Nếu Real vượt qua thì em chúc mừng vì em rất thích cầu thủ trưởng thành với cái nháy mắt rất đểu từ MU. Còn thua thì em có lẽ cũng vui vì Ance có khả năng cao sang MU vì em ko thích bác Van Gaal. Nói chung em sẽ xem trận này vì có những yếu tố liên quan đến đội bóng "của em".
Bác Mike ko mong muốn điều ảo tưởng đó như các antifan khác đâu bác ơi. Các bác fan từ Liv, MC tới pháo đều mong mỏi 1 điều điên rồ là ông chủ sẽ đuổi Mou vào cuối mùa này vì ko có danh hiệu nào. Vui ghê! Mà nếu Carletto ko có CL với Real thì em cũng ko nghĩ Real sẽ sa thải ông ngay đâu. Ít nhất phải cho thêm mùa nữa chứ.
Trái lại cũng như mùa trước khi còn ở Real em mong các ông chủ Real sẽ giữ Mou ở lại để xem Mou còn bài vở gì giúp Real khá khẩm hơn không nhưng cuối cùng Mou vẫn phải cuốn gói. Và lúc đó rất nhiều fan của Mou đã nói rằng Mou ra đi Real sẽ xuống dốc nhưng ngay úc đó em đã khẳng định dù có là ai đến với Real thì Real đã, đang và sẽ luôn là một ông lớn. Real sẽ tiếp tục thành công (hơn khi có Mou) và điều em chắc chắn nhất (đã thành sự thật) là lối chơi của Real sẽ hay hơn, đẹp hơn và hấp dẫn hơn như vốn có của truyền thống cả trăm băm của họ. Giờ đây một lần nữa em mong Mou sẽ được tiếp tục ở lại với Chelsea để xem Mou còn bài vở gì giúp Chelsea có được danh hiệu (C1 hoặc vô địch Anh) gì ra hồn nữa không hay... không Nổ được nữa mà lại xịt... toàn phần. Một lần nữa em khẳng định Mou có tài, có giỏi nhưng tính cách "củ chuối" nên không thể khá hơn được nữa... Sẽ sớm xịt thôi chứ không Nổ được nữa đâu... Trừ phi (chắc trời sụp) cu Nổ không Nổ nữa mà biết khiêm tốn học hỏi người khác thì mới khá được...
Một trận hoà đáng tiếc của Đội bóng Hoàng Gia trước Valencia. Nhưng CR7 đã lại toả sáng vào lúc cần thiết nhất đề giữ lại một điểm trên sân Bernabeu - một bàn thắng được ghi bằng cách quá khó! Vậy là với cú trượt chân của Aletico + hai trận hoà của Real Madrid và Barca, tình hình La Liga cũng đang trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn, kéo lại một mùa mà truyền thông và fans VNAV đã bỏ hết qua Premier League.
Sau không biết bao nhiêu năm La Liga mới có một mùa giải hấp dẫn và gay cấn tới tận những vòng cuối mà cơ hội vô địch không chỉ dành cho 2 đội như mọi năm mà những 3 đội bóng. 1. Atletico: 36 trận 88 điểm hiệu số là 51 2. Barca: 36/85/67 3. Real: 35/83/66 Nếu Real thắng cả 3 trận còn lại mà Atletico không thắng được Barca thì Real sẽ vô địch. Tất nhiên phải thắng ở cả 3 trận còn lại trong khi Atletico và Barca phải đối đầu nhau ở vòng đấu cuối cùng nên xét khách quan thì cơ hội của Real là khá sáng sủa. @ em nhầm hình như giải Tây Ban Nha tính thành tích đối đầu chứ không phải hiệu số thì phải. Không biết đội nào có lợi thế nhỉ?
Tính đối đầu chứ ko tính hiệu số cụ ạ. Cho nên Atlec có lợi thế hơn Real. Real đá hay như thế vẫn ko thắng nổi Los Che, đúng là CL vắt sức nhiều quá.
Nói chung là Real Madrid khó mà lấy được La Liga. Bởi cứ nhìn tình hình, Barca mà gặp lại Aletico thì lại tiếp tục "khóc". Mong rằng giấc mơ Decima sẽ "comes true" khi mà nó vẫn rất đẹp cho đến phút này. Dành vị trí đầu từ vòng bảng, "đá đít" lần lượt 3 đối thủ các tầm cỡ đến từ nước Đức: Shalker 04: 9-0; Dortmund: 3-2; Bayern Munich: 5-0. Trận chung kết CR7 sẽ được chơi bóng trên quê nhà - thêm một động lực giúp anh phát tác hết tài năng của mình. Hala Madrid!
Tình hình trận chung kết năm nay giống trận chung kết với Valencia năm xưa quá !!!!!!!!. Năm đó Valencia cũng giống như Atletico năm nay đá phản công cực hay cũng dc 1 HLV Argentina huấn luyện. Bước vào trân Del Bosque ko cho học trò vượt qua vạch giữa sân khiến thế trận phản công của Hector Cuper phá sản, Real lại trở thành đội bóng đá phản công !?!?! Kết quả Real thắng đậm 3 bàn ko gỡ. Ko biết Carletto có làm dc như Del Bosque năm xưa ko ? Hy vọng, hy vọng ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Trong đội Real Madrid hiện nay mình chỉ thích Cristiano Ronaldo vì anh ta quá tài năng mà lại là "người cũ" đội bóng của mình. Ngoài ra về tài đức số 2 mình cho them Casillas.
Carlo cũng không được à cụ? Bác ấy mới tiết lộ MU chịu trả luơng cao hơn tất thảy các HLV bóng đá trên thế giới để bác ấy về Old Traffort, mà bác ấy "said no" rồi.
Simeone tuổi trẻ tài cao nhưng Carlo thật sự là đẵng cấp. Milanista đặt 1 đĩa xịn cửa Carlo, Bác lương tuần và bác Đi bộ tối nay về suy nghĩ nhé !