Em thấy cả 3 bác haiauden, berryfu, paolotuan mỗi người đều có lý riêng, ai cũng đúng. Em nghĩ phải xem xét nhiều khía cạnh hơn là nhìn từ 1 phía. Cũng có thể RM sẽ không để Mou ra đi như rất nhiều thông tin lá cải, đúng sai chẳng chết ai. Những gì Mou làm được và chưa được ai cũng biết. BLĐ RM sẽ cân nhắc, cái làm được và cái chưa được, và nếu cái chưa được lớn hơn (sau khi đã trừ nguyên nhân khách quan) thì Mou sẽ phải ra đi. Nhưng nếu Mou ra đi rồi sau đó sẽ đặt ai vào thế chỗ, người này sẽ thành công hơn Mou hay sẽ... :roll: Em thấy mình giống ....... quá :lol:
Mỗi người có một quan điểm về sự "hấp dẫn", cái này hấp dẫn với người này nhưng lại cựu kỳ vớ vẩn với người khác. Bàn thắng là một tiêu chí để xét tính hấp dẫn nhưng không phải tất cả.
Em vote cho cụ ***** ***** @ em cũng không hề ghét Real, và có lẽ chưa từng ghét chứ không muốn nói là cũng từng rất yêu thích :mrgreen:
Đêm nay hình như Real - Malaga, 2h sáng thì phải. Trận đấu cũng đáng xem. Học trò của Mourinho sẽ đá vì danh dự, hay đá cho...bay luôn ghế HLV các bác nhỉ??
Real thắng 6-2. Kinh hoàng!!! Malaga dính 2 thẻ đỏ. Việc này thể hiện thể diện của đội bóng thôi, chứ khoảng cách 8 điểm tạm thời và 11 điểm (khả năng) treo trước mắt thì chắc cuối tuần này Real sẽ được tháo vương miện. Tito cũng sẽ chính thức có cup trong tay, không phải nghi ngờ gì nữa.
Việc Barca vô địch thì ko còn gì nghi ngờ nữa. Chỉ tiếc mùa này Real Madrid mùa này "tâm" không tĩnh!
Mou cũng hơi tiếc vì không sớm đưa được Lopez về hồi đầu mùa chứ không thì....em tin Liga mùa này sẽ căng đến vòng đấu chót Dù sao với phong độ ổn định của Barca ở Liga mùa này thì Barca xứng đáng vô địch tuy nhiên nếu xét về thành tích đối đầu với Real thì rõ ràng sau 3 năm dẫn đắt Real...Mourinho đại thành công trong việc khắc chế Barca Hình như là 4 thắng , 1 hòa , 1 thua phải không các bác ?
Mou ra đường tới nơi rồi mà vẫn còn đâm bị thóc thọc bị gạo. Ông Lopez mà đủ tầm thì chắc cũng có vài danh hiệu, chứ ko phải tới giờ làm còn rối cho Mou. Bác Mou này mà ở Colombia chắc lên .... bàn thờ với Escobar lâu rồi !!!!!!! :lol:
" Nếu có cơ hội làm lại từ đầu sau ba năm qua, liệu tôi có thể tạo ra sự khác biệt không ? Đáng lẽ ra tôi phải mua Diego Lopez từ năm đầu tiên tôi dẫn dắt Real Madrid . Khi đó , chúng tôi đã không thực sự quyết tâm trong việc ký hợp đồng với anh ấy . Điều đó thật sự đáng xấu hổ "
Phát biểu thiếu tính xây dựng vậy bác! Mou ko ra đường đâu bác. Psg, mc hay chels trải thảm mời đó bác. Toàn là đại phú gia ko hà, tầm tầm ko dám mơ đâu. Phú gia xài người họ khôn lắm, ko phải tin cái miệng ko đâu. Nói gì nói, Mou ko lấy c1 cho real là em thấy ổng có chút thất bại, nhưng ko sao. Đời ai thành công mãi được! Em cũng chúc cho real hậu Mou được thành công như ý!!!
E ko phủ nhận việc có nhiều đội bóng muốn có Mou. Tuy nhiên điều đó ko đồng nghĩa Mou hành động lúc nào cũng đúng. Những phát biểu theo kiểu ... bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra ... của Mou thì ... ai cũng biết ý đồ của lão !!!!! Casillas là đội trưởng TBN, tài năng đã khẳng định, trong vòng hơn 10 năm trở lại đây luôn đc đánh giá là 1 trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Với những phát biểu của Mou nhiều Fan Real, cũng như TBN đã chặn đường Mou xin ... E nghĩ nếu Mou có tự trọng thì nên từ chức, chứ bây giờ cứ chây ra đợi sa thải khỏi bồi thường hợp đồng, sao giống Chí Phèo quá. Thử hỏi bây giờ ở Real còn mấy ai ưa Mou ở lại. Ví dụ Mou tiếp tục ở lại ( khả năng này ~ 1%) thì Mou cũng vẫn tiếp tục thất bại thôi. Vậy nên đi là tốt nhất nhưng phải trả bớt... lại cho CLB chứ thất bại mà cứ đòi CLB trả đủ, sao coi dc !!!
Đồng ý Iker là đội trưởng , là biểu tượng , là đẳng cấp đã được khẳng định....nhưng...vậy thì sao nào ??? Điều đó không đồng nghĩa với việc HLV trưởng phải nghe lời cậu ấy , phải chịu sự chi phối của cậu ấy . Bóng đá thế giới cũng đã chỉ ra rằng còn nhiều cầu thủ tài năng hơn Iker nhưng vẫn bị bỏ quên trên băng ghế dự bị bởi...HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất nên họ phải có quyền lực cao nhất trong phòng thay đồ . Nếu có tự trọng thì nên từ chức ??? :shock: Sao phải thế ??? Vì thất bại liên tiếp 3 lần ở bán kết Champions League ? Vì chỉ giành được 1 Liga , 2 Cúp nhà vua ( rất có thể ) , 1 siêu cúp sau 3 năm dẫn dắt Real ??? Thật nhảm nhí....Có ai nói ông Giáo Sư ở Arsenal chây lì , chí phèo...sau 8 mùa giải trắng tay không nhỉ Có ai nói ông Mancini ở Man City chí phèo , không có lòng tự trọng , không chịu từ chức khi 2 năm liên tiếp không lọt qua nổi vòng bảng Champions League không ? Mà Mourinho phải trả lại cho Real cái gì nhỉ ? trả cho ai ? Đồng ý với bác Baobin74
Ở Arsenal, ở City có ông HLV nào bị fan chặn đường chưa ? Ở Arsenal, ở City có ông HLV nào chọc tay vào mắt HLV đối phương chưa ? Ở Arsenal, ở City có ông HLV nào đc hưởng lương như ở Real chưa ? Ở Arsenal, ở City có ông HLV nào có dc lực lượng cầu thủ như ở Real chưa ? .... Còn ........ nữa ! Mà đã coi như Chí Phèo ..... nên thôi !
Phát biểu vào vấn đề chính đi bác, bác đừng đánh võng làm em chóng mặt. Em có bảo Mou là ông thánh đâu mà bác bàn chuyện luôn đúng luôn sai ở đây. Thế ý đồ của Mou là sao bác phán em nghe thử? Casillas có là gì cũng kệ hắn. Bác xem đá banh nhiều chắc bác cũng biết, trong đội bóng coach là chúa trùm, câu này đúng hoàn toàn với Mou, và là người chịu trách nhiệm cao nhất với ban lãnh đạo. Casillas bật lại coach nên hậu quả là hắn dự bị dài dài...Hắn đâu phải ông cụ mà ko ai dám đụng đến. Mou có thể lựa chọn nhường nhịn hắn để lấy thành tích đấy. Nhưng như thế thì sẽ ko phải là Mou. :lol: Chuyện tự trọng thì em nghĩ Mou tự trọng hơn bác và em nhiều đấy. Sau khi lấy c1 cho Inter, Mou có quyền ở lại ăn ngủ làm việc tà tà chẳng cần thành tích trong ít nhất 3 niên đấy, mà vẫn lãnh luơng chục triệu cơ. Thế mà ổng vẫn bỏ qua Real làm việc như trâu lãnh lương bằng nhau đấy. Qua để đối đầu với Barca đang rất hùng mạnh. Bác có cơ hội vừa ăn vừa chơi vừa lãnh lương cao bác có bỏ qua cty khác làm hùng hục như trâu vẫn luơng như thế ko??? Còn chuyện Mou từ chức hay ko thì hết mùa hạ hồi phân giải. Tiền của Real thì để họ lo. Mou làm ra tiền cho Real vô kể bác ạ, ko tin mời bác gúc. Bác lo chi tiền của họ cho ốm người! :lol:
So Mou với Arsene Wenger thì làm sao so được, bác? Một người tiêu tiền không phải nghĩ, một người cả đời lo co kéo dựa trên ngân sách eo hẹp. Một người mua cầu thủ giá rẻ rồi đào tạo trong khi đó Mou thích ai chỉ việc chỉ và đội bóng viết séc là xong. Một người ở được 3 năm người ta đã muốn đuổi, một người mười mấy năm người ta vẫn muốn giữ. v.v và v.v Mou không bị Porto và Inter sa thải, nhưng ở Chelsea thì rồi và giờ có thể cả Real nữa. Một câu nói khẳng định cá tính của Mou là: "Nếu CLB quyết định sa thải tôi, đó là một phần của cuộc chơi. Khi đó tôi sẽ là một tỉ phú (tiền đền bù hợp đồng) và tôi sẽ làm việc với một CLB khác chỉ ít tháng sau đó.". Có "Chí" hay không thì các bác tự phán xét nhé. Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Trao-doi-Phong ... _toi_.aspx Không hẳn Mou đang chờ Perez đền bù hợp đồng, bác ạ. Kiếm được tiền của Perez cũng không dễ lắm. http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/mou ... 246017.htm http://bongdaplus.vn/La-Liga/Real-Madri ... /91484.bbd http://www.baomoi.com/Tiet-lo-ly-do-Mou ... 995226.epi
E coi Mou như chí phèo chứ coi bác như a chí phèo đâu mà bác nhảy dựng lên vậy. Ở đây đang nói chuyện thời sự bóng đá chứ có đem bác ra nói đâu. E cũng ko rãnh cải nhau với bác đâu. E chỉ nói quan điểm của mình. Trên diễn đàn cũng có người này người khác, gặp dạng chí phèo thì e thua.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 49671.html Mourinho bị học trò bỏ rơi Các cầu thủ Real tự tổ chức một bữa tiệc và không đoái hoài gì tới ông thầy Jose Mourinho. Bữa tiệc được tổ chức hôm qua tại nhà hàng Filandon, Madrid, với mục tiêu tìm lại bầu không khí đoàn kết giữa các cầu thủ. Mourinho, HLV đang có mâu thuẫn với thủ môn Iker Casillas và trung vệ Pepe, đã không được mời. Những thành viên khác trong ban huấn luyện vì thế cũng không có mặt. Bữa tiệc diễn ra sau buổi tập sáng tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, ba ngày trước trận chung kết Cup Nhà vua. Các cầu thủ, đặc biệt là nhóm đội trưởng và đội phó, hiện cảm thấy hết sức lo lắng về sự chia rẽ trong phòng thay đồ. Họ vì thế đã thuyết phục tất cả tới Filandon. Trong bữa tiệc, thủ quân Casillas vui vẻ ngồi chung bàn với Pepe và Cristiano Ronaldo. Tất cả đều có chung mục tiêu là xây dựng lại tinh thần đoàn kết để hướng tới chiến thắng trong trận chung kết. Việc các cầu thủ Real bỏ rơi ông thầy nổi tiếng trong nỗ lực tìm lại sự đoàn kết không hề gây bất ngờ. Không phải ai khác, chính Mourinho gây mâu thuẫn trong phòng thay đồ với các quyết định tống Casillas, Pepe lên băng ghế dự bị, thậm chí công khai chỉ trích thủ quân Real. Trận chung kết Cup Nhà vua sẽ diễn ra vào tối thứ sáu tới, trên sân Bernabeu của Real. Đối thủ của thầy trò Mourinho chính là đội bóng cùng thành phố Atletico. Chắc Mou ... bận việc
Đêm nay trận đánh lớn cuối cùng mà không thấy fan nào vào bình luận nhỉ. Kéo cái thớt này lên trên nào.