2nd half sẽ chán lắm bác ạ. Ps: mùa trước BM vùi dập tiki taka 7 bàn ko gỡ, thế mà lại mang chú Guarditaka về, cho nên lão Uli ở tù là phải. :mrgreen:
Pep định đánh phủ đầu ngay tiến còi khai cuộc nhưng đã bị Carlo bắt bài và mọi thứ đang diễn ra theo kịch bản của Carlo với 1 dàn diễn viên Kền Kền quá xuất sắc, giờ thì 1 bàn danh dự xem ra cũng quá khó với hùm. Thôi ráng thức xem cho hết trận để sáng khỏi xem báo.
Bàn thứ 4 thấy chán, chả cảm xúc gì. Chỉ là mừng cho cậu CR7 lập kỷ lục. Hoeness ở tù là phải! :roll:
Đêm qua khi Ramos nâng tỷ số lên 2-0 là em...quay ra ngủ Loáng thoáng nghe...vào là lại mở mắt chứ chả biết diễn biến nó ra làm sao nữa Nghe bảo...Beyern ức chế lắm phải không các bác ?
Chúc mừng Real, chơi quá sắc sảo và hiệu quả. Nhìn nụ cười của Ronaldo là thấy tâm lý Real quá thoải mái trong trận đấu hôm qua Khi Real chơi đúng phong độ thì quá nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào
Phải công nhận là Anceloti hợp với Real hơn mou, real bây giờ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mou thì hợp với Chel hơn. Dự đoán cặp chung kết real vs Chel sẽ kịch tính đây. Em khoái Real hơn, nhưng cũng khoái Lão Mou cá tính
Chelsea vào chung kết rồi hả bác :lol: Em đang lo nội chiến Liga giống Real Madrid & Valencia năm nào... Cả Mourinho & Simeone đều rất cá tính và khó lường...Độ cù nhầy của Atletico cũng không kém Chelsea là bao đâu bác ạ
Do nghĩ là trận đêm nay Chel nhàm chán nên mình có thức để cổ vũ cho cầu thủ MU cũ Cris Ron, hoá ra trận RM Bayern tẻ nhạt quá làm mất công thức. Trận đêm nay mình nhất định xem để cổ võ nếu vô tình thức chứ mình ko đặt đồng hồ như đêm qua nữa, phí...
Đã bảo rồi, chê bai sự thành công của người khác thì chỉ là một dạng của sự bao biện cái yếu kém của mình mà thôi. Ngoài ra con là cái tâm lý ganh tị với chiến thắng của người khác. Đêm qua Real vẫn lại đá phòng ngự phản công đấy. Nhưng đã bóp chết thể loại tiki taka giả cầy và làm cho các thành phần anti tắt đài. Các bác Barca đang điên lắm đây!
Buồn về nhận định của bác quá. Phòng ngự phản công kiểu Ý với mác bê tông Ý rất khác với phòng ngự phản công của Real-Mou và cũng rất khác Real-Ance cũng chẳng giống Aletico những trận vừa qua và vô cùng khác biẹt phòng ngự tử thủ kiểu xe bus 2 tầng của Chelsea-Mou khi gặp các đội ngang cơ hoặc trên cơ nhé!
Bác buồn thì em chịu chứ nàm sao bi giờ. Phòng ngự phản công cũng chỉ là phòng ngự phản công. Counter- attack cũng vẫn sẽ là Counter - attack bất chấp nó được vận hành bởi ai. Gần đây bác ca ngợi Real-Ance tấn công đẹp mắt, mà sao Re-An chơi counter đè bẹp Bayern em ko thấy bác ý kiến gì? Hay là chỉ có Re-An mới được phép chơi counter?! À, em quên. Re-An ko chơi phòng ngự kiểu Ý Catenaccio nha bác.
Thông cảm đi cụ Điệp, hình như có thành viên đang bị ức chế hông hề nhẹ. Đúng nhận định quá chán. :lol: Có những đối tác chém kiểu cối xay gió, nhiều đối tác khác lại khua chày giã cối. Em sẽ hạn chế vung đao với đối tác cối chày.
Chú em con nít đi chổ khác chơi. Chổ các anh nói chuyện ko được xen vào nhá. Về ăn cải nhiều nhiều cho mau lớn rồi anh dạy dỗ cho vài chiêu. :lol:
25/5 này cụ có ủng hộ Real không? E đang nhớ lại năm 2000 trong trận chung kết Real đã kết liễu người đồng hương Valencia với 3 bàn thắng, thời điểm đó Valencia đang rất mạnh, y hệt như Aletico bây giờ :lol: .
Em cũng là fan Real mà bác. Rất tiếc là real mất Alonso cho trận ck. Atlectico thì rất cứng cựa nhưng em tin Real sẽ vượt qua.