sự là một tập thể, và tinh thần chiến đấu cũng được đánh thức. Bây giờ, mùa giải của Real mới thực sự bắt đầu.
Một đội bóng có quá nhiều hiềm khích và mâu thuẫn nội bộ. Thời kỳ trước, đâu có những chuyện như vậy? Real từng được gọi là Dream Team cơ mà :roll:
Bóng đá bây giờ khác xưa nhiều rồi mà bác BJ Không chỉ biết tấn công để chiến thắng mà còn phải học cách phòng thủ để bảo vệ chiến thắng nữa . Bài học này xem ra cũng...công phu lắm lắm Có thể các đời HLV trước phụ thuộc vào " Nhóm cầu thủ lợi ích " nên nội bộ yên ổn còn Người Đặc Biệt thì vẫn luôn đặc biệt trong cách huấn luyện cũng như sử dụng cầu thủ . Bác biết rồi còn gì...." Sau Chúa là TÔI " nên làm gì có chuyện Người Đặc Biệt phải phụ thuộc vào ai . Chỉ có 1 mình MOU mới được phép tỏa sáng thôi ạ :mrgreen: Kaka sáng giá thế nhưng với MOU vẫn chỉ đáng...mài đũng quần ở băng ghế dự bị thôi CR7 mới chỉ than " buồn " thôi chứ em tin nếu CR7 " bật " lại MOU thì chú này cũng không còn đất diễn ở Real Ngày xưa Real là Dream Team nhưng bây giờ họ lại gọi là MOU Team rồi...Real Moudrid :wink:
Em tin việc đội phó Ramos bị cấm vận trận vừa rồi ít nhiều sẽ làm đội trưởng Iker Casillas...giật mình Mà hình như cả Iker lẫn CR7 đều có lần bị Người Đặc Biệt...lườm rồi thì phải
OK bác, bài viết logic. Em thì thấy thế này: Thất bại của MC vừa rồi không phản ánh 1 RM xuất sắc, mà là 1 MC thiếu tinh quái và sự lỳ lợm cần có, khi đang dẫn bàn mà trận đấu chỉ còn 5p. Gây ức chế đối phương bằng câu giờ, thay nhau phạm lỗi, nằm sân...thì chắc RM không thể vùng vẫy mạnh mẽ như thế được. Hoặc có thì gỡ hòa thôi! Về động thái dằn mặt của Mou với cầu thủ, hiện tại thì OK, vì còn thắng. Giả thiết khoảng chục trận tới RM lại thua 1,2 trận thì chưa biết thế nào...
Nói xin lỗi chứ bác này chả biết gì về Real từ xưa tới nay. Nói cho bác nghe: Ngày xưa, lúc chúng ta chưa đẻ, huyền thoại Di Stefano cũng khốn khổ với đám cầu thủ bản địa. Còn gần đây, cách 10 năm, Real lấy C1 mà trong phòng thay đồ thì Zidane, R.Carlos và Raul... cũng ko chung bè đâu bác ạ. Năm 2002, Real mà ko thắng trận chung kết thì khối chuyện "hay ho" sẽ bung bét trên mặt báo. Tin hay ko tùy bác.