bác hun k xem bên kia à , chẳng có trận kịch tính và máu lửa như real hôm qua, chỉ có một bác xa nhàm chán , yếu đuối và bạc nhược , họ rời cuộc chơi mà chẳng có nổi một bàn danh dự, năm nay theo cụ thì c1 về tay ai , theo em thì đẳng cấp 4 đội được xếp như sau 1 bayern 2 dortmun 3 real 4 bác xa
tặng các fan Mou & real : http://thethaovanhoa.vn/hanh-tinh-bong- ... 500818.htm Bài này viết đúng quá hihi
Mourinho & Real Madrid : Thành Công hay Thất Bại ? (BongDa.com.vn) - Cuộc tình giữa Real – Mou đang đi tới đoạn kết không thể tệ hơn khi đội chủ sân Santiago Bernabeu năm thứ 3 liên tiếp bị loại khỏi Champions League. Decima dang dở, nhiều khả năng Mourinho sẽ đào thoát. Rồi đây, lịch sử của đội bóng thành Madrid sẽ nhận diện Người đặc biệt bằng con mắt nào: thành công hay thất bại? Hãy cùng nhìn lại Real Madrid dưới thời Mourinho, ở đó tất cả sẽ được phơi bày một cách rõ rệt! “Những gã tiều phu” Kền kền trắng của năm đầu tiên khi cựu HLV Inter Milan về dẫn dắt là một đội bóng đầy rẫy ngôi sao nhưng lại thiếu tính gắn kết. Bản thân Người đặc biệt lúc đó cũng là một tên tuổi đình đàm khi ông vừa giành cú ăn 3 lịch sử. Cái Mourinho thiếu chính là kinh nghiệm, sự am hiểu về bóng đá Tây Ban Nha. Ám ảnh từ thành công cùng Inter dường như vẫn đeo đuổi Mou bởi thế mà ông đem y nguyên lối đá phòng ngự Catenaccio trứ danh áp dụng vào Real, kết quả thì đã rõ. Mourinho bị cho là kẻ đã bêu xấu, phá hoại hình ảnh của một Real chơi tấn công hào hoa, bay bổng trong quá khứ. Lối đá chặt chém của “những gã tiều phu” không thể giúp họ giành lợi thế trước một Barca không kém phần “gian xảo” tại El Clasico. Real của Mourinho lần đầu chạm trán Barca đã phải nhận một cú tát trời giáng, một bàn tay nhỏ đúng nghĩa. Chiếc cúp Nhà vua trong năm đầu ở đất Tây Ban Nha không phải điều quá tệ, dẫu sao Mou vẫn có những thói quen của riêng mình. Một Real tấn công đẹp mắt HLV người Bồ từng tuyên bố rằng: đội bóng do ông chỉ đạo sẽ chỉ mạnh nhất và vươn tới vinh quang ở mùa giải thứ hai. Real Madrid sau một năm được Mou rèn dũa đã trở nên cực kỳ lợi hại. Đội chủ sân Bernabeu lột xác, họ trình diễn lối đá nhanh, đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả. Các đối thủ ở Liga lần lượt bị Kền kền trắng hoặc hạ sát hoặc hủy diệt. Kết quả họ đoạt cúp bằng một điểm số kỳ lục và hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Dấu ấn Mourinho để lại lúc này hết sức đậm nét, bằng kinh nghiệm tích lũy, ông khéo léo xây dựng Real thành đội bóng mang phong cách phòng ngự khoa học kiểu Ý và lối đá tốc độ ở hai cánh của người Anh. Oezil, Di Maria, Khedira… dưới trướng Mou nhanh chóng trưởng thành trong khi Ronaldo ngày càng bùng nổ. Sự đoàn kết cũng được thể hiện khi nhiều ngôi sao Real lần lượt tuyên bố họ sẵn sàng "đá đến chết" vì Người đặc biệt. Thất bại trước Bayern Munchen tại bán kết Champions League được coi như một tai nạn bởi họ thua ở loạt cân não, trước những “chuyên gia” đá phạt đền. Địa ngục Bernabeu Không xà lim, không súng ống nhưng Bernabeu ở mùa giải năm nay đã thực sự rơi vào hỗn loạn bởi những mâu thuẫn nội bộ vốn đã tiềm ẩn từ trước. Họ nhanh chóng biến Barca trở thành kẻ độc hành tại giải quốc nội. Real của Mou bấu víu vào Champions League, cái mà họ khao khát nhất nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có được cùng Mou. Cách Real rời khỏi đấu trường này không đến mức ê chề như Barca nhưng điều này cũng chẳng còn mang nhiều ý nghĩa. Thất bại thì vẫn cứ là thất bại. Giữa Real và Mou sắp tới chỉ còn lại trận chung kết cúp Nhà vua làm mục tiêu vớt vát, rất có thể đó sẽ là món quà ý nghĩa mà Mou gửi tới các Madridista như một lời tri ân. Kết Suy cho cùng, Mourinho về Real Madrid với hai nhiệm vụ tối quan trọng: lật đổ sự thống trị của Barca tại Liga và hiện thực hóa Decima. Nhiệm vụ thứ nhất, Người đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc khi thành tích của họ tại El Clasico ngày một tăng tiến. Real không còn cảm giác hốt hoàng, chùn chân mỗi lần phải đụng độ đại kình địch xứ Catalan. Nhiệm vụ thứ hai được coi như một thất bại đối với HLV người Bồ bởi sau 3 năm, Real chưa lần nào đi tới trận cuối cùng của Champions League chứ chưa nói tới việc giành cúp. Xét về mặt danh hiệu Mou không vượt lên trên thậm chí có phần thua kém so với những nhà cầm quân trước đó như Del Bosque, Capello... Ở khía cạnh phong cách, Real chưa chạm tới đỉnh cao nhất đồng nghĩa lối chơi của họ cũng chưa thật sự hoàn hảo. Mourinho đã giúp ích cho nền bóng đá Tây Ban Nha nhiều hơn là đưa Real tiến vào lịch sử. Vì vậy nếu Người đặc biệt ra đi thì cái tên buồn nhất sẽ là La Liga, giải đấu vốn đã ít tính cạnh tranh bởi sự độc tôn giữa Real – Barca! http://beta.bongda.com.vn/news/154/2FE2 ... y-that-bai
Tác giả bài này có những nhận định đồng quan điểm với em, nhất là dòng cuối cùng. Khi Mou đến Inter, trong bối cảnh toàn nền bóng đá Ý đang lâm vào bê bối thì sự có mặt của ông được ví là làn gió mới thổi vào nền bóng đá Ý.
Dạ em thì thấy khác ợ. Mou đến Inter đúng vào lúc mà Inter được đầu tư mạnh nhất trong khi AC tụt dốc còn Juve thì đang vật vã ở Series B và chán ướt chân ráo trở lại Series A. Parma biến mất, Fiorentina mất dạng. Lazio và Roma trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Samdoria, Napoli... và các đội bóng thế chân các thế lực cũ thì vừa yếu vừa thiếu. Thiếu tiền bạc, thiếu ngôi sao, thiếu cả truyền thống...! Vậy Inter phải đối mặt với cái gì? Trở ngại lớn là chi? Chả phải xét về tài chính, về con người, về truyền thống... ở Series A Inter không còn đối thủ???
Thật khó để khẳng định về năng lực cầm quân của Mou khi Mou có C1 cùng Porto nhưng khi dẫn dắt một đội hình mạnh hơn nhiều là Chelsea, Mou lại không thể có được C1 (dù cũng ở Chelsea đến gần 4 năm). Tương tự, Mou có C1 cùng Inter Milan, nhưng lại thất bại ở C1 với Real, (dù đã ở đó 3 mùa rồi và đội hình Real hiện tại là đội hình mạnh bậc nhất thế giới) (Chelsea của Di Matteo có C1 và một cái Cup trong nước trong thời gian ngắn mà Di Matteo tiếp quản. Nhưng cũng không thể khẳng định rằng nhờ có Di Matteo, Chelsea thi đấu tốt hơn và giành Cup) Có vẻ như lối đá thực dụng lan dần đến mọi ngõ ngách của bóng đá, đặc biệt là khi Mou triển khai lối chơi này và có những thành quả nhất định ở C1 cùng Porto rồi Inter. Lối đá này không phạm luật, ai cũng có quyền khai thác nó, nhưng với những người yêu bóng đá cống hiến, thì rõ ràng lối chơi phòng ngự rồi bung lên phản công chớp nhoáng đã không đáp ứng được. Ngoài ra, Mou thường tuyên bố rằng đội bóng của mình thường chơi tốt ở mùa giải thứ 2. Điều này đúng, nhưng Mou quên không nhắc tới việc đội bóng của mình thường đi xuống vào năm thứ 3. (Porto và Inter không tính, vì Mou không ở đó quá lâu). Nhưng ở Chelsea và Real, thì năm thứ 3 trở đi là năm xuống cấp của hai đội bóng này. Có một điểm nữa mà các bác cũng ít khi nhắc đến, đó là mỗi khi Mou đi, Mou thường mang theo những cầu thủ tài giỏi của mình. Điển hình là Carvalho, Deco, Ferreira...hay những người mà Mou muốn nhưng không có như Lampard Sneijder. Không ít thì nhiều, cũng mang lại sự yếu kém cho đội hình ở lại của các đội bóng cũ. Giờ đến Real, khả năng Mou đi là rất lớn, và kèm với đó là loạt cầu thủ như Coentrao hay Pepe, Alonso, Ronaldo cũng nhiều khả năng đi theo. Theo em, khách quan mà nói, Mou thuộc hàng HLV giỏi, nhưng không có gì đáng để Mou suốt ngày tự tung hô mình.
Bác BJ chắc thấy khó thẩm định năng lực của Mou nhưng Fifa thì không thấy "khó" như vậy thì phải :lol: Bác BJ chắc là bạn cùng phòng của Mou nên biết Mou "suốt ngày tự tung hô mình" :roll: Hay là bác đọc báo hàng ngày thấy vậy? :wink:
@bác haiauden: Em nghĩ Báo gì thì báo, kể cả lá cải đến mấy thì nói 10 câu cũng có lấy vài câu đúng. . Bác ạ http://dantri.com.vn/the-thao/mourinho- ... 727323.htm Đây bác, Em thấy báo nó phân tích cũng đúng bác ạ Mourinho đánh giá thấp quá khứ hào hùng của Real Madrid? (Dân trí) - Mourinho chỉ ra rằng 18 người tiền nhiệm của ông tại Bernabeu chỉ đưa Real Madrid lọt vào bán kết Champions League 5 lần trong khi 3 năm dẫn dắt Real Madrid ông đều đưa đội bóng này vào bán kết. Phải chăng Mourinho vô tình quên mất thế hệ Galacticos huyền thoại? “Ba lần lọt vào bán kết Champions League liên tiếp, tôi không muốn đề cao cái tôi của mình hay để cảm thấy hài lòng, nhưng không phải dễ dàng để đạt được thành tích ấy và tôi sẽ giải thích vì sao nó không hề dễ dàng. John Toshack, Di Stéfano, Antic, Beenhakker, Benito Floro, Arsenio, Fabio Capello, Heynckes, Hiddink, Del Bosque, Queiroz, Camacho, García Remón, Luxemburgo, López Caro, rồi lại Fabio Capello, Juande Ramos, Schuster và Pellegrini, 18 huấn luyện viên trong 21 năm nhưng chỉ năm lần đưa Real Madrid đến trận bán kết Champions League, trong khi đó ba năm qua tôi đưa Real Madrid vào ba trận bán kết Champions League”. Real Madrid của Mourinho chưa thể sánh với Real Madrid của Del Bosque về mọi mặt Jose Mourinho đã nói như vậy khi được hỏi rằng “triều đại” của ông có thể xem là thành công. Một phát biểu có phần tự phụ khi cố tình “hạ thấp” những người tiền nhiệm và đề cao thành tích của chính mình. Tuy nhiên Mourinho lại quên mất rằng tại Bernabeu trong 21 năm qua ấy ông vẫn chưa phải là người đặc biệt nhất mà chính là Vicente Del Bosque, người đưa Real Madrid bốn năm liên tiếp lọt vào bán kết Champions League và hai lần đăng quang. Cụ thể, trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid (1999/2000), Del Bosque đã đánh bại Bayern Munich tại bán kết rồi tiếp tục hủy diệt Valencia với tỉ số 3-0 trong trận chung kết để đem về Bernabeu danh hiệu vô địch châu Âu thứ 8. Mùa giải 2000/01, Real Madrid bị Bayern Munich quật ngã tại bán kết. Đến mùa 2001/02, Del Bosque và các học trò lần lượt đánh bại Barcelona tại bán kết và Bayern Leverkusen trong trận chung kết để giúp Real Madrid đăng quang. Chu kỳ thành công của Del Bosque và Real Madrid kết thúc ở mùa 2002/03 khi để thua Juventus của Nedved tại bán kết. Nếu so với thành tích ba lần bị loại ở bán kết Champions League lần lượt trước Barcelona, Bayern Munich và Borussia Dortmund thì rõ ràng Mourinho còn kém xa “ngài râu kẽm”. Mourinho đưa thống kê về thành tích của Real Madrid trong 21 năm với 18 người tiền nhiệm để đề cao thành tích của mình nhưng công bằng mà nói trong quãng thời gian đó thì chỉ có đội hình của Del Bosque là được đầu tư mạnh mẽ như Mourinho vào thời điểm hiện tại. So về danh hiệu thì như đã nói ở trên, Mourinho hiển nhiên kém xa Del Bosque, nhưng ngoài ra, so sánh về lối chơi của hai thế hệ thường được ví là Galacticos 1.0 và Galacticos 2.0 này thì “người đặc biệt” càng không thể sánh được với “ngài râu kẽm”. Không thể phủ nhận những thành công của Mourinho tại Bernabeu nhưng suốt 3 năm qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận không ít chỉ trích vì chọn lối chơi phòng ngự phản công theo kiểu “chộp giật” đi ngược với triết lý bóng đá tấn công cống hiến mà Real Madrid luôn cố gắng theo đuổi xuyên suốt lịch sử. Redondo và Raul, những biểu tượng bất diệt của bóng đá tấn công tại Bernabeu Ngược lại, khi nhắc đến Galacticos của Del Bosque thì bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng đó chính là một trong những đội bóng tấn công cống hiến nhất, “lãng tử” nhất, theo đúng phong cách trịch thượng theo kiểu “hoàng gia” nhất và cũng để lại cảm xúc nhất trong lịch sử. Phong thái sang trọng, lịch lãm đầy lãng tử đấy của Real Madrid được thể hiện qua từng pha bóng, từng pha xử lý của những cầu thủ đầy chất nghệ sĩ như Zidane, Redondo, Figo, Raul, Carlos… Mỗi khi Real Madrid ra sân, đơn giản họ là ông chủ của trận đấu dù cho đối đầu với bất kỳ đối thủ nào, khiến đối phương quay cuồng với những đợt tấn công như sóng vỗ bờ chứ không phải chờ đợi cơ hội để phản công chớp nhoáng. Có lẽ thử hỏi những madridista chân chính xem họ yêu thích Real Madrid với những pha phối hợp như điện xẹt như bây giờ hay những màn đan lát được ví như đang “thêu hoa dệt gấm” của Galacticos huyền thoại thì cũng quá đủ để cho chúng ta một câu trả lời.
Bác Black Jack viết dài quá, thông tin lịch sử nắm rõ quá, giống như bình luận viên trên VTV vậy. Em không phải là Fan của Real, nhưng ở TBN em thích nhất là Real và Real thời Zidan, Calos, Ivan, Figo, Hiero, Redondo...& Del Bosque cũng chính là Real em thích nhất. Để đánh giá về đội bóng và HLV mình ưa thích thì em lại không thích cách bác trình bày, dù gợi lại cho em nhiều ký ức. Mấy ông ở VTV cũng vậy, trình độ ngoại ngữ giỏi, thông tin đầy chung quanh, chắc cũng phải học qua vài lớp về luật thể thao, bóng đá, sơ đồ..., nhưng có một điều, ngoài BLV Ngô Quang Tùng (con bác Ngô Xuân Quýnh cựu cầu thủ Thể Công) ra thì chưa ông nào từng xỏ giầy đá sân 11 đúng nghĩa ( trong VTV còn Tuấn Tú Chiến Nón Kỳ Diệu cũng từng là thủ môn trẻ tập tại Thể Công) chình vì thế họ chỉ như những BLV học thuộc và không có sự đánh giá cũng như nhận định tình huống đúng.., chiến thuật thì càng dở hơi... Nhưng em ghét nhất là những BLV bình luận đưa cái tôi của mình vào rất nhiều, không phải nhận định (như BLV Anh Ngọc hay làm) mà áp đặt cách nghĩ cho HLV, cầu thủ (đặc biệt là bên họ không thích) họ nói như là họ ngồi trong phòng thay đồ, nghe chiến thuật ấy . Em nói thật nhé (ở ta thôi, tây em không biết ), sau hiệp 1, trừ thắng 3-0 chứ đa phần cãi nhau như mổ bò, văng đủ mọi thứ ra... Em nói vậy thôi! HLV giỏi, dù thích hay không thì có thế giới công nhận, danh hiệu CLB, phần thưởng FIFA, UEFA trao tặng, mức lương ngất ngưởng là giá trị của họ. Cái này chúng ta phải chập nhận Báo chí thì dịch mỗi người một kiểu, tam sao thất bản, nghe hay không thì phải tư duy, lựa chọn... Nhất là văn hóa ta thì phải nhỏ, nhẹ, vâng dạ.. thì đương nhiên không thích nói thẳng rồi. Về các vụ "va chạm" thì Mourinho còn kém xa Sir Alex (không tính tuổi nghề) nhưng về thành tích thì Mou lại nhiều hơn. Tất nhiên chẳng bao giờ nên so sánh hai vị HLV đó với nhau cả. Đơn giản thôi, cả hai không phải là những HLV em thích nhât, nhưng thật sự họ rất giỏi chuyên môn.
@ông Paolo: lão Jack từng là "thương binh" vì đá bóng có đủ tiêu chuẩn bình luận hông Rách việc, sáng mai qua sớm mà xơi ấm trà và nốt con 2T kia :mrgreen:
Mou thì rõ ràng là 1 HLV giỏi, có điều giỏi đến mức độ nào thì mới phải bàn. Theo em Mou cũng chỉ vào loại giỏi vừa vừa nhưng có biệt tài PR bản thân và đánh bóng tên tuổi, thích phát ngôn gây shock để qua đó ngày càng thu hút sự chú ý của truyền thông. Mà ở phương tây thì truyền thông = $ € £ ¥. Đã từng có kẻ giết người chỉ để được nổi tiếng... :shock: Vậy thì chiêu trò của Mou cũng là điều dễ hiểu. Cũng giống như em Can Lộ Lộ ở Tung của, trình độ làng nhàng, nhan sắc thì cũng chỉ vào loại kha khá nhưng em ấy nổi tiếng khắp Trung Quốc và phần nào đó là trên thế giới. Chính vì sự nổi tiếng đó mà ẻm ấy kiếm được không ít tiền dù rằng với nhiều người đó là sự tai tiếng. Có điều trong thời đại truyền thông này thì tai tiếng cũng đồng nghĩa nổi tiếng mà nổi tiếng thì là $ roài! Ở xứ ta để mà kể ra danh sách nổi tiếng theo kiểu Tai tiếng chắc cũng đủ 1 trang A4. @ bóng đá xứ ta nó khác Tây lắm bác ạ, đừng đem ra so sánh làm trò cười cho thiên hạ. Cầu thủ vừa chạy theo đối phương vừa réo tên cha ra mà chửi... :roll: . Cầu thủ chửi trọng tài, chửi HLV và đánh nhau với đồng đội. Còn nói hiểu về bóng đá Việt Nam thù trước đây em chơi thân với mấy thằng cầu thủ đá cho Quân Khu 2, đội 1 và tuyển trẻ Thể Công thời Quốc Trung, Thanh Phương. Đi chơi đi nhậu, hát hò bét nhè với chúng nó roài, em chả lạ.
Chà, Em chưa bao giờ khoái Mourinho cả. Ngoài Porto cả 3 CLB Mourinho dẫn dắt đều được dọn sẵn cả, đội hình nào cũng toàn hảo thủ, không sơ múi gì thì chắc là mâm gỗ ... 3 năm qua của Mourinho ỡ Real với đội hình đầy sao mà chỉ có 1 cúp Nhà Vua và 1 La Liga, đặc biệt không có 1 CL nào là 1 thất bại,! Welcome Ancelotti to Real!
Các bình nhuận viên phidiep va baohun các anh có bình loạn gì về em phóng tinh viên lày: Mourinho & Ronaldo sắp ra đi: Tương lai mờ mịt đón chờ Real Madrid http://dantri.com.vn/su-kien/mourinho-- ... 727558.htm :mrgreen:
Phóng viên hạng ruồi và bập bẹ giờ nhìu lắm trình thì chả khác gì mấy bác chém gió trên này (trong đó có em ). Càng ngày em thấy phóng viên thể thao đúng nghĩa càng hiếm và dần đi vào tuyệt chủng roài. Bình luận viên giỏi cũng vậy trước có 1 thế hệ nhiều bác giỏi, giờ toàn bọn vớ vỉn. Xem VTV 3 chỉ muốn tắt tiếng thoai. Khi Rô điệu rời bỏ MU đã có câu hỏi tuơng tự và câu trả lời thì... đã thấy! Riêng Mou em chưa bao giờ đánh giá Mou quá cao cả. Để so sánh em cho rằng Mou ngang tầm với Ancelotti không hơn!
Cái mầu đỏ: bác nói đúng khi nhận định bóng đá ta khác tây, tiền bạc, trình độ.... Còn chửi đối phương, tên cha tên mẹ thì bác sai, tây cũng chửi trên sân như ta, em cũng có biết vài câu nhưng ở đây cấm còn đánh nhau, chửi trọng tài thì bác cứ nhìn án phạt ở tây là bác thấy thôi. Cái mầu xanh: vậy nhiều khả năng em và bác có bít nhau :lol: ặc ặc
Em thích xem các "bình lựng" của các PV VNAV hơn mấy tờ báo lá cải quốc nội nhiều Nhiều khi em chẳng hiểu có những tờ báo như TTVH chẳng hạn, liên tục đăng bài đá đểu, bới móc Mourinho để làm gì. Thực chất PV của những bài báo đó đang sống ký sinh, ăn bám trên cái tên Mourinho. Nhiều bác nói Mourinho rất may mắn khi toàn thành công với những đội bóng "có điều kiện". Em thì thấy ngược lại, riêng ở C1 thì Mourinho lại đang thành công với các đội bóng yếu hơn các đội bóng mạnh. Porto thì không phải bàn, Inter Milan cũng vô địch với đội hình yếu hơn nhiều so với Barca hay Bayern, thậm chí RM, Chelsea hay MU năm ấy. Trong khi đó, Mourinho nắm Chelsea và RM lại không thành công như vậy. Có thể ở Porto và Inter, Mourinho không phải bận tâm nhiều với sức ép nội bộ chăng. Ở RM, Bosque thành công hơn Mourinho là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, nói rằng Bosque bây giờ nắm lại RM và thành công như xưa? Em không chắc :wink: RM đã sai lầm khi sa thải Bosque và có thể gặp 1 sai lầm nữa nếu để Mourinho ra đi. Dù sao, nếu người thay thế Mourinho là Ancelotti hoặc Heynckes thì em cũng yên lòng cho RM hơn là các HLV khác.
Ặc ặc, em chơi thân cùng thằng Hùng và thằng Trung Sancho, có đi nhậu nhẹt đập phá nhiều lần thằng Học, Tuấn Anh... Đã từng nhậu 1 vài lần với đội 1 Thể Công. @ haiauden: em chắc chắn rằng để Mou ra đi khỏi Real là một trong những việc làm sáng suốt nhất của BLD Real vì em tin rằng nếu còn tại vị tain Real chắc chắn Real sẽ đi vào khủng hoảng. Trừ phi toàn thể BLD của Real, các cầu thủ, các CDV Real ủng hộ Mou... Mà điều này là không tưởng... Có thể các CDV Real ở VN, TQ hay Á, Phi nào đó yêu thích Mou chứ các CDV Rael tại TBN thì theo em được biết muốn tống cổ Mou đi từ lâu lắm rồi... :mrgreen:
Ăn thua gì đâu bác... Mourinho quá quen với việc sống trong áp lực rồi bác ạ Không có áp lực đôi khi ông ấy còn...sinh bệnh cơ :lol: " Họ nói ông Tito nào đó công tác ở Barca 2 năm nhưng có thành tích ngang với 3 năm tôi công tác ở Real , thực sự cho đến lúc này tôi vẫn không hay biết ông Tito & CLB Barca đó thuộc giải vô địch quốc gia nào ? Phải chăng có sự trùng lặp đến lạ kỳ...bởi tôi biết đối thủ của tôi ở La Liga là ông Tito của CLB Barcelona...cho đến giờ phút này vẫn chưa có chiếc cúp nào hết "
Ngày trước HLV thường chỉ làm chuyên môn, có cầu thủ nào thì phải sắp xếp đá như thế, khi đó truyền thông ít, lương ít, các CLB cũng không dùng tiền để câu kéo cầu thủ như bây giờ nhiều.. Ngày nay HLV phải kiêm luôn quản lý (Manager) thì mới kiểm soát được cầu thủ, họ áp dụng quyền của họ lên tất cả cầu tủ và ban HL, bác sĩ, sân cỏ... các cầu thủ không phải ai cũng được trả lời báo chí, các nhân viên tuyệt đối cấm tiết lộ thông tin phòng họp.... HLV có quyền mua cầu thủ họ muốn (thường là các cầu thủ "cưng" của họ để tạo bộ khung) đó là bắt buộc đối với các HLV thường xuyên tìm danh hiệu ở nhiều CLB khác nhau. Họ cần mang theo những cầu thủ mà họ thân tín để tránh bị "lật". Ở góc độ này Mou, Acceloti, Capelo... thể hiện rõ ràng nhất. Ở Real ở thời điểm này theo mình (cá nhân) , nếu giữ nguyên dàn sao (lương rất cao, cao hơn rất nhiều HLV khác) này, có lẽ không ai làm tốt hơn Mau (từ khi Mau treo Casilas, một nửa cầu thủ chỉ đá vì CLB, vì hình ảnh của họ mà thôi, không có bất cứ chiến thuật nào được họ tôn trọng, hai trận với Dortmund là ví dụ) Với cảm giác của mình, ngay tại Cam Nou bây giờ cũng đang có vấn đề ngoài sân cỏ, mình đoán là sang năm họ sẽ thay HLV đầu hoặc giữa mùa. Bạn là người Gét Mau thực sự ! ặc ặc :lol: Thỉnh thoảng mình có đá với mấy lão HLV trẻ TNT, anh Hà, anh Thảo, a Thuần ở sân liên đoàn do những anh em cũ tổ chức. Thâm cung bí sử TC thì bạn biết rõ roài còn gì, giỏi chắc gì đã lên được :mrgreen: ... mình thì thân với các cầu thủ "rẽ ngang" thôi :lol:
Cụ nhầm roài, chỉ có 1 số ít vừa là Coach vừa là manager thoai. Ở Anh hiện giờ có Alex và Arsene là Manager. Mou chỉ là Coach ở Real thôi. @ thằng Trung bạn em giờ ở BHL đội Viettel cùng với Hồng Sơn. Hình như ngày trước cũng có lần ngồi bia bọt với ông TQH rồi. TQH, NT đều là các cầu thủ có thực lực trụ lại ở TC dù chẳng con ông cháu cha gì.
Bạn nói chuẩn, số ít là Quản lý thôi, thường chỉ là những HLV giỏi (có quyền đòi hỏi) không nói đến cái tên Coach hay Manager. Nhưng Mou, Alex, Ace,Weger, Manci.. đều có ưu ái này từ các ông chủ cả. - Đa phần các cầu thủ được TC "nhặt" về từ các tỉnh lẻ, đội quân khu... đều có thực lực, anh em Nam,Phương, Tuyền... cũng thế. Nhưng con V.I.P thì nhiều hơn, đặc biệt rõ nhất là lứa trẻ đi Hunga.... Cảm ơn bạn! không nói đến TC nữa nhé ! :lol:
Mou không phải Manager và không có quyền quyết địch việc mua hay bán cầu thủ bác ợ. Mou chỉ có quyền yêu sách mua ai hoặc bán ai chứ không quyết được.
Mình thì không nghĩ như vậy bác hải âu đên à. Mềnh là Fan của REAL và cũng rất thích MOU nhưng mối lương duyên của MOU và REAL nên đi đến hồi kết. MOU là HLV có tài (Thông qua các danh hiệu đã đạt được và mức lương được hưởng) không phải bàn cãi. Tuy nhiên, REAL có những giá trị của riêng mình mà bất kỳ một đội bóng nào khác không thể so bì. Và MOU là người hiểu hơn ai hết là MOU sẽ chẳng bao giờ có thể thành công với REAL dù có đi hết hợp đồng đã ký. Triết lý của MOU sẽ không thể phù hợp được với bản chất của REAL. Hầu hết ai cũng thíc REAL version galactico 1.0 với những Zidan, Hierro, Mc Manaman, Figo, Helguara, Ivan campo..... Với Delbosque ngồi trên ghế HLV. Có một số phóng tinh viên đang gào lên trước khi REAL gặp Dortmun là "đây chính là dải thiên hà mới của REAL" nhưng họ chỉ là phóng tinh viên. REAL bản chất là thêu hoa dệt gấm, vờn cho đối thủ hoa mắt mà tự ngã. Chứ không phải REAL của MOU hùng hục cơ bắp dồn ép đối thủ yếu và co cụm trước đối thủ mạnh. Với mềnh dải thiên hà hiện tại nếu có sẽ phải là Barca hiện tại chứ không phải REAL. Việc MOU quay lại Chelsea như đồn thổi là một tin tốt lành và luồng gió mát cho chính MOU cũng như Chelsea. Vị thánh nào cũng có đền thờ của riêng mình.
Các bác nghĩ sao khi nói Real của Mau không hấp dẫn? Mùa giải năm ngoái họ không lập kỷ lục nghi bàn, điểm số đó sao? Họ áp đạt lối chơi lên hầu hết các đối thủ! Đa phần cầu thủ mới đá với nhau 1-2 năm, toàn siêu sao, siêu giầu mà Mou ghép lại như thế là quá nhanh, qua thành công rồi! Một điểm nữa là do ảnh hưởng của "đỉnh cao" Baca cho nên Real bị mờ đi. Em nói trên những gì em thấy mà thôi, em không bình luận những gì em không biết. Như tại sao Del ra đi, tại sao Mau không ở lại....vì em không ở trong phòng thay đồ, không ở trong cuộc họp lãnh đạo của họ ạ! Tất cả đều có lý do! Một hay hàng triệu cổ động viên của CLB không làm thay đổi được quyết định của "ông chủ" CLB. Vì thông thường, sự ra đi của ai đó sẽ có lợi cho CLB hơn. Mà lý do cũng chỉ họ biết