Em gửi cái link và trích dẫn này cho bác nào thích đọc báo và mang báo đi chém gió ah " báo lá cải " hẳn hoi . :lol: :lol: :lol: " Real thủng lưới, CR7 "chỉ đạo" thay Ancelotti Sau thời điểm Real bị Valladolid gỡ hòa (phút 85), Ronaldo (nghỉ sớm vì chấn thương) đã rất sốt sắng ở ngoài sân và muốn nói với các đồng đội những điều gì đó. Trong khi, HLV Ancelotti như bất động và chấp nhận thực tế phũ phàng ấy. " http://hn.24h.com.vn/bong-da/real-thung ... 28540.html
Đâu tại em thấy trên này có nhiều cụ muốn chém gió bằng cái tiêu đề của báo nên e thấy có bài báo nó hay quá thì em đưa lên để các cụ ấy đọc chơi mà chém cho khí thế thôi mà . :lol: ,chứ em thì có bao h chém gió bằng mấy cái này đâu .
Mấy ông cuồng Mou mà dẫn links thì nói như đúng rồi nhưng người khác dẫn links thì lá cải... Thôi thì cải gặp cải mà thôi... Nhưng có viết bài thì chém phải có lý... Còn nguồn thì lều báo cũng được lá cải cũng oke cơ mà chém được thì cứ chém vì ở đây cu đếch nào chả chém gió cả mà cứ tinh vi con nhà bà vi tính! @ cũng may là Mou Nổ chính thức trắng tay năm thứ 2 liên tiếp không các cu cuồng Thánh Mou Nổ lại có dịp bốc phét... Nổ om lên là: "Mou đi đến đâu có danh hiệu đến đó" them 1-2 năm nữa thì chắc phải đổi là "Mou có đi đến đâu là trắng tay đến đó"... Hị hị...
Kế hoạch Chung kết Champion League 2013-2014: 11:00PM - Tập trung nhà Walkman - nghe LP, chém gió trong lúc chờ đồng đội 11:30PM - Khởi động tại quán nhậu bờ kè 1:30AM - Hạ cánh sang sân Lisbon (màn hình 300 inches) ... tới sáng...
Nói cho oai thôi, có thể kế hoạch bị bể vào giờ chót do bị Người cầm lái vĩ đại thổi còi...Có khi nghe LP còn chả được :lol:
Chả dại để cô đốp nhà chú nó thù : mấy cái lão này k chăm lo vợ con mà bóng với cả bánh.một mình một quả còn chẳng ra hồn... :lol:
Em thấy đồn là trong kịch bản năm nay Alt vô địch Liga, Real vô địch C1... chắc phải làm tí kiếm $ nâng cấp đồ thôi
Chuẩn luôn đấy bác ạ, chắc phải xuống tiền theo tí thôi, bác có thấy mấy vòng cuối Liga Real, BC, Alt đá còn lộ hơn cả V-league k?
Có lẽ 2 đội đã quá quen chân rồi nên không còn gì để Fan bàn Thông tin trước trận đấu có vẻ lợi thế đang nghiêng về RM, từ bề dầy lịch sử đến thành tích đối đầu. Theo em trận đấu tối nay ATL tiếp tục chơi kiểu phòng ngự phản công, lì lợm trong phòng thủ và sẳn sàng chớp thời cơ đánh thẳng vào tử huyệt mà Alonso để lại, còn Khedira chưa chắc đã ra sân, vì thế theo em cơ hội đang chia điều cho cả 2. Nếu dự đoán thắng thua thì em theo RM nhưng rạng sáng mai em sẽ cổ vũ ATL Mời các bác bóng bánh tiếp cho vui ạ.
Phải bù qua xớt lại thôi chứ bác. RM đúng là có hàng công khủng (BBC) nhưng ATL lại đang có hàng thủ khá ổn, đặc biệt là cặp hậu vệ cánh (Filipe Luis và Juanfran) công thủ khá toàn diện.