Cho đến lúc này Đội bóng Hoàng Gia vẫn chưa biết chắc HLV mùa tới là ai :roll: Về cầu thủ thì gần như chắc chắn CR7 sẽ ở lại rồi, chỉ ko rõ là Bale có cập bến ko thôi
Em hết quan tâm đến Real rồi...ngoại trừ vài thông tin cần thiết của CR7 & Iker Casillas :lol: Chán quá cơ.... :mrgreen:
Vậy là cuối cùng Carlo Anceloti cũng đã tới Madrid. Thương vụ với cầu thủ tài năng Isco xem như cũng đã hoàn tất. Để xem sẽ có thêm những ngôi sao sáng nào gia nhập giải ngân hà trong những ngày tới nữa
Nói thật!đến tầm Mou,pellegrini mà còn botay với mấy ông Sao của dải ngân hà thì Carlo ancelloti cũng sớm ra đi thôi! Vấn đề của Real cơ bản nằm ở phòng thay đồ!
Anh lại nghĩ khác. Chắc chắn Mou đi, Real sẽ khởi sắc hơn nhiều. Vấn đề là tại giải quốc nội Barca vừa có một ngôi sao mới Neymar và đó chính là sự khác biệt!
Phương Dung chưa cập bến cụ ơi. Em đang có 1 chiếc Thanh Thúy "Tình buồn" - 72 ghi trên băng Maxell Metal-74 nghe cũng rất phê!
Chuẩn không phải chỉnh tẹo nào bác điệp ợ. ơ hờ bầu ví bí dầu. Tiền đôi khi đâu phải là tất cả khi mà màu áo trắng lịch sử luôn có giá trị riêng ơ hờ. WELCOME Francisco Román Alarcón Suárez "ISCO" TO he Estadio Santiago Bernabéu Ơ Kìa cào cào lá tre chính tở vưỡn chửa phải là fan ruột của ac mi lân thì phẩy. Không nhớ ai dẫn dắt a ci mi lân ẵm sờ cu đít to, cop sơ ba, 2 cái C1 dưới tay ai à. âu ờ.
Neymar ở đẳng cấp của Ronaldo, Messi, Iniesta... chứ Isco thì nho vẫn xanh lắm, cần cố gắng nhiều hơn. Tất nhiên giữa Châu Âu và Nam Mỹ có nhiều sự khác biệt, khác biệt chứ không có nghĩa là Châu Âu hơn Nam Mỹ nhé, nhưng em tin Naymar ở một đẳng cấp rất cao dẫu cho rằng Neymar cần có sự thích nghi ở châu Âu. @ Mou đã ra đi và Carlo đã đến, Real chắc sẽ trở nên quyết rũ hơn, đẹp hơn trong mắt em và một cơ số người khác và đó là sự khác biệt... . Nghe cô ca sỹ có nhan sắc bình thường nhưng giọng ca mê hoặc chắc chắn khác rất nhiều một cô ca sỹ nóng bỏng hát dở nhưng ở truồng. :lol:
Neymar mà qua Đức hoặc qua Anh đá thì có lẻ Neymar không còn là Neymar nữa, Messi cũng không ngoại lệ
Cái này không xảy ra nên nói sao cũng chỉ là đoán... mò thôi mà bác. Cũng như kiểu nếu Công Vinh sang Anh anh ấy sẽ nổi tiếng hơn cả Van Persie... :lol:
Lấy cái giề để lói lêy ma cùng đẳng cấp Ronaldo, Messi, Iniesta ... hở cụ. Hay là cũng dư Denilson năm nào :mrgreen:
E có đọc trên báo hôm qua, Denilson trả lời phỏng vấn nói rằng: "Neymar là "phiên bản cập nhật" của tôi và Robinho". Mong cậu ấy sẽ ko bị thế, quả thực kỹ thuật của Neymar rất siêu việt.
Em có đọc 1 bài báo thể thao của nước ngoài, người ta phân tích cách đá, kỹ thuật,...của Neymar, Messi và đưa ra nhận xét là 2 cầu thủ này sẽ không thích hợp lắm khi đá ở Đức, Anh, Ý và em thấy họ nói cũng có lý chứ không có đoán mò đâu bác. Cái anh Công Vinh có biết đá đấm gì đâu mà bác đem so sánh đến cả Van Persie, bác khôi hài thật ! :roll:
Thì mấy thằng viết báo thì hơn đếch gì em với bác đâu mà bác đề cao chúng nó vậy. Nước ngoài mà phải báo lá cải thì còn khôi hài hơn cả việc Công Vinh nổi tiếng ở Anh chớ bác. Còn theo em đã chứng kiến, đa phần (tất nhiên không phải tất cả) các cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt, có khả năng cầm bóng tốt đều thành công rực rỡ tạu Anh Quốc. Có những cầu thủ ở các quốc gia khác cũng chỉ nhàng nhàng nhưng sang Anh là Nổ to... mà. :lol:
Ờ thì cụ lấy gì để nói Messi, Ronaldo, Iniesta... có đẳng cấp bằng được Neymar... :lol: . Hay phải mời mấy chú này sang Brazil đá thử... Có khi lại nhạt như Huỳnh Đức sang Tàu... :mrgreen:
Không lí nào Neymar lại là Denilson anh ơi. So về phẩm chất thiên phú thì Neymar vượt trội so với Ronaldo và Iniesta đấy. Kỹ thuật của Neymar đẹp mắt nhưng nó vẫn mang nhiều sự hiệu quả trong đó chứ không hề chỉ là múa may cho đẹp mắt. Khả năng vê bóng có lẽ là số 1 thế giới thời điểm này.
Ồ từ bao giờ nước Anh là quy chuẩn thước đo giá trị cầu thủ vậy ? Phẩm chất kỹ thuật và tư duy chiến thuật của Neymar phải được đặt chung với những con người có cùng đẳng cấp và đồng điệu. Nên nhớ ngày xưa ở La Liga thì Juan Mata với David Silva chưa là cái gì, vậy mà sang anh thì làm tướng, làm soái. Phẩm chất của 2 người đó có so sánh được với Neymar không ? Ngày xưa Juan Veron đương thời là tiền vệ cầm trịch số 1 thế giới, sang Anh một cái thì tắt lịm. Nhưng một tay da đen cầu bất cầu bơ nào đó thì hòa nhập ngon lành. Điều này nói lên sự trái khoáy, khập khiễng chứ không phải tầm vóc. Chưa có một huyền thoại bóng đá thế giới nào có "vinh dự" thi đấu ở giải Anh, từ Maradona, Zidane, Ronaldo xịn, Rivaldo, Ro vẩu, Batistuta...vv chắc họ sang Anh cũng mất chất thôi. :lol:
Đây đúng là loại lươn lẹo, hai mang. Tôn thờ một kẻ luôn coi trọng thắng thua, đặt danh hiệu lên hàng đầu bất chấp mọi thủ đoạn vô liêm sỉ nhất thì bây giờ vêu mồm ra rồi lại lôi ba cái giá trị sáo rỗng phù phiếm ra để vớt vát. Thử tưởng tượng thay vì Mou, nếu cái đội bóng này rơi vào tay của Jugen Kloop hay Arsene Wenger thì lối chơi sẽ tinh hoa đến thế nào rồi chứ không phải là một bọn ô hợp thế này. Ancelotti đã đến và sẽ mang cho Real một thứ bóng đá tinh túy hơn, và một bầu không khí sạch sẽ hơn. Người ta nhìn vào những danh hiệu Mou đạt được mà bị lòa mắt. Trong tầm nhìn bề sâu, đây là một huấn luyện viên không biết xây dựng lối chơi, vô cùng thực dụng, xôi thịt như một anh nông phu, thợ xây. Công thức chiến thắng luôn là một tiền đạo cắm thật to khỏe, trọng dụng hàng gốc Phi và ủng hộ triệt để những trò bẩn. Đây là một gã lưu manh may mắn được lạc vào thế giới bóng đá đỉnh cao, không bao giờ là một con người tài hoa được.
việc nào nó đi việc ý anh ơi!Thành công với Milan chính là tiền đề để Carlo kiếm cho mình những bản hợp đồng béo bở khi dẫn dắt những Clb khác mà thôi!anh tinh mắt cũng có thể thấy đội hình Milan ngày ấy khủng cỡ nào?và ngày đó Real và Barca cũng như các clb ở Châu âu đang quá độ mà!chứ giờ thì có mơ đi!hehe