Giấc mơ Decima đã hết, Real sẽ chỉ có thể tiếp nối giấc mơ trong những mùa giải sau khi Real có thể ... không còn Mou nữa. Một mùa giải chỉ còn Cup Nhà vua trước mắt có thể coi là một mùa giải thất bại hoàn toàn của Real Madrid. Perez có thể không chấp nhận nổi một thực tế một khối lượng tiền khổng lồ đầu tư vào lực lượng cầu thủ hùng hậu, một HLV "đặc biệt" v.v chỉ để lấy Cup Nhà vua.
real chơi những phút cuối quá hay để có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và điều quan trọng là điều này làm cho những chú fan bác xa thù địch phải ngậm họng lại.real chỉ chấp nhận rời cuộc chơi với cách biệt tối thiểu chứ không hề buông xuôi.ít nhất thì đót mun cũng phải thót tim tới những giây cuối cùng và những kẻ an-ti của real cũng phải lo lắng tới những phút cuối cùng để rồi vỡ òa trong sung sướng khi real không ghi thêm được bàn thắng nào. tiếc rằng cơ hội ngay từ đầu trận không tận dụng được , nếu không real đã hoàn toàn có thể làm nên chuyện, những điều chỉnh cuối trận của mou chứng tỏ ông vẫn là hlv bậc thầy và vẫn xứng đáng là một trong những hlv hàng đầu thế giới. nếu real để mou ra đi thì thật tiếc vì mou đã khắc chế đượic bác xa hoàn toàn( theo em thì nó còn quan trọng hơn cả laliga vì bác xa có lấy laliga nhưng thua trong các trận siêu kinh điển thì vẫn đau như thiến :lol: )và việc lấy c1 chỉ là vấn đề thời gian.
theo em thì chẳng cần cúp nhà vua, chỉ cần luộc bác xa trong các trận siêu kinh điển là đã quá thành công rồi.bác xa gặp real là tắt đài , thế là đủ. :lol:
Thế mới có đứa mong Mou đi khỏi Real. :lol: Sợ Mou hơn sợ ông cố nội. Chú pep sợ Mou quá đã phắn sang Đức rồi đấy.
Chả liên quan, thua là thua, không danh hiệu là không danh hiệu, thắng BC một 2 trận cũng đâu lấy đc La Liga mà cứ mở mồm thánh tướng, so với BC số tiền Real bỏ ra và những gì đạt đc có đáng không? Nhục.
Bác vẫn có niềm tin sắt đá thế à? . Việc thua trận này có nằm trong tính toán của Mou không? Hay Mou biết mà vẫn không làm gì được dù có cả một lực lượng hùng hậu trong tay? Nói đến cơ hội và thế trận, chẳng lẽ bác không thấy Dortmund vượt trội so với Real? Real chỉ chơi hay hơn Dortmund trong 15p cuối trận. Bao nhiêu lần tiền đạo Dortmund đối mặt thủ thành Real và sút bật người hoặc trúng khung gỗ? http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/ch ... 41216.html http://dantri.com.vn/cup-chau-au/ha-guc ... 725224.htm Thế này đủ khách quan không bác?
Tại sao một số fan Real muốn Mou cuốn gói khỏi Bernabeu ? E nghĩ lý do ko chỉ nằm ở thành tích Mou đạt dc với đội bóng. Trc khi Mou bắt đầu công việc ở Real, có ai nghĩ Mou gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Người ta vẫn hy vọng Mou sẽ lấy thành tích để vớt vác lại, nhưng ... Hãy thử so sánh số tiền Real bỏ ra cho Mou để xây dựng đội bóng và số tiền Klopp sử dựng của Dortmund để gây dựng đội bóng. Cầu thủ DM toàn là cầu thủ vô danh khi đến DM. Đến thời điểm này chất lượng đội hình của Dortmund cũng ko thể đem ra so dc với Real. Vậy lý do tại sao thua ? Câu trả lời dành cho các bác Mou fan. Nếu có quay ngược thời gian, xem như 2 đội chưa đấu BK với nhau thì e tin DM vẫn sẽ loại Real. Nếu trận lượt đi ko phải là 4-1 thì trận đêm qua cũng chẵng có kết quả 2-0 cho Real. Real xứng đáng dc khen ngợi sau trận đấu đêm qua nhưng đó vẫn là thất bại. Các cầu thủ có thể ngẫng cao đầu rời cuộc chơi nhưng với Mou + Ron thì ... Thôi, để các Mou fan tự xxxxxx Con quạ ở nước Tần hay ở nước Yên thì cũng là con quạ. Có đi đâu thì cũng kêu quạ quạ thôi !!!
Một vài chú cuồng chả còn lí lẽ gì cứ vịn vào thắng BC 1, 2 trận gần đây, lấy đó làm thành công của mou... nghĩ mà thấy tội nghiệp, chẳng nhẽ các chú sợ BC thế hay sao? Thắng có 1, 2 trận mà huyênh hoang quá, giờ mou còn nước chui xuống đất thôi, với những gì trong tay và kết quả có đc thì mou hết đặc biệt rồi.
Những con người đậm chất Madrid nhất khóc cho Madrid. Những dòng lệ này sẽ khóc cho Madrid muôn đời, còn bọn ngoại lại và lũ fan adua bỏ của chạy lấy người hết rồi :mrgreen:
Theo em từ giờ Real chả cần đá C1, chả cần đá Liga, mấy giải đấu "vớ vẩn" đó thi đấu làm chi cho tốn sức, cứ cho bọn U19 đá thoai. Tập trung đá với Barca là chính. Chỉ cần thắng được Barca là đỉnh roài là chúa roài. Champions League là muỗi, La Liga là đồ bỏ... Ặc ặc... "AQ chính truyện"... :lol:
dù sao thì thua với tổng tỉ số 3:4 , để xem hôm nay bác xa của các cụ chiến thế nào nhé, em e rằng tổng tỉ số thua của bác xa .... giống như tỉ số của trận tennis
Theo em bị loại là bị loại chả có giá trị gì hết. Cũng như Barca thua là thua dù áp đảo đối phương suốt 90 phút thi đấu. Có chăng...chỉ là tự an ủi mà thôi. Giống như đã xuống hạng thì dù thắng được thằng vô địch cup C1 năm đó thì cũng chỉ là trò hề của số phận mà thôi! Do đó trừ khi Barca lội ngược dòng thành công còn khô g dù có thắng lại 5-1 hay thua tiếp 6-0 thì cũng chả khác gì, có chăng 5-1 để tự an ủi mà thôi.
Em thấy thực tế RM bị loại bởi đội dưới cơ một cách thuyết phục chả liên quan gì đến trận BC-BM cả. Thua là thua, chứ thua lại vẫn còn tự hào có 15 phút nổi chội thì cũng chả ý nghĩa gì lắm. Còn nếu muốn so sánh BC và RM qua kết quả vòng semi này thì đúng là ngớ ngẩn.
Dạ cũng tương tự kiểu Norwich city sẽ tự hào vì đã cho đương kim vô địch giải Ngoại hạng phơi áo => Norwich vô đối...!!!??? :roll:
Thôi em xin cụ, cụ đừng nhắc đến bóng đá Vịt nữa, đau lắm. Em mà có quyền em cho cầu thủbbóng đá xứ Vịt đi chăn bò hết. Mấy CLB ở HN em cho đi thông tắc vệ sinh hết!
Trong 1 ngày đẹp trời với cái chân trái ma thuật của Messi thì cũng chả biết thế nào bác ạ Biết đâu Barca lại cứu vớt danh dự cho cả La Liga . Đừng đùa...!!!
Trên FB của em, tụi MU Red Zone (tậm dịch là góc của MU's Fans) có post cái tweet của Cris Ron. Có câu sau: "Can't wait to put on a red shirt next season #MUFC" Là một người theo dõi sát sao cầu thủ này, bác baohun00 cho ý kiến xem có tin được kô? Hay lại vụ Hoài Linh fan page MKII chăng? Nhưng nếu đúng là thật (Ron về MU) thì fan Real có lo lắng kô? Thanks bác.
Em có nghe vụ này bác Mike ạ . Nghe bào là CR7 đã xóa ngay status ấy chỉ sau vài giây nhưng các FAN vẫn chộp được Cũng có thể tài khoản của CR7 bị hack chứ em nghĩ đẳng cấp như CR7 thì ít khi nào hớ hênh thông tin hay lộ liễu vậy lắm . Thôi...bác cứ tin đi , mất mát gì đâu :lol: